Iniesta: Barça là nơi tôi muốn nương tựa đến khi treo giày

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tiến trình gia hạn hợp đồng đối với Andres Iniesta đang diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tờ SPORT dẫn nguồn tin từ đài phát thanh Catalunya vào hôm nay cho biết, người đại diện Ramon Sostres của Iniesta và phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu của CLB vào hôm nay đã cùng ăn trưa với nhau.

Hiện tại, gia hạn hợp đồng với Iniesta đến năm 2018 là mục tiêu ưu tiên của ban lãnh đạo Barça thời gian này. Đó là lý do vì sao trưa hôm nay (giờ địa phương), đích thân phó chủ tịch CLB là Bartomeu đã gặp riêng để trao đổi về bản hợp đồng gia hạn với người đại diện Ramon Sostres của Andre.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Tiếng nói tuyển quốc gia" của 'Movistar' khi Iniesta cùng các đồng đội đang có mặt ở quê nhà Albacete của anh để chuẩn bị cho trận đấu trước Gruzia, tiền vệ mang áo số 8 của Barça chia sẻ: "Mỗi con người luôn muốn có một nơi để nương tựa dài lâu và với tôi, đấy là Barça. CLB hiểu điều này và CLB muốn tôi tiếp tục gắn bó, bản thân tôi cũng như vậy. Ngay từ đầu tôi đã luôn khẳng định như thế, tôi muốn ở lại nơi mình muốn nương tựa để thi đấu thêm nhiều năm nữa và do đó sẽ không có bất cứ vấn đề gì trong việc gia hạn của tôi với Barça."

Iniesta cũng bình luận về HLV Tata Martino: "Tata là một HLV chuẩn mực. Ý tưởng của ông ấy và những gì ông truyền tải cho chúng tôi cũng gần như những gì đội bóng từng sở hữu nhưng đã đánh mất. Chúng tôi đều hy vọng mùa giải năm nay sẽ thành công và toàn đội đang có cảm giác rất tốt."

Cuối cùng, về chủ đề Victor Valdes, với tư cách là người bạn thân nhất của Valdes ở Barça, Iniesta cho rằng: "Valdes đã trình bày rõ hoàn cảnh, những suy nghĩ, nguyện vọng của anh ấy. Valdes đã quyết định."

Vào hôm nay, tại Albacete, Iniesta đã được người dân quê nhà tổ chức một buổi tri ân đặc biệt tại công viên Abelardo Sanchez. Có đến khoảng 3000 người có mặt trong buổi tri ân Iniesta và không ngừng vỗ tay, hô vang tên người hùng trong lòng họ. Buổi tri ân còn có các khách mời là HLV Vicente del Bosque, trợ lý Toni Grande, các cầu thủ như Xavi Hernandez, Iker Casillas và Sergio Ramos.

Iniesta đã được tặng một bức tranh vẽ lại khoảnh khắc anh sút tung lưới Hà Lan để mang về chức vô địch World Cup 2010 cho Tây Ban Nha. Iniesta xúc động phát biểu: "Tôi rất tự hào và biết ơn người dân Albacete. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được món quà này từ đồng bào và tôi hy vọng ngày mai, tất cả chúng ta sẽ được xem một trận cầu hay với chiến thắng cho Tây Ban Nha và đội tuyển sẽ giành vé đến World Cup 2014."

Về phần mình, HLV Del Bosque nhận xét về cậu học trò: "Đây là buổi lễ tri ân thật ý nghĩa dành cho Iniesta, cũng như là nguồn động viên rất lớn để đội tuyển giành vé đến Brazil mùa hè năm sau. Andres là nhà vô địch trên sân cỏ và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.