Granada – Barça: Xua tan những áp lực vô hình

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nếu trận hòa 0-0 với Sevilla tại Camp Nou chỉ đơn thuần là đánh rơi 2 điểm và bị đẩy xuống vị trí thứ 3, Pep Guardiola không có gì phải lo lắng. Với đẳng cấp và sức mạnh của mình, Barça sẽ sớm quay lại với vị thế của họ. Song thực tế lại không đơn giản. Từ trận hòa ấy, đội bóng của Guardiola lại đang phải đối mặt với một loạt những vấn đề. Đáng nói hơn, nó lại chẳng liên quan nhiều đến chuyên môn.

Trước tiên, đó là vụ rắc rối mà Cesc Fabregas đang vướng vào. Kanoute, người đã có hành động túm cổ Cesc, cáo buộc rằng tiền vệ của Barcelona đã "sỉ nhục" anh. Cesc lên tiếng phủ nhận và dù cả hai cầu thủ này đã lên tiếng yêu cầu kết thúc mọi chuyện, báo chí Tây Ban Nha vẫn chẳng chịu "buông tha". Cả Marca, AS lẫn tờ báo thân Barça là Sport đều liên tục chạy tin theo kiểu "liên tục cập nhật". Đương nhiên, người bị thiệt là Fabregas. Vừa trở lại sau chấn thương, việc phải đối mặt với những áp lực vô hình đang được giới truyền thông vẽ ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của Cesc. Cách đây không lâu, tờ Marca cũng đã khiến cho Fabregas như điên đầu sau khi phân tích những chấn thương liên miên của anh là bởi bị "vắt kiệt sức" hồi còn ở Arsenal.

Cũng từ trận hòa 0-0 với Sevilla, Barça còn vướng vào một rắc rối khác. Rắc rối này liên quan tới tình huống trọng tài Eduardo Iturralde, người luôn được cho là "thần tài" của Barcelona, cho đội bóng của Pep hưởng một quả phạt đền khi Iniesta ngã một cách "đầy nhạy cảm" trong vòng cấm. Quyết định này được đưa ở những phút bù giờ cuối cùng và đáng nói hơn, trợ lý của Iturralde thì lại cho rằng "tôi chẳng nhìn thấy gì cả". Tình tiết ấy trở thành cái cớ để dư luận, vốn cho rằng Barça được giới chức hậu thuẫn, làm bùng lên những tranh cãi mới. Thế nên, trong cuộc họp báo trước trận đấu với Granada, Guardiola đã quyết định không cho một học trò nào tham gia. Ngần ấy rắc rối là quá đủ rồi.

Messi và những quả 11m

Từ quả 11m mà trọng tài Iturralde cho Barça được hưởng ở trận gặp Sevilla để quy kết rằng đội bóng của Pep Guardiola luôn được trọng tài ưu ái thì có lẽ không đáng. Cần phải nhớ rằng, từ đầu mùa giải, đây mới là lần đầu tiên Barça có cơ hội được đá 11m. Có những trận đấu, các trọng tài đã thẳng thừng từ chối những quả penalty mà lẽ ra, nếu họ chính xác, Barça xứng đáng được hưởng.

Sự vô duyên với chấm 11m của Barça còn thể hiện ở cái cách mà Lionel Messi, cầu thủ hay nhất của họ, thực hiện cú đá. Messi đã rất nắn nót với cơ hội có thể giúp Barça kiếm trọn 3 điểm, nhưng thủ môn Varas của Sevilla đã đổ người chính xác như thể anh biết chắc tiền đạo người Argentina sẽ đá vào đâu. Không ai trách Messi trong pha bóng ấy bởi việc một cầu thủ đá hỏng quả 11m là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nó có thể sẽ trở thành một nỗi ám ảnh với riêng Messi. Tính cả quả 11m trong trận gặp Sevilla, Messi đã 6 lần sút hỏng phạt đền trong những trận đấu chính thức chơi cho Barça. 3 trong số đó đến ở mùa giải trước, với 2 quả 11m không thành công trong trận tứ kết Cúp nhà vua với Betis và 1 lần đến ở trận tiếp Panathinaikos trên sân nhà ở Champions League.

Trước chuyến đi tới Los Carmenes, nhiều cule đã lo ngại Messi có thể bị ảnh hưởng bởi những hệ lụy xấu từ quả 11m không thành công ấy. Tuy vậy, Pep đã xua tan những lo lắng ấy khi tuyên bố cậu học trò cưng của ông vẫn đang có được một tâm lý rất thoải mái. "Hơn ai hết, Messi biết rõ việc này luôn là một phần của trận đấu. Messi vẫn ổn và cậu ấy đã sẵn sàng".

Khi Messi đã sẵn sàng, Barça chẳng có gì để lo lắng trong chuyến hành quân tới xứ Andalucia đêm nay.

Trần Giáp 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.