Arthur Melo: 'Phải hiểu được triết lí của Barça'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça đã kết thúc năm dương lịch 2018 với thành tích ấn tượng khi dẫn đầu trong các bảng xếp hạng. Các cầu thủ được phép nghỉ ngơi bên gia đình đón Giáng Sinh và năm mới. Nhận dịp này Mundo Deportibo đã có cuộc phỏng vấn Arthur Melo. Chúng ta cùng theo dõi những chia sẻ hết sức chân thật của cầu thủ Brazil.

"Cảm ơn người hâm mộ đã rộng vòng tay chào đón tôi. Cảm ơn vì đã cổ vũ mỗi khi tôi vào sân. Ở Barça, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc".

FC Barcelona đã làm thay đổi con người anh?

"Vâng, chắc chắn rồi. Thay đổi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi có nhiều trách nhiệm hơn vì tôi đang làm việc ở CLB tốt nhất thế giới".
"Ở đây tôi phải thay đổi cách tập luyện. Có nhiều buổi phải tự tập một mình và còn phải thay đổi cả chế độ ăn uống nữa".

Những thực phẩm như nào được anh lựa chọn cho chế độ mới?
"Tôi thích ăn bít tết. Nhưng bây giờ thì tôi ăn nhiều cá hơn. Khá may mắn khi ở Barcelona có rất nhiều hải sản tươi ngon. Tôi cũng hạn chế ăn những thực phẩm chứa nhiều đường".

Anh có hay ăn ở trung tâm huấn luyện không?
"Không, thỉnh thoảng thôi. Tôi có một đầu bếp riêng ở nhà. Tôi thường xuyên liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng của CLB, cô ấy đưa thực đơn và đầu bếp của tôi sẽ nấu theo thực đơn đó".

Ở Brazil anh có sống ở gần biển không?
"Tôi thích biển lắm, trước đây too không có điều kiện để đi biển nhiều nên giờ tôi quyết định sống ở gần biển. Mùa đông tôi và anh trai không thường xuyên ra biển. Nhưng khi thời tiết tốt thì tôi sẽ tận hưởng nó".

Anh thích điều gì nhất ở thành phố này?
"Mọi thứ. Từ kiến trúc cho đến những ngọn núi như núi Montjuic. Cho đến những bãi biển như Barceloneta và Castelldefels".

Phản ứng của anh khi được Leo Messi khen là bản hợp đồng gây nhiều ấn tượng với anh ấy nhất?
"Ban đầu tôi nghĩ đấy là một trò đùa thôi. Bố tôi rất hay đùa và ông ấy nhắn tin cho tôi như thế. Tôi bảo "thôi nào, dừng lại đi, bố đừng trêu con nữa". Nhưng ông ấy nói "không, sự thật đấy".
"Tôi vẫn không tin, tôi bật máy tính lên. Lúc đầu chỉ tìm đọc được những bài báo và những mẩu tin thôi, xong mới tìm được video. Thế là tôi bị sốc, nhận được những lời khen như thế từ cầu thủ giỏi nhất lịch sử với tôi đó là 10 phút vinh quang. Tôi bị lóa mắt".

Sau chấn thương, anh cảm thấy thế nào rồi?
"Tôi thấy tốt hơn rồi, lấy lại sự tự tin và niềm vui để lại được cống hiến cho đội bóng và hỗ trợ các cầu thủ khác trên sân".
"Tôi chỉ bị quá tải thôi. Tôi nói với bác sĩ là tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể lực tốt cho phần còn lại của mùa giải. Tôi chấp nhận lùi một bước để sẵn sàng cho hai bước tiến lớn".

Gần đây anh có gặp Andrés Iniesta, một trong những thần tượng lớn của anh. Khoảnh khắc đó như nào?
"Tôi không dám tin luôn mà, da gà nổi hết lên. Anh ấy là thần tượng của tôi từ khi tôi con bé. Việc đầu tiên là tôi đã chạm vào người anh ấy để chắc chắn anh ấy là người thật".
Thử tưởng tượng lúc anh ấy làm huấn luyện viên của Barça xem nào?
"Cách Iniesta chơi bóng thật tuyệt vời. Tôi ước anh ấy sẽ chơi bóng nhiều năm nữa để tôi có thể theo dõi. Nhưng có một điều chắc chắn khi anh ấy nghỉ hưu là, anh ấy sẽ là một huấn luyện viên giỏi".

Xavi nói rằng anh ấy nhìn thấy bản thân mình trong cách chơi bóng của anh?
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ nó là một trò đùa như vụ Messi. Tôi không để ý nhiều đến báo chí. Thời gian rảnh tôi hay xem phim truyền hình và học tiếng Tây Ban Nha. Chính mẹ tôi là người đã nói tôi biết vụ này".

Có lời khuyên nào có giá trị mà các đồng đội dành cho anh không?
"Phải hiểu được triết lí của Barça, CLB này khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Mỗi một bước bạn đi nó đều có một ý nghĩa. Tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên về chiến thuật và nó giúp tôi tiến bộ nhiều".

Ước mơ chơi bóng cùng Messi đã trở thành hiện thực. Anh cảm thấy nó thế nào?
"Điên rồ trộn với hạnh phúc. Trước đây tôi xem TV tôi còn đang ước mình được chơi bóng cùng anh ấy. Xong bây giờ thì... cũng thỉnh thoảng tự nhéo mình một cái để biết đây có còn là giấc mơ hay không".
"Rồi không chỉ Messi, tôi lại còn được chơi bóng cùng những Pique và Busquets nữa".

Gần đây Philippe Coutinho bị chỉ trích nhiều vì mọi người trông chờ nhiều hơn ở anh ấy. Anh nghĩ sao về chuyện này?
"Anh ấy cần thời gian để hồi phục hoàn toàn sau chấn thương như tôi. Chỉ trích là chuyện quá bình thường trong thế giới bóng đá này".

Anh thấy Ousmane Dembélé thế nào?
"Cậu ấy đã rút ra được nhiều bài học từ những sai lầm của mình và cậu ấy đã thể hiện rất tốt mỗi khi ra sân, đó mới là điều quan trọng. Cậu ấy là một ngôi sao lớn".

Anh có muốn thấy Neymar Jr. trở về Barcelona?
"Cá nhân tôi, tôi cầu nguyện cho điều đó thành sự thật. Anh ấy là một siêu sao và tôi nghĩ Barça cần sở hữu những cầu thủ giỏi nhất trong đội hình. Anh ấy là bạn của tôi và tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng quả thật, tôi không biết liệu có sự lựa chọn nào cho anh ấy để có thể quay lại đây không".

Levante sẽ là đối thủ của anh ở Copa del Rey?
"Khi bạn mơ về những điều to lớn và mong muốn có danh hiệu thì bạn không được lựa chọn. Như UCL, tất cả đã sẵn sàng để chiến đấu".

Điểm nổi bật trong 2018 của anh?
"2018 là năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi vì tôi đang được sống trong giấc mơ. Tôi phải cảm ơn mọi người vì điều này".

Anh mong muốn gì cho năm 2019?
"Trước tiên phải là sức khỏe. Sau đó thì... giành tâdt cả các danh hiệu LaLiga, UEFA Champions League, Copa Del Rey. Điều đó sẽ thực sự rất tuyệt vời".

Giáng sinh này anh làm gì?
"Tôi đến thăm dì và các anh em. Đêm Giáng sinh chúng tôi sẽ tập trung lại và sáng sau tất cả sẽ về nhà tôi. Chúng tôi thường ăn vịt vào dịp này".

Real Madrid sẽ lại cạnh tranh LaLiga và UCL?
"Họ đang không ổn định nhưng vẫn giành được Club World Cup. Không thể đánh giá thấp họ được vì họ có những cầu thủ rất giỏi".

"Các đội bóng ở Tây Ban Nha gây cho tôi nhiều sự bất ngờ, ví dụ như Alaves hay Real Betis. Ở đây, nếu bạn vào trận với suy nghĩ chắc thắng thì kiểu gì họ cũng dạy cho bạn một bài học".

"Sự thích nghi nhanh chóng của bản thân cũng làm tôi thấy bất ngờ. Tôi phải cảm ơn mọi người, người hâm mộ và các đồng đội vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng nghĩ ban huấn luyện cũng đã rất kiên nhẫn với tôi".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.