Messi lập hattrick, Barça thoát hiểm ở hang dơi

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số từ đường chuyền của Cesc 

Nhìn lại La Liga mùa giải 2012-2013 ở cả hai lượt trận đi và về các cuộc đối đầu với đội chủ sân Mestalla chưa bao giờ là dễ dàng.

Ở lượt đi là phút xuất thần của Adriano với cú đặt lòng chân phải và ở lượt về Barça nhọc nhằn mới kiếm được 1 điểm bằng bàn thắng trên chấm 11m của Messi. Năm nay với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của cả hai đội cùng với sự ra đi của "dơi đầu đàn" Soldado, Valencia vẫn giữ được lối chơi khó chịu đã thành bản sắc.

Nếu chỉ nhìn thế trận và kết quả ở phút 40 thì sẽ chẳng ai nghĩ Valencia lại có thế làm khó Barça đến như thế. Sau hai lượt trận đáng quên với A.Madrid, Messi đã trở lại ghi liền tù tì ba bàn thắng. Đến lúc này chắc hẳn đến các chuyên gia hàng đầu cũng có kết luận trận đấu đã sớm kết thúc. Từ đầu trận Valencia với lợi thế sân nhà đã cố gắng chơi sòng phẳng với Barça nhưng trong một ngày đẹp trời thì mọi thứ đều trở thành đơn giản với ông vua Midas ấy, trong thế trận trên chân hoàn toàn mọi thứ lại bắt đầu từ sự chủ quan.

Ai theo dõi Barça cũng nhận ra một điều, thời điểm đầu và cuối mỗi hiệp là "thời khắc vàng" cho mọi đối thủ của CLB chủ sân Camp Nou. Barça rất mong manh khi chưa bắt nhịp được trận đấu và khi chờ tiếng còi kết thúc hiệp đấu, sự chủ quan ấy đã phải trả giá khi tân binh Postiga ghi liên tiếp 2 bàn ở thời gian cuối hiệp 1. Sẽ còn phải nói đến hai bàn thắng này rất nhiều, còn phải mổ xẻ, còn phải rút kinh nghiệm và cũng là một chương của cuốn sách giáo khoa cho các đội bóng muốn đánh bại Barca. Hai điểm yếu cố hữu của Los Blaugrana đó là chủ quan và bóng bổng, tuy nhiên cũng phải nói rằng cú vô lê của Helder Postiga là hoàn hảo và không có bất cứ một cơ hội nào cho thủ thành Valdes.

Mặc dù ghi được 2 bàn thắng nhưng lối chơi của Valencia ở hiệp 1 là không thuyết phục, tuyến giữa với sự chỉ huy của Banega hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ Barça nhưng khi vào hiệp 2 thì hoàn toàn khác.

Bước vào hiệp hai, ý đồ chiến thuật của Valencia là rõ ràng hơn hẳn với sự năng nổ của Banega, Fuego và Guardado. Los Che đã gần như kiềm tỏa mọi đường lên bóng của các cầu thủ Barça ở 15' đầu hiệp 2. Các cầu thủ Barça gần như bế tắc, Cecs gần như mất hút, Iniesta thì bị theo như hình với bóng. Dường như sau 15' nghỉ giữa hiệp với sự điều chỉnh chiến thuật và được người anh, người thầy HLV Miroslav Djukic - một cựu cầu thủ của Los Che - lên dây cót tinh thần cả đội. Valencia đá như không còn gì để mất họ liên tục tổ chức tấn công hòng áp đặt lối chơi với sự xông xáo của hàng tiền vệ và sự cơ động của hai hậu vệ biên. Los Che đã tìm lại được chính mình, đã tìm được lại tinh thần của "Bầy dơi".

Dơi là loài động vật có tập tính xã hội cao. Chúng thường sống theo bầy đàn. Trong một hang dơi có khi có tới hàng nghìn thậm chí hàng vạn con cùng sinh sống. Cũng chính vì tập tính này nên khi bay hoặc tìm kiếm thức ăn, chúng thường bay theo đàn. Con nọ nối đuôi con kia. Con to khỏe nhất sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn. Không chỉ khi bay mà ngay cả khi nghỉ ngơi, ngủ, chúng cũng tụ vào với nhau.

Và bầy dơi ấy đã làm các Culé phải nín thở khi cú sút của Jonas đập cột dọc bay ra ngoài.

Điểm nhấn của trận đấu giữa Valencia và Barça có sự tương đồng thú vị khi các cầu thủ xuất sắc nhất là hai tiền đạo mũi nhọn và hai thủ môn, còn các cầu thủ để lại nhiều cảm xúc lại là hai cầu thủ chạy cánh: Neymar và Joao Pereira. Neymar thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc với người đàn anh Messi còn Joao Pereira thì không hiểu có nhận được cú điện thoại nào để lên dây cót tinh thần của người đàn anh C.Ronaldo hay không mà cầu thủ này đá như lên đồng.

Trận cầu đã kết thúc, thật vui vì đội nhà chiến thắng với câu trả lời của Messi dành cho C.Ronaldo và cũng rất nhiều nỗi ngổn ngang cho những trận cầu căng thẳng sắp tới, một Helder Potiga còn có thể ghi 2 bàn trong 2 phút vào lưới Barça thì những Van Persi, Ibrahimovic hay Benzema còn có thể làm được những gì?

 messileo

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.