Xavi sút phạt đẹp mắt giúp Barça thắng Granada

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tài năng trẻ Isaac Cuenca đã có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát của Barca để thay thế đàn anh David Villa. Trong khi đó Cesc Fabregas cũng ra sân ngay từ đầu sau khi bình phục chấn thương để thể chố Andres Iniesta. Bên cánh trái, Maxwell được xếp đá chính thay vì Adriano.

Cuenca, cầu thủ bất ngờ được Guardiola cho đá chính ở trận này, là một tiền đạo cánh. Anh sinh ngày 27/4/1991 tại Reus, Tarragona, xứ Catalunya. Gia nhập La Masia từ năm 2002, Cuenca bất ngờ trở lại Reus chỉ sau 3 năm, nhưng rồi lại quay về La Masia vào đầu năm 2008. Năm ngoái, Cuenca được cho CE Sabadell FC mượn. Hè năm nay, anh đã có màn ra mắt trong trận giao hữu với Hajduk Split. Hôm 19/10, Cuenca có trận chính thức đầu tiên khi vào sân thay Villa ở những phút cuối trận gặp FC Viktoria Plzen ở Champions League.

Phút thứ 3: THẺ VÀNG!!! Uche của Granda đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Mascherano.

Phút thứ 5: VIỆT VỊ!!! Xavi có pha chọc khe rất đẹp để Messi băng xuống bên cánh phải nhưng tiền đạo người Argentina đã rơi vào thế việt vị. Messi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trên sân khách mùa này nên anh đang rất khao khát làm được điều đó trước Granada.

Phút thứ 10: Cesc và Messi nỗ lực phối hợp để phá vỡ hàng thủ được tổ chức với số đông của Granada nhưng không thành công.

Phút thứ 12: Granada là đội tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng pha dứt điểm từ xa của tiền đạo này lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 13: CƠ HỘI!!! Từ cánh phải, Messi đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi thực hiện pha dứt điểm bằng lòng trong chân trái đưa bóng đi rất hiểm hóc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 15: CƠ HỘI!!! Tài năng trẻ Cuenca có pha xử lý tương tự Messi nhưng lần này là ở bên cánh trái và bóng cũng đi chệch khung thành. Barca đang dần gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Roberto, mà hai cú sút của Messi và Cuenca là những lời cảnh báo dành cho Granada.

Phút thứ 20: CẢN PHÁ!!! Từ một khoảng cách rất xa nhưng Xavi vẫn tung ra được một cú sút xa hiểm hóc buộc Roberto phải tung người cứu thua cho Granada.

Phút thứ 22: CƠ HỘI!!! Từ cánh phải, Alves dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào rất chuẩn xác để Pedro bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Roberto.

Phút thứ 24: THẺ VÀNG!!! Alves đã bị phạt cảnh cáo sau pha dùng gầm giầy đạp vào chân của Benitez. Tính tới thời điểm này, mỗi đội đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Phút thứ 28: CẢN PHÁ!!! Xuất phát từ một tình huống lộn xộn sau một quả phạt góc, Messi chuyền bóng để Abidal dứt điểm rất căng ở một góc rất hẹp, buộc Roberto phải vất vả cản phá.

Phút thứ 33:BÀN THẮNG!!! Xavi sút phạt tuyệt đẹp mở tỷ số cho Barca. Trước khi ghi bàn bằng một cú sút phạt không thể cản phá, chính Xavi là người bị phạm lỗi bởi Jaime.

Phút thứ 35: THẺ VÀNG!!! Rico của Granada đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Cesc. Đội chủ nhà đã phải nhận 3 thẻ vàng và đều thuộc về các cầu thủ tấn công.

Bàn mở tỷ số của Xavi là bàn thắng thứ 4 mà anh ghi được mùa này, nâng tổng số lần lập công trong màu áo Barca lên con số 42. Lần gần nhất Xavi ghi bàn trên chấm đá phạt là ở mùa 2009-2010 vào lưới Villarreal.

Phút thứ 43: Pedro có cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ mang áo số 17 lại sút bóng quá thiếu chính xác. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Barca.

HIỆP 2

Phút thứ 48: Cesc thực hiện pha dứt điểm từ cự ly rất xa nhưng bóng đi chưa đủ khó để đánh bại Roberto. Cũng như hiệp 1, Barca đã dồn lên phần sân đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 54: THẺ ĐỎ!!! Sau pha phạm lỗi với Pedro, Jaime đã phải nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài và bị truất quyền thi đấu. Kể từ lúc này, Granada chỉ còn chơi với 10 người trong thế bị dẫn trước.

Phút thứ 56: Do chấn thương, Pedro đã không thể tiếp tục thi đấu và được thay thế bởi Villa.

Phút thứ 60: CƠ HỘI!!! Nhận đường chuyền thông minh của đồng đội, Messi băng xuống bấm bóng qua người thủ môn Roberto nhưng khi bóng đang lăn vào lưới Granada thì Mainz đã kịp lao về cản phá ngay trên vạch vôi, cứu thua cho đội chủ nhà.

Phút thứ 63: THẺ VÀNG!!! Busquets đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi bên phần sân của đối phương. Ngay sau đó đến lượt Benitez của Granada cũng bị phạt cảnh cáo sau khi phạm lỗi với chính Busquets.

Phút thứ 65: THẺ VÀNG!!! Cầu thủ hai đội liên tiếp phải nhận thẻ vàng và bây giờ đến lượt Cuenca của Barca.

Phút thứ 69: Villa căng ngang từ cánh phải cho Messi dứt điểm nhưng hàng thủ của Granada đã kịp hóa giải.

Phút thứ 71: CƠ HỘI!!! Xavi có pha chọc khe rất thông minh để Cuenca băng xuống dứt điểm trong tư thế trống trải nhưng không thắng được thủ môn Roberto. Một trận đấu tốt của thủ thành Granada.

Phút thứ 72: Pep quyết định rút Cesc ra khỏi sân để thay thế bằng Iniesta. Rõ ràng cựu tiền vệ của Arsenal đã có một trận đấu không tốt khi không thể hiện được nhiều trong thời gian có mặt trên sân.

Phút thứ 79: Xavi lại trổ tài sút xa nhưng lần dứt điểm này của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Barca đang tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Roberto mà giải pháp sút xa của Xavi là một minh chứng.

Phút thứ 84: Tác giả bàn mở tỷ số, Xavi rời sân để nhường chỗ cho Keita. Pep đã đặt sự an toàn lên trên hết khi tung một Keita trẻ, khỏe hơn để tăng cường sức chiến đấu ở khu vực giữa sân.

Phút thứ 87: Nyom phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Villa. Ít phút sau đó đến lượt Keita của Barca bị phạt cảnh cáo. Một trận đấu thiếu những pha bóng đẹp nhưng thừa thẻ phạt.

Phút thứ 90 + 1: CƠ HỘI!!! Villa có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt cho Barca nhưng tiền đạo mang áo số 7 này cứa bóng đi vọt xà ngang rất đáng tiếc. Khả năng dứt điểm của Barca thực sự có vấn đề trong trận đấu này.

Phút thứ 90+2: Benitez phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng và bị truất quyền thi đấu khiến Granada chỉ còn 9 người trên sân. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Barca.

Bàn thắng: Xavi 33'

Đội hình thi đấu:

Granada: Roberto; Nyom, Inigo, Mainz, Siqueira; Jaime, Mikel, Fran Rico; Benítez, Abel Gomez, Uche

Barca: Valdes; Alves, Mascherano, Abidal, Maxwell; Busquets, Xavi, Cesc; Cuenca, Messi, Pedro.

Vũ Mạnh

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.