Tito: 'Liga chưa kết thúc'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau khi đánh bại Levante 4-0 tại Ciutat de Valencia và qua đó cân bằng thành tích khởi đầu Liga tốt nhất trong lịch sử giải đấu (của Real Madrid 1991/92), HLV Tito Vilanova đã ngay lập tức bác bỏ, thậm chí chỉ trích những ý kiến cho rằng Barça đã thắng Liga khi mà mùa giải chỉ mới đi được 1/3 chặng đường trong cuộc họp báo.

“La Liga chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn 75 điểm trước mắt để giành tiếp và Atletico Madrid là đội chỉ cách chúng tôi 3 điểm phía sau. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước!”. Tito bổ sung thêm: “Tôi xin nhắc nhở các bạn rằng chúng tôi cũng đã từng có được lợi thế này ở mùa giải đầu tiên thời Guardiola và chúng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng phải giành chiến thắng tại Santiago Bernabeu.”

Tito cũng không quên dành những lời ca ngợi với Atletico Madrid: “Năm nay Atletico trở nên rất mạnh và chắc chắn, họ khép lại mùa giải trước với phong độ cực cao và duy trì nó đến mùa giải hiện tại.” Tuy vậy, vị thuyền trưởng Barça chỉ muốn các học trò của mình tập trung vào trận đấu kế tiếp: “Cuối tuần này chúng tôi sẽ phải đánh bại Athletic Bilbao trên sân nhà của mình. Chúng tôi không quan tâm Real Madrid hay Atletico Madrid đang làm gì, đó là chuyện của họ và chúng tôi có chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đâu thể làm được điều gì liên quan đến trận đấu của họ.” (Cuối tuần này là trận Derby thành Madrid).

Cũng trước Levante, Barça đã lần đầu tiên trong lịch sử đương thời thi đấu với đội hình 11 cầu thủ La Masia, nói về điều này, Tito tự hào chia sẻ: “Điều đó khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc, 7 hay 8 cầu thủ trong đó đều là người Catalan. Chúng tôi rất tự hào!”. Tito cũng cho biết ông không dự tính ngay từ đầu sẽ làm nên thời khắc lịch sử đó: “Không ai nghĩ Alves sẽ chấn thương và Adriano thì mới hồi phục xong cách đây 1 ngày. Vì vậy, tôi quyết định tung Montoya vào thay cho Dani. Tôi không có ý định sẽ để 11 cầu thủ La Masia ra sân ngay từ đầu.”

Tito cũng có đôi lời khen tặng cậu học trò Iniesta: “Tôi cho phép Iniesta thi đấu tự do. Cậu ấy thông minh, sáng dạ, đã thi đấu rất tốt và thực hiện những đường chuyền mang đến chiến thắng. Cesc, Alba hay Adriano cũng không chịu kém cạnh đồng đội của mình. Các cầu thủ đã thi đấu rất thoải mái bên cạnh nhau.”

Cuối cùng, về diễn biến trận đấu, HLV gốc Bellcaire nhận xét: “Levante là đội bóng phản công nhanh cũng như không chiến tốt. Trên thực tế, phải đến đầu hiệp 2 chúng tôi mới ghi được bàn thắng, nhưng khi đó chúng tôi ghi những bàn sau nhanh chóng hơn, nhờ đó thế trận diễn ra suôn sẻ hơn, chúng tôi có thể triển khai thế trận theo ý muốn và điều này cũng khiến đối phương nóng lòng muốn gỡ hòa.”

Seal

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.