Lịch sử FC Barcelona tại San Mamés

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gạt qua nỗi đau sau thất bại tại Allianz Arena, chúng ta cần tập trung vào mặt trận La Liga bởi CLB xứ Catalan vẫn chưa chính thức lên ngôi, và trước mắt họ là đối thủ khó chịu Athletic Bilbao.

SVĐ huyền thoại San Mamés được khánh thành vào ngày 21 tháng 8 năm 1913 sẽ "vào viện bảo tàng" mùa hè năm nay khi CLB Athletic Bilbao đã có "ngôi nhà" mới hiện đại hơn. Thứ bảy đến đây, Barcelona sẽ hành quân đến La Catedral lần cuối cùng để kết thúc câu chuyện lịch sử giữa hai đội tại San Mamés huyền thoại. Hãy cùng FCBVN nhìn lại những trận cầu đáng nhớ nhất giữa người Basque và người Catalan tại "Thánh đường bóng đá" này.

Hồi 1 của giai thoại San Mamés

Lần đầu tiên Barça chinh chiến tại San Mamés là ngày 31 tháng 1 năm 1915. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1 - 1, với pha lập công của huyền thoại Rafael Moreno ‘Pichichi’ (danh hiệu "Vua phá lưới" La Liga trong một năm được đặt theo tên của ông) bên phía đội chủ nhà và bàn thắng của Mallorquí ghi cho các vị khách.

Sastre, người Basque không mang áo Basque

Ngày 21/2/1928, Barça đánh bại Athletic Bilbao trên sân đối thủ nhờ pha lập công duy nhất của Josep Sastre. Thật kỳ lạ, một tờ báo thể thao hằng ngày tại Bilbao đã tuyên bố rằng Sastre là một Basque: "Bởi vì cách anh ấy thi đấu, cách anh ấy thể hiện và tầm hoạt động trên sân".

Thất bại lớn "có nguyên do"

Ngày 8 tháng 2 năm 1931, Athletic Bilbao "vùi dập" Barça với những cầu thủ như Zabalo, Martí, Castillo, Piera, Sastre, Goiburu, Arnau và Parera với tỉ số 12 - 1. Thực tế thì CLB xứ Catalan đã đánh bại Bilbao hồi lượt đi với kết quả chung cuộc 6 - 3. Lí do dẫn đến thất bại thảm hại tại San Mamés là do ảnh hưởng của chính quyền tác động đến CLB lúc bấy giờ. Mùa giải năm đó, Barça về nhì với 1 điểm kém hơn chính Athletic Bilbao.

Những chai cô-nhắc giải tỏa sức ép

Bán kết Cúp nhà vua mùa 1950/1951 giữa Barça và Bilbao diễn ra trên vùng Basque chắc chắn là một trận chiến để đời. Lúc đó, các vị khách đã 16 mùa không biết mùi thắng lợi tại San Mamés, kể từ sau chiến thắng 3 - 5 năm 1931. Tuy nhiên, Barcelona của Kubala đã đánh bại đối thủ với tỉ số 1 - 2, dù cho các cầu thủ đã phải chịu rất nhiều sức ép. Các thành viên trong BLĐ đã phải vào phòng thay đồ mở vài chai rượu cô nhắc để làm dịu sự căng thẳng cho các cầu thủ.

Tập thể huyền thoại

Đội hình "Fiva Cups" của Barça đã chấm dứt cái dớp "đen" tại San Mamés. Kể từ khi La Liga khởi tranh (mùa 1928/1929), Blaugrana đã 20 lần hành quân đến đây và chỉ mang về 2 chiến thắng, còn lại là những thất bại muối mặt, ghi 36 bàn nhưng để lọt lưới 81 lần. Ngày 6/1/1952, Đội bóng xứ Catalan đã khuất phục đại diện xứ Basque (0 - 3) nhờ các pha lập công của Basora (2) và Vila, cùng màn trình diễn chói sáng của thủ thành Ramallets. Đây cũng là lần đầu tiên đội khách giữ sạch lưới tại "Đồi sư tử". Huyền thoại Kubala đã không thể tham dự trận đấu này vì lí do chấn thương.

Bàn thắng của "thương binh"

Ngày 29/5/1955, trong một trận đấu tại Cúp nhà vua, hậu vệ Canito của Bilbao gặp phải một chấn thương ở phút 25. 25 phút sau, Canito, người chơi hành lang cánh trái của đội chủ nhà, đã ghi một bàn thắng mà sau này người ta thường gọi là "cripple’s goal" (tạm dịch là "Bàn thắng của thương binh"). Bóng văng ra trong khu vực vòng cấm của Barça và Canito đã tận dụng thành công hạ gục thủ thành Ramallets, dù thậm chí ông đi còn không vững.

Iríbar "bách chiến bách thắng"

José Ángel Iríbar là người gác đền của Bilbao từ năm 1963 đến năm 1980. Tại San Mamés, "Txopo" (biệt danh của Iríbar) đơn giản là không thể bị đánh bại. Trận đấu ngày 18/1/1970 đã chứng kiến các chân sút bên phía Barça bất lực như thế nào mãi cho đến phút 50 của trận đấu, cú đánh đầu của Lluís Pujol sau pha đá phạt góc của Carles Rexach mới đưa được bóng qua khỏi đôi tay của vị thủ môn huyền thoại. Trước bàn thắng đó, Iríbar đã không để Barça ghi bàn vào lưới mình suốt 590 phút, qua 6 trận, 5 tại La Liga và 1 ở Cúp nhà vua.

CĐV Barça và Bilbao - "Anh em như thể tay chân"

Mối quan hệ giữa FC Barcelona và Athletic Club là rất tuyệt vời trong giai đoạn quá độ lên nền dân chủ tại Tây Ban Nha. Mùa giải 1976/1977, hai đội gặp nhau tại Tứ kết UEFA Cup. Trận đấu trên sân San Mamés ngày 2/3/1977 đã chứng kiến các CĐV đội chủ nhà vỗ tay kèm theo hát vang tên các cầu thủ Azulgrana khi họ bước ra sân, điều tương tự cũng xảy ra đối với các cules trên sân Camp Nou. Tuy nhiên, đến những năm 80 của thế kỷ trước, mối quan hệ này bắt đầu trở nên xấu đi bởi những cuộc chạm trán giữa hai đội là khá khó chịu.

Từ bàn thắng ngoạn mục của Stoichkov...

Hristo Stoichkov đã có một màn trình diễn rực rỡ với 4 lần làm rung lưới Athletic Bilbao ngày 10/3/1991, trận đấu tại San Mamés đã kết thúc với tỉ số 0 - 6 nghiêng về các vị khách xứ Catalan. Pha lập công thứ ba của tiền đạo người Bulgaria xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá về những đường phản công sắc lẹm. Zubizarreta chụp được bóng sau một pha đá phạt góc của đối phương và nhanh chóng tìm đến Goikoetxea, cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó là người kiến tạo cho Stoichkov kết thúc bằng 1 cú sút sấm sét, như viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường vượt qua Andrinúa và Lakabeg trước khi hạ gục thủ thành Iru.

...Đến pha lập công kinh điển của Jordi

Ngày 18/6/1995, Barça gặp Bilbao tại San Mamés, vòng cuối La Liga 1994/1995. Phút 77, Jordi Cruyff (con trai của "thánh" Johan) nhận bóng từ phần sân nhà, cho Larrazábal "quay cuồng" rồi rê bóng thẳng đến khung thành của đội chủ nhà, sau đó kết thúc bằng cách hạ gục thủ thành Valencia.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.