Pep đã triệu tập 17 cầu thủ của đội I và hai cầu thủ Barca B là Montoya và Cuenca trong chuyến hành quân đến sân vận động Los Cármenes - Granada vòng 10 Liga. Trong khi Puyol, Pique, Alfellay và Alexis vẫn phải ngồi ngoài.

Sân chơi La Liga mùa này bỗng trở nên hấp dẫn và mang nhiều ngạc nhiên thú vị. Có ai ngờ được rằng một đội bóng mấy năm gần đây bấp bênh giữa giải hạng nhất và giải vô địch quốc gia lại đang ngồi trên đầu kền kền trắng và người khổng lồ xứ Catalan ngắm trời, ngắm đất. Cũng có ai ngờ được rằng, với một đội hình được đánh giá là còn mạnh hơn so với năm ngoái, Barcelona lại tiếp tục ban phát lộc lá cho thiên hạ một cách không thể hào phóng hơn. Để rồi khi giật mình nhìn lại, các culé mới nhận ra rằng đây là khởi đầu tệ nhất sau 8 vòng đấu dưới triều đại của Pep Guardiola.

Messi, Iniesta, Xavi, Fàbregas, Piqué, Puyol, Villa, Alves và Abidal là chín cái tên của Barça xuất hiện trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Cuộc bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng đã chính thức bắt đầu và 23 ứng viên sẽ được công bố vào ngày 1/11. Sau đó, ba cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày 5/12 và người chiến thắng cuối cùng sẽ được vinh danh vào ngày 9/1 tại Zurich trong đêm Gala truyền thống của FIFA.

Barça Sorli Discau đã chính thức bước vào mùa giải mới. Và ngay trong vòng đấu đầu tiên, đội quân Hockey của đại gia đình FC Barcelona đã mang về một chiến thắng lớn ngay trên sân nhà. Chiến thắng 7-2 trước CP Monjos là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho đội quân "đỏ - xanh" khi mùa giải mới đầy khó khăn vẫn còn ở phía trước.

Isaac Cuenca là "mầm non" thứ 18 của học viện La Masia nổi tiếng được thi đấu cho đội một trong triều đại của Pep Guardiola ở Barça. Busquets, Thiago và Fontàs là những trường hợp thành công nhất. Giữa cầu thủ đầu tiên - Busquets ở vòng 2 mùa giải 2008/2009 và sự xuất hiện của Cuenca hôm thứ tư, đã có 16 cầu thủ được Pep Guardiola trao cơ hội ở đội một. Một số có được vị trí ở đội một, một số vẫn còn ở đội trẻ, số còn lại đã tìm những thách thức mới tại CLB khác.

Javi Varas là một trong số ít những thủ thành có thể tự hào rằng mình đã không cho "các khẩu súng" của Pep Guardiola "nhả đạn" trong 90 phút. Các học trò của Pep Guardiola chỉ "tịt ngòi" 14/188 trận. Rất ít khi Barcelona không cho các thủ môn bên phần sân đối diện vào lưới nhặt bóng, và khi họ không làm được điều đó thì đội bóng tiếp theo phải đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalan đều phải "gánh" một lưới bóng. Và Real Madrid cũng không phải ngoại lệ, nhớ lại mùa bóng 2008/2009, sau trận hòa đáng tiếc với Chelsea tại Camp Nou, Barcelona đã "giã" Real 2-6 trên Bernabeu.

Các bài khác …