Người khổng lồ xứ Catalan và thần Héc-quyn tái chiến

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ tại trận mở màn World Cup, thánh Johan đã phát biểu: "Trước trận đấu với Thụy Sỹ, tôi không nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ là ƯCV cho chức vô địch World Cup được tổ chức tại Nam Phi. Tuy nhiên sau trận thua đó, tôi lại tin tưởng hơn bao giờ hết, họ chứ không phải ai khác là ƯCV số 1 cho chiếc Cup vàng".
Hơi ngược đời phải không nào? Thực ra không hẳn là như vậy đâu! Tây Ban Nha đã chứng minh cho tất cả thấy đó chỉ là một tai nạn, và sau đó họ đã đứng dậy mạnh mẽ, tiến thẳng 1 mạch đến ngai vàng. Trận thua trước Thụy Sĩ khiến Tây Ban Nha loại bỏ được những ảo tưởng còn tồn tại trong đầu, và thực sự trở lại với hình ảnh vốn có của mình. Thánh Johan đã có lí! 
 
Vậy Thụy Sĩ và Tây Ban Nha thì có liên quan gì tới Hercules và Barça? Có đấy! Hercules có nhiều nét tương đồng với Thụy Sĩ, còn Barça thực chất là một Tây Ban Nha thu nhỏ. Hercules là một đội bóng được tổ chức rất chặt chẽ, phòng thủ chắc và phản công cũng rất sắc sảo. Họ có đủ nhân tố để có thể thực hiện được ý đồ chiến thuật của mình. Trezezegol hay Nelson Valdez vẫn cho thấy bản năng sát thủ đáng sợ của mình, Drenthe hay Abraham Paz cùng với Cortes là xương sống của đội bóng, là nơi để các đồng đội của họ gửi gắm niềm tin.
 
Sau thất bại trước Hercules, Barça đã phải hứng chịu áp lực rất mạnh mẽ từ nhiều phía. Nhưng đoàn quân của Pep đã bẻ cong những mũi dùi hướng vào mình bằng cách thuyết phục nhất. Đừng vội đánh giá một con người (trong trường hợp này là 1 đội bóng) khi họ gặp thất bại, mà hãy nhìn vào cách họ đứng dậy sau thất bại đó!. Trận thua trước Hercules tại lượt đi chính là bước ngoặt trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga mùa này, chứ không phải là chiến thắng 5 sao trước đội thị vệ Hoàng gia. Barça 2010/2011 đang đi trên chính con đường mà Tây Ban Nha đã trải qua tại WC 2010.
 
Hercules đã lập được nhiều kỳ công, nhưng họ sẽ bị Barça khuất phục!
 
Không vào hang sao bắt được cọp? Barça sẽ hành quân tới Alicante để khuất phục thần Héc-quyn ngay tại thánh địa của mình. Vị thần Héc-quyn trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng với 12 chiến công, và thật trùng hợp, Hercules CF - đội bóng lấy tên và hình ảnh của vị thần này làm biểu tượng - cũng đang đứng vị trí thứ 12 trên BXH La Liga. Đó là một chiến tích đối với một tân binh như Hercules sau một thời gian dài phải lặn ngụp tại những giải đấu thấp hơn. Không hề đơn giản một chút nào, nhưng Barça sẽ chứng minh sức mạnh nội lực của mình có thể chiến thắng trước bất kì thế lực nào (kể cả đó là thần Héc-quyn huyền thoại, hay những thế lực đen tối khác).
 
Chiến thắng không phải để khẳng định mình, bởi sức mạnh của Barça đã được cả thế giới thừa nhận, mà chiến thắng để đem lại niềm vui cho các culé, đó mới là mục đích cao cả nhất của FC Barcelona - Més que un club!
 
Trọng tài: Fernández Borbalán
 
Đội hình dự kiến:
 
Hercules CF: Calatayud, Pamarot, Pena, Drenthe, Cortes, Gomes, Sendoa, Aguilar, Fritzler, Portillo, Trezeguet.
F.C Barcelona: Valdes, Alves, Piqué, Abidal, Maxwell, Busquest, Xavi, Iniesta, Villa, Messi , Pedro. 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.