FCBSG C-FC Inter
5-10
Sau một mùa Bóng thành công đoàn quân FCBSG Cheer hành quân đến Stadio San Siro. Sân nhà của Inter để mở màn cho chuyến du đấu khắp Hành Tinh trong mùa hè này:starwars:. Do tình hình Việt -Trung quá căng thẳng nên Đoàn quân FCBSG C phải di chuyển bằng Xe ... BUS

Sau một chặng đường khá dài. Đúng 8h00 Nam.D&G là người có mặt đầu tiên. Ấn tượng ban đầu là sự tiếp đón rất nồng nhiệt từ phía Inter. Khán đài không còn 1 chỗ trống. Các cầu thủ Inter đã có mặt đông đủ với màu áo truyền thống. Hàng trăm ống kính của Phóng Viên tác nghiệp

hoto:
Tiếp sau đó là sự xuất hiện của Chú hamluongbt. Tisotvn. Rovitan. KhangBinhDang. Blanco. Sau cùng là Cờ Dút với bộ mặt thất thần. Câu nói đầu tiên mà Anh thốt lên là: " Em ốm rồi, không đá được"

Tất cả đều lo âu. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu đầy khó khăn vì lực lượng hành quân sang Inter lần này quá mỏng và thiếu rất nhiều trụ cột

(
Ngược lại bên phía Inter gần 30 cầu thủ được chia thành nhiều Tốp nhỏ liên tục chạy quanh sân để khởi động.:du:
Trước trận đấu 2 bên đã có màn giao lưu chụp hình lưu niệm rất thân thiện. Phải công nhận sự chuẩn bị rất chu đáo bên phía BTC của Inter.
Được sự chỉ đạo của Chú hamluongbt FCBSG C sẽ thi đấu với chiến thuật phòng thủ chặt chẽ thi đấu chậm và chờ thời cơ phản công.
Đội hình ra sân
hamluongbt
Nam.D&G----Blanco
Rovitan----Tisotvn
Trước lợi thế sân nhà Inter đã nhập cuộc tốt hơn. Liên tục là những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Chú hamluongbt đã phải rất vất vả chống đỡ. Và sau những đợt tấn công dồn dập lưới của FCBSG C đã phải rung lên. Sau 20 phút đầu tiên tỉ số đã là 0-4.
Được sự động viên của Chú hamluongbt. Cờ dút sau khi "gặm" xong ổ bánh mì hiệu Con Voi. Đã khởi động. Tuy nhiên A ra sân với hình ảnh rất lạ lẫm. Áo Barca mà quần ... Real. Phải chăng đã có một cuộc đàm phán ngầm. Liệu có một hợp đồng siêu kinh điển kiểu "Phản Bội"... Luis Figo trong kì chuyển nhượng mùa hè này

Bỏ qua những lời bàn tán. Sự xuất hiện của Cờ Dút làm cục diện trận đấu khác hẳn. Lúc này Blanco và Tisotvn được đẩy lên cao cùng với Cờ Dút tạo thành bộ ba hoàn hảo. Những pha phối hợp đậm chất tiqui-taca. Và rồi cả 3 đều Nổ súng. Sau những pha phối hợp nhịp nhàng. Tỉ số dần dần được rút ngắn còn 3-4. Những bàn thắng đều rất đẹp trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt trên sân.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-4 nghiêng về phía đội chủ nhà Inter
Sang hiệp 2 Sân San Siro bắt đầu đổ mưa. Đội bạn đã thay nguyên đội hình mới. Lúc này các cầu thủ FCBSG C đã thấm mệt. Blanco liên tục phải thốt lên " Mệt quá". Tuy nhiên tất cả đều nổ lực thi đấu.
Sau những sơ hở của FCBSG C đội bạn liên tục có những đường chọc khe tinh tế Tỉ số lúc này đã là 3-7. Một cách biệt khá lớn.
Không chấp nhận để thua dễ dàng. FCBSG C vẫn thi đấu kiên cường. Liên tục có những đợt tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên chúng ta lại thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Có lẽ đáng tiếc nhất là cú "Sục" bóng mang nhãn hiệu của Cờ Dút. Bóng bay qua đầu thủ môn nhưng lại không thắng được xà ngang.:angry3:
Trận đấu khép lại với Tỉ số chung cuộc là 5-10.
Cuối trận Bên phía Inter đã chủ động sang FCBSG C giao lưu. 2 đội đã có màn đổi áo rất đẹp. Những cái bắt tay thân thiện. Những lời hứa hẹn cho trận lượt về trên sân Camp Nou.

Điều đặc biệt nữa là dù FCBSG C thua với thỏa thuận ban đầu là 6-4. Tuy nhiên Bên phía BTC của Inter chỉ lấy 100K gọi là làm quen. 1 Hành động đầy tính nhân văn
Chúng ta thua nhưng vẫn để lại những hình ảnh đẹp, những ấn tượng tốt về 1 Barca thân thiện và cởi mở.
Sau trận đấu. Quên đi tỉ số 5-10. FCBSG C cùng với chú hamluongbt ngồi bên nhau uống nước rất vui vẻ. Và điều đáng nói là Tất cả đều hướng về Tổ Quốc. Tình hình Việt Trung đang căng thẳng. Khi được hỏi nếu có chiến tranh xẩy ra. Các bạn có dám cầm súng không? Tất cả chiến binh Kun Boys đều đồng thanh. Chúng Tôi sẽ mặc áo Barca cầm súng để bảo vệ Tổ Quốc. Ôi Tôi Yêu các Bạn :X :X :X
P/s: Cảm ơn Chú Hamluongbt đã nhiệt tình tham gia chiến đấu với FCB SG C.
Cảm ơn các bạn Inter đã tạo ra một trận giao hữu đáng nhớ
Anh Em tự vào cập nhật số bàn thắng và kiến tạo nhé
@ Bản quyền thuộc về FCBSG