[Liga-4] Con sóng Osasuna tràn đến Camp Nou

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Con thuyền Barça ngạo nghễ tiến đến mùa giải mới với chiến thắng La Manita tưng bừng đã nhanh chóng gặp phải sóng dữ. Hai trận liền nhau trong 4 ngày, Barca liên tiếp bị gỡ hoà cùng với tỷ số 2-2. Ở trận hoà trước Sociedad, yếu tố chủ quan là điều không thể bàn cãi khi lần đầu tiên dưới quyền của Pep "lão hói" dẫn dắt tại Liga, Barça để đối thủ gỡ hoà khi khoảng cách nhiều hơn một bàn.

 Trận hoà này tai hại cho điểm số khi Real Madrid đã ngồi rung đùi sướng đến run người như được nhận quà giáng sinh sớm, họ đã vươn lên đầu bảng và tạo ra một áp lực không nhỏ lên Barça. Tiếp ngay sau đó là trận hoà có kịch bản như một vở bi kịch giống năm 2009 Barça viết tặng Chelsea tại Champions League mà lần này Milan là tác giả đã khiến các cầu thủ Barça thực sự bắt đầu thấy độ nóng của ngôi vương. Cả châu Âu là những kẻ thách thức với tham vọng mang tính hoài bão: đánh bại được Barça. Tuần này kẻ thách thức Camp Nou mang tên Osasuna.

Có số điểm ngang với Barça sau 2 trận, đã khá lâu rồi mới có dịp hai đội gặp nhau trong tư thế "ngang ngửa" thế này. Đây là lợi thế tâm lý không nhỏ cho Osasuna trong cuộc đua đạt thành tích trụ hạng. Họ đang gặp một Barça khá uể oải như kẻ mới tỉnh ngủ và sứt mẻ hơn nửa đội hình vốn hay "doạ ma" các đội ở Liga. Tất nhiên kịch bản được Mendilibar soạn sẵn không phải là tràn lên ăn tươi nuốt sống đội chủ nhà mà vẫn là thói quen phòng ngự phản công dựa vào Juanfran và Francisco Puñal điều phối. Dù sao Mendilibar cũng đã bộc bạch phải lạc quan ắt thành công sẽ đến. Rõ ràng vị huấn luyện viên này đang giúp cho các học trò có một tâm lý thoải mái trước Barça và ông cũng không giấu việc sẽ có những miếng đánh hòng ghi bàn trước nhà đương kim vô địch. Chẳng biết trận đấu sẽ diễn ra có kết quả thế nào nhưng việc Osasuna được chuẩn bị chu đáo cho việc tạo tiếp bất ngờ sẽ khiến ngày Chủ nhật tới thật đáng thức đêm để xem.

Về phía Barça, 2 trận liên tiếp chúng ta lần lượt nhận hai hung tin chấn thương dài ngày của Alexis và Iniesta. Thật may vì lực lượng của Barca ở cả 2 tuyến này đều khá dày nên việc phải nhíu mày khi nhìn vào tên đối thủ sắp tới là điều không xảy ra. Điều đáng ngại nhất vẫn là hậu phương có dấu hiệu mất tập trung. Bộ đôi trung vệ chính thức của Blaugrana kẻ chấn thương kẻ vừa lành sau thời gian dài đã gây tổn thất to lớn hơn những gì mọi người vẫn nghĩ. Những diễn viên đóng thế như Busquets hay Mascherano dù sao vẫn là tay ngang và việc họ liên tục bị đánh vỗ mặt và mắc sai lầm khi hàng tiền vệ mất tập trung đã xảy ra. Trong trận sắp tới, đội trưởng Puyol sẽ trở lại để khoả lấp một phần cho hậu phương và tất nhiên ý nghĩa tinh thần chắc chắn được nâng cao thêm vài phần. Ở thời điểm này, Barca không muốn tiếp tục để sẩy chân thêm vì điều đó chả khác gì tự sát quá sớm ở Liga. Thế nghĩa là các bạn Osasuna ạ, các bạn sẽ là cái túi xả giận. Giận ai, ai giận. Chắc chắn là Barça giận chính bản thân và càng thêm quyết tâm hơn khi ở tư thế kẻ bám đuổi Kền kền trắng. Mà đấy là chưa nhắc đến việc Messi "vô duyên" hay "khát khô cổ" hai trận liên tiếp rồi nhé. Chả thế mà chỉ sau có một tuần, tay chơi C.Ronaldo đã lại huênh hoang đòi phần hơn trên những trang nhất. Ta sẽ cùng chờ xem một siêu Messi có giúp Barça qua được con sóng nhỏ mang tên Osasuna hay không!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.