Không trung vệ, Barça vẫn chưa sụp đổ

Barça vẫn đều đặn tiến lên phía trước

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chấn thương của Pique và Puyol khiến Tito Vilanova không có trong tay một trung vệ đúng nghĩa nào. Nhưng với cặp đôi Song-Mascherano ở trung tâm hàng phòng ngự, Barcelona vẫn chưa mất một điểm nào từ đầu mùa.

Cuối tuần trước, Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell đã được hỏi tại sao đội bóng không mua một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng Hè. Trong tay Tito Vilanova chỉ có 2 trung vệ đích thực: Gerard Pique, người chỉ đá 17 trận tại La Liga mùa trước vì dính những chấn thương khác nhau, và Carles Puyol, đã 34 tuổi và năm ngoái cũng không ra sân nhiều.

“Nhưng chúng tôi đã có, chúng tôi đã đáp ứng điều huấn luyện viên muốn”, Rosell trả lời. “Chúng tôi đã ký hợp đồng với Alex Song, người có thể chơi như một hậu vệ hoặc một tiền vệ”.

Barcelona đang có sự khác biệt cơ bản với gần như phần còn lại của bóng đá thế giới. Hầu hết đều nhìn nhận Song, 25 tuổi và đặt chân đến Camp Nou trong vị thế của kẻ chữa cháy, chơi ở vị trí tiền vệ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số. Barça không tiếp cận Song ở hình ảnh đó, họ đánh giá cao cầu thủ này ở khả năng di chuyển không mệt mỏi, những cú tắc bóng và phá lối chơi đối phương.

Tổng hợp mọi kỹ năng này lại, Song là một trung vệ hoàn hảo, với quan điểm của người Catalunya.

Để giải tỏa mối nghi ngại, Barça hoàn toàn có thể đưa Javier Mascherano ra làm ví dụ. Giống như Song, Mascherano dành phần lớn sự nghiệp tại đội tuyển Argentina cũng như Liverpool, hay trước đó với Corinthians và River Plate ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi đặt chân tới Camp Nou, Mascherano bị đẩy xuống dưới đá trung vệ.

Việc cả Pique và Puyol chấn thương, cặp đôi Mascherano-Song đang đưa Barça trải qua quãng đường ghập ghềnh. Với bộ đôi này ở trung tâm hàng phòng ngự, đội bóng của Tito Vilanova nhận 2 bàn thua trong cuộc tiếp đón Spartak Moscow tại Champions League, nhọc nhằn trước Granada (nhưng thắng 2-0) và chạy "trối chết" tại Sanchez Pizjuan của Sevilla.

Nếu là người xem các trận bóng đá theo các tiêu chuẩn truyền thống, đưa một tiền vệ tổ chức xuống đá trung vệ có vẻ như phản trực giác. Tại sao? Lý do thì có nhiều, từ tư duy xử lý bóng, xử lý tình huống, và cả sự đòi hỏi khác biệt về thể chất giữa hai vị trí này. Sau những trận chơi cùng nhau, dễ nhận thấy Song và Mascherano đều dễ bị tổn thương ở những pha bóng phản công chuyền dài vượt tuyến cổ điển.

Dĩ nhiên, Barça có lý lẽ của riêng mình để phản biện nhận định trên. Blaugrana trở thành đội bóng hay nhất thế giới trong 4 năm trở lại đây, vì thế, họ biết những gì đang làm. Chi tiết hơn, thì Tito Vilanova và người tiền nhiệm Pep Guardiola không vận hành đội bóng theo triết lý phổ thông vì họ đã đạt được sự thay đổi trong lối chơi: Barça không phòng thủ giống như các đối thủ khác, vì thế họ không yêu cầu các hậu vệ chơi giống như những hàng thủ khác.

Từ đây sẽ xuất hiện câu hỏi, tại sao trong khi không ngần ngại thử lửa các tiền vệ và tiền đạo của lò đào tạo trẻ thì Barça lại chưa cho ra lò cầu thủ có khả năng đá trung tâm hàng phòng ngự. Sự thật là họ có 3 trung vệ cây nhà lá vườn là Marc Bartra, Andreu Fontas và Marc Muniesa, tất cả đều còn trẻ, dưới độ tuổi 21. Có thể cả 3 đều được đánh giá chưa đạt tầm để có thể xuất hiện tại đội một, ở vị trí nhạy cảm nhất trong đội hình.

Và trong khi đợi chờ những cầu thủ trẻ đạt được độ chín cần thiết, Barça cần có một sự bổ sung. Họ cần một trung vệ phù hợp triết lý chơi của đội bóng. Nhìn vào thế giới bóng đá hiện tại, không nhiều hậu vệ đáp ứng được những yêu cầu khác biệt của đội bóng xứ Catalunya. Thiago Silva được nhắc đến, nhưng anh lại có giá trị quá đắt và đã tới PSG. Daniel Agger hoặc Mats Hummels là gợi ý không tồi nhưng người Barça không để mắt tới. Sergio Ramos lại không rõ ràng trong việc đi hay ở Real Madrid. Vì thế,Barça chọn Alex Song.

Barcelona-Vilanova đã cân bằng kỷ lục của các bậc tiền bối Bellamy (1929/30), Cruyff (1990/91) và Van Gaal (1997/98), do vậy, bất chấp màn trình diễn thiếu thuyết phục và thót tim của hệ thống phòng ngự, chừng nào Barça chưa thua thì khi đó bầu trời tại Camp Nou vẫn chưa bị sập xuống.

Nhưng dù sao thì mối quan hệ đối tác giữa Alex Song và Mascherano không thể coi là giải pháp khả thi lâu dài, và người Barça cần phải cầu nguyện hy vọng Pique và Puyol sớm trở lại.

Đ.H

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.