Tello: Nếu phải rời Barça để cứu vãn sự nghiệp, tôi sẽ đi

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cristian Tello (22 tuổi) đã có 3 mùa giải thi đấu cho đội 1 của Barça sau 2 năm gắn bó với Barça B. Một trong những điểm nổi bật của Tello là khi anh không được thi đấu sau 3 tuần nhưng khi ra sân, anh vẫn không đánh mất thể lực của mình. Tello vừa có cuộc phỏng vấn với Sport.

Roura đã nói anh đã có tính cạnh tranh hơn sau khi đã đánh mất điều đó trong quá khứ?

Tôi nghĩ rằng ý ông ấy rằng tôi đã trưởng thành hơn, tôi có thêm sự tự tin.

Tello đã thực sự "bùng nổ" chưa?

Nó không giống như khi bạn vào sân thay người, chơi 2 trận rồi lại phải dự bị...Mỗi trận đấu bắt đầu, tôi đều có khát khao đó nhưng sự tự tin mới là điều mà tôi ngày càng có.

Có nghĩa là?

Tôi nghĩ tôi chưa thể thi đấu "bùng nổ". Để làm được điều đó, tôi phải được ra sân từ đầu và chơi đủ các trận.

Đó là mục tiêu của anh?

Mục tiêu của tôi là luôn được ra sân từ đầu và tiến bộ từ đó. Đạt đẳng cấp cao nhất nếu có thể.

Làm điều đó bằng cách nào khi có Neymar, Messi, Pedro và Alexis cùng đội?

Điều đó luôn khó khăn nhưng tôi luôn nỗ lực hết mình.

Có lúc nào anh nghĩ mình nên ra đi?

Với các cầu thủ trẻ, để được vào đội 1 quả là một giấc mơ thành hiện thực. Ra đi là điều lạ và khó khăn để quyết định. Nhưng thời gian trôi qua và mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, tôi sẽ phải ra đi. Tôi không cảm thấy khó khăn khi ra đi nếu nó giúp tôi tiến bộ với tư cách một cầu thủ.

 Vậy anh sẽ không chia tay CLB?

Thời điểm này thì không. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở đây. Nhưng chúng ta hãy đợi tới năm sau.

Martino đòi hỏi gì từ anh?

Ông ấy muốn tôi trở thành một phần của đội bóng, cống hiến hơn, tập trung hơn, không cảm thấy nản lòng với số phút ra sân mà tôi đã hi vọng, rằng mọi điều sẽ đến.

Anh có đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để thi đấu cho Barça?

Bạn phải là một người có tinh thần mạnh mẽ vì chúng tôi thi đấu dưới rất nhiều áp lực. Mọi người đã quen với chiến thắng và chúng tôi không muốn người hâm mộ thất vọng. Những gì chúng tôi đang làm rất ấn tượng, chưa từng xảy ra. Mỗi năm chúng tôi đều tiến bộ và mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Anh có thể tiến bộ?

Bạn luôn có thể tiến bộ nhưng chúng tôi đang hướng đến những con số rất khó đánh bạn trong tương lai.

Ngoài tâm lí, anh có cần một chút gì đó ích kỉ để thành công ở đây?

Luôn cần một chút ích kỉ.

Anh có cảm tình với HLV nào nhất?

Tôi được ra sân là nhờ Guardiola và Tito. Họ cho tôi nhiều cơ hội được ra sân. Dưới thời Tito, tôi thích nhất vì tôi được ra sân nhiều và học được nhiều điều. Tôi đang chờ xem năm nay sẽ như thế nào và nếu như tôi được chơi số trận như tôi mong đợi.

Vai trò của anh đã thay đổi trong năm nay?

Không, nó không như thế. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tôi hòa hợp hơn với đội bóng. Trưởng thành hơn. Nhưng mỗi năm tôi đều muốn được thi đấu nhiều hơn và khi mùa giải kết thúc, chúng ta sẽ thấy vai trò của tôi.

Anh có cảm thấy mình là 1 cầu thủ?

Vâng, ở tuổi 22 tôi vẫn đang cố gắng được thi đấu nhiều hơn và tôi đang hòa hợp với đội bóng.

Một mùa giải thành công đối với anh như thế nào?

Được thi đấu nhiều nhất có thể nhưng tôi biết cầu thủ đang "ở trên" tôi. Nhưng này, tôi sẵn sàng thi đấu tất cả các trận đấu nếu cần.

Thật khó khăn với anh khi không được thi đấu?

Tôi biết tôi có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhưng quyết định là ở HLV. Ông ấy phải lựa chọn cầu thủ phù hợp với ý định của mình.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.