Ballon d'Or

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sếp Den nhầm rồi nhé, vé là của Việt Nam nhưng đang nằm bên Italia ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đề nghị chú Mười đừng gọi mình là sếp nữa. Mình có còn quản lý trực tiếp mảng diễn đàn nữa đâu. Mà nói thế nghe nó cũng vai vế ghê quá trong khi rõ ràng vai chú vừa cao vừa to hơn vai anh :D.

Cái vụ bên Ý hay bên Việt thì đến hội quản lý báo chí cũng không quan tâm France Football là ai và lựa chọn ai để lấy phiếu. Nói theo đồng chí Suarez thì 3 năm nữa Messi cũng chưa chắc ăn Quả Bóng Vàng là mình cũng phải 5 phần tán thành. Nhiều khi nghĩ bụng có ngày Giê-Su phục sinh mà ta trao huân chương Sao Vàng thì đã tương xứng? Xin lỗi mọi thành phần nếu câu trên có ý đụng chạm.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mợ Rét bên ngoài không nói ra nhưng bên trong liên tục vận động cho cầu thủ của mình giành các danh hiệu cá nhân. Một đội bóng đứng thứ 3 mà lại thâu tóm gần hết các danh hiệu cá nhân của La Liga là đủ biết rồi. Năm ngoái thím Bảy không có cái danh hiệu gì nên còn phải vẽ ra một danh hiệu riêng cho thím mà năm nay không thấy trao cho ai cả ;)) Danh hiệu đó có lẽ là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá =)) Thế nên năm nay thím Bảy có đoạt thêm 1 quả nữa hay không với mình cũng chả quan trọng khi mà FIFA với cả đám truyền thông đã bị đâm cửa hậu. Nói chung là danh hiệu này đã bị mất giá trị kể từ năm ngoái rồi
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình vẫn nghĩ quả bóng vàng sẽ thuộc về một người Đức: Neuer, Goetze hoặc Muller.

Messi thì quá kém thế trong cuộc đua năm nay.
Trong chiến tích đoạt La Decima của Kền kền thì 15 bàn thắng của Crying7 không giá trị bằng vài bàn của tay Ra-mốc.
Buồn cười nhất là Chiếc giày vàng châu Âu L. Suarez còn không có tên trong danh sách. :rofl:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Suarez không có tên trong danh sách QBV là do hành vi phi thể thao, cái này FF có qui định rồi, khỏi cần cãi.

Vẫn hi vọng năm nay QBV về tay người Đức, cho hai "nhà" Si với Điệu yên thân, mà có khi đám fan CR7 ở VN lại ré lên =)) Lúc đó, tụi nó mới chuyển mục tiêu sang Đức để yên cho Messi nhà ta chạy đà danh hiệu này vào năm sau. Mà nhìn lại thì Messi cũng không có đà năm sau nốt ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Phi thể thao cái búa gì. Toàn lý do vớ vẩn. Thế hồi 2006 tay Zi hói tung thiết đầu công vào ngực Materazzi ở giữa trận chung kết WC với hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp không là phi thể thao à? Thế mà sau đó vẫn tranh đua danh hiệu QBV như ai đấy thôi. FIFA bây giờ xếp dưới truyền thông, mà truyền thông thì lại nằm trong sự điều khiển của bộ sậu Dê.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bóng vàng lại về tay CR7 thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bóng vàng về tay CR7 thôi,Messi mà sa sút thì ai đỡ nổi cả lô bàn thắng của CR7 chứ,đã từ lâu QBV chỉ là cuộc đua riêng giữa hai ông này,các danh hiệu như WC-Euro đều không có giá trị như trước nữa,cũng 1 phần bởi các giải này gần đây không có siêu sao nổi bật hẳn như hồi xưa

Còn xứng đáng hay không thì mỗi người mỗi quan điểm,bảo CR7 không xứng đáng năm ngoái hay năm nay thì theo tôi Messi năm 2010 cũng không xứng đáng bằng Sneijder,người đoạt cú ăn 3 cùng Inter rồi vào chung kết WC cùng Hà Lan,xét ra những đối thủ mà CR7 đánh bại năm ngoái hay năm nay làm gì có ai xứng đáng bằng Sneijder năm đó
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VÌ SAO TÔI KHÔNG CÒN BẦU DANH HIỆU QBV FIFA?

Francesc Aguilar

mzl.otdjjscx.png

Tôi không còn là đại diện cho Tây Ban Nha tham gia bầu chọn danh hiệu QBV FIFA. Tôi đã giữ trọng trách này từ năm 1990, khi tôi thay thế nhà báo uy tín Andreu Marce Varela. Giờ đây, tôi xin trình bày lý do cho lời từ biệt ấy, bởi tính trước sau như một của bản thân và còn bởi vì một nền báo chí độc lập. Danh hiệu này đã không còn như nó của trước kia.

Tôi bắt đầu viết cho tờ France Football từ năm 1984, khi ấy tôi vẫn còn đang làm việc tại tờ El Periodico de Catalunya. Tôi làm chuyện đó, một phần vì chấp nhận lời mời của chủ tờ tạp chí về sau là Francois de Montvalon. Tôi đã có vinh dự được thay thế nhà báo uy tín người Catalunya, Andreu Merce Varela.

Ban đầu, tôi tiếp quản vị trí phóng viên của ông (bấy giờ ông đã tham gia sâu vào mảng Olympic, làm việc bên cạnh Juan Antonio Samaranch (người Catalunya, cố chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế)). Rồi vào năm 1990, tôi lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu danh hiệu QBV.

Thời điểm ấy, người giành chiến thắng của danh hiệu cao quý này là Lothar Mathaus, cầu thủ của Inter và là thủ quân của tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1990 tại Ý. Năm 1991, tôi chuyển công tác sang tờ Mundo Deportivo (MD) và tham gia bỏ phiếu bầu QBV liên tục về sau, kể cả sau năm 2010 khi danh hiệu này trở thành QBV FIFA.

Trong suốt những năm đó, tôi luôn cố gắng bỏ phiếu bầu một cách độc lập, mặc cho áp lực rất lớn từ lý trí của bản thân, từ các mối quan hệ thân hữu, hoặc nếu không thì là áp lực từ số đông. Bằng chứng cho phong cách làm việc độc lập của mình, là tôi đã nhận phải rất nhiều sự chỉ trích khi không đi theo sự ủng hộ của đám đông đối với một cá nhân nào đó. Họ tìm đến tận các sếp tôi để phản ánh, may mắn thay đó đều là các đồng sự ở France Football, hoặc là Santi Nolla – tổng biên tờ Mundo Deportivo.

Theo nguyên tắc, tôi phải luôn lắng nghe mọi phản hồi từ độc giả cùng với các đồng nghiệp khác tại MD, hoặc những người khác để có cái nhìn rộng hơn, nhưng cuối cùng, tôi quyết định dựa trên tính chất logic của sự việc. Trong điều kiện của bản thân, tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho bóng đá Tây Ban Nha, cho những cầu thủ nước ngoài thi đấu tại La Liga, và đặc biệt là kể từ khi có rất nhiều cầu thủ Tây Ban Nha góp mặt trong danh sách xem xét được đề cử QBV.

Tôi còn nhớ Emilio Butragueno từng nghiêm túc nói với tôi một câu cách đây vài năm ở Nyon: “Làm sao mà đại diện Tây Ban Nha bỏ phiếu QBV lại không phải là người của truyền thông Madrid nhỉ?”. Ông ấy đáng lẽ cũng phải thêm vào đuôi “là Madridista”. Emilio quá rõ mọi chuyện. Nhưng thú vị làm sao, bởi vào năm 1986, tôi từng cố gắng giúp El Buitre (kền kền Emilio Butragueno) cạnh tranh cho danh hiệu QBV. Không may là cuối cùng France Football cùng Adidas trao nó cho người Nga, Igor Belanov.

Người ta cho rằng chính việc cố chủ tịch Ramon Mendoza thay đổi nhà tài trợ áo đấu Real Madrid sang Hummel đã quyết định đến kết quả QBV. Chuyện đó tôi không rành. Nhưng có một chuyện mà Butragueno không biết, là thời điểm đó tôi đang cộng tác cùng Jose Maria Garcia trên mọi chương trình (truyền thông về QBV) kể từ khi ông rời SER (tên đài phát thanh) cho đến khi ông bị buộc về hưu (Jose Maria Garcia là một huyền thoại trên sóng phát thanh Tây Ban Nha, ông nổi tiếng bởi không ngại phê phán những thứ ông cho là bất công, thích đặt biệt danh cho mọi người – từng gọi Ramon Mendoza là gã tóc trắng, gọi chủ tịch Barça Jose Lluis Nunez là tiểu Basque vì ông này sinh ra ở xứ Basque mặc dù lớn lên ở Barcelona). Garcia luôn mang trong tim Madrid, nhưng lại là một ông sếp hoàn toàn độc lập.

Câu nói của Emilio Butragueno khiến tôi về sau bắt đầu suy nghĩ hơn, nhất là kể từ khi Florentino Perez trở lại làm chủ tịch Real Madrid. Rõ ràng không phải lỗi tại tôi, chỉ là sự trùng hợp của thời thế, của những giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử FC Barcelona, như kỷ nguyên Dream Team của Johan Cruyff, hay kỷ nguyên vĩ đại Pep Guardiola và cùng với đó là rất nhiều cầu thủ Barça như Hristo Stoichkov, Ronaldinho và Lionel Messi giành QBV. Cái vận ấy Nhà Trắng chẳng thế nào chấp nhận nổi!

Những người kế nhiệm Ramon Mendoza về sau là Lorenzo Sanz hay Ramon Calderon đều có thái độ chân thành và ủng hộ công việc của tôi. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Florentino trở lại vị trí chủ tịch Real Madrid. Những năm gần đây, với sự ra đi của đầu tiên là Gerard Ernault, sau là Denis Chaumier, tại France Football bắt đầu diễn ra một chiến dịch “tập thể hoá”, đám đông quyết định tất cả. Nói ngắn gọn, tình hình đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Tờ tạp chí nước Pháp đăng tải các bài viết mà không có lấy một thông tin, hay bút danh tác giả nào, mọi thứ đều vô danh dưới danh nghĩa tập thể France Football. Họ không báo cho tôi một tiếng.

Chuyện ngày càng trở nên phức tạp khi năm 2013 France Football có sự thay đổi về chính sách dưới sự lãnh đạo của Gerard Ejnes. Giọng điệu ông này cho thấy sự thiên vị bóng đá Tây Ban Nha, tập trung vào Real Madrid, và không ngại che giấu sự ủng hộ cá nhân. Cùng lúc đó là những thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến FC Barcelona (như vụ Qatargate). France Football bắt đầu lôi kéo Michel Platini và Sepp Blatter vào cuộc chiến mà họ tạo ra giữa FIFA và UEFA.

Sự kiện gia hạn thời gian bỏ phiếu bầu danh hiệu QBV FIFA năm ngoái chính là giọt nước làm tràn ly. Sự kiện diễn ra đúng vào lúc sắp diễn ra trận đấu tranh vé vớt đến World Cup 2014 giữa Thuỵ Điển và Bồ Đào Nha. Bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra rằng, quyết định ấy có chăng chỉ là để làm lợi cho Cristiano Ronaldo trong cuộc đua trực tiếp với Lionel Messi – khi ấy đang bị chấn thương.

Trước đó vài ngày, Real Madrid đã gây sức ép lên Sepp Blatter sau khi ngài chủ tịch FIFA bắt chước “Chiquito de la Calzada” (nghệ sĩ hài độc thoại nổi tiếng của Tây Ban Nha) diễn trò và so sánh giữa Messi với CR7. Florentino Perez đã làm rất nhanh và rất tốt.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó trở thành người hùng khi ghi 3 bàn thắng và “gánh” đội tuyển đến Brazil. Bất ngờ làm sao, anh cũng giành luôn QBV thứ hai trong sự nghiệp. Những nhà báo như tôi đã lên tiếng phản đối, phê bình hành động sửa đổi luật lệ, việc gia hạn thời gian bỏ phiếu là một điều chưa từng có trong lịch sử danh hiệu này.

Sau khi tôi lên tiếng phản đối quyết định sửa đổi của hội đồng ban giám khảo danh hiệu, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ và ngột ngạt. Cuối cùng, tôi đệ đơn từ chức, nghỉ việc cộng tác cùng tờ France Football. Tôi không còn là phóng viên của France Football tại Tây Ban Nha nữa, đồng nghĩa với việc rời khỏi vị trí giám khảo QBV FIFA – đứa con của bản thân tờ tạp chí nước Pháp, chứ không phải của FIFA.

Tôi khá xót xa với quyết định của mình, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bởi trên hết trước sau như một luôn là tôn chỉ làm việc của con người tôi. Bạn không thể níu kéo người đã ra đi. Tôi cảm thấy nhẹ gánh bên cạnh những đồng nghiệp cực kỳ chuyên nghiệp của mình tại MD, và những ngày này là tại L’Equipe.

Hôm thứ Tư qua, tờ nhật báo AS thông báo tổng biên Alfredo Relano của họ sẽ thay thế vai trò đại diện Tây Ban Nha bầu danh hiệu QBV FIFA của tôi. Tôi hoàn toàn ủng hộ và cầu mong điều thành công đến Alfredo – một nhà báo chuyên nghiệp, trung trực, khó trở thành con rối trong tay ai và không bạn bè gì với Florentino. Emilio Butragueno sẽ không còn hỏi tôi vì sao đại diện Tây Ban Nha bỏ phiếu QBV lại không phải là người của truyền thông Madrid nữa. Một vòng tròn được vẽ nên. Florentino Perez là thành viên của Uỷ ban FIFA lựa chọn 23 ứng cử viên QBV, và một nhà báo uy tín của Madrid trở thành giám khảo danh hiệu ấy.
 
Sửa lần cuối:

ws88v

Treo giò
Đầu quân
24/12/14
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Suarez không có tên trong danh sách QBV là do hành vi phi thể thao, cái này FF có qui định rồi, khỏi cần cãi.
anh ấy là mẫu tiền đạo chơi rất xung sáo, nhưng a ấy quá nóng nảy.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
anh ấy là mẫu tiền đạo chơi rất xung sáo, nhưng a ấy quá nóng nảy.
Tôi không cho rằng tính khí của Suarez nóng nảy, đơn giản đó là tính xấu, rất xấu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Real – Ronaldo, Barcelona – Messi, Quả Bóng Vàng và cuộc chiến thương hiệu

Đầu tiên xin chúc mừng Ronaldo anh đã gianh được Quả Bóng Vàng lần thứ 3 trong sự nghiệp. Là người hâm mộ Messi và Barcelona thì thông tin này chẳng vui vẻ gì cho lắm. Lẽ ra với một QBV thông thường thì chúng ta sẽ không phải lăn tăn suy nghĩ gì, vì nó sẽ chẳng anh hưởng gì đến Barcelona cả. Nhưng nó lại đến từ Real. Tức là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta.

Đã nhiều năm trôi qua người ta vẫn kêu gào rằng QBV là cảm tính, là giảm sút giá trị, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn quá lớn. Đặc biệt với 2 cái tên Real-Ronaldo và Barcelona-Messi. Việc Real _Ronaldo chiến thắng 2 năm liên tiếp trước Barcelona-Messi là sự chiến thắng của thương hiệu và đã đến lúc chúng ta nhìn nhận nghiêm túc 2 thất bại này, nó không phải thất bại của riêng Messi trước Ronaldo mà còn chính là thất bại của chính Barcelona trước Real về thương hiệu vào lúc này.

Người ta vẫn nói rằng tiêu chí có nó là không rõ rang, hoặc không minh bạch nhưng theo như nhà báo Anh Ngọc có nói trước đó rất ngắn gọn là: Thành tích cá nhân, Thành tích tập thể, và đời sống ngoài sân cỏ. Thành tích cá nhân là gì? Là những số liệu thống kê, các bàn thắng, các đường kiến tạo, sâu xa hơn là khả năng tạo dựng lối chơi, vai trò thủ lĩnh…Thành tích tập thể là gì? Là những chiếc cúp to nhỏ các loại cùng CLB và ĐTQG. Và ngoài bóng đá là gì? Sức mạnh truyền thông, chiến dịch PR – đích xác là nó.

Về thành tích cá nhân, mạnh dạn nói rằng Ronaldo và Messi là ngang nhau, nếu nhìn vào các con số thống kê về số bàn thắng, số đường kiến tạo, số trận thi đấu, ảnh hưởng lối chơi..Về thành tích tập thể Real hơn hẳn Barcelona. Nhưng Bồ Đào Nha thì thua kém xa Argentina, nhưng khác biệt là Argentina không có cúp. Vậy là với 2 tiêu chí đầu tiên Barcelona thua xa Real chứ không phải Messi-Argentina thua kém Ronaldo-Bồ Đào Nha. Vậy rõ rang rằng đây là thất bại về mặt thể thao của Barcelona.

Về Truyền thông và các chiến dịch PR thì sao? Barcelona thua quá xa. Đến thời điểm này tôi tin tưởng chắc chắn rằng Real có cả một chiến dịch PR, Truyền thông nghiêm túc cho Ronaldo. Bao gồm các bước đi, các mảng rất rõ rang và toàn diện bao gồm: Thay đổi hình ảnh Ronaldo trở lên hoàn hảo, Quảng bá rộng rãi thương hiệu Real, và một phần quan trọng không kém là làm xấu hình ảnh của Messi và Barcelona và một phần không thể thiếu là quan hệ tốt với các thể chế bóng đá là Liên Đoàn Bóng đá TBN, là UEFA, là FIFA.

Họ bao bọc Ronaldo rất kỹ. Thay đổi hoàn toàn hình ảnh Ronaldo so với trước. Ronaldo hiện nay không có những phát biểu lỡ lời, không có những lùm xùm tranh cãi với đồng đội hoặc có cũng như không, ví dụ như việc nổi cáu rõ rang với Bale khi không chuyền bóng. Đấm cầu thủ đối phương cũng nhanh chóng ỉm đi. Nói chung là một hình ảnh hoàn mỹ. Nói đến Ronaldo là chỉ có các bàn thắng, các “kỷ Lục". Ví dụ như vượt qua Raul nhưng đứng sau Messi cũng được gọi là “Vượt qua kỷ lục” và hết lời năng xê. Ghi 25 bàn sau 14 vòng đầu tiên người ta đã nhanh nhảu tính ngay anh sẽ có 63 bàn mùa này vượt qua kỷ lcuj 50 bàn của Messi. Kỳ thực đến giờ vòng 17 anh ta có 26 bàn, và tôi đang nghi ngờ anh ta không thể vượt qua con số 33 bàn / 21 trận của Messi. Nói tóm lại là tốt thì thôi phồng lên, xấu thì che đậy đi và coi như không có.

Quảng bá rộng rãi thành tích tập thể, cụ thể là thành tíc của Real mùa năm này và thành tích vượt qua vong loại của BĐN năm ngoái nhưng tuyệt nhiêm ỉm đi thành tích không vượt qua vòng loại WC của BĐN tại WC 2014. Thế giới vốn mau quên, và khi báo chí cứ nhồi sọ liên tục thì người ta sẽ bị ánh sang của phần cuối năm che mờ bóng tối của phần quan trọng nhất trong năm là WC. Và đi theo sau là cả một đội ngũ các cựu cầu thủ, các “huyền thoại” của Real suốt ngày ra rả, Real xuất sắc nhất thế giới, CR7 xứ đáng giành QBV.

Việc làm xấu hình ảnh của Messi là quá rõ. Nghi án trốn thuế, báo chí tha hồ ném và lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng giờ, làm mờ đi những đóng góp của anh. Những cứ chỉ nhỏ nhất cũng sẽ bị moi móc và đặt dấu hỏi, rồi thì lùm xùm cãi nhau HLV, rồi thì đòi sa thải HLV, rồi thì không vui khi không xếp số đá hộ công, rồi Neymar sẽ lấy mất vị trí độc tôn của anh, v.v…

Trong khi đó ở Barcelona là gì? ÔI trời, không nên kể nữa. Không những không hỗ trợ được gì mà còn làm xấu thêm hình ảnh.
Tỷ lệ phiếu bầu năm nay làm tôi khá bất ngờ: Ronaldo gấp hơn 2 lần Messi, hơn cả Messi và Neuer cộng lại. Thành tích của Messi thua xa CR7 vậy sao? WC 2014 rẻ mạt vậy sao? Có lẽ chúng ta đã quá coi thường sức mạnh truyền thông và chiến dịch QBV của Real. Từ không có gì như CR năm 2013 còn đoạt QBV ngay trên tay Frank Ribery thì năm nay có xá gì?

Rõ rang thất bại này không thuộc về Messi. Đó là thất bại của Barcelona. Đã đến lúc CLB xem xét nghiêm túc vấn đề này vì lợi ích kinh tế và thể thao của thương hiệu Barcelona – Messi cần phải được đảm bảo. Ở thời điểm này không thể lấy Neymar, Suarez ra so với Ronaldo được chắc chắn thế.

Hi Vọng rằng cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới sẽ thay đổi toàn diện tình hình. Cải thiện hình ảnh câu lạc bộ với chúng, Cải thiện mối quan hệ với LFP, UEFA, FIFA, Bảo Vệ hình ảnh Messi trước những đợt tấn công từ Madrid và trước cả người nhà, Và hãy tìm ra điểm yếu trong chiến dịch của Real để phản công. Nhưng nền tảng của tất cả mọi vấn đề vẫn phải là thành tích trên sân cỏ.
Đôi điều suy nghĩ!



P/S: Mình không tìm thấy chủ đề Quả Bóng Vàng 2014, đành Post vào đây.

Bài viết trên trang chủ: Quả bóng Vàng và cuộc chiến thương hiệu
 
Sửa lần cuối:

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi hoàn toàn đồng ý với những phân tích của bạn, rất đúng. Cứ để ý mà xem gần đến hạn trao QBV là y rằng bọn Dê sẽ lùng xục và tung những tin đồn rất xấu về Messi, rõ ràng là chúng cố gắng bôi nhọ hình ảnh của anh ấy với toàn thế giới. Nhưng ngược lại cũng phải xem lại cái cách mà BLĐ chúng ta làm ăn ra sao để bảo vệ hình ảnh và danh dự của Messi cũng như hình ảnh CLB, họ chẳng làm được 1 cái gì hết. Đúng ra họ là cái gì đó rất hiền lành, hiền lành đến độ nhu nhược, ko biết làm gì hết cứ mặc kệ bọn Dê thích làm gì thì làm còn mình thì ngồi im. Đó chính xác là sự nhu nhược , nhu nhược đến
tội nghiệp. Không những không trả đũa được bọn Dê mà họ còn cắt sâu thêm vết thương của chính Barca nữa, làm nó thêm phần nghiêm trọng. Thử hỏi
1 BLĐ yếu ớt, kém cỏi như vậy thì giữ lại làm gì, giữ lại để chúng ta tự làm yếu đi chính mình sao?
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mất toi hai QBV là một thất bại nặng nề về tiếng nói của CLB. Một cầu thủ liên tục chê bai, miệt thị danh hiệu QBV giờ lại một lần phải khóc ròng, một lần tuôn trào cảm xúc không khác gì thần đèn bị nhốt lâu ngày giờ thoát ra được ngay trên bục nhận giải thưởng "cảm tính".
Tỉ số 4-3 là quá bất ngờ. Ngay cả khi bạn xuất sắc vượt trội mà không mang lại nhiều tiền thì nhà báo cũng không bao giờ ủng hộ bạn đâu.
Sự chịu chi và chi đúng cách đã giúp Real đánh bóng thành tích của Ronaldo như thể nó xuất sắc gấp nhiều lần Messi vậy.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Danh hiệu này lâu nay chỉ là cách làm chiêu trò của FIFA nên mình cũng chẳng quan tâm lắm. Mong 1 ngày nó được trở về với cách bầu chọn của Tạp chí France Football trước đây chứ không chịu sự chi phối của FIFA. Năm ngoái đã có nhiều phiếu bầu gian lận do FIFA nhúng tay vào. Năm nay cũng không tránh khỏi. Arda Turan vừa lên tiếng cáo buộc FIFA làm sai lệch kết quả bầu chọn của mình. Theo Turan thì anh bầu HLV của mình tại ATM vào vị trí HLV xuất sắc nhất, nhưng trong phiếu bầu mà FIFA vừa công bố thì Simeone chỉ được chọn thứ 3. Quá khó tin nếu Turan không bầu Simeone về nhất các thánh nhỉ =)) Trong vài ngày tới chắc sẽ còn nhiều người lên tiếng về chuyện bầu bán này
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái giải này từ khi hợp nhất QBV và FiFa Player trở nên rất khó lựa chọn

Hồi xưa FiFa Player vẫn được coi là giải thưởng tôn vinh thành tích cá nhân nhiều hơn còn QBV thì thành tích cá nhân chỉ một phần mà thành tích tập thể cũng quan trọng

Nếu phân chia theo hai giải đó thì FiFa Player khó thoát khỏi Ronaldo-Messi suốt vài năm qua nhưng QBV sẽ có sự thay đổi như Sneijder năm 2010, Iniesta năm 2012 hay Ribery năm ngoái và Neuer năm nay
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Atletico Madrid và sự bất công nghiệt ngã - VnExpress The Thao

Atletico không những ổn định trong suốt năm thi đấu mà còn xuất sắc trong các trận cầu lớn. Năm 2014, họ đánh bại Real của Ancelotti ngay tại chảo lửa Bernabeu và hòa trên sân nhà. Họ kết thúc mùa giải trước mà không thua trong cả sáu trận gặp Barca ở các đấu trường, và ngôi sao tấn công Lionel Messi không ghi được bàn nào vào lưới Atletico. Trên đường tiến vào chung kết Champions League (thua Real ở hiệp phụ), đoàn quân của HLV trẻ Simeone quật ngã cả CLB giàu thứ bảy thế giới Chelsea ở bán kết.

Đội hình Real Madrid chuẩn bị cho trận chung kết Champions League hè 2014 có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 521 triệu euro, trong khi tổng quân của Atletico chưa tới 80 triệu euro, nghĩa là còn kém cả giá trị của riêng hai ngôi sao bên phía Real là Ronaldo (94 triệu) và Bale (100 triệu). Nhưng chính Atletico là đội dẫn bàn trước và suýt thắng trong hai hiệp chính, trước khi Real Madrid kịp gỡ hòa vào phút 90 rồi thắng ở hiệp phụ.

Khi quan sát Gala thì ta thấy trừ hạng mục QBV của nam 'được' quan tâm nhất và lung tung nhất thì gần như người Đức thống trị. Huấn luyện viên đội bóng nam, nữ đều người Đức. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất cũng người Đức. Nếu Neuer giành giải (giống tay Cắn Ná Vá Rổ năm 2006) thì năm 2014 tuyệt đối của người Đức.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VÀ NGƯỜI XUẤT SẮC NHẤT DỰA TRÊN CÁI QUÁI GÌ?

1421102086_556146_1421102441_noticia_grande.jpg

Moli Jacob là HLV trưởng tuyển Quần đảo Solomon, đội bóng xếp thứ 183 trên BXH của FIFA. Có thể, hoặc chắc là ông chưa bao giờ được xem trực tiếp Cristiano, Messi và Neuer thi đấu. Nếu có thì là thông qua truyền hình, hay một số đoạn phim tổng hợp trên Youtube. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì cũng như lá phiếu bầu Quả bóng vàng của thủ quân tuyển Bhutan, đội bóng xếp thứ 209 và cũng là xếp chót trên BXH của FIFA, lá phiếu của Moli Jacob có giá trị như của Joachim Low, chiến lược gia vô địch thế giới cùng tuyển Đức. Đó chính là nền dân chủ phổ quát của FIFA, một thể chế thương mại khổng lồ, quảng bá cho chính mình thông qua cuộc chơi cá nhân, trong môn thể thao tập thể. Và nói như FIFA, đó là cuộc chơi để chọn ra người xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất? Xuất sắc nhất ra sao, trong một giai đoạn của cả mùa giải, bởi sự thành công của tập thể, hay bởi vai trò của cá nhân ấy trong những giải đấu quan trọng tầm quốc tế? Chẳng ai biết rõ những điều kiện để tranh tài, cũng như để phản đối kết quả. Chỉ biết rằng, FIFA dán cho cuộc chơi ấy một cái mác, và chọn một ngày đẹp trời công bố kết quả bình bầu.

Chủ đề về Quả bóng vàng xuất hiện trên khắp các mặt báo, và trong các cuộc tán gẫu giữa những người hâm mộ. Tất cả lựa chọn cho mình một cái tên, và cãi nhau đến khan cả giọng. Nhưng không ai chịu dừng lại để suy nghĩ rằng, kết quả của cuộc bình chọn Quả bóng vàng không rõ ràng (babélico) này rồi có ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà họ? Người chiến thắng, có thể không phải là người xuất sắc nhất trong một mùa giải cụ thể. Hoặc người chiến thắng, cũng không cần phải là nhân vật chính của sân khấu World Cup, hoặc Euro.

Hãy xem xét từng trường hợp. Với cá nhân người viết, Messi là xuất sắc nhất, bởi kho tàng bóng đá của anh ta. Nhưng khi xét đến những tích luỹ trong một năm qua qua, Messi đã không thể giành La Liga trước Atletico trong trận đấu quyết định trên sân nhà. Tại World Cup, anh không hẳn là cầu thủ chơi hay nhất của Argentina, người đó có lẽ là Mascherano. Nhưng từ trò cười của Blatter và các đồng sự, mà FIFA chọn Messi cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. La Pulga cũng không thể ngăn được Atletico loại Barça khỏi Champions League. Cristiano Ronaldo cũng tương tự. Anh không phải là người giúp Madrid vô địch Champions League, nhưng lại ăn mừng bàn thắng thứ tư trên chấm penalty như một thằng điên. Còn tại Brazil, anh ta như người vô hình. Cristiano cũng không phải là người giúp Madrid vượt qua Bayern ở bán kết, công trạng phải kể đến Benzema, ở Chamartin, và đặc biệt là Sergi Ramos, ở Munich. Phải, chính Ramos mới là người cứu nguy cho Madrid trong trận chung kết ở Lisbon, khi Atletico chỉ còn cách một bước nữa là xoá đi lời nguyền mang tên Swarzenbeck ở trận chung kết 1974 với Bayern (cựu danh thủ người Đức Swarzenbeck là người ghi bàn san hoà tỷ số 1-1 cho Bayern, ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 trong trận chung kết C1 1974 trước Atletico; 2 ngày sau, hai đội đá lại, và Bayern thắng 4-0). Và cũng chính Bayern, đội bóng của Neuer, đã phải lãnh trọn 5 bàn thua trước Real Madrid, tại bán kết Champions League.

Vậy thì, ai mới là người xuất sắc nhất, nhưng là xuất sắc nhất bởi cái mẹ gì? Vì 2014 là năm gắn liền với 3 sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới: chung kết Lisbon, chung kết Maracana và trận thua 1-7 của Brazil trước Đức – tự thân trận đấu đã mang tầm vóc toàn cầu. Và Neuer, phải, chính Neuer đấy, người vào lưới nhặt bóng 5 lần trước Madrid, lại có mặt trong 2 trên 3 sự kiện kể trên. Còn Ronaldo, dĩ nhiên là anh đã ghi vô số bàn thắng, dễ như phủi ruồi. Nhưng Quả bóng vàng là danh hiệu dành cho vua phá lưới à? Tào lao! Vì thế, bạn tốt hơn hết là chấp nhận cái sự hài hước của FIFA, họ đã tuyên truyền quá tốt cho cuộc bình bầu, và cầm trịch mọi thứ. Cũng bởi vì, sau tất cả, Messi, không phải năm 2014, vẫn là tuyệt vời nhất; Cristiano cũng tuyệt vời luôn, mặc dù không nổi bật tại các sân khấu chính; và Neuer cũng rất hay, nhưng khoan đã! Anh ta là một thủ môn, và một thủ môn không bao giờ đạt đến sự hoàn hảo, cũng như luôn luôn bị chỉ trích. Mọi thứ đã được nói ra, giờ hãy chấp nhận thực tế rằng Cristiano Ronaldo đã được chọn là người xuất sắc nhất, và chấm hết. Đâu có gì là vớ vẩn, hoàn toàn không. Báo vẫn bán chạy đấy thôi! Anh ta là một cầu thủ lớn, và “morbo” (sự đua tranh, thù địch) giữa Messi-Cristiano không gì khác ngoài một tấm poster, mà Blatter dù có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Mớ rắc rối này vẫn tiếp tục thúc bách mọi người lao vào cuộc tranh giành người xuất sắc nhất, người dễ mến nhất cho chính mình, và không có cách nào để ngăn chặn. Bởi đó có lẽ là những lá phiếu đáng tin nhất. Hoặc chí ít cũng có giá trị như những lá phiếu của HLV trưởng tuyển Đông Timor, thủ quân tuyển Maritius, nhà báo kia hay nhà báo nọ. Ví dụ, có người sẽ nghĩ, HLV xuất sắc nhất, không bàn cãi, phải là Simeone. Không một ai có thực lực ít ỏi lại đạt thành quả lớn như ông. Song, sẽ có người nói rằng đó phải là Low. Nhưng chẳng phải chúng ta đã cho rằng World Cup không có ý nghĩa gì nhiều đấy sao, ít nhất thì với trường hợp của Cristiano hay Iniesta? Phức tạp quá nhỉ!

Dù sao, gạt qua những chuyện lặt vặt, Cristiano cũng đã rất xứng đáng. Với anh ta đứng ở giữa, dù có xuất sắc nhất hay không, thì quả bóng vẫn cứ là vàng. Chúc mừng! Và dù ai có toả sáng nhất trong đêm Gala, thì chúng ta cũng đã được nhìn thấy một Hercules trong hình hài Cristiano Ronaldo, một “bọ chét nguyên tử” Messi, và đôi găng tay thần sầu Neuer với đôi chân lụa. Ai là người xuất sắc, và ai là người lựa chọn, thì cũng có ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà ta! Không phải thứ gì trong cuộc đời này cũng phải được xếp loại. Và rất ít thứ không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Nhưng Cristiano Ronaldo cừ đấy, rất cừ!

Từ El País
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhìn cái hình Ronaldo đưa mic cho Messi mà không cam tâm. Nếu hắn ta không đoạt giải thì có đếm dự, có tươi và hú lên như một con thú hay không? Hay lại đăng đàn chỉ trích QBV, chỉ trích Fifa... Gắn với hắn luôn là cách hành xử hết sức thô thiển, là những pha đá penalty, là sự ích kỷ, là thói ăn vạ, đểu cáng và dùng mọi thủ đoạn. QBV giờ đây sẽ trao cho những ai kiếm tiền trực tiếp và gian tiếp nhiều nhất cho nhà báo, fifa và đặc biệt là thằng già dê Blatter. Messi là người duy nhất trong nhiều năm gần đây trong số 3 thành viên cuối cùng dù có hay kông có QBV (chắc chắn anh cũng biết trước kết quả) cũng không bao giờ chỉ trích bất cứ cái mẹ gì. Nhưng....thôi, Messi đã cười và bình thản như vậy thì sao ta lại không cười.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Hì, mọi giải thưởng đều chỉ mang tính chất tôn vinh. Trong ngôi đền bóng đá thì người già luôn có lý do để xếp Ma Bư và Pele chiếu trên Messi cũng có cái lý của họ.

Giả sử, giải Field của toán học mà xô bồ mang tính giải trí như bóng đá thì có khi thế giới bỏ phiếu cho đứa bé 2 tuổi giải được bài toán nhân. Trách ai thì trách nhưng Jose Samano cũng chỉ ra một sự thật rằng lá phiếu là công bằng và họ có quyền tự quyết. Ta chỉ trách là số đông đó 'đầu đất' hay 'kém hiểu biết' so với nhận định của bản thân ta mà thôi.

Khi chuẩn bị bỏ phiếu thì chả thấy các bác El Pais, Mundo, Sport, New York Times... lên tiếng. Giờ bỏ xong rồi thì than thở cũng chỉ mắc cái bẫy của lão Sepp. Đám France Football cũng sắp chuẩn bị nghĩ ra giải mới.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top