Granada - FC Barcelona: Giữa biển khơi mênh mông

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tuần đầu tiên của năm mới sắp trôi qua và lại thêm một lần nữa Barça ra quân mà không có Tito Vilanova trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi vị thuyền trưởng người Catalan đang phải điều trị bệnh tại Mỹ thì đội chủ sân Camp Nou vẫn phải tiếp tục hành trình "đi tìm cúp bạc" của mình.

Còn nhớ cái ngày con tàu Blaugrana cưỡi sóng ra khơi với vô vàn sự kỳ vọng và nghi ngờ, khi vị thuyền trưởng lừng lẫy Pep Guardiola trao quyền điều khiển bánh lái cho người trợ lý Tito hãy còn "non" kinh nghiệm, không ai có thể tưởng tượng được cục diện cuộc đua hiện tại.

Bỏ xa đội xếp thứ hai 12 điểm và hơn đại kình địch đến trên 5 trận thắng dù chỉ sau 2/3 mùa giải, con tàu xứ Catalan dường như đang đứng một mình giữa biển khơi mênh mông, quay lại phía sau không thấy đối thủ đang căng buồm bám đuổi, ngó sang 2 bên chỉ đầy rẫy cạm bẫy của biển khơi, còn khi nhìn thẳng về phía trước vẫn chưa thấy đâu là đích đến. Thật vậy, rõ ràng với vốn điểm đó, các CĐV của Azulgrana có quyền tự tin vào thắng lợi cuối cùng, vì lẽ đó không thể trách các thủy thủ đoàn nếu họ cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng cái đáng sợ nhất của những cuộc chơi cũng chính là ở đó, sự cô đơn!

Cuộc chơi sẽ chẳng bao giờ là cuộc chơi nếu như không có đối thủ. Và sẽ thật nguy hiểm khi không có đối thủ trong một cuộc chơi. Một cụ ông sẽ chẳng bao giờ rủ cậu nhóc chơi cờ lần thứ hai. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cụ chấp xe, pháo, mã. Đó là cách người ta tìm đối thủ cho mình và cũng là điều tất yếu phải xảy ra để tạo hưng phấn tham gia trò chơi đó. Bóng đá cũng là một trò chơi, và cũng như bao trò chơi khác, nó cũng cần đối thủ để trọn vẹn ý nghĩa cái tên của nó.

Quay trở lại với con tàu Blaugrana và cuộc trường chinh đến chiếc cúp bạc. Đây vẫn là một cuộc chơi và thầy trò Tito có thể đẩy bánh lái lệch một chút để như cụ ông phía trên tìm ra hứng thú cho chuyến chinh phục. Nhưng việc đánh mất chiếc cúp bạc khác xa so với việc để thua một ván cờ. Vì đó là danh dự, vì đó là vinh quang và vì đó là niềm tin, sự kỳ vọng của hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Vì vậy, con tàu xứ Catalan nhất định vẫn phải thẳng tiến cho đến khi trở thành chủ nhân của chiếc cúp bạc. Và trong giai đoạn thuyền trưởng Tito không thể chỉ đạo, Roura và các chàng trai trên con tàu chinh phạt này càng phải giữ vững bánh lái hơn nữa, để vượt qua những sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước. Dự báo cho hay tại Los Cármenes vài ngày tới sóng không yên, biển chẳng lặng.

Trọng tài: Del Cerro Grande

Dự đoán: 1-4

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.