Thời gian: 02:00 - Ngày: 08/05/2019 - SVĐ: Anfield

Với việc giành chiến thắng cách biệt 3 bàn và không để lọt lưới ở sân nhà, Barcelona đang có cơ hội rất lớn để lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên sau 4 năm chờ đợi. Tuy nhiên, khi mà các cuộc lội ngược dòng cứ xảy ra như "cơm bữa" ở các mùa gần đây, đặc biệt là trong năm nay đã chứng kiến Ajax, Juventus, Manchester United làm nên điều thần kỳ, thì chuyến làm khách tại Anfield tới đây của thầy trò Valverde sẽ không thể nào dễ dàng.
Lịch sử Champions League đã không dưới 3 lần chứng kiến các đội dẫn trước từ 3 bàn trở lên trong trận lượt đi phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nở nụ cười sau 90 phút lượt về. Nói đâu xa, chính Barça đã từng ở cả vế A và vế B của các cú lội ngược dòng chỉ trong hai năm, và thầy trò Valverde mới năm ngoái thôi còn đóng vai phụ trong đêm mà định mệnh đã gọi tên Roma. Chắc chắn, người đau nhất và hiểu rõ nhất tầm quan trọng của trận đấu trên sân Anfield chính là chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Trong bối cảnh Barcelona luôn thi đấu không tốt trên sân khách tại đấu trường châu Âu bốn năm qua, Liverpool lại là đội bóng có thói quen "hủy diệt" đối thủ trên sân nhà. Nếu như Đội chủ sân Camp Nou mất một mũi tấn công nguy hiểm là Dembélé, thì Lữ đoàn đỏ sẽ không có sự phục vụ của Keita, Firmino và thậm chí là Salah. Tất nhiên, Barcelona sẽ nắm nhiều cơ hội đi tiếp hơn, nhưng Liverpool chắc chắn vẫn còn lý do để chiến đấu. Hi vọng HLV Valverde sẽ có cách tiếp cận trận đấu thích hợp để không cho đội chủ nhà đạt được ý đồ. Chúc cho các chiến binh xứ Catalan bảo vệ thành công chiến quả tại Camp Nou của mình, bởi thành trì cuối cùng phải chinh phục có tên Madrid.