Levante - FC Barcelona: Cắt đuôi thôi các bạn ơi

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trở về từ cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga, các cầu thủ Barcelona tiếp tục bước lên nấc thang thứ 13 trong hành trình chinh phục danh hiệu La Liga cao quý.

Khi mà những "người Barça" đang háo hức trông chờ một chiến thắng sau 90 phút tại Valencia thì chỉ mới đêm qua thôi, đội bóng thủ đô đã mang đến niềm vui khôn xiết cho người hâm mộ câu lạc bộ xứ Catalonia. Ngỡ như sau trận hòa tại Camp Nou, Real Madrid đã trở lại với phong độ ấn tượng cùng thành tích toàn thắng để chờ đối thủ ở Catalan sơ ý sảy chân và rút ngắn cách biệt 8 điểm trên bảng xếp hạng, vậy mà trên sân của Betis mới đây, thầy trò Mourinho đã phải nhận thất bại tối thiểu bằng một lối đá mà chính HLV người Bồ hay sử dụng mỗi khi đối đầu với Barcelona. Rõ ràng với chức vô địch mùa trước, 18 đội còn lại của La Liga đã biết "sợ" "Nhà trắng" hơn và họ không còn ngu ngơ chơi tấn công nhằm "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, để rồi nhận những đòn hồi mã thương đau đớn từ hai bên cánh đầy tốc độ của Real Madrid, thay vào đó là "lối chơi khoa học" mà không ít đội đã sử dụng khi đụng độ Người khổng lồ xứ Catalan, và càng ngày lối đá này càng cho thấy sự hiệu quả của nó trong bài toán "trị Los Blancos".

Hiện tại, thầy trò Tito Vilanova vẫn đang dẫn đầu với 34 điểm sau 12 vòng đấu. Xếp sau họ là hai đại diện đến từ thủ đô, Atletico Madrid kém chúng ta 3 điểm và Real Madrid đứng ở vị trí thứ ba với 26 điểm. Trong khi CLB Hoàng gia có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi không vượt qua được "ải" Manuel Ruiz de Lopera thì Falcao cùng các đồng đội cũng sẽ có 90 phút không hề dễ dàng khi tiếp đón đội khách Sevilla trên sân nhà. Và không loại trừ khả năng thầy trò Diego Simeone sẽ đánh rơi điểm ngay tại Vicente Calderón vì dù trong bất cứ trường hợp nào, Sevilla vẫn là một tay khó chịu với những đội bóng có máu mặt tại Tây Ban Nha. Bằng chứng là họ đã không cho Real Madrid ra về với bất kỳ điểm nào khi đến Ramón Sánchez Pizjuán, và thậm chí Barcelona cũng chỉ dám nghĩ đến chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào những phút bù giờ cuối cùng, khi David Villa kết thúc thành công pha phối hợp với Messi. Chính vì vậy, vòng đấu thứ 13 này rất có thể sẽ là cơ hội để chúng ta bỏ xa những đối thủ phía sau. Nhưng để có được điều đó, Tito và các học trò phải vượt được chướng ngại vật mang tên Levante.

Mùa giải năm ngoái chứng kiến một Levante xuất sắc nhất trong 103 năm từ khi CLB ra đời. Họ đã cán đích ở vị trí thứ bảy và có được tấm vé tham dự Cúp châu Âu. Để rồi đến khi mùa giải 2012/2013 khởi tranh, người hâm mộ vẫn còn thấy được cảm giác hưng phấn từ "chú ngựa ô sọc xanh - đỏ". Thầy trò Juan Ignacio Martínez vẫn đang được mệnh danh là hiện tượng của La Liga năm nay với vị trí thứ 4 trên BXH (tính ở vòng đấu thứ 12). Họ đánh bại được cả những đội bóng đầy khó chịu như Espanyol, Valencia, Deportivo, thậm chí ngay cả thầy trò Mourinho cũng suýt mất điểm khi hành quân đến Ciudad de Valencia. Bên cạnh đó, phong độ ấn tượng của tiền đạo người Nigeria, Obafemi Martins cùng một đội hình gần như "nguyên vẹn", không có những chấn thương nào đáng kể đã nói cho chúng ta biết rằng, điều kiện đủ để Barcelona có thể cắt đuôi hai đại diện đến từ thủ đô không phải dễ dàng.

Chúng ta biết điều đó, ắt hẳn thầy trò Tito cũng không bỏ qua những hiểm nguy đang rập rình tại Valencia, vì vậy hãy vững tin rằng chúng ta sẽ được thấy một Barcelona quyết tâm kiếm trọn 3 điểm để bước một bước dài đến chức vô địch!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.