Những điều phi thường Barça muốn làm và đã làm

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đây là số liệu thống kê về vị trí của Barca và Real trong 4 mùa giải vừa qua (tính đến thời điểm này), kể từ khi Pep lên nắm quyền tại Camp Nou (theo Wikipedia). Tại sao tôi lại cắt ghép để đưa ra một chuỗi số thống kê tầm thường như thế này? Vì nó có vẻ logic và giúp tôi có một ước mơ, xa vời nhưng không hề hão huyền (kể từ khi chúng ta bị Real Madrid dẫn trước 10 điểm cho đến khi còn 6 điểm như bây giờ).

Dựa trên “mức độ đầu tư và khao khát của Real” + “những điều phi thường Barca muốn làm và đã làm” thì Barca sẽ vô địch mùa giải này. Tớ giải thích nhé:

Mùa giải 08-09: Đoạt cúp sau 2 năm trắng tay

Barca vô địch La Liga sau khi Real đã làm được điều đó 2 năm liên tiếp. Đầu mùa giải, với một loạt sự thay đổi, với một vị HLV trẻ măng và mới toanh, chẳng ai nghĩ Barca sẽ dễ dàng vô địch. Lúc ấy, Barca không được đánh giá cao hơn Real như bây giờ. Một phần chức vô địch đến với chúng ta cũng là do Real bắt đầu rệu rã. Điều đó không có gì là quá bất ngờ nhưng sự kì vĩ nằm ở cú ăn 6 ngay trong mùa giải này với một loạt dớp và kỷ lục bị phá. Hình ảnh một đội bóng huyền thoại đã xuất hiện.

Mùa giải 09-10: Đoạt cúp đã khó, giữ cúp còn khó hơn

Real quyết tâm thay máu. Perez lên nắm quyền tại "nhà trắng" đã mang về vô số hàng khủng: Kaka, C.Ronaldo, Xabi Alonso... và một HLV lão làng - Pellegrini nhằm đòi lại ngôi vô địch. Hai đội tranh giành nhau quyết liệt vị trí số 1 và số 2 ngay từ những vòng đầu tiên cho đến hết mùa giải. Lúc này, Barca vẫn duy trì được phong độ và một lần nữa về đích mặc cho Real vít hết ga để giành vị trí "kẻ về nhì vĩ đại". Real có chủ tịch khủng, dàn cầu thủ khủng, HLV giỏi nhưng vẫn thất bại. Bầy kền kền trắng cho rằng họ thiếu 1 HLV khủng và...

Mùa giải 10-11: Chấp Real 12 vòng

Mourinho xuất hiện đã giúp Real trở nên “man rợ” hơn bao giờ hết. Real bắt đầu “được cho là” hoàn hảo. Họ nắn gân Barca ngay từ vạch xuất phát với việc dẫn đầu La Liga từ vòng 7 đến vòng 12. Ấy vậy, bầy kền kền lại bị Manita đập chết ngay tại Camp Nou. Manita đã giúp Barca đoạt pole và băng băng về đích. Mùa giải này có thể coi Barca đã chấp Real chạy trước 12 vòng.

Mùa giải 11-12: Chấp Real hơn 30 vòng?

Mùa giải này, Real lại càng hăng tiết hơn. Họ bỏ cách Barca tới 10 điểm sau vòng 27 nhưng lại đang chững lại một cách khó hiểu. Rõ ràng những vòng đấu tới, Real sẽ bị áp lực tâm lý và rất dễ suy sụp. Với bản chất “huyền thoại” và thích sự khác lạ, đội quân của Pep sẽ chấp Real hơn 30 vòng để rồi đoạt chức vô địch?

Bốn mùa giải với bốn chức vô địch La Liga không giống nhau sẽ một lần nữa khẳng định vị thế chúa tể của Barca.

MrT

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.