Valladolid - Barça: La Liga còn gì thú vị?

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Câu trả lời là trừ cuộc đua đến chức vô địch ra thì Liga vẫn còn khối thứ đáng xem. Từ cuộc chiến xuống hạng gọi tên đến 6 đội bóng trong đó có hàng xóm Bầy Vẹt. Cuộc chiến này rất căng thẳng và toàn thể người hâm mộ Barça đều chúc phúc cho 5 đối thủ còn lại trừ anh bạn hàng xóm.

Rồi là cuộc chiến tranh suất tham dự cúp châu Âu dành cho 4 vị trí đầu nữa. Real đứng thứ 3 và hơn chính kẻ chiến thắng Betis đúng 5 điểm để kê gối giữ chân cho mùa giải năm sau. Nhưng cứ thử thua Malaga một trận mà xem, ắt sẽ cuống cuồng lẩm bẩm cầu Chúa. Nhất là trong lúc phong độ Real đang thảm hại và sự tập trung vào bóng đá không còn được coi là quan trọng ở nội bộ đội bóng hoàng gia. Còn riêng chuyện đội vô địch thì miễn bàn.

Chúng ta chờ đợi gì ở trận làm khách này?

Câu trả lời là tinh thần. Mọi lời chúc phúc đến Tito Vilanova đều đặt vào đây. Mỗi chiến thắng là một món quà quý giá nhất gửi đến vị tướng thương binh nằm trên giường bệnh. Mỗi bàn thắng, mỗi kỷ lục bị phá sẽ góp phần khắc tên Tito vào sử sách một cách khó quên nhất. Vắng Tito trên băng ghế chỉ đạo không phải thảm họa tận thế đối với một đội bóng nhắm mắt cũng thấy nhau như Barça mà nó chỉ tạo điều kiện cho người hâm mộ làm quen với những người trợ lý. Jordi Roura là ai? Chúng ta ít nhiều chỉ nghe đến tên ông - một người con của Catalan và cũng đã gắn liền tuổi trẻ của mình với Barça. Có ai biết Roura từng bôn ba sang Nhật cùng Rexach chèo lái một đội bóng ở đây góp phần vào bước tiến vượt bậc mai sau của xứ sở mặt trời mọc. Nói tóm lại Roura cũng là một người gắn gien Tiki Taka lên từng sợi tóc và người hâm mộ sẽ không quá lo khoảng trống Tito để lại trong thời gian điều trị.

Chúng ta mong gì ở trận làm khách này?

Câu trả lời là kỷ lục. Một chiến thắng để duy trì khoảng cách mênh mông với hai anh bạn thủ đô. Và tất nhiên là bàn thắng được ghi từ đôi chân thần thánh của Messi. Mỗi lần kỷ lục của số 10 vĩ đại được phá sâu thì người hâm mộ càng sung sướng đến chán nản hò hét. Đó có lẽ là động lực tinh thần lớn nhất trước khi Tito ngã bệnh giúp người hâm mộ cặm cụi thức đến sáng chờ đợi đón xem. Kệ xác đối thủ là ai, đây là quân đoàn của nhiều giá trị sẵn sàng xả thân...để nghỉ Giáng sinh trong vui vẻ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.