Getafe - Barça: Xây dựng lại…ngôi đầu

Messi vẫn tiếp tục được trọng dụng cho chuyến làm khách trên Coliseum Alfonso Perez

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

9 điểm sau 3 vòng, ngôi đầu bảng Liga và một khoảnh cách 5 điểm với kình địch Real Madrid, không thể phủ nhận Barça đang có một khởi đầu như mơ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng những con số ấy “không thực” và thiếu bền vững, không chỉ vì đây mới là giai đoạn đầu mùa.

Không tính chiến thắng "bàn tay nhỏ" trước Sociedad (5-1), hai trận thắng còn lại của Barça trước Osasuna và Valencia đều đến một cách chật vật. Chật vật bởi cách vận hành những chiến thắng ấy rất thiếu cá tính và theo những kịch bản khiến khối người yêu Barça phải đau tim. Cỗ máy còn chệch choạc lắm! Tito đã cố gắng và có dấu ấn, cũng như còn quá sớm để nói ông chỉ là một sự thay thế khả dĩ trong cảnh hoảng loạn sau sự chia tay của Pep. Nhưng rõ ràng nhân sự và quản trị nhân sự của Tito rất đáng lo ngại. Nhiều cá nhân mắc lỗi, xuống phong độ và đó là cả một vấn đề lớn.

Barça hiện còn dính thêm "virus FIFA”. Loạt trận quốc tế một mặt là dịp để những cá nhân nhạt nhòa “soi gương” lại mình, nhưng cũng là nguyên nhân của không ít những tai ương chấn thương. Vế đầu chưa thấy kết quả thì vế sau đã thành hiện thực rồi. Sau Iniesta và Alba, đến lượt Alexis cũng thuộc diện bệnh binh. Đó là chưa nói đến việc những trụ cột khác như Messi hay Mascherano trở về từ tuyển Argentina sau cảnh bị Peru “hành hạ". Chấn thương hoành hành, thể lực suy kiệt, nỗi hoài nghi về phong độ, con người vốn đã phức tạp thì giờ lại còn là rắc rối lớn với Barça.

Chuyện “con số 5”

Không phải là số điểm cách biệt với Real trên BXH, mà là số 5 khác: từ đây đến trận Siêu kinh điển ngày 07/10 với Real, Barça sẽ trải qua 5 trận đấu trong vòng 3 tuần. Những cái tên gồm Getafe, Spartak Moskva, Granada, Sevilla và Benfica chẳng lớn như Barça nhưng với một khối các mảnh ghép xếp chồng với nhau thì một hai mảnh bị rút ra cũng đủ để một cơn gió nhẹ xô lật cả công trình. Những chuyến làm khách trên sân của Getafe, rồi sau đó là Sevilla hay Benfica, chẳng còn là vấn đề về “gió” nữa, mà “cơn giông” có thể hình thành bất cứ lúc nào.

Sau 5 trận này, trước những đối thủ sẵn sàng đối xử “thô bạo” Barça với tư cách chủ nhà tiếp khách, không ai dám chắc rằng danh sách “vấn đề cá nhân” ở Barça sẽ không dài thêm ra.

Chuyện của Tito

Khi Real "hào phóng" trao cho Barça 5 điểm cách biệt đầy lợi thế, chắc chắn mục tiêu của Tito và các học trò là duy trì cách biệt ấy, thậm chí là nới rộng nếu có thể cho đến trận Kinh điển. “Mỗi trận đấu của Barça giờ là mỗi trận chung kết” như lời Villa mới đây tuyên bố. Nhưng Tito cũng cần phải giải quyết bài toán xoay vòng cầu thủ hợp lý trong 5 trận tới đây, như ông đã làm trong những trận đầu mùa này.

Trước mắt, trong chuyến hành quân đến hiểm địa Coliseum Alfonso Perez của Getafe, cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất thời gian qua Cecs Fabregas nhiều khả năng thay thế Iniesta. Puyol, trở lại sau chấn thương xương gò má, cũng có thể sẽ được Tito thay thế Mascherano ở vị trí trung vệ. Pedro với phong độ chói sáng tại tuyển Tây Ban Nha sẽ gần như chắc suất trên hàng công. Không loại trừ khả năng Villa đá chính ngay từ đầu trong khi danh sách hành quân đến Getafe lần này còn có cả Thiago và “ngọc thô” Deulofeu.

Trong bối cảnh hiện tại, điều người hâm mộ đội chủ sân Camp Nou chờ đợi không chỉ là những điểm số “sặc mùi” thực dụng, thay vào đó là cách ứng phó của thầy trò Tito. Khó khăn là điều không ai mong muốn, nhưng với Barça, nó mang đến sự trông ngóng trong nỗi thèm thuồng về một cuộc chỉnh lý nhân sự tinh tế. Ngôi đầu vốn đã tồn tại với Barça, nhưng sẽ không ngoa nếu nói đội bóng này bắt đầu xây lại vị trí ấy từ bây giờ, xây trong chính mình và xây trong lòng người.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.