Tàn sát tầu ngầm vàng, Barça vẫy tay chào Liga 2012

3 vòng đầu, bản sao của 15 năm về trước

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Có lẽ Villareal sẽ khó nuốt trôi được thất bại ngày khai màn La Liga mùa này và trên hết đa số khá bất ngờ về kết quả của trận đấu trên Camp Nou. Khi hỏi một tay culé thuộc dạng thâm niên nhất ở Việt Nam, tôi cũng nhận được một dự đoán khá sát sao trước khi trận đấu bắt đầu. Khi trận đấu kết thúc, tay culé này nhắn tin ngắn gọn: Sốc.

Đúng là trước khi vào trận, nhiều người lo lắng cho cuộc khủng hoảng hàng thủ. Đa số đều nhận định Barca sẽ lấy công bù thủ nhưng đối thủ là Tàu ngầm vàng chứ có phải tay mơ nào đâu mà dễ công nên đâu đâu cũng chỉ ngóng một trận thắng tạm coi được là quá ổn. Nhưng Pep đã dành cho khán giả những bất ngờ thú vị. Bất ngờ về cách sắp xếp đội hình kiểu kim cương và kẻ "thừa" nhất vốn bị lo lắng đặt vào đâu là Cesc được xếp ra sân ở trung tâm khối kim cương. Logic từ sự sắp xếp đó là sức công không phải mạnh mẽ như bình thường khi vắng trái tim Xavi và mũi công Villa lại bị đảo lộn khi Barca đã thể hiện một thế trận trên chân hoàn toàn và độ sắc xảo là khủng khiếp. Những phản kháng yếu ớt của Tàu ngầm vàng cũng là bất ngờ không nhỏ cho khán giả khi các bóng áo vàng vốn luôn quen "ít chặt chém" đã thành các chú rối trong một thế trận nhịp nhàng. Đa số các áo vàng đều tập trung cố gắng bám cánh để dồn đường bóng dồn vào giữa cho các tay thuỷ thủ thiện chiến nhất đánh chặn nhưng cũng chính họ bất lực khi Thiago "ngơ ngác" phá tan mành lưới và thực sự hoảng loạn khi Messi - Cesc - Thiago và Iniesta thi nhau hoán đổi vị trí bật ban rồi bất ngờ đập nhả cho một tay trời ơi nào đó đã lao vút xuống dưới hàng phòng ngự. Chính Pep cũng cảm thấy bất ngờ về màn trình diễn của các học trò đã diễn ra trôi chảy và có khi...không theo bài. Vị thuyền trưởng không giấu được niềm vui khi Messi ghi bàn và cũng quên béng việc nhắc nhở màn cởi áo ăn mừng bàn thắng để dính thẻ vàng trời ơi từ tân binh Alexis. Chắc chắn bất ngờ nhất chính là cái duyên thắm trong ngày mở màn với các niềm hy vọng mới từ Thiago, Cesc, và Alexis sẽ là nhân tố tinh thần quan trọng nhất tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao mới ở một đội bóng đã quá no nên danh hiệu như Barça.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.