Anti MU và bóng đá Anh

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hôm qua em đang lang thang tìm thông tin về áo đấu thì gặp ngay quả bài viết này trên MUSVN.
Unicef chuyển qua tài trợ MU đê, để trên áo bọn Barca thì phí quá
=))
Sau đó là 1 chú giả nhời ngay sau, cũng thông minh và hiểu biết về bóng đá không kém

đúng òi, ko hiểu sao lại chọn Barca
=))=))

Xin chúc mừng 2 bạn đã đoạt giải cổ động viên hiểu biết bóng đá nhất trong năm =))=))
Link đây ạ
http://www.musvn.com/forum/showthread.php?t=1732&page=2
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
minhBC nói:
Hôm qua em đang lang thang tìm thông tin về áo đấu thì gặp ngay quả bài viết này trên MUSVN.
Unicef chuyển qua tài trợ MU đê, để trên áo bọn Barça thì phí quá
=))
Sau đó là 1 chú giả nhời ngay sau, cũng thông minh và hiểu biết về bóng đá không kém

đúng òi, không hiểu sao lại chọn Barça
=))=))

Xin chúc mừng 2 bạn đã đoạt giải cổ động viên hiểu biết bóng đá nhất trong năm =))=))
Link đây ạ
http://www.musvn.com/forum/showthread.php?t=1732&page=2
Ôi dời, để ý đến cái bọn Mờ U đá đã ngu lại còn hay ăn rùa làm rì, phải luôn hiểu ý nghĩa sâu sa của cái câu : Barca - Mes que un club!
thì mới thấy tình yêu của ae ta đâu phải tầm thường như bọn Mờ U hay những bọn khác!
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Con rùa đỏ hôm nay có nổi lên??? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng mai lúc 1h45. Mời các bạn và quí vị chú ý theo dõi
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Bài này tôi đã viết ở nơi khác. Nhưng cảm thấy cũng hợp nên cho vào đây. :lol:
Ôi. Bất cứ ở đâu cũng vậy.
99% những người tự nhận là Fan MU ở VN khi được hỏi lý do sẽ nói "Tôi yêu MU vì MU là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất thế giới" blah blah blah...
Nhưng cũng 99% trong số đó sẵn sàng ủng hộ MU chơi với đội hình 9-0-1 chỉ với mục đích để dành một chiếc Cúp. =))
Họ cũng sẵn sàng lên án những đội nào chỉ biết chơi tấn công bởi MU của họ k0 làm sao bắt chước được rằng đó là một lối chơi ngây thơ, là ngu ngốc trong thời đại thực dụng ngày nay. Còn lối chơi của MU mới là đẳng cấp =)) =))

Barca có thể là kẻ thất bại vĩ đại vì lối chơi hướng đến khán giả là chính của mình. Nhưng hơn trăm năm tồn tại của CLB, triết lý tấn công là kim chỉ nam cho mọi HLV, mọi cầu thủ. Thành tích là quan trọng, nhưng bản sắc, hình ảnh của một CLB còn quan trọng hơn.
Những điều này, một cỗ máy kinh doanh như MU làm sao có thể hiểu được. Và cũng những điều này, những fan phong trào làm sao có thể hiểu được. Họ chỉ muốn vỗ ngực để lên mặt với những người khác rằng: đội bóng tôi thích giành được nhiều chiếc Cúp lắm. Họ có biết đâu mấy cái Cúp ấy chả có tí nào thuộc về họ cả. Thế thì sao phải xem trọng nó làm gì =))

Đối với tôi, nếu Barca giành được chức VĐ với một lối đá phản bóng đá. Thì thà đừng vô địch còn hơn.
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quan điểm cá nhân tôi , ngoài Barca ra thì tôi ghét tất , nhưng phần to thì dành cho bọn Real và Chelsea. Còn bọn MU thì ghét ít hơn vì tôi không tìm ra được lý do nào để ghét chúng nó nhiều cả. Và tôi nghĩ rằng cứ trông đợi bọn nó thua và một trận bọn nó thua thì sướng nhẩy cẫng lên nó không đáng tí nào , như thế thì chỉ có thất vọng dài dài mà thôi. Tôi không trông mong gì về việc Chelsea , Arsenal hay Liverpool sẽ lật đổ MU cả vì tôi thấy ở đời cái gì cũng cần phải có sự công bằng , MU nó đá tốt nhất thì chức vô địch phải thuộc về nó , còn Liverpool dở thì phải chấp nhận. Tôi quan tâm đến Barca còn các đội bóng khác thì mặc xác :lol:

Thế ghét mà chưa đến mức "anti" thì có được lởn vởn trong này không nhỉ , thôi lỡ rồi , anti luôn vậy :-'
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Dân VN mình vốn chuộng bằng cấp và thành tích, cái bệnh đó lây sang bóng đá là đương nhiên. Không tính các fan phong trào, 1 số fan MU tôi biết tuy cũng rất am hiểu về bóng đá, trước cũng thích MU vì đá tấn công, đá đẹp =)) nhưng bảo họ chọn giữa 1 cái cup và đá cống hiến rồi có thể không được gì thì chả ai chọn vế sau cả =)). Nhưng nếu chỉ có thế thì ở VN MU đã không bị ghét quá đáng như thế. Cái lý do làm chúng trở nên đáng ghét là vì đã ăn rùa, ăn may kiểu Hy Lạp thì cúi mặt xuống, nhận là mình may mắn đi. Đằng này cứ ăn được 1 cái cúp, kể cả cái cup to tương đương với AFF cup là Carling cup cũng vênh mặt lên rồi ghép chung với cả cup CL thành cái gọi là mục tiêu ăn 4, ăn 5 =)). Có lẽ do bị chửi nhiều quá đâm cùn, thỉnh thoảng đọc trên TTVH có cái comment của fan MU thế này: rùa cũng được, miễn là vô địch =)) rồi quay sang bênh cả cách phòng thủ của Chelsea, gọi là nghệ thuật mới kinh =))
 

doilabekho

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thực sự là rất ghét bọn MU ghét nhất đó cái chính là vì thằng Ronaldo lúc nào cũng vênh vênh nhìn nó ghi bàn mà mặt vênh hết cả lên những trận cầu quan trọng thì ông toàn mất hút như năm trước đó may mà Terry đá hỏng penanty chứ vào thì chắc cả đời nó ko dám vênh mặt lên
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hiện tại là cái đích đến của tương lai là sao? Đi ngược ah!

Căm thù Real tận xương tận tủy,nhưng ko trù nó,ngược lại,rất tôn trọng nó,vì thắng nó lúc mạnh là lúc sướng nhất quả đất,cũng như nếu thắng đc MU lúc này thì ...thôi rồi.
Quá khứ tạo nên đẳng cấp,phong độ hiện tại ko thể nói trước được tương lai.Mà đẳng cấp thì mãi mãi,phong độ chỉ nhất thời,MU 10 năm,20 năm cũng chả là cái đinh gỉ gì so với Real,MU phải cố mà giữ được như thế này trong 30 năm nữa hẵng nói câu đẳng cấp với Real nhé.
Loại thằng Chít cũng chỉ đến thế,mua về phá hoại.
Những QBV từ giải Anh toàn được trát vàng xung quanh còn ruột thì rỗng tếch,còn những QBV thực sự đều là vàng đặc 9999.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MissMoon nói:
@ Raulbkhn : Quá khứ là điều không ai phủ nhận . Nhưng hiện tại mới là cái đích đến của tuơng lai . & nhìn xem Real lúc này thế nào ? Những lão già rịu rã . Nhìn cách Barça đè bẹp Real mà xem . Có cho CR7 cũng không bao giờ đến 1 Real như bây giờ :(

Vì ở M.U anh có tất cả rồi .
Hiện tại là cái đích của tương lai?=))=)). Bóng đá có tính chu kỳ, lên voi rồi cũng phải xuống chó. Mu sau vụ rùa nổi năm 99 cũng có vài lần "xuống chó", thậm chí có lần còn không vượt qua vòng bảng CL. Tuy cũng thù Real nhưng phải thừa nhận đây đang là giai đoạn chuyển giao của nó, năm sau sẽ lại là 1 cuộc cạnh tranh khốc liệt chứ chả được thảnh thơi như MU, 17 năm VD 11 lần.
Ronaldo đi hay ở chung quy cũng chỉ vì 2 chữ "tiền" và "danh". Đừng cãi, cứ nhìn vào cái phát biểu "tôi là nô lệ" với cái phát biểu mới đây "Ferguson là người cha thứ 2" thì rõ. =))=)). Năm ngoái thì nằng nặc đòi đi vì đã có hết mọi thứ, đến năm nay thì sau khi vào CK CL mới gọi anh Sơn là bố =)). Vì thế đừng quá tự tin là Ronaldo sẽ ở lại, có khi sau trận Ck thua Barca :-', lại gọi anh Sơn là chủ nô cho mà xem =))

Added after 25 minutes:

http://vtc.vn/thethao/tinanh/ 215640/index.htm
Các bạn rùa hóa thân vào các nhân vật Thủy Hử. Và theo bác Thi Nại Am thì kết cục của các bạn rùa như sau
1. Ferguson (Tiều Cái): Tên bắn vào mắt, giờ là bóng đập vào mặt --> chết
2. Ronaldo (Tống Giang)+ Evra( Lý Quỳ): Uống rượu độc --> theo anh Sơn =))
3. Gigg (Lưu Tuấn Nghĩa): đang yên lành, nhà lầu xe hơi vợ đẹp thì bị anh Giang tức Ronaldo tà lưa bắt làm giặc, mất cả vợ lẫn sản nghiệp =))
3. Park (Lâm Xung): thua Barca xong tức quá hộc máu chết =))
4. Vươn Được Xa (Lưu Đường): không nhớ lắm, hình như cũng die thì phải :lol:, bác nào nhớ bổ sung hộ em.
5. Mấy anh em họ Nguyễn cũng không nhớ lắm, đại khái còn sống cũng vất vưởng đầu đường xó chợ (Tốp, Ni và Vét)
6. Năng (Lỗ Đ** Thâm): Rượu chè, đánh người cả ngày, sau cũng phải lẩn trốn.
7. Vidic( Võ Tòng): Theo thủy hử thì sau bị cụt tay rồi cũng phải sống chui lủi. Còn theo KBM thì còn abc cả chị dâu, haizzzz
Còn 1 vài "anh hùng" thì không nhớ được, ai nhớ bổ sung hộ em, thanks :lol:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MissMoon nói:
Cái gì cũng có chu kì của nó . M.U có " xuống chó " thì Barça cũng từng trãi qua thôi mà . Có gì hơn nhau đâu nhỷ ? I-)
Đã biết thế sao còn lôi vụ Real khủng hoảng năm nay ra nói?

MissMoon nói:
Còn chuyện bạn nói thảnh thơi ! Thì càng nực cười :woot: . Để có những thành công đó 1 đội bóng phải xây dựng lực lượng của mình từ lâu . Ngay cả khi được hậu thuẫn để mua những cầu thủ đắt giá cũng chưa chắc đã thành công ( Chel & ManCity là điển hình )

Để thành công & giữ được thành công không phải ai cũng làm được đâu . 17 năm với 11 chức vô địch với 1 giải đấu hiện giờ được xem là hấp dẫn nhất TG là 1 chuyện nhàn nhã ư ? Phải chiến đấu với 3 đại gia còn lại cũng quá đơn giản ư ? Hãy nhìn lại xem 3 năm gần đây nền bóng đá nào góp mặt nhiều nhất các đội bóng của mình ở C1 ?
Nhàn hay không cứ nhìn kết quả thì biết. Năm nào cũng chưa đá đã biết 4 đội dẫn đầu là ai, đội vô địch thì gần như chỉ là MU, đối trọng nguy hiểm nhất là Mou thì phải bán sới sớm do trọc phú Abramovich hiểu biết về bóng đá quá ngắn. Còn ai bảo Chel không thành công? 2 chức vd liên tiếp đấy là cái gì? Nếu Abramovich kiên trì hơn với Mou thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhân đây xin nói là tuy Mou có tiền để mua sắm thoải mái nhưng áp lực công việc rất nặng nề, thua là bị sa thải chứ không thoải mái như Ferguson, vài mùa trắng tay, thậm chí bị loại từ vòng bảng CL vẫn tại vị, người ra đi là cầu thủ =)). Còn với Man C, họ mới chỉ vung tiền mua Robinho, chưa thể gọi là nhiều. Chờ mùa chuyển nhượng năm nay hãy nói
MissMoon nói:
Còn chuyện Cr7 đi hay ở cũng sẽ không là gì . Nếu anh ta cảm thấy ở nơi khác có thể thành công thì không ai có quyền giữ anh ta lại . Có thể không phải là Real mà là 1 đội bóng nào của Ý cũng nên . Suy nghĩ con người cũng vô chừng . Có thể anh ta muốn ra đi sau khi C1 kết thúc cũng nên .
Tức là cầu thủ MU đá bóng chỉ vì lợi ích cá nhân :lol:? HLV và cầu thủ dựa vào nhau cũng trên quan điểm 2 bên cùng có lợi (HLV không bị sa thải, cầu thủ thì lương cao) chứ đội bóng chả có ký lô nào?
MissMoon nói:
Còn chuyện bạn đem ra so sánh thế . Tôi tôn trọng Barça & sẽ không bàn gì đến vấn đề này hay tìm cái gì đó tuơng tự thế để nói về Barça. Nhưng hãy nhìn lại bản thân mình đi . . Thân !
Tôi không hề so sánh gì cả. VTC đưa ra so sánh các cầu thủ MU với 108 anh hùng LSB, Thi Nại Am và Tiếu Tiếu Sinh viết về kết cục của các anh hùng đó, tôi chỉ viết lại thôi :lol:.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Cái danh "giải vô địch hấp dẫn nhất hành tinh" là cái quái gì?Danh hão tự phong hay ai truy tặng? Daily mail hay The Sun !!???
Còn chú Minh BC cũng đã nói rồi đấy,cái giải đấy thực ra ngoài cái hình ảnh hào nhoáng toàn vàng bạc kim tiền ra,thực chất của nó hoàn toàn rỗng tếch,lũ Arsenal là cái gì mà cho nó xếp ngang hàng,một lũ trẻ ranh,Liverpool thì thoái vị từ năm 1985 đến giờ,còn Chel là gã nhà giàu mới nổi,tính đi tính lại,Mu cạnh tranh với ai đây?La Liga tuy cũng bị phân chia hoàn toàn bởi Barca và Real,nhưng đây là 2 đội bóng một 9,một 10 về mọi mặt,sự cạnh tranh gắt gao và quyết liệt hơn nhiều,mà đây là cuộc chiến cả trăm năm nay rồi,giống MU mới nổi có 17 năm gần đây so kiểu chi?
30 năm nữa MU duy trì được đúng phong độ hiện tại hẵng nói 2 từ "Đẳng cấp" nhé,bây giờ nó còn xa xỉ lắm lắm.

Còn cái gì mà "hiện tại...đích đến... tương lai...bla bla" thì ông nói sai toẹt.
Ý ông có thể là hiện tại là tiền đề cho tương lai thì đúng hơn,coi lại ngôn ngữ nhé.
Cái thằng Dê chó ấy,tôi nói thẳng,lão Perez mà lên năm nay thì 2 năm nữa,MU mà gặp nó sẽ ko có cửa đâu.
Thời thế thế thời thời phải thế ! Cái chình là éo ghét MU,chỉ ghét lũ fan MU,thành ra bây giờ ghét luôn cả MU.
Nó đi ăn rùa 2 cái cúp C1 trời ơi đất hỡi mà còn loa to,bảo sao đợt này bọn Tifosi nó làm ăn với các Boy Xôi Nổi nhà mình mở chiến dịch tìm và diệt.
Hãy nhìn lại bản thân mình đi nhé,thân.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Bản chất fan Barca là hơi cực đoan chứ không hề mù quáng. Yêu cầu với đội bóng dễ mà cũng khó hơn MU. Với chúng tôi, vô địch mà đá kiểu co đầu rụt cổ như MU năm ngoái thì cũng vứt đi. Luôn lao lên phía trước là bản sắc của Barca, còn MU thì sao: chiến thằng bằng mọi giá, rùa với đẳng cấp là 2 phạm trù giống hệt nhau=))
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Nếu như khoảng những năm 97,98 khi mà bóng đá châu Âu bắt đầu được lên sóng THVN không phải là Bóng đá Anh...để chính truyền thông đã giúp bóng đá Anh nói chung và Mờ U nói riêng ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam đến thế
Nếu như ngay sau đó Mờ U ko "ăn 3"
Nếu như Mờ U lúc đó ko có anh Beckham đẹp zai và kon tim rất đa tình
Nếu như mỗi lần xem tivi có "Quang Huy" bình luận trực tiếp không có cái nhìn khách quan mà toàn theo chủ quan của mình ( mình nghĩ thế) để ca ngợi...Mờ U
Nếu như ở VN lượng fan Mờ U ko đông như thế, để mỗi khi ra đường khi mở mồm nói chuyện bóng đá là lại các từ : " Mờ U", "Beckham", " Ronaldo"... gióng lên....
Và còn rất nhiều "nếu như" nữa, nếu như ko có tất cả những điều " nếu như" đó thì có lẽ mình đã không ghét cay ghét đắng Mờ U như ngày nay!
hit....hit... :( :(
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Mít Mon sang Site của Fan Barca rao giảng về MU, kêu gọi hòa bình, trình bày về tình yêu của mình với MU trong Topic Anti MU để kiếm Nô ben hòa bình hay mở mắt cho fan Barca đi từ bóng tối ra ánh sáng chói lòa để hâm mộ MU?

Mà không admin nào nhắc em nó viết đúng chính tả và quy tắc chấm phẩy đi à? Đồng ý em nó là fan MU, những lỗi này vì thế mà khó tránh khỏi nhưng chúng ta cũng phải giúp đỡ em nó chứ?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MissMoon nói:
@
Thế còn ở Liga ? Cũng chẳng phải chỉ là cuộc đua của Real & Barça sao ? ...

Chel đã giành 2 chức vô địch liên tiếp . Quả thật là 1 đối thủ đáng trọng . Nhưng rồi sao ? Ông chủ của họ không kiên trì với MouRi & rồi áp lực ... Những cái đó chứng tỏ họ thành công nhất thời mà không có tính ổn định lâu dài .

Còn tại sao Sir Alex có được những đặc quyền đó dù không giành được thành công trong năm ?
Thành công của Sir không chỉ xét theo 1 mùa giải . Mà hãy nhìn lại 23 năm qua ông đã làm được gì cho M.U ... Sir hàon toàn xứng đáng với những đãi ngộ đó .

Thứ ba : Tức là cầu thủ MU đá bóng chỉ vì lợi ích cá nhân :lol:? HLV và cầu thủ dựa vào nhau cũng trên quan điểm 2 bên cùng có lợi (HLV không bị sa thải, cầu thủ thì lương cao) chứ đội bóng chả có ký lô nào?

Câu nói này tự bạn suy diễn ra nhé ! Nếu nói về lợi ích thì những G2 - G11 - P18 là gì ? Bạn là người xem bóng đá chứ có phải mù đâu mà không thấy được ty họ dành cho M.U ? Ngay cả khi Beck ra đi thì ty dành cho M.U vẫn lớn nhất đấy thôi . Không thể bắt buộc 1 cầu thủ gắng bó cả đời với 1 đội bóng duy nhất . Nếu tất cả các cầu thủ ra đi tìm cho mình 1 hướng khác đều gọi là vì danh lợi thì " Bóng đá " xứng đáng cho người ta gọi là môn Mua sao ?
Ở liga chỉ là cuộc đua giữa Barca và Real, đúng. Ít ra còn có 2 đội thực lực và đẳng cấp ngang nhau. Nhìn sang Anh xem, ai đủ sức cạnh tranh với MU? Liv mùa này tuy có lúc trâu chó thật nhưng có làm được như Real với 1 serie 17 trận thắng liên tiếp? Barca dẫn trước 12 rồi 6 điểm nhưng vẫn cảm thấy chờn. MU bỏ cách 1 điểm và 1 trận chưa đấu nhưng khoảng cách vẫn xa vời vợi. Hay là Ars? Với cái ngân khố mua sắm 25 triệu bảng mùa này, muốn thành công chắc phải mua được Subasa với Kojiro=)). Hay là Chel? Sau Mou, Chel chỉ còn cái danh tiếng hão thôi.
Không phủ nhận Ferguson thành công trong 23 năm, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu ở 1 đội bóng khác, sau 1 vài mùa trắng tay thì Ferguson đã phải đi từ lâu rồi, làm gì có cơ hội mà làm lại. Làm việc với ít áp lực như thế dễ hơn nhiều. Nhìn sang Barca mà xem, Rai các cũng cực kỳ thành công nhưng sau mùa thứ 2 trắng tay (nhưng cũng vào đến BK CL) là lập tức bị sa thải, không hề có cơ hội sửa chữa sai lầm.
Cuối cùng, sao chỉ dám kể Gigg, Neville, Scholes mà không nói Nis, vừa sang Real phát kêu ở MU như địa ngục=)), hay Stam, viết tự truyện xong phắn. "Đội trường huyền thoại" gì gì đó Keane đạp gãy chân 1 chú Man C xong còn sung sướng khoe trên tự truyện (OMG!!!) xong cũng xích mích rồi té. Becks thì trước khi đi còn được khuyến mại thêm cái bánh giày =)). Gần đây nhất là Tevez, tính cả tiền thuê cộng vào tiền mua thì chịu rồi =)). Như kiểu ra hàng truyện thuê quyển truyện giá 13k mất 1,5k/ngày. Đọc xong ra kỳ kèo mua lại với giá 11,5 k ấy=)), bủn xỉn
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MissMoon nói:
Nếu M.U ăn rùa . Thì Barça năm nay cũng vào CK nhờ bàn thắng " Rùa " hay sao ? Hay các bạn gọi đó là may mắn .... " Chúa đã về bên các bạn " ... Tại sao các bạn có thể nói mình may mắn mà không phải là Rùa nhỷ ? :)
Để tớ nói cho mà biết sự khác biệt. Cái cụm từ "rùa" nó gắn với MU từ năm 99, khi mà Bayern ghi bàn trước rồi ép sân cả trận với 1 vài quả xà cột khuyến mãi rồi chết bất thình lình với 2 bàn trong 100s. Nếu năm đó các bạn fan MU không hú hét rồi kêu gào ầm ĩ lên là "đẳng cấp" thì cũng chả đến nỗi bị tất tần tật fan các đội khác ghét đến như thế. Một số bạn lại còn bảo do chúng tôi cố gắng nên may mắn mới đến. Nực cười! MU vào CK thì cố gắng đá còn Bayern vào CK thì buông? Rùa nó là thế.
Barca năm nay may mắn, chúng tôi không phủ nhận. Nhưng hãy xem trước khi may mắn đến thì Barca đen đủi thế nào? Henry bị kéo ngã trong vòng cấm, no pen! Abidal thì chắc là dùng đàn chỉ thần công chân truyền của Đông Tà nên đứng cách Anelka tầm 1m vẫn làm Anelka ngã nên bị thẻ đỏ =)). Cái may mắn của Barca chỉ là bù trừ cho cái đen đủi thôi.
Đã hiểu ra sự khác nhau chưa?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Từ khi bạn Mun sang nhà chơi thấy duyên hẳn. Không biết có phải là nữ không nữa? Mà là nữ thật thì quả là can đảm.

Từ ngày biết MU, tôi vẫn phân vân câu nói (không biết gốc tích từ đâu) anh Sinh Gum Sơn nói: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Mà trong cái khái niệm tương đối của thời gian thì chả có cái gì là mãi mãi cả nên tớ lại đi đắn đo từ đẳng cấp.
Có thể hiểu đây là từ Hán Việt: đẳng là cung bậc, cấp là trình độ.
1. Đẳng cấp có thể hiểu là bậc trình độ hoặc cấp bậc. Ờ thì nếu vậy tớ bắt đầu lại nghĩ đẳng cấp là mãi mãi à??? Hình như theo tớ cái bằng cấp (bằng tiến sĩ chẳng hạn) là khó mất đi thật vì nó sờ sờ ra đó, nhưng nếu tớ mà chả nhớ đã học cái quái gì thì tớ có đẳng coi ngang cái bằng cấp đó không và tớ có là đẳng cấp không nữa...
2. Rồi gần đây tớ thấy người ta chê bai những khái niệm đẳng cấp của giới trẻ và chung quy là cứ ai có cái gì khác người hoặc lạ hơn người thì họ được coi là đẳng cấp.

Vậy ta đặt câu hỏi MU có đẳng cấp không?
Xin thưa là xét theo ý nghĩa 1 thì MU đẳng cấp quá đi chứ vì họ vừa ăn cái cúp C1 (1999 - thời điểm tự gán) và cả lô lốc cúp ở giải quốc nội (tên cúp là gì gì ý tớ không nhớ). Còn xét theo ý hai tớ lại thấy MU càng đẳng cấp. Này nhé, từ thời chín chín tám mốt có anh Bếc đẹp trai, tài giỏi cả "không có gì là không thể"...Rồi đến thời lẻ tám có thêm anh Chít cũng là "nô lệ của bố già" được cái chị, các em, các cô, các bà, các anh, các báo, các đài....yêu mến. Vậy thử hỏi trên thế giới ai đẳng cấp bằng MU. Câu này tớ để khi khác trả lời.

Nhưng trong bóng đá tớ thấy Barca nhà tớ có một khái niệm khác mà chắc có cho kẹo anh Pep nhà tớ cũng chả dám nói học trò anh ý có "đẳng cấp". Tớ cá anh ý chỉ khen học trò ngoan, học chăm, lễ phép...cả đội đều ngoan, chăm, lễ phép....

Bên trên tớ thấy Chava nhà tớ nói 30 năm sau hãy xét tới...tớ lại thấy hoàn toàn có lý. Thế này nhé, để đạt được "đẳng cấp" thì thời gian là tương đối. Muốn có "đẳng cấp" thì phải "tốt nghiệp", muốn "tốt nghiệp" thì phải "thi", muốn "thi" thì phải "đăng ký học", muốn "đăng ký học" thì phải "chọn trường", muốn "chọn trường" thì bạn biết phải làm gì không.... Có trời mới biết tôi thích học cái gì :lol: . Nhưng tôi biết Barca nhà tôi chọn trường gì. Còn tôi đố bạn biết MU nhà bạn chọn học cái gì đó...

Đúng, đẳng cấp phải cần thời gian và phải có truyền thống. Đẳng cấp của MU chính là do Sinh Gum Sơn (thầy giáo) đã tự soạn bằng cấp cho các học trò của mình. Đẳng cấp MU là hàng triệu triệu các CDV đồng thanh hô vô đối và dán lên mình nhãn hiệu: hàng độc.

Ôi thôi là tự tớ càng ngày càng mù tịt về đẳng cấp. Giá mà cứ khen anh Chít đẹp trai hơn Toure hay MU phá bóng đẹp hơn Barca có phải dễ nghe hơn không. Tớ đảm bảo chả có culé nào dám cãi. Thế là đẳng cấp rồi còn gì.

Đau đầu!
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hỏi fan của MU rằng bạn thích MU từ khi nào? Tất cả đều nói từ khi VTV3 chiếu giải ngoại hạng hoặc từ khi anh Becks nổi danh (câu trả lời này đa phần của các fan nữ MU - những cô nàng tóc vàng hoe vô cùng duyên dáng và đáng yêu). Đó cũng chính là một trong những lý do MU hút fan hơn các đội bóng khác. Họ có "tượng đài" Beckham, giờ là anh CR7 (cả 2 anh này đều có tài nhưng được thổi phồng lên nhờ sự điển trai và những vụ việc bên ngoài sân cỏ), Mu còn có 1 hệ thống lăng xê hoàn hảo, và giờ phát sóng trực tiếp những đấu của họ rất phù hợp với các nước đang phát triển, từ châu Phi cho đến châu Á. Ở những nước này, fan MU luôn áp đảo, còn ở lục địa già, cụ thể là những nước có giải vô địch QG hàng đầu thế giới như Anh, TBN, Ý, Pháp, Đức ... thì ngược lại, fan antiMU luôn chiếm đa số. Vậy giả sử Barca của chúng ta cũng đá vào "giờ vàng" đó thì sao nhỉ?, với lối chơi "thêu hoa dệt gấm" thực sự trên sân cỏ, tôi tin chắc rằng Barca sẽ là CLB được yêu thích nhất.

Trong 20 năm trở lại đây, công nhận MU là CLB thành công nhất TG nhưng tại sao tôi lại yêu Barca đến tận 15 năm nay và càng ngày càng ghét MU, có rất nhiều lý do để chứng minh cho điều đó, tôi sẽ nói sau.

@ các bác trong xã như denpietrau, chava, minhBC và một số khác nữa có những bài viết rất hay, sâu sắc mà lại dí dõm nữa , antiMU rất triệt để và thuyết phục ^^
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
MissMoon nói:
Từ Rùa đó xuất phát là do những kẻ " Ganh ghét " đặt cho hay sao ? Rùa 1 bàn - Rùa đến cả bàn thứ 2 ? ... Rùa mà được vô địch thì ai cũng muốn có được điều đó đúng không ? .

Cũng như Barça nếu M.U từ bỏ hy vọng thì sẽ có những bàn thắng ở phút cuối cùng à ?

Giả dụ năm nay Barça ăn 3 các bạn sẽ không hét gào ầm ỉ ? Yes or No ? Nếu bạn là người sẽ không hề vui sướng nếu Barça vô địch thì bạn xứng đáng nói được câu nói này . :)
Chán nhỉ, có chịu đọc không đấy? Đã bảo rồi, với fan Barca, bản sắc mới là cái quan trọng nhất, ăn rùa và ăn bẩn, đá kiểu hèn nhát thì kể cả VD cũng bị chửi như thường.
Còn ganh ghét, chả lẽ Real nó có 9 cái CL rồi mà còn ganh ghét à? Người ta ganh tị cả người kém hơn mình à? Nghía qua forum Real xem MU có bị ghét, bị gọi là rùa không?
Đừng nói "hy vọng", nghe nó to tát quá, nói đúng là liều đi. Còn gì nữa đâu mà chả xông lên, thua 1 quả rồi nếu thêm quả nữa thì khác gì nhau?
Còn nếu đá hơn người ta thật, thì sao phải để đến 100s cuối mới ghi bàn còn cả trận thì giơ mặt chịu đấm? Hóa ra đá thế gọi là hay hơn à? =))
MissMoon nói:
Trận BK lượt về . Trọng tài đã qua thiên vị . Nếu không tính những tình huống đó bạn cũng thấy rõ là Barça không có cơ hội nguy hiểm nào . Mà chính là Chel nó có những fa tấn công nguy hiểm hơn .
Chán nói vụ này rồi. Hỏi mỗi câu thôi: thiên vị Barca mà còn đuổi Abidal à? Hay làm thế theo chỉ đạo UEFA cho Barca dễ đá =))?
MissMoon nói:
Lại sử dụng từ " trâu chó " để nói về 1 đội bóng .... Pó tay !
1 đội bóng có nền tảng & sự ổn định đâu phải dễ bị đánh bại đúng không ? Như Real hay Barça thôi . Đâu phải các đội khác muốn vuơn lên là vuơn .

Đúng là sau vài mùa không thành công cũng nên đặt dấu ???? To tướng rồi . Nhưng Sir đã không cho nó qua vài năm mà đã tiếp tục thành công rồi . Sao bạn biết Sir làm việc không áp lực ?

Vd nhé : Cái bóng quá to của Liv mà Sir đang muốn vượt qua .
Quản lí 1 chú " ngựa " chứng như CR7 cũng không nhỏ .
Hòa hợp & sử dụng giữa 3 thế hệ để có đội hình ổn định chiến đấu cho các mặt trận . ....

( Cái này không phải khoe khoan nhé ! Mà để thấy Sir cũng có áp lực thôi ! )

Còn chuyện sa thải không hề cho sửa sai lầm thì nên xem lại các đối xử với các HLV của BLĐ kìa . Chưng tỏ BLD của M.U có " tình người " hơn chăng ?
Áp lực cái khỉ gì? Ai bắt MU phải vượt qua Liv? Không qua thì tru di tam tộc hay sao mà áp lực? Chả ai đặt ra mục tiêu phải vượt Liv lúc Ferguson mới về cả. Chính vì không có áp lực sa thải và có nhiều cơ hội sửa sai nên Ferguson mới thành công như thế. Bảo tớ thi DH 1 năm đỗ ngay thì khó chứ cứ cho tiền ôn thi đến bao giờ đỗ thì thôi thì khó gì?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hi, cám ơn bạn đã bê gần nguyên cái bài mà bạn google ra. Tớ rất sợ copy paste vì mấy lão xã tớ hay xóa thẳng tay. Đề nghị bạn khi trích dẫn thì dùng quote để trích dẫn nhé không mọi người cứ tưởng bạn vừa hỏi vừa trả lời.

Ơ mà bạn có thấy tớ nói là có thể hiểu chứ tớ có hiểu đâu :lol: , chả phải bạn gắn ngay rằng tớ có "cái đầu lùn" thì tớ mà giải thích được theo "rank" hay "level" thì tớ "English" quá. Không nên gú gờ nhé vì cô nàng viết bài đó phải viện đến tận "English" để giải nghĩa ngôn ngữ mẹ đẻ :), cái đấy chính là cái "đẳng cấp" của tác giả đó.

Thôi ta cứ bê nguyên xi cái cách xin lỗi của gú gờ mà bạn tìm được nhé:
Không ai chất vấn hay châm chích bạn bởi bạn là một Ngôi sao có đẳng cấp. Không ai không thích bạn khi bạn có Phong cách vượt trội trước đám đông. Không ai cười giễu bạn khi bạn không thể hiện được “đẳng cấp” trên sân cỏ. Nhưng chắc chắn người ta sẽ cười vào mũi bạn nếu bạn gáng ghép cho 1 ai đó hay 1 tập thể nào đó thuộc thành phần cao cấp, khác biệt của xã hội với một “cái đầu lùn”. Vì thế, hãy cứ khiêm tốn và tự bảo rằng: Đẳng cấp ơi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
Thế chung quy "đẳng cấp" là ngôi sao: sao Kim phải sợ sao Hỏa, sao Hỏa đek dám to mồm trước sao Thủy, sao Thủy lại ớn sao Thổ, sao Thổ kỵ nhất sao Mộc, sao Mộc lại khóc trước sao Kim, ô nó lòng vòng thế đấy. Hay thế này nhé, bạn có phong cách vượt trội trước đám đông: vua xứ mù hoặc đại loại kiểu bức ảnh này
[center:a188e0c664]
e__archivo_graphic_10_1_2_20090521_YKAP21.eps.jpg
[/center:a188e0c664]
Tớ cá chắc Mít Mun nói số 28 là vượt trội mà vượt trội thì là đẳng cấp chứ còn gì nữa.
Hay thể hiện trên sân bóng có thể là thế này:
[center:a188e0c664]
70105494-126585sm.jpg
[/center:a188e0c664]
Ô hô, anh ý quá "đẳng cấp" chứ gì nữa. Ai dám cười anh ý nào :lol: .

Rõ là càng ngày tớ càng thấy mình cứ gán cho 1 ai đó, 1 tập thể nào đó cao quý như Sơ Sinh Gum Sơn, tập thể Quỷ đỏ - 1 người, 1 tập thể cao quý "khác biệt" của xã hội một "danh từ" thật thú vị.
"Đẳng cấp" ơi, xin lỗi em vì vẫn chưa hiểu được em :) .
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top