Anti MU và bóng đá Anh

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có xem MU RÙA thắng được Stoke City mà vui mừng như thắng được một đối thủ lớn thì mới thấy tội nghiệp "Đội bóng vô đối nhất thế giới" đến thế nào :lol:
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Ồ mình đang cập nhật thường xuyên về trò hề của Rooney , phải nói rằng có tác dụng giải trí rất tốt với mình.
Đầu tiên là ngủ với gái làng chơi " trong 1 thời điểm rất là thích hợp " - vợ mang thai . Gớm mấy thằng nhà báo cứ nhảy dựng lên như bố đẻ em bé khôgn bằng chứ R10 thân yêu đã đi nhà thổ lâu lâu rồi ,từ khi còn chưa đủ tuổi công dân.
Thứ 2 là : Linh hồn của Mù đòi ra khi đập vào mặt mù fan và anh Sơn già rằng Mù chẳng có sức hấp dẫn quái gì . Mù tầm thường và thiếu tham vọng là chính xác , mình có thấy chú ấy nói câu gì sai đâu. Dũng cảm nói ra sự thật phũ phàng thế mới bị ăn đòn hội đồng mới đau chứ lị .
Phần hài nhất là trên diễn đàn của Mù fan là những lời chửi rủa thậm tệ " linh hồn , " cứu tinh " , " rùa huyền thoại " của M.U ...x, y, z .. và tâng bốc Gay đô - người trước đó cũng bị chửi như là ..dog..!
Màn chửi bới tiếp tục lên đến cao trào khi các nhà báo hâm mộ Mù vô bờ bến đăng tải hàng loạt bài .. đay nghiến , chỉ trích , bới móc , xỉa xói và trù ẻo .. Rooney.
Cho đến khi Rooney theo tiếng gọi của đồng tiền đã quay ngoắt 180 độ ký hợp đồng với MU thì ..các Mù fan lại lảm nhảm như những chuyên gia phân tích : tôi đã biết ngay mà.

Chưa hết : Hợp đồng của Rooney có trị giá phá vỡ hợp đồng chỉ là 30 triệu bảng và khả năng chim cút khỏi Mù rất lớn thì hàng loạt cac Mù fan kiêm nhà báo lại quay sang ... chửi tiếp .
Quả là tấn trò đời lố lăng . Mình theo dõi vụ này mà cứ đọc đến đâu cười ngất lên ngất xuống.
P/S : sẽ viết tiếp tập 2 về vụ Rooneygate cho đầy đủ và hoành tráng để gọi là chia buồn với các thân bẳng cố hữu Mù fan.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Toàn tập Rooneygate !

Bối cảnh :
Manchester United hay còn có tên gọi thân thương là Mù , Mèo ú .. vv vừa trải qua 1 mùa giải thất bát chỉ có được 1 chiếc cúp " vô cùng danh giá " trong 1 giải đấu mà người ta chẳng hiểu lập ra để làm gì : Carling cup hay tiền thân của nó có cái tên sặc mùi .. nước giải khát : Coca cola cup. ĐT Anh hay còn được biết đến với biệt danh 3 con mèo nhầm Tam sư cũng vừa thất thểu lê bước về nước sau khi bị Đức tát cho 4 cái tối tăm mặt mày. Có gì liên quan đến nhau giữa 2 đội bóng này , xin thưa đó là họ cùng có 1 nhân vật chính của chúng ta sắp đề cập đến : Rooney .

Sự kiện và nhân vật

M.U của " xiêu xao " Rooney khởi đầu mùa bóng vô cùng tệ hại và sau khi Gaynaldo xôi xéo khỏi Ao trào bọt thì Mù cũng như Phao Câu Sơn không đem về cho CLB 1 tên tuổi nào. Tài chính bết bát , ông chủ keo kiệt , thương hiệu đi xuống không phanh .. mặc dù đối với các tờ báo nhầu nhĩ vủa VN vẫn tung hô vạn tuế .

Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta vẫn sống khỏe dù cho vừa trải qua 1 kỳ WC thất vọng và đá vật vờ như 1 cầu thủ hạng 2 tại 1 CLB ngày càng xập xệ . Cho đến 1 ngày đẹp trời kia báo chí Anh vốn nổi tiếng là soi mói và chuyên xắn đũng quần lội vào đời tư người khác phát hiện ra : cầu thủ số 1 nước Anh play gilr - gái bán hoa trong thời gian cô vợ mang bầu. Thế là sóng gió bão tố ập đến với Rooney mặt trơ trán bóng của chúng ta. R10 đăng đàn tuyên bố nhu cầu " sinh hoạt lành mạnh " này chẳng có gì là sai trái nhất là vơi những kẻ có tiền như anh ta.
Rồi sau đó đủ thứ hỉ nộ ái ố trên đời nào là làm lành xin lỗi .. kịch bản được lặp lại y chang những bậc đàn anh hám tiền mê gái đầy rẫy tại ĐT Anh. Điều khiến những độc giả như tôi bực mình là Rooneey chỉ học tập theo những bậc đàn anh đức cao vọng trọng như là Cole hoặc Terry mà báo giới cay nghiệt với anh làm tôi phẫn nộ. Họ có tình hay giả vờ không biết thú vui tao nhã " bóc bánh trả tiền " cua R10 vẫn còn hơn chán kẻ thèm phở cướp vợ như là Terry. Với lại báo chí cố tình quên vụ Rooney có năng khiếu này từ lúc chập chững bước vào đời với 1 em đáng tuổi mama .. Tội cho R10 quá !

Tiếp đến là xung đột với bác Sơn già vì phong độ kém và bị củ hành cho ngồi dự bị . Thực chất vấn đề là hợp đồng quảng cáo thì bị cắt , lương hợp đồng cũ thì quá bèo đối với 1 ngôi sao ( trả có 90.000 bảng / tuần lấy tiền đâu mà ăn chơi trác táng ). Bác Sơn già đã bảo : thôi cháu nghe bác cứ ký đi lấy trăm tư , trăm rưỡi 1 tuần vì bác huấn luyện nhiều bác biết cháu có đá hết đời thì cái trình của cháu cũng chỉ đến thế thôi. R10 cảm thấy akay và thất vọng , anh có 1 quyết định dũng cảm và đúng đắn nhất trong cuộc đời : bật lại Phao Câu Sơn và chim cút khỏi Ao trào bọt - nơi vẫn được coi là nhà hát của những chú Rùa . Sau khi tin này được xác nhận trên Mù TV , ngay lập tức đã dấy lên 1 làn sóng căm hờn chỉ trích Shrek thân yêu của chúng ta . Ở nước Anh thì không biết nhưng tại các diễn đàn của Mù fan là những từ ngữ được xướng lên : thằng khốn nạn cầu cho mày bị tông xe , kẻ hám tiền , hoặc những từ biểu cảm như là " không ngờ " , " vô cùng thất vọng " , " tao đã hâm mộ lầm người " .. với những em bé gái thì nghe rất chi nữ tính : ở lại đi anh , đừng sang nơi đó có con ma đang chờ .. Rồi miệt thị : Ôi giời loại thằng này thì làm ăn éo gì , ( dưng mà các Mù fan này quên mất là vừa mới đây thôi họ đã tung hô " thằng khốn nạn " ấy lên thành cứu tinh , linh hồn , rùa huyền thoại , biểu tượng cho lòng trung thành và sức sống của Mù ..blah ).
Rồi 1 bộ phận khác lên tiếng tiếp : thằng Gay đô cũng khốn nạn nhưng mà khá hơn .. nó còn ra đi 1 cách đàng hoàng chứ không ỉ ôi như thằng này là 1 lòng 1 dạ với Mù u . ( Mù fan lại quên mất trước khi đến Dê chó , Gay đô cũng luôn mồm nói đã quên Dê và trung thành với Mù u ) Tuy nhiên theo đánh giá khách quan và sáng suốt của các đ/c ấy thì thằng Rooney này đểu cáng hơn cả thằng Gay đô . Ai mà ngờ được nó như thế mà nó lại đòi ra đi , trong khi Mù là CLB to nhất thế giới và cho nó bao nhiêu là thứ .
Sau đó Fans Mù đầy lý trí hỏi nhau : ê vụ Rooney thế lào rồi .. Đi ah ? ừ bán mịa nó đi loại như nó giữ làm gì ..hoặc : bán nó cho Dê chó , bọn này nghe thiên hạ đồn rất chịu chơi Và ảo tưởng 1 cách đầy bệnh hoạn với nhau : bán " thằng khốn nạn " cho Dê với giá 30 - 50 triệu bảng + Kaka + Benzema có khi lại còn hay ..hố hố .
Từ 1 không khí đau thương bỗng chuyển sang 1 vừng trời sáng lạng , họ kháo nhau rằng ngài Phao Câu Sơn quả là thông minh có tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp.. rồi lại blah ..blah .
Màn đả kích chửi rủa hay những " bài ca thất vọng " nhan nhản trên các báo của những Mù fan cao cấp hơn được gọi là nhà báo : Nào là Tình yêu và lòng trung thành , nào là cánh đồng và con bò sữa , nào là chẳng có nơi nào trên TG tốt như Mù u, nào là nếu ra đi Rooney đang mắc 1 sai lầm lớn sẽ chôn vùi sự nghiệp ..v.v.v

Cho đến 1 ngày đẹp trời kia trò hề lại lên đến cao trào khi 2 con rối : Phao Câu Sơn và Shrek cùng nham nhở trên mặt báo theo kiểu " ở lại rồi vì chúng ta vẫn còn yêu nhau " . Éc éc . Các Mù fan sung sướng đến điên người ( dù lúc trước họ đã nói : Chỉ mong thằng này cút đi càng nhanh càng tốt và dù " nó " có muốn ở lại cũng chẳng ai cho ) . Một cơ số kẻ tỏ ra hiều biết thì nói : tui đã biết ngay mà tình yêu với Mù sẽ giúp Ru -li ở lại hoặc đây có thể là 1 chiêu nào đó rất cao tay của ngài Phao Câu Sơn gây sức ép với mấy thằng chủ Mẽo đòi tăng cường lực lượng .. lại blah , blah .. Tuy nhiên trong nỗi niềm hân hoan ấy cũng đọng lại 1 chút suy tư ( giả tạo hoặc cố tình tỏ ra như thế cho có vẻ là am hiểu ) đại loại như Ru - li ở lại thì sẽ nhiều thằng khác bắt chước vòi theo , phá vỡ cơ cấu lương của CLB v.v.
Đương nhiên là các nhà báo thân yêu của chúng ta cũng phải lao vào cuộc - những người hâm mộ Mù và Giải giới hạn đến phát điên phát rồ cứ như là ngày nào không đưa tin Premiership lên trang nhất là họ như thể .. mang trọng tội ăn không ngon ngủ không yên . Tương tự như thế là các BLV VN cứ sau câu chào ( cho có lệ ) là phần mở bài quen thuộc : chúng ta sẽ được xem giải Ngoại hạng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hoặc Mù u là CLB được hâm mộ nhất trên TG ..dựa theo những con số thống kê từ VN.
Một số dẫn chứng đã được nêu điển hình là bài viết ngô nghê của chú bỏ mẹ nào đó có lên là Sơn Lâm : Quay đầu lại là bờ - đăng trên TT&VH online

với những đoạn chú này tưởng tượng ra rất sến và .. đầy ảo giác.
Một dĩ vãng đẹp dù không có một kết cục đẹp. Nhưng thật bất ngờ. Bất ngờ đến… không ngờ! Rooney ở lại! Trước sự chèo kéo của Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Manchester City, Rooney đã chọn Manchester United, nơi anh trở thành một trong những tâm điểm của cả thế giới bóng tròn trong vài năm trở lại đây.



Rooney: Quay đầu là bờ! Không phải tiền bạc lúc nào cũng quan trọng. Việc Rooney quyết định gắn bó với “Quỷ đỏ” đã khiến anh trở thành một con người chín chắn. Chín chắn đến lạ kỳ. Ai cũng tưởng với tính cách ương bướng của Rooney, với sự bồng bột vốn có, tiền đạo này sẽ không mất quá nhiều thời gian để quyết định việc chia tay Old Trafford. Nhưng không, Rooney đã giữ đúng những gì mình phát biểu trước đây: “MU là gia đình tôi và tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở nơi này.”
Sau đó là những màn tưởng tượng như phim Hàn Quốc sặc mùi bệnh tim hay là máu trắng ..
Hãy nhìn Beckham, Roy Keane,… những huyền thoại ở sân Old Trafford, họ đã phải ra đi vì mắc lỗi, nhưng chưa bao giờ nói ra những gì không hay ho về Sir Alex và về Manchester United. Đơn giản vì Old Trafford quá đẹp! Ký ức về thánh đường này quá đẹp! Những gì Sir Alex cho họ quá nhiều và đó là tài sản rất lớn. Họ luôn trân trọng điều đó và chưa bao giờ thôi nghĩ về “Nhà hát của những giấc mơ.” Beckham trong một dịp hiếm hoi trở về Manchester tham dự trận đấu giao hữu đã phát biểu: “Dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim tôi vẫn hướng về Old Trafford.”

cuối cùng đ/c Sơn Lâm chốt lại như sau :

Rooney đã một lần nữa hôn lên logo của MU như một sự khẳng định: Trái tim anh thuộc về MU và những gì diễn ra vừa qua chỉ là một cơn gió mạnh thổi qua bầu trời yên bình vốn có của Old Trafford. Giờ đây, mọi chuyện đã trở lại yên ở Old Trafford. Hãy chờ xem chương mới của cuốn tiều thuyết mang tên "Rooney và Manchester United" sẽ diễn biến ra sao?
Tuy nhiên ngay sau đó có lẽ đ/c Sơn Lâm và các mù fan lại phải tức điên vì 1 tình tiết mới : ( cũng trên báo TT&VH online )
Vụ Rooney ký hợp đồng mới: Tăng lương để bán được giá?
của đồng nghiệp Hà Dương .
Đại ý anh này cho biết dù có thế nào đây cũng chỉ là cách hoãn binh và vẫn tính bài chuồn . Tuy nhiên trogn bài báo này anh Hà Dương thân yêu vẫn không quên nhiệm vụ cao cả là tâng bốc bác Sơn già như .. thánh sống chứ không thì anh không chịu được. Một số bài báo khác thì cho rằng Rooney đã cố tình chơi đểu Mù u thòng thêm điều khoản giải phóng trị giá có 30 triệu bảng để cao chạy xa bay cho dễ. Và rằng ký hợp đồng chỉ là tạm thời để an toàn tính mạng và khôn ngoan ..

Vụ Rooney gate vẫn chưa kết thúc xin dẫn lời anh Sơn Lâm đã viết là : Hãy chờ xem chương mới của cuốn tiều thuyết mang tên "Rooney và Manchester United" sẽ diễn biến ra sao?

Nguồn: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/newthread.php?do=newthread&f=18#ixzz08op7nBra


Nguồn: http://www.diendan.fcbarcelona.com.vn/newthread.php?do=newthread&f=18#ixzz08op7nBra
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua những ai theo dõi trận đấu MÙ vs Tốt thì không thể nhịn được cười với bàn thắng thứ 2 của Nani cho MÙ. Đúng là chỉ có những fans MÙ mới có thể chứng kiến những bàn thắng kiểu như vậy, hết rùa nổi rồi đến trọng tài "biếu" bàn thắng.

images2060389_article_1325257_0BD72A74000005DC_929_634x359.jpg

Tình huống đó như thế này: Nani đột phá vào vòng cấm của Tốt, và anh ta đã ngã sau sự đeo bám quyết liệt của Kaboul. Ngay lập tức Nani vồ lấy bóng và đòi được hưởng 1 quả phạt penalty. Nhưng không có tiếng còi nào của trọng tài cất lên. Gomes thấy vậy nhặt lấy bóng từ tay Nani, ngỡ rằng Tốt được hưởng 1 quả phạt (do Nani đã vồ lấy bóng), và ung dung đặt xuống rồi lùi lại lấy đà đá bóng lên phía trên. Nhưng tên cướp người Bồ đã láu cá sút tung lưới trong sự ngỡ ngàng của cả SVĐ cũng như khán giả xem truyền hình. Dĩ nhiên cả đội Tốt lao về phía trọng tài đòi công bằng, nhưng điều đó làm gì có ở trận đấu này. Một bàn thắng hài hước chưa từng có trong lịch sử, và có lẽ chỉ có trọng tài người Anh mới có thể "sáng tạo" ra pha bóng hài hước đến như vậy! :smile4:

Sau bàn thắng quá "đẳng cấp" ấy, Nani chạy như điên ăn mừng bàn thắng. Thậm chí tên cướp người Bồ còn bật nhảy santo, bàn thắng "đẳng cấp" quá mà! :smile3:

nani03.jpg

Clip bàn thắng:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=DdUFeJQm57M"]http://www.youtube.com/watch?v=DdUFeJQm57M[/ame]

P/S: Xem clip hài nhất là cảnh các đồng đội rùa của Nani cùng hô to để bảo Nani sút đi, Nani chần chừ 1 lúc rồi cũng ... sút! Còn vẻ mặt anh trọng tài ở cuối clip thì đần thối ra một lúc, trông rõ hài:smile4:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lũ MÙ đúng là toàn bàn rùa thế này, hết Scholes tung cú sút chận trụ, rồi anh nào đấy cố tình đá bóng vào đầu a-băng vào, giờ là cậu Nani, vui mừng đến nổi Santo luôn mà ;)).
 

LULU

Tiểu học xã
Đầu quân
25/2/10
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
sao năm nay tình hình các bác ít chửi rủa MÙ thế, chắc là do có ít người vào đây phá đám rồi
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đây là những nhận định " đẳng cấp "của 1 nhà báo ,PV thật đáng để cho anh em học tập.
5/6 bàn thắng của Tottenham nã vào lưới Inter, trong đó có 1 hat-trick và 2 đường kiến tạo, cùng với đó là vô số những pha qua người kiến tạo chuẩn xác khác, như thế là quá đủ để có thể khẳng định Gareth Bale đang là cầu thủ chạy cánh trái hay nhất thế giới hiện tại. Chắc chắn sẽ còn phải rất lâu nữa, Inter và CĐV của họ mới có thể nguôi ngoai dần nỗi ám ảnh từ tiền vệ này. Gareth Bale đã là nỗi “ác mộng” nhưng cũng đang là một “giấc mộng” thèm muốn đối với các nhà ĐKVĐ.

Chẳng biết đồng chí nhà báo " điên cuồng vì Ngoại hạng " này đánh giá thế nào chứ qua vài trận đấu đ/c đã bán giời không văn tự như thế . Tuy nhiên mình thích nhất trong đoạn này là thống kê cụ thể như là từ vô số ..hehe !

Các đ/c nhà báo đầy trí tuệ của chúng ta sau khi đưa những tin rất lố bịch : chẳng hạn như là vụ Liverpool mua Chamakh hồi năm ngoái trong khi cầu thủ này sắp hết hạn hợp đồng với giá 25 M Eu .. kèm theo những trích dẫn cực kỳ chính xác như là : theo những nguồn tin đáng tin cậy , báo chí Anh đồng loạt đưa tin ...
Các nhà báo mà đặc biệt là nhà báo " ăn giới hạn , ngủ giới hạn " thực sự đang làm mình khiếp sợ và ngưỡng mộ nhưng không dám học tập , noi theo ..<):D
 
Sửa lần cuối:

muathularoi

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sau trận đấu tui cố gắng theo dõi bọn Mù và dõi theo từng dấu vết để tìm độ bựa của bọn Mù và lão già để chứng tỏ chúng "bựa" "di-gan" và "hung hãn" "nguy hiểm" đến độ nào sau đây là phát biểu thoát ý của thằng "bựa" "mặt hếch" nơi đẳng cấp của thứ bóng đá cấp làng.
Nani: "Tôi nghĩ rằng mình đang gần đạt được đến sự hoàn hảo chơi bẩn cần thiết. Thế nên, tôi có thể khẳng định tôi là một trong những cầu thủ chơi bẩn hàng đầu trên thế giới."
"Tôi chơi cho câu lạc bộ đểu nhất trên thế giới và giữ vai trò quyết định của đội bóng, trong cả việc ăn vạ cũng như chơi bẩn cho đồng đội kết thúc,"
"Với những gì đang có, tôi không còn thất sợ những trận đấu lớn như trước đây nữa. Tôi muốn trở thành cầu thủ lố bịch số 1 thế giới. Nhưng tôi nghĩ có khi Rooney bựa hơn tôi, mọi chuyện sẽ khác ở tương lai...."
 

muathularoi

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thật sự hiện nay MU đang nổi lên như một hiện tượng, một nhà chăn nuôi rùa, ba ba nổi tiếng ở xứ sở sương mù.
MU hiện có 1 dàn cầu thủ vô cùng đẳng cắp. Một tiền vệ cánh triển vọng hàng đầu giải Ngoại Hạng Anh. Đó chỉ có thể là anh, BeBé, chiến binh đường phố.
Vũ khí lợi hại nhất của anh chính là những pha dốc biên thần tốc đi cùng những cú tạt cánh sấm sét. Theo tin vừa nhận được từ BBC, trong trận đấu chiều qua, một fan trung thành của MU đang ngồi ăn bắp nướng trên tầng 3 của khán đài sân Old Trafford đã té lộn cổ xuống sân vì dính 1 phát đại bác từ pha tạt cánh đầy uy lực của BeBé.
Và vẫn còn đó Chicharito, 1 trong những tiền đạo trứ danh nhất mọi thời đại của xứ sở Mễ Tây Cơ quanh năm nắng ấm mưa rào. Với 1 tốc độ phi thường, 1 tài năng có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, anh xứng danh là kịch sĩ ăn vạ chân truyền của sư phụ Ronaldo thuở nào.
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
thấy dạo này gần đây Bọn MU cứ giống như mùa năm trước nên xin phép bà con em trưng bày tấm này đề tưởng niệm thành tích của Mờ U

logoruamu.jpg
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Haizzzz, Aston-MU 2-2, chỉ có thể nói 1 câu: rùa lại hoàn rùa. Đến lúc thấy bảng bù giờ 5 ph đã nghĩ tới 1 kết cục như kiểu Man C hồi trước, may mà....
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Nguyễn Lê Quân - Bạn của Phe gu sơn nói:
Thất Bại Toàn Diện Của ChicChel =))

Kết Quả Chung Cuộc Chel 0 - 3 Sun ! Qua Trận Đấu Này Chúng Ta Thấy Rõ Đẳng Cấp Của Chel So Với MU. MU Bị Dẫn 2-0 Ở Trên Sân Khách Khi Trận Đấu Chỉ Còn 10 Phút Nhưng Nhờ Đẳng Cấp Và Sự Quyết Tâm Đã Gỡ Hòa Và Suýt Thắng Còn Chel Thì Sao =)). Đá Trên Sân Nhà Và Chỉ Gặp 1 Đội Yếu Hơn Aston Khá Nhiều Là Sun Và Bị Dẫn Trước 2-0 Khi Trận Còn 30 Phút Nhưng Chel Lại Chẳng Thể Làm Gì Hơn Ngoài..Vào Lưới Nhặt Bóng Lần Nữa ! Cuối Trận Đấu Hết Cầu Thủ Tung Toàn Cầu Thủ Trẻ Vào Làm Xiếc À =)) MU Vắng Đến 10 Trụ Cột Vẫn Thi Đấu Máu Lửa Còn Chel Chỉ Vắng F8 Mà Đã Thi Đấu Bạc Nhựoc Và Để Thua 3 Bàn Trắng Ngay Trên Sân Nhà. Ngẫm Ra Thì Đẳng Cấp Của Chel Còn Rất Lâu Nữa Mới Vươn Tới Đẳng Cấp Của Man Được. Mong Bài Này Được Đăng ! Cảm Ơn !

( Nguyễn Lê Quân )
Nguồn: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/11/3BA22F21/

Vâng! Chung quy lại là MU vẫn hơn Chelsea phải hông?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đúng là chỉ có fan MÙ mới có thể thở ra những câu nói bốc mùi kiểu thế này. Cảm ơn bác Minh râu đã hun đúc thêm lòng căm thù MU cho em=))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đúng là chỉ có fan MÙ mới có thể thở ra những câu nói bốc mùi kiểu thế này. Cảm ơn bác Minh râu đã hun đúc thêm lòng căm thù MU cho em=))

Không chỉ đơn giản dừng lại ở đó :hump:

Thứ nhất: Mỗi khi đọc 1 văn phạm, dấu (.), dấu (,)....Viết HOA hay thường thì dễ cuốn hút người đọc, đằng này chú Lê Quân còn chơi trội bằng cách mỗi chữ lại Hoa 1 phát rồi (.) (.) lung tung đúng là thu hút sự chú ý của người khác còn gì =))

Thứ hai: Theo mệnh đề thứ nhất, người soát xét của báo www.vnexpress.net vẫn cho đăng comment lên

Câu hỏi đặt ra: Người soát xét là Fans của MU? :megalol:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Sao lại có những fan bóng đá mù như cài tên Lê Quân kia nhỉ, nó còn đi làm phép so sánh bắc cầu kìa, ngu vãi! trong bóng đá mà nó làm như thế thì tài quá, nếu thế thì làm gì phải thi đấu nữa mà hãy so sánh rồi tìm ra đội vô địch còn nhanh hơn, đỡ mất công tổ chức các bác nhỉ.
Fan Mù rùa quả là quá khích, lâu lắm mới tóm được Chelsea ngã gãy chân nên nhảy vô để chém :smile5:, =)) Chắc sau quả này nó phải chờ lâu lắm mới được chém tiếp đấy.
 

valencia_no1

Juvenil B
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
105
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
"Tam Mão" đã có một trận đấu hết sức thành công trên mặt "lí thuyết", và trên thực tế "tam mão" cũng đã chiến thắng chính mình khi ghi đc một bàn thắng vào lưới đội Pháp, đó là một đòn tinh thần rất lớn cho "tam mão" hướng đến " AFF suzuki cup " diễn ra vào cuối năm nay tại VIỆT NAM=))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Mới khai trương con blog. Mọi người vô ủng hộ giùm...(có tranh luận về bóng đá TBN)
Cảm ơn.

Mã:
http://vn.360plus.yahoo.com/huycom82/

Báo động!!!

Huy còm lại xuất hiện

Huy còm đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Huy còm ngày càng nguy hiểm

Huy còm là bạn của anh Sơn

vân vân và vân vân

@ Và Huy còm đã ra đi tiếp :sure:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
610x7.jpg

Lạc giữa ngân hà ;))

9x610.jpg

.....[thiếu tờ báo]...

2x610_1.jpg

[PHÙ zzzzzzz] :))​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top