Ballon d'Or

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Andres Iniesta - Cầu thủ tuyệt vời nhất


Series đặc biệt gồm 5 phần của tờ totalBarca đã lần lượt điểm qua từng đại diện của FC Barcelona trong danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng vàng 2012 nhằm phân tích tại sao giải thưởng cao quý này lại xứng đáng về tay họ. Trong thời gian qua, chúng tôi đã lần lượt chuyển đến các bạn hai bài viết về Sergio Busquets và Gerard Pique. Chủ đề lần này sẽ là chàng tiền vệ sở hữu bộ sưu tập biệt danh phong phú và kỹ thuật chơi bóng siêu hạng – cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 – Andres Iniesta.



Phải tốn kha khá giấy mực mới kể được hết những cái tên người ta hay dùng khi nhắc về chàng tiền vệ số 8 của Barca, sơ sơ có thể điểm đến: The solutions man - Người mang sức mạnh hóa giải, Illusionista - Nhà ảo thuật, Don Andrés - Bố già Andres, Pale Knight - Chàng hiệp sĩ xanh xao, San Andrés - Thánh Andres, El héroe de Johannesburgo - Người hùng của Johannesburg (một thành phố giàu có ở Nam Phi, thường được nhắc đến như “nơi ở của trời”), Heartbreaker - Kẻ “đánh cắp trái tim”, Choir Boy - Nghệ sĩ hợp xướng, El genio de La Mancha - Thiên tài xứ La Mancha, El mago de Fuentealbilla - Iniesta ma thuật, El Caballero Blanco - Hiệp sĩ trắng, El Fantasmita - Bóng ma, El Cerebrito - Nhà trí thức, Dulce Iniesta - Chàng tiền vệ ngọt ngào, El Mago Iniesta - Phù thủy Iniesta, El Sabio - Chàng tiền vệ khôn ngoan, Gasparin (tên một nhân vật hoạt hình: một con ma màu trắng đáng yêu, thân thiện, tính tình vui vẻ và đặc biệt là không có tóc -_-, tạo hình khá giống Iniesta), El dios del futbol - Vị thánh bóng đá, Anguila Eléctrica - Đôi chân “lươn” điện tử, Humble Genius - Bậc kỳ tài khiêm tốn.

Trong tiếng Thụy Điển ta hay nghe cụm: “Kärt barn har många namn”, dịch nôm na là ”Cậu bé có nhiều tên được mọi người yêu mến”, mỗi lần có ai đó nói đến đội phó của Barca. Bởi lẽ người ta thường nghĩ ra nhiều biệt hiệu khác nhau dành tặng người mà họ yêu quý. Nhận xét như vậy về Iniesta như vậy quả không sai chút nào. Vì tôi cũng không chắc có cầu thủ nào trong giới túc cầu lại có nhiều biệt danh và được lòng mọi người như Iniesta hay không nữa.

Để giải thích tại sao Andres lại xứng đáng được trao danh hiệu Quả bóng vàng, tôi sẽ phân tích dựa trên những cái tên mà người ta đã ưu ái dành cho anh. Những biệt danh ấy có thể phân làm 3 loại: loại 1 đề cập đến thứ bóng đá anh chơi, loại 2 mô tả diện mạo, và loại 3 nói lên con người anh.


Bóng đá

The solutions man - Người mang sức mạnh hóa giải, Illusionista - Nhà ảo thuật, El Mago Iniesta - Phù thủy Iniesta, El Sabio - Chàng tiền vệ khôn ngoan, El genio de La Mancha - Thiên tài xứ La Mancha, El Cerebrito - Nhà trí thức, Anguila Eléctrica - Đôi chân “lươn” điện tử. Đó là vài tên gọi giúp ta hình dung được cách mà Iniesta chơi bóng. Trên sân, Iniesta là một bộ óc di động; anh có thể thấy được những thứ không ai thấy, anh ẩn hiện khắp nơi trên mặt cỏ và giải quyết mọi rắc rối. Thứ bóng đá anh phô diễn có lúc tưởng chừng không có thật, bởi đó chỉ có thể là ma thuật! Anh làm mọi khó khăn trở nên thật dễ dàng. Chiêm ngưỡng Iniesta chơi bóng là một điều tuyệt vời, bởi dường như anh đang lượn bồng bềnh trên sân hơn là đang chạy; bồng bềnh anh lướt khắp mặt sân, và bồng bềnh anh xuyên qua mọi hàng thủ. Thế rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ, anh tung ra một đường chuyền hoàn hảo; mọi chuyện được giải quyết như vậy, đơn giản, nhẹ nhàng.

Ở những mùa giải trước, Andres Iniesta đã không ít lần phải ngồi cổ vũ đồng đội từ khán đài vì chấn thương. Cứ mỗi đợt như vậy, tôi lại phần nào quên đi mất những pha làm bóng ảo diệu của anh. Để rồi khi anh quay trở lại, tôi lại cảm thấy như mới được chứng kiến thứ ma thuật ấy lần đầu. Bởi chúng quả là không thể tin được. Nhưng đó chính là cách Iniesta chơi bóng mỗi ngày. Nếu có một giải thưởng dành tặng cầu thủ biết vượt qua chấn thương và liên tục giành chiến thắng một cách ngoạn mục nhất, nó tất phải được trao hằng năm cho Iniesta. Hơn ai hết, anh thấm thía nỗi đau của những chấn thương, nhưng cũng hơn ai hết anh biết cách quay lại và thống trị thế giới. Anh có thể làm cả thế giới ngưng đọng trong khoảnh khắc, và anh cũng có thể đảo ngược kết quả bằng những bàn thắng quyết định làm vỡ òa trái tim hàng triệu con người.

Điểm thêm vài cái tên của “chàng hói” đáng yêu này, ta sẽ dễ dàng thấy ngay những điều đó: San Andrés - Thánh Andres, Don Andrés - Bố già Andres, El dios del futbol - Vị thánh bóng đá, El héroe de Johannesburgo - Người hùng của Johannesburg. Bởi ngay cả khi mọi cơ hội dường như đã trôi qua, Andres Iniesta lại có mặt như một vị thần cứu thế. Bạn luôn có thể tin tưởng anh đến những giây phút cuối cùng bởi anh là người không biết đến khái niệm bỏ cuộc. Những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cũng chưa bao giờ đánh gục được anh. Có thể kể đến vài bàn thắng “quý hơn vàng” của chàng tiền vệ số 8: đầu tiên là cú vô-lê chân phải của cậu bé 15 tuổi Andres vào phút bù giờ cuối cùng ngay tại sân nhà Camp Nou, đem về chiến thắng trước Rosario Central đồng nghĩa với chức vô địch Nike Cup ngày 21/7/1999. Thứ hai là cú sút hoàn hảo làm tung lưới Petr Cech trong trận bán kết Champions League ngày 6/5/2009, cũng vào lúc thời gian trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, giật lấy tấm vé vào chung kết tưởng đã nằm gọn trong tay Chelsea, gián tiếp mang về chiếc cúp châu Âu danh giá lần thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ. Rồi cả bàn thắng quyết định đem lại chiến thắng sát nút trước Hà Lan, đưa tuyển Tây Ban Nha vinh danh trên đỉnh cao thế giới.


Diện mạo

Pale Knight - Chàng hiệp sĩ xanh xao, El Caballero Blanco - Hiệp sĩ trắng, El Fantasmita - Bóng ma, Gasparin (con ma hoạt hình). Đó là vài biệt danh gắn với chàng tiền vệ Azulgrana do diện mạo trắng nhợt, có phần xanh xao, thậm chí trông gần giống ma của anh -_- . Căn bệnh về sắc tố da đã khiến anh mang vẻ ngoài khá nhợt nhạt, đến nỗi trên Catalan TV người ta còn hay gọi anh là một con sâu tỏa sáng. Có thể vẻ ngoài này khiến anh không được ưa nhìn trong mắt một số người, nhưng điều đó chưa bao giờ là một mối bận tâm với Andres, bởi dường như anh là một chàng trai không có kẻ thù. Nguyên nhân sẽ được giải thích ngay trong phần tiếp theo của bài viết.


Con người

El mago de Fuentealbilla - Iniesta ma thuật, Dulce Iniesta - Chàng tiền vệ ngọt ngào, Humble Genius - Bậc kỳ tài khiêm tốn. Những cái tên này nói lên con người anh. Mặc dù ngự trị trên đỉnh cao bóng đá và giành vô số vinh quang, anh luôn biết cách xử sự chừng mực, khiêm tốn; anh ngọt ngào và kiệm lời. Iniesta đã sở hữu đôi chân ma thuật và chơi thứ bóng đá hút hồn từ lâu, nhưng phải mất một thời gian dài ống kính truyền thông mới tìm thấy được anh. Có cảm giác như Iniesta của bây giờ chẳng khác cậu bé Andres của lò đào tạo La Masia ngày xưa là bao, có chăng thì chỉ thêm bộ sưu tập danh hiệu gồm 19 chiếc cúp trên mọi đấu trường cùng Barca, hay 2 cúp vô địch châu Âu và 1 cúp vô địch thế giới cùng đội tuyển. Bất cứ chướng ngại gì trên con đường anh đi cũng không thể làm anh thay đổi, mặc dù đã có những thời điểm chính anh cảm thấy cần phải làm mới bản thân mình.

Dưới triều đại của Frank Rijkaard, sự im lặng của Iniesta trong một phòng thay đồ chen chúc đầy những cái tôi khổng lồ đã gây cho anh không ít rắc rối. Rất thường xuyên người ta thấy anh bị đẩy ra khỏi vị trí sở trường hoặc tệ hơn là bị cất trên băng ghế dự bị. Một số người thân cận khuyên Iniesta nên lên tiếng nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi của mình, số khác thì bảo anh nên tìm đến sự hỗ trợ của giới truyền thông. Thế nhưng một chàng trai như Iniesta lại không phải điều mà truyền thông tìm kiếm - những con người hòa nhã, ít nói và khiêm tốn chẳng mang lại lợi ích gì cho việc bán báo cả. Khi Guardiola đến, ông mới có cái nhìn tích cực hơn về tính cách quá "lành" của chàng tiền vệ: “Iniesta chơi rất hay, cậu ấy xứng đáng được ra sân hơn bất cứ ai, thế nhưng chẳng bao giờ cậu ấy lên tiếng phàn nàn một điều gì”. Và từ đó mọi thứ thay đổi. Con người “thiếu cái tôi” của Iniesta lại trở thành một tấm gương đáng nể phục. Dưới bàn tay dẫn dắt của Guardiola, chàng tiền vệ nhỏ bé đã thể hiện tuyệt vời đến mức sự nhún nhường không còn che giấu năng lực thực sự của anh được nữa. Cái tính cách từng làm anh khốn đốn, giờ đã biến anh thành một biểu tượng của tài năng và đức hạnh, một ngôi sao, một người anh hùng được mọi người yêu mến nhất. Đúng như Sid Lowe từng nhận xét: “Việc luôn bị đánh giá thấp trong một thời gian dài đã khiến anh ấy càng được đánh giá cao ở hiện tại; việc anh ấy không có điểm gì nổi bật trở thành điểm nổi bật; và sự thiếu quyến rũ, lại chính là nét quyến rũ”.


Tại sao Iniesta lại là xứng đáng trở thành chủ nhân Quả bóng vàng?

Trước khi bàn về Iniesta, xin nhắc qua những tiêu chí đánh giá và bầu chọn cho danh hiệu cao quý này. Điều cần được xem xét trước nhất là những thành tích mà một cầu thủ đạt được trong năm, cụ thể lần này là năm 2012. Nếu tiêu chí thành tích không phải thước đo phân loại tốt, những yếu tố khác như đẳng cấp (tài năng, sự chơi đẹp), nhân phẩm (uy tín, lòng tin yêu của mọi người), và sự nghiệp (thâm niên chơi bóng đỉnh cao).

Bắt đầu từ tiêu chí thứ nhất, thì chính những gì Iniesta đã làm được trong năm 2012 đã chứng tỏ anh xứng đáng cho giải thưởng cao quý này hơn ai hết. Chưa bao giờ anh thăng hoa rực rỡ trên sân bóng đến như vậy. Đúng, phải thừa nhận rằng Barca đã không thể giành bất cứ danh hiệu nào ngoài Copa del Rey, một lý lẽ cũng khá nặng ký cho những ai muốn bỏ phiếu chống cho chàng tiền vệ Blaugrana. Chức vô địch Liga của Cristiano Ronaldo hay danh hiệu vua phá lưới ở cả hai giải đấu hàng đầu La Liga và Champions League của Lionel Messi có thể là bàn đạp mạnh mẽ cho họ trong cuộc đua đến Quả bóng vàng. Nhưng Andres cũng đã gánh cả đội bóng trên vai và đoạt chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp đấy thôi.

Người ta đều nói đội tuyển TBN, cũng như Barca, là những cỗ máy đồng đều và không vận hành dựa trên bất kỳ cá nhân nào. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào việc các chi tiết trong cỗ máy có ăn khớp hoàn hảo với nhau hay không. Không ai nổi lên trên; tất cả cùng làm cho nhau nổi bật. Điều này đúng. Nhưng chỉ đến mùa Euro vừa rồi, khi cỗ máy TBN gặp trục trặc mà thôi. Suốt cả kỳ Euro, người ta dường như không còn cảm nhận được cái tinh thần đã đưa đội tuyển TBN đến chiếc cúp vô địch thế giới năm 2010 nữa. Puyol và Villa không thể tham gia vì chấn thương, và những ngôi sao khác thì đều chơi dưới sức. Đó là khi Iniesta đứng lên, gánh cả đội bóng trên vai vươn đến đỉnh cao. Ngôi vô địch Euro 2012 của đội tuyển TBN thực sự đã là cuộc đấu của riêng Iniesta, từ đầu đến cuối.

Nếu xét đến những tiêu chí còn lại, thì tất cả những gì tôi viết ở trên đã cung cấp đầy đủ mọi lý do để Iniesta có thể nâng cao Quả bóng vàng danh giá.

Đẳng cấp: Ở Iniesta, tất cả đều đến từ đẳng cấp. Không hề chơi bẩn. Chẳng bao giờ phàn nàn. Anh không phải kiểu cầu thủ bạn có thể thấy ở những cuộc xô xát. Mọi người đều yêu quý anh, từ người hâm mộ cho đến đồng nghiệp, cho dù họ cổ vũ hay chơi cho đội bóng nào. Andres Iniesta là biểu tượng của cái đẹp trong thể thao.

Nhân phẩm: Còn có gì để nói thêm về điều này nữa? Nhân phẩm của Iniesta là tuyệt vời: khiêm tốn, biết quan tâm đến người khác, anh là ước mơ của bao bà mẹ có con gái chưa chồng, và chẳng một ai có thể ghét anh được.

Sự nghiệp: Vài tuần trước, Iniesta đã kỷ niệm ngày tròn 10 năm bước chân vào đội một Barca của mình. Trong 10 năm đó, anh đã giành được cả thảy 19 chiếc cúp cùng Barca, 2 chức vô địch Euro và 1 cúp vàng thế giới cùng đội tuyển. Nếu xét luôn những khoảnh khắc rực sáng cứu cả đội bóng trong sự nghiệp của anh mà tôi đã kể, thì tiêu chí này coi như cũng đã được duyệt qua.

Khi đã xem xét kỹ mọi bề, kết luận trở nên thật đơn giản. Andres Iniesta không chỉ là một cầu thủ tiêu biểu; anh là cầu thủ tuyệt vời nhất!


Nguồn: totalbarca.com



 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Không có bất ngờ xảy ra, danh sách 3 ứng cử viên cuối cùng không chạy đâu thoát khỏi: Ronaldo - Iniesta - Messi

483442_406628336074366_1399747034_n.jpg
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi là hình như đã bầu xong người giành chiến thắng rồi đúng không? Vậy những màn trình diễn lóe sáng gần đây và sự mở nhạt của Ronaldo chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm tới số phiếu năm nay nhỉ?
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Các bác cho em hỏi là hình như đã bầu xong người giành chiến thắng rồi đúng không? Vậy những màn trình diễn lóe sáng gần đây và sự mở nhạt của Ronaldo chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm tới số phiếu năm nay nhỉ?

Em cũng có thắc mắc tương tự, ko biết ngày cuối cùng bầu chọn là khi nào ấy nhỉ :baifu_kohieu: Nếu cách đây đã lâu thì sự đối lập gần đây trong phong độ Messi với Cris cũng không làm nên cơm cháo gì rồi :rage_thinking:
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hiện tại, cả Messi và Ronaldo đều tỏ ra nổi trội hơn các đối thủ khác nên khả năng chiến thắng của họ cũng cao hơn. Dù đến ngày 7-1-2013, France Football mới công bố người chiến thắng trong lễ trao giải nhưng thực chất, sau khi tổng hợp số phiếu bầu chọn và cộng điểm để công bố danh sách rút gọn còn 3 người vào ngày 30-11, họ cũng đã có thể xác định được chủ nhân Quả bóng vàng rồi
Lời của người trực tiếp bầu chọn, nhà báo Anh Ngọc, thời điểm này là biết ai nhận QBV rồi, cái thứ tự công bố lúc nãy là Ronaldo, Iniesta và Messi không biết có ý gì nhỉ, chắc ngẫu nhiên :baifu_keugao:
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Lời của người trực tiếp bầu chọn, nhà báo Anh Ngọc, thời điểm này là biết ai nhận QBV rồi, cái thứ tự công bố lúc nãy là Ronaldo, Iniesta và Messi không biết có ý gì nhỉ, chắc ngẫu nhiên :baifu_keugao:

Trang web FIFA, Ronaldo, Iniesta, Messi là theo thứ tự Alphabet. Không hiểu tại sao lại như vậy ?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đến thời điểm này là đã bầu chọn xong nên mới có top 3. Bây giờ mới công bố trước top 3 cho thiên hạ chờ đợi cho thêm phần kịch tính thôi. Còn tháng 1 là công bố.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Có gì đâu mà không hiểu ;))

Crissy, Iniesta, Messi là chuẩn theo Alphabet rồi còn gì :D

Nếu thế thì phải là Andres, Cris, Lionel chứ.
Theo họ thì lại là Iniesta, Messi, Ronaldo.
Chả hiểu các bác FIFA đưa danh sách theo thứ tự trên là căn cứ theo tiêu chí gì. Theo tiêu chí Vàng, bạc , đồng thì mình thiêu cái trụ sở FIFA luôn
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Nếu thế thì phải là Andres, Cris, Lionel chứ.
Theo họ thì lại là Iniesta, Messi, Ronaldo.
Chả hiểu các bác FIFA đưa danh sách theo thứ tự trên là căn cứ theo tiêu chí gì. Theo tiêu chí Vàng, bạc , đồng thì mình thiêu cái trụ sở FIFA luôn
Có thể là như mấy cuộc thi người đẹp, á hậu trước, hoa hậu sau, người đầu tiên là bét nhất =))
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Nếu thế thì phải là Andres, Cris, Lionel chứ.
Theo họ thì lại là Iniesta, Messi, Ronaldo.
Chả hiểu các bác FIFA đưa danh sách theo thứ tự trên là căn cứ theo tiêu chí gì. Theo tiêu chí Vàng, bạc , đồng thì mình thiêu cái trụ sở FIFA luôn
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Andrés Iniesta Luján
Lionel Andrés Messi

Đảm bảo theo thứ tự Alphabet rồi nhé !
 

mr.sky

Sáng lập FCB Hải Phòng
Đầu quân
27/7/12
Bài viết
138
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hải Phòng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mấy bác FIFA đưa thế cho nó có phần nóng hổi bởi tài đoán già đoán non của người hâm mộ thôi. Messi năm nay mà không ẵm bóng vàng thề "ĐỐT TRỤ SỞ FIFA BẰNG RƠM":baifu_hetto:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
tuong-lai-cua-pep-guardiola-dau-hoi-lon-cho-thanh-cong-0.jpg

Ngoài QBV thì Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm cũng rất đáng bàn. Và theo mình, năm nay sẽ có bất ngờ...

... Pep Guardiola, mặc dù ông đã tạm rời bỏ phồn hoa để đi du hí khắp nơi, nhưng Thế giới bóng đá vẫn luôn nhớ tới ông như một người khai phá ra một hiện tượng, mà nó sẽ còn được nhắc đến trong Thế kỷ tới.

Del Bosque vừa công bố ông bầu Pep vào vị trí HLV xuất sắc nhất năm 2012, và Mourinho thậm chí không có trong danh sách 3 đề cử của ông. Từ một số tin tức tôi đọc được, số phiếu bình chọn cho Pep không phải là ít. Có nghĩa rằng cả Thế giới đều ngả mũ với những gì Pep làm được cho bóng đá những năm qua. Ngoài Del Bosque, thì những Đi Mất-tiêu hay Mourinho đều không xứng đáng. Hãy thử đón chờ tin tức này trong thời gian tới, và nếu Pep được vinh danh, chắc chắn sẽ có nhiều kịch hay (từ Mou và đám anti-Barca) ;))

Hẹ hẹ, mình đã dự báo được điều này. Y như rằng đêm qua sau khi công bố danh sách rút gọn, mọi người đã ngạc nhiên vì Pep có trong Top 3. Nhưng mình thì hoàn toàn không, thậm chí ít ra ông có thể về ở vị trí thứ 2 trong danh sách, và người đứng đầu là Del Bosque. Nhưng nếu ông về nhất thì cũng đừng ngạc nhiên và chuẩn bị tinh thần nhé! ;))

Mình có một lý do thú vị thế này: Một con người khiến cả thế giới HLV đều phải ngả mũ thán phục. Một con người khiến bao HLV lão làng phải cúi rạp mình và tung hô hết lời. Giờ ông tạm rút lui khỏi đời sống bóng đá, không chỉ các học trò cũ, các culé nhớ ông, mà ngay cả những người đồng nghiệp cũng nhớ không da diết. Vậy làm thế nào để gặp được ông? Chả có nhẽ các HLV thay nhau đi sang "vùng hẻo lánh" New York để có dịp đàm đạo, "trà chanh chém gió" với Pep? Nhưng giới HLV, cánh báo chí và cả các đội trưởng có một cách độc đáo hơn nhiều, bắt ông không thể xa lánh cuộc sống bóng đá mà đi hưởng thụ một mình được. Họ bắt Pep đến đêm Gala, để thỏa nỗi nhớ mong, và để tiếp tục ngưỡng mộ ông.

Và cũng như mình dự báo trước, sau khi FIFA công bố danh sách rút gọn đêm qua, việc tranh cãi ai QBV có lẽ không còn quá nóng hổi nữa, bởi nó đã quá rõ ràng. Và giờ cánh báo chí khai thác đề tài: "Danh sách đề cử HLV xuất sắc 2012: Sao lại là Pep?" , hoặc là "Pep Guardiola có xứng đáng vào Top 3 HLV của năm?".

Hị hị, các bợn ấy cứ nghĩ ai nhiều thành tích nhất là xuất sắc nhất. Thế thì "vua ăn may" đã không phải Đi-Mất-Tiêu, bởi lối đá mà ông áp dụng ở "Màu xanh" khiến người trong giới khinh bỉ (xin lỗi vì hơi nặng lời). Và nếu xét ở cầu thủ, chả ai hơn Torres: Vô địch Champions League, Vô địch Euro + Vua phá lưới Euro. Đấy xét về thành tích đi! Tiếc là Torres không có trong Top 1000 của danh sách bầu chọn năm 2012 =))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sự xuất hiện của Pep trong tốp 3 thực sự là bất ngờ. Và sự xuất hiện của hai bài báo trên cũng là điều tất lẽ xảy ra. Nhưng về một phương diện triết học có câu rất hay "Cái gì tồn lại thì hợp lý" chứ không có câu " Cái gì hợp lý thì tồn tại ". Vấn đề là ta có nhìn thấy cái hợp lý của thực tế tồn tại đó hy không? Và việc Pep nằm trong tốp 3 đã tồn tại vậy thì phải đi tìm cái hợp lý trong cái tồn tại đó.

Theo quan điểm của cả hai bài báo kia, họ không đi từ những luận điểm trên, tức là không chịu đi tìm cái hợ lý của sự tồn tại, mà lại áp đặt một cái gì đó cho là hợp lý để nói lên sự tồn tại kia là vô lý. Đó là góc nhìn khuất cuản gười làm báo.

Người viết báo đã lại đứng trên quan điểm "Bệnh thành tích" muôn thủa của Việt Nam ta để nhìn nhận sự việc. Người viết cần phải nhìn nhận đầy đủ các tiêu chí để bầu chọn -> không rõ họ đã đọc kỹ các tiêu chí đó chưa hay vẫn bị chữ "Bệnh thành tích" to đùng. Điểm thứ hai cũng phải hiểu là bóng đá Việt Nam còn kém phát triển hơn các nền bóng đá khác, do vậy nếu như một vấn đề gì xảy ra m khác với hầu hết suy nghĩ của Việt Nam thì phải nhìn vấn đề đó dưới góc độ học hỏi, tức là nhiều người bầu cho Pep mà không bầu cho người này người kia thì phải tìm hiểu tại sao họ bỏ phiếu cho Pep chứ không thể chụp mũ cái suy nghĩ của một nền bóng đá thấp kém cho những nền bóng đá khác được.

Nêu so sánh tương quan giữa Mourinho và Pep thì rất dễ ràng để nhận ra điều này. Mou trong năm vừa rồi có La liga và siêu cúp, vào bán kết C1, dừng bức tại đây trong thế trận đáng lẽ phải thua chứ không phải chờ đến Pen. Người ta ca ngợi Mou là lật đổ được Barca trong 3 năm qua như chiến công bất hủ, chiến công vĩ đại vậy sau điều này có thể thấy rằng cái đội bị đánh bại kia phải như thế nào người ta mới goọi chiến công đó của Mou là vĩ đại? Trong một so sánh thứ hai là cùng thất bại trong trận bán kết CL, thì rõ ràng cái thất bại của Barca là cay đắng hơn, nghiệt ngã hơn và rất thiếu may mắn, còn cái thất bại của Real là điều hoàn toàn xứng đáng, thậm chí thất bại trên chấm 11m còn là rất may mắn cho Real. Ở một điểm so sánh thứ 3 đó là khả năng duy trì đỉnh cao thì thấy rõ ràng ngay Mou sau năm thứ hai tạm cho là thành công đã không thể duy trì nổi một đội bóng chiến thắng chỉ sau có vài tháng ngắn ngủi của mùa hè, trong khi Pep đã làm điều đó cực tốt trong suốt 3 năm trời. Vậy ai hơn ai?

Năm nay, Del Bosque đạt giải này là hợp lý nhất.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Trang web FIFA, Ronaldo, Iniesta, Messi là theo thứ tự Alphabet. Không hiểu tại sao lại như vậy ?

Chắc đó là thứ tự nhận Đồng, Bạc và Vàng ;))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Lời của người trực tiếp bầu chọn, nhà báo Anh Ngọc, thời điểm này là biết ai nhận QBV rồi, cái thứ tự công bố lúc nãy là Ronaldo, Iniesta và Messi không biết có ý gì nhỉ, chắc ngẫu nhiên :baifu_keugao:
Đánh giá công bằng:
- Xét về thành tích tập thể: Messi (mỗi Cúp Nhà Vua) < Ronaldo (La Liga + Siêu Cúp TBN) < Iniesta (Cúp Nhà Vua + EURO).
- Xét về thành thích cá nhân (bàn thắng + kiến tạo): Iniesta < Ronaldo < Messi
- Xét về ảnh hưởng trong lối chơi đối với đội bóng: Ronaldo < Iniesta < Messi
- Xét về khả năng gây sốc với giới truyền thông: Iniesta = Messi << Ronaldo

=> Nếu Ronaldo được QBV thì đó thực sự là một tội ác. :sure:
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Theo tiết lộ của Phó TBT Báo France Footbal, Ronaldo đã vượt qua Messi với số điểm chênh lệch không đáng kể để lần thứ 2 đoạt QBV.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Theo tiết lộ của Phó TBT Báo France Footbal, Ronaldo đã vượt qua Messi với số điểm chênh lệch không đáng kể để lần thứ 2 đoạt QBV.

Thông tin này ở đâu vậy bạn?
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sẽ là quá vô lý nếu Ro tàu giành chiến thắng. Đây là giải thưởng được bỏ phiếu bởi các nhà báo hàng đầu của Châu Âu và các HLV cùng đội trưởng ĐTQG, nếu chúng ta tách riêng ra thì ở mục của các nhà báo, đó là những người đã bình chọn cho giải UEFA Player of the year mà Iniesta đã đăng quang, còn Messi và Ronaldo bằng nhau. Trong khi đó thì rõ ràng là các HLV và đội trưởng các ĐTQG trên thế giới lại dành nhiều tình cảm cho Messi hơn là đồng nghiệp người Bồ. Vậy nếu gộp cả 2 lại thì làm sao mà Ro giành QBV được nhỉ? Bạn có thể cho mình đuờng link được không?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Theo tiết lộ của Phó TBT Báo France Footbal, Ronaldo đã vượt qua Messi với số điểm chênh lệch không đáng kể để lần thứ 2 đoạt QBV.
Hihi, công nhận ông anh dạo này hơi bị nguy hiểm ;)).
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top