Sáng nay, Xavi Hernandez đã có trận đấu thứ 391 cho Barcelona tại La Liga, cân bằng kỷ lục tồn tại bao lâu nay của huyền thoại Migueli. Số 6 của Barcelona đã có một kỷ niệm ngọt ngào trong trận đấu vừa qua. Anh ra sân với chiếc băng đội trưởng và cân bằng kỷ lục khoác áo Barça tại La Liga của Tarzan - Migueli. Cầu thủ cùng Barcelona dành nhiều danh hiệu nhất (18) đã bắt đầu cho một chặng đường mới, đó là vượt qua Migueli và thiết lập một kỷ lục mới cho riêng mình ngay trong mùa giải này.
Tổng hợp
Barça cam kết chống bệnh bại liệt
Trong trận đấu với Sevilla, các cầu thủ đội một đã khoác một chiếc áo với khẩu hiệu "End Polio" (loại trừ bệnh bại liệt) với con số 99, con số biểu tượng cho việc xóa bỏ 99% số ca bệnh trên thế giới. CLB đã thực hiện một loạt các hoạt động trong trận đấu với Sevilla để tuyên truyền chống bệnh bại liệt, trước ngày thế giới phòng chống căn bệnh nguy hiểm này - 24/10. FC Barcelona một lần nữa thể hiện sự cam kết của mình với khẩu hiệu "End Polio".
[Liga-8] Sự trở lại của ma thuật
La Liga sẽ quay trở lại vào cuối tuần này khi Racing có chuyến làm khách tại thánh địa Camp Nou tối nay. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi 3 trận được thi đấu tại sân nhà của Barça. Một tin vui đã đến với các cule' đó là Iniesta đã bình phục chấn thương và sẵn sàng chiến đấu cùng các đồng đội.
Barça - Racing: Chẳng có gì đặc biệt
Ngày qua ngày, các thông tin về binh đoàn xứ Catalan vẫn được cập nhật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước mỗi trận đấu, bình luận của các HLV đội bạn khen ngợi Pep Guardiola và các học trò, các cầu thủ Barcelona lên tiếng yêu cầu tập trung cho trận đấu và tôn trọng đội bạn, sau trận đấu lại hàng loạt cái title giật đến mức nhàm chán: Màn trình diễn siêu hạng, tiki-taka lên ngôi, và lại là anh Lionel Messi...
Mẹ kiếp Barça
Khi tôi xem trận đấu giữa Argentina và Chile cách đây vài ngày, tôi có cùng một cảm giác như những lần tôi xem các đội bóng khác trước đây rằng họ không phải là Barça. Suốt trận đấu, tôi cứ luôn trông chờ vào một phép nhiệm màu nào đó, nhưng nó chẳng bao giờ xảy đến. Và tôi vẫn ngồi đó, tiếp tục chờ đợi, thế rồi Argentina ghi bàn, nhưng không một đội nào có thể thực hiện nổi 2 đường chuyền liên tục.
Chết tiệt, Barcelona!
Khi tôi xem trận đấu giữa Argentina và Chile cách đây vài ngày, tôi đã có 1 cảm giác giống như khi tôi xem bất kỳ những đội bóng nào khác mà không phải là Barca. Tôi luôn chờ đợi vào những điều thần kỳ, nhưng chúng đã không bao giờ xảy ra. Và tôi ngồi đó, chờ đợi, rồi Argentina đã ghi bàn, và họ đã không thể tạo ra 2 đường chuyền trên 1 đường thẳng. Và tôi đã bắt đầu cảm thấy sự thất vọng, "Chuyền đi", tôi nói, rồi lặp lại rất nhiều lần. "Chuyền cho Messi đi", những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều trong tôi. Nhưng rồi trận đấu đó được coi là 1 chuỗi những đường chuyền dài, một số thì tốt, nhưng đa số thì đều tìm sai địa chỉ.
Obama gửi lời cảm ơn về những món quà của Barça
Lãnh sự quán Mỹ tại Tây Ban Nha đã gửi tới chủ tịch Sandro Rosell bức thư của Tổng thống Barack Obama để cảm ơn về những món quà, đặc biệt là về 2 chiếc áo thi đấu của Blaugrana, mà đại diện CLB đã dành tặng ông trong chuyến thăm Nhà Trắng vào mùa hè vừa qua.