Sự hiệu quả của một tập thể

Đội hình xuất phát của Barça trong trận đấu với Granada

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Không có quá nhiều vấn đề để bàn cãi sau chiến thắng của đội nhà. Giờ là lúc mà người hâm mộ có thể chứng kiến được sự ổn định trong lối chơi. Có thể nói đây là chiến thắng rất xứng đáng dành cho Barcelona đặc biệt là HLV Tito. Một sự hiệu quả đã đến nhưng sự thành công còn phải chờ xem ở những giai đoan cuối.

Trận đấu rạng sáng nay đã để lại nhiều ấn tượng trong phong cách chơi bóng của Barca. Chúng ta vẫn lên bóng đều đặn, các cầu thủ rất nỗ lực trong những tình huống tranh cướp bóng và tổ chức tấn công. Họ đặt sức mạnh và niềm tin vào trong từng pha bóng của mình, nó không khác gì nhiều dưới thời đại của Pep. Giống như bao mùa giải đã qua chúng ta luôn chơi dưới một áp lực vô cùng lớn được tạo nên bởi lối chơi phòng ngự có tính kỉ luật cao của đội bạn, các cầu thủ của ta thì miệt mài tấn công nhưng điều đó có thể khiến sự kiên trì đi đến thất bại mọi nỗ lực sẽ là con số không và sớm muộn các cầu thủ của chúng ta sẽ gặp rắc rối từ sự mất kiểm soát tinh thần tới khả năng chơi bóng vốn có. Nhưng chẳng phải lo lắng gì nhiều niềm vui của các cule có thể được tiếp tục khi những trắc trở ấy không làm gục ngã Người Khổng Lồ. Họ chơi thứ bóng đá khó mà suy biến, các cầu thủ vẫn cần cù mở các đợt tấn công với nhịp độ và tần suất cao nhưng không mất đi yếu tố quan trọng đó là những đường ban bật, chuyền bóng rất sắc sảo và chạy chỗ vô cùng linh hoạt. Cảm giác như mọi thứ được khống chế trong bộ não trước sự điềm đạm không lấy gì là quá nóng vội, sự bình tĩnh tự tin trong những đường bóng dù đặt trước tình huống khó thì khả năng chơi bóng mang đậm tính kĩ thuật của mỗi cá nhân đã không cho thấy sự sợ hãi có vẻ bắt nguồn từ những áp lực. Các cầu thủ đang chơi trên sân luôn giữ vững niềm tin rằng lối chơi tốt nhất này không thể không đem đến chiến thắng. Sự tự tin và tinh thần không bỏ cuộc ấy vẫn được giữ vững trong đội từ Pep cho tới Tito. Đó là sự hiệu quả đầu tiên (được tiếp tục từ những mùa bóng trước).

Tito thì đem đến sự hiệu quả thứ hai đó là phát huy hết tài năng của các cầu thủ, mặc dù việc chơi bóng là sự thể hiện của người chơi trên sân nhưng ông vẫn biết cách phô trương khả năng của họ.

Trong trận đấu vừa rồi rất dễ dàng chứng kiến khả năng vốn có của các cầu thủ, nó được bộc lộ rõ trong những tình huống.

Đầu tiên là Valdes, anh chơi tập trung và có pha cản phá rất tốt trong tình huống một đối một, một thời khắc chẳng khác gì pha cản phá của Casillas ở trận chung kết World Cup.

Mascherano và Song tuy mới chơi cạnh nhau nhưng đã đáp ứng được về vị trí và lối chơi chung của toàn đội. Khi mà đội bóng tập trung tìm đường tấn công thì có vẻ như không còn quá quan trọng là trung vệ nào sẽ ra sân nữa mà là ai có thể cầm bóng, đáp ứng việc chuyền bóng chuẩn xác và phát động thật nhanh. Ta đã biết Pep đã "phát minh" ra vị trí đặc biệt của Mascherano và bây giờ Tito tiếp tục tạo nên cầu thủ mang số 14 phiên bản thứ hai là Song. Anh chàng người Cameroon phải làm quen với áp lực sau lưng mình là khoảng trống rất lớn và phải di chuyển như thế nào cho phù hợp những lần lên bóng của đồng đội và lui về thật nhanh để lấp đi khoảng giữa trước cầu gôn. Theo tôi Song đã chơi rất tốt và đang dần thích nghi, cả trận vừa rồi anh đá thấp nhất đội giúp giảm bớt gánh nặng cho Mascherano hơn nữa anh có thêm khả năng cầm trịch điều phối bóng chẳng kém gì Busquets và vô tình đẩy Busi lên cao hơn, đá ngang với Xavi làm nên bức tường tiền vệ đa năng. Thay vì tung một cầu thủ chuyên gia đá trung vệ thì Tito mạo hiểm để Song đá vị trí thấp nhất và tất nhiên anh làm tốt điều mà mọi người chờ đợi. Cũng dễ hiểu khi trận này là một đối thủ yếu còn những trận đấu quan trong có tính chất khó khăn hơn thì còn phải chờ xem Tito nghĩ ra đấu pháp gì và Song phải cân bằng hơn về phòng ngự.

Tiếp đến là những tiền vệ, Xavi thi đấu xuất sắc bằng những đường chuyền mở biên chuẩn xác, cùng với Cesc liên tục hoán đổi và đưa ra những pha chọc khe trước khu cấm địa. Đặc biệt trận này cả Cesc và Xavi đều liên tục di chuyển sát cầu gôn đối phương gây sức ép bằng những pha chạy cắt mặt và tung cú sút khi cần thiết. Đó là điều bấy lâu nay lối chơi Tiki Taka cần được phát huy hết mức.

Hàng công đã được cải thiện, Alexis vẫn chơi dạt biên và liên tục bó sát vào trong, anh chạy và di chuyển nhiều hơn làm cho hậu vệ đối phương rất vất vả, đôi khi điều đó đã tạo cơ hội cho các đồng đội ở phía sau dứt điểm. Điển hình là pha bứt phá làm các hậu vệ và thủ môn lúng túng tạo điều kiện cho Xavi, Cesc, Pedro tung cú sút và bàn phản lưới nhà ấn định tỉ số 2-0 cũng do áp lực mà cầu thủ Chi-lê này tạo ra. Bản thân Alexis đã tự tin hơn, táo tạo đi bóng và đột phá, dứt điểm khi có cơ hội. Pedro, Messi, Tello cùng với các tiền vệ triển khai bóng rất nhẹ nhàng nhưng rất nguy hiểm. Tello, Pedro bó sát hai cánh kéo dãn hàng phòng ngự Granada và liên tục có những đường căng ngang rất khó chịu. Lối chơi đa dạng đã được phát huy đúng lúc. Messi đã cho biết anh vẫn còn những pha đi bóng tốc độ đầy lắt léo. Lúc đầu La Pulga thu hút các hậu vệ đối phương, ít đi bóng và thay vào đó là những đường mở biên. Khi mọi thứ được giải tỏa thì Messi chơi thoáng hơn và thể hiện quen thuộc khả năng đi bóng của mình, điều đó cho thấy anh không phải là người chơi quá cá nhân anh cần sự chắc chắn và khi thời cơ đến là lúc mà Messi hóa thành siêu nhân.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.