Thông điệp của Messi gửi đến mẹ được định giá 2000€

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong ngày sinh nhật của mẹ, bạn có thể gọi điện hoặc mua một bó hoa để chúc mừng. Bạn gần như không mất một đồng nào, hoặc một lượng rất ít để làm việc đó. Nhưng Messi thì khác, anh đã phải bỏ ra 2000 Euro để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người mẹ yêu quí của mình.

Messi chơi trội và mua một món quà rất đắt để tặng mẹ vì anh là một ngôi sao? Không, hoàn toàn không phải vậy. Anh chỉ viết một thông điệp "Feliz Cumple, Mami!", và Hội đồng kỉ luật của LFP đã đưa ra quyết định anh phải "đóng phí" 2000 Euro cho thông điệp đó. Án phạt mà họ đưa ra dựa trên những báo cáo của vị trọng tài chính Iglesias Villanueva trong trận Barça - Racing, vòng 20 La Liga. Vị trọng tài 35 tuổi mặc dù không nhìn thấy thông điệp của Messi, nhưng ông cho rằng đó là hành vi thiếu tôn trọng đối thủ, kích động bạo lực. Ông quên không "tặng" Messi thẻ vàng, nhưng Hội đồng kỉ luật thì không. Ngoài 2000 Euro phải nộp phạt, Messi sẽ bị phạt thêm 1 chiếc thẻ vàng, điều chưa có tiền lệ trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nên nhớ rằng, một cầu thủ bị thẻ vàng khi và chỉ khi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Hành động của Messi hoàn toàn không bị vi phạm điều luật gì. Trước đây Messi thường xuyên gửi những thông điệp đến những người yêu thương hoặc những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, và chưa bao giờ anh bị "tuýt còi" vì việc làm của mình. Thậm chí, tất cả người hâm mộ đều rất trân trọng việc làm của Messi, đó là những nghĩa cử cao đẹp cần có ở một ngôi sao.

Nhưng Hội đồng kỉ luật và LFP có cách nghĩ khác. Có lẽ hành động của Messi đã khiến họ nóng mắt, và án phạt ngay lập tức được đưa ra. Đối với Barça, luôn có những điều luật đặc biệt được viết ra để dành riêng cho họ.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó khi cần gửi thông điệp đến cộng đồng, đến những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc người khuyết tật, và đến những người thân của mình. Nếu họ ra điều luật để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ của mình phải nộp phạt 200000 Euro hay hơn thế nữa tôi vẫn sẽ làm. Đối với tôi, những thông điệp đó là vô giá!".

- Có lẽ một ngày nào đó Messi sẽ bị LFP cấm ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ 2 ngón tay lên trời, bởi đối với LFP đó là việc làm báng bổ trời đất. Có lẽ các trọng tài Tây Ban Nha và BTC La Liga đang chơi trò "nghe nhạc hiệu đoán chương trình".

- Những hành động ăn mừng bàn thắng như của Cristiana (hướng 2 tay về phía khán giả Atletico Madrid và chụm lại với thông điệp: "hãy câm mồm lại"; hoặc cách mà Mourinho kích động BHL và cầu thủ cũng như CĐV của Villarreal thì được LFP khuyến khích.

- Kaka chính là cầu thủ thường xuyên vạch áo ăn mừng bàn thắng với dòng chữ "I BELONG TO JESUS!", hay CR7 mùa trước thường "khoe cơ bụng" mỗi khi ghi bàn thắng nhưng chưa bao giờ bị LFP sờ gáy. La Liga chứng tỏ mình đang đi trước FIFA rất nhiều, khi FIFA chỉ cấm cầu thủ cởi áo ăn mừng thì La Liga ra điều luật "Vạch áo cho người xem... bụng". Nhưng nên nhớ, điều luật này chỉ áp dụng cho Barça thôi nhé!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.