[Bán kết lượt về] Bayern Munchen - Barça (3-2)

Thanhhnm

Tiểu học xã
Đầu quân
11/5/15
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Barça đồng
0




Thời gian: 01h45 | Ngày: 13/05/2015 | SVĐ: Allianz Arena




Núi cao khó trèo


Với việc để thua 0-3 tại Camp Nou, Bayern Munich sẽ phải thực thi một nhiệm vụ hết sức nặng nề khi phải đối mặt với đoàn quân của Luis Enrique đang đạt phong độ cực cao. Tiếng nói từ lịch sử cũng không hề đứng về phía Bayern Munich khi chưa từng có đội bóng nào để thua 0-3 tại lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League lại có thể lật ngược thế cờ để đi tiếp vào vòng trong. Nguy cơ 2 năm liên tiếp bị loại "trước ngưỡng cửa thiên đường" bởi một đội bóng Tây Ban Nha đang hiển hiện trước mắt Hùm xám xứ Bavaria.

Trong trận lượt đi, đoàn quân của Pep có vẻ như đã nắm giữ thế trận tốt với 55% thời lượng kiểm soát bóng, dùng lối đá pressing toàn sân để có thể hạn chế hàng tiền vệ có kỹ thuật hàng đầu thế giới của Barca. Nhưng đó là nói về chiến thuật trận đấu, với lối đã trên Pep và các học trò có thể hóa giải phần nào được những đợt tấn công của bộ ba MNS nhưng lại không thể ngăn cản được khoảnh khắc thần kỳ của một thiên tài L.Messi. Đúng như cựu tiền vệ AC Milan Gattuso đã từng nhận định về số 10 của Barca: "Chỉ phạm lỗi mới ngăn cản được cầu thủ từng nhận 4 quả bóng vàng thế giới". Có lẽ, Pep đã dường như quên mất "cảnh báo" có thể hơi cực đoan này của Gattuso.

Trước trận đấu lượt về, Bayern Munich cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất, tính toán của Pep cho thủ thành số 1 Neuer được nghỉ ngơi bị phá sản khi thủ môn dự bị Reina lĩnh thẻ đỏ ngay đầu trận đấu, để rồi trong bối cảnh chơi thiếu người, Hùm xám đã bị hạ gục bởi Augsburg tại vòng 32 Bundesliga. Cùng với đó, bệnh viện Munich cũng chưa hề có dấu hiệu hết bệnh nhân khi chưa có gì đảm bảo việc "đôi cánh của Hùm xám" là Robben và Ribery sẽ trở lại Allianz Arena trong cuộc tiếp đón gã khổng lồ xứ Catalan.

Tuy nhiên, các cầu thủ và BLĐ Bayern Munich vẫn lạc quan với một điều thần kỳ có thể xảy ra tại "hang Hùm". GĐĐH Rummenigge cho biết, dù rất khó khăn, nhưng mục đích của Bayern Munich vẫn sẽ là cân bằng hiệu suất bàn thắng và chờ đợi loạt đá luân lưu với điểm tựa vững chắc M.Neuer. "Cơ hội của chúng tôi là rất, rất nhỏ, nhưng bóng đá là một trò chơi, bạn có thể lật ngược thế cờ", GĐĐH Rummenigge phát biểu. Tiền đạo Mueller cũng tin Hùm xám có thể gây sốc cho cả châu Âu tại sân nhà với một màn lội ngược dòng vĩ đại.

Cú hích cho mộng "ăn ba"

Ngược lại với tình thế của Bayern Munich, Barca đang mơ về một cú ăn ba với trước mắt họ là trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha gặp đối thủ dưới cơ là A.Bilbao. Tại La Liga, tình thế cũng đang có lợi cho thầy trò Luis Enrique khi khoảng cách của họ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga là Real Madrid được nâng lên thành 4 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng cuối. Sẽ rất khó để Barca có thể sảy chân khi toàn đội đang thi đấu vào phom với mũi đinh ba sắc bén Messi-Neymar-Suarez.

Tuy nhiên, dù nắm lợi thế lớn trước trận đấu lượt về Bán kết Champions League, Luis Enrique và các học trò cũng rất thận trọng khi nhận định về trận đấu sắp tới. Trong cuộc họp báo tại sân Allianz Arena, Luis Enrique cảnh báo các cầu thủ "Không thể có tình trạng thư giãn trong một trận bán kết Champions League". "Trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng hy vọng nó sẽ tương tự như trận lượt đi, khi chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn còn họ thì không. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể giành lợi thế ngay trên sân nhà của Bayern Munich", HLV Luis Enrique phát biểu.

Trước trận đấu, tiền vệ Mascherano cho rằng rằng đội bóng xứ Catalan sẽ không có tâm lý thư giãn khi đến làm khách trên sân của Bayern Munich và nhấn mạnh "trên sân khách, mọi chuyện có thể xảy ra". Mascherano nói thêm rằng các cầu thủ Barca biết rất rõ về Pep và hiểu tình cảnh hiện tại của đội bóng xứ Bavaria khi chính các cầu thủ Barca đã trải qua 2 năm về trước khi nhận thất bại đau đớn khi đối đầu Bayern Munich.

Về lực lượng, Luis Enrique có trong tay đầy đủ binh hùng tướng mạnh với việc đưa 26 cầu thủ vào danh sách tới Munich, với những cái tên mới như Samper, Sandro và Munir từ Barca B. Cùng với đó là sự xuất hiện trong đội hình của J.Mathieu, người đã được xuất viện vào ngày Chủ nhật vừa qua sau thời gian dài chữa trị chấn thương.

Tiến Thành HNM
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đây sẽ là trận đấu rất hồi hộp cho người hâm mộ Barca.

Chúng ta vừa đè bẹp sự kiêu hãnh của một con hổ, vô tình làm hỏng thế ba chân của bóng đá châu Âu. Chúng ta sẽ phải chứng kiến tất cả cơn giận dữ cuối cùng của mùa giải từ Bayern dội vào người trong trận này kể cả họ vẫn vắng nhiều trụ cột.

- Bayern vẫn kiểm soát bóng tốt hơn và nếu điều này tiếp tục xảy ra thì Barca sẽ rất mệt.
- Barca phải tránh các thẻ vàng không đáng có mà trong đó lại có mặt Pique, Alves. Thế quái nào Pique lại thẻ mà Mascherano thì bình an vô sự.
- Trận đấu hoàn toàn có thể thuộc về người Đức và họ có thể ghi nhiều bàn. Nhưng việc họ có giữ sạch lưới hay không thì nên hỏi Messi và đồng bọn. Ter Stegen có thể sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của Barca ở trận này.
- Chúng ta có thể chứng kiến một Barca nhàm chán nhất từ xưa đến nay với cách đá phá lối chơi đối phương là chính là cố gắng làm giảm tốc độ trận đấu đến mức buồn ngủ. Không bị cuốn theo lối chơi đôi công tốc độ của Bayern sẽ là lựa chọn an toàn cho Lucho.

Chúng ta nên giữ chân Alves, Pique để tránh thẻ vàng thứ hai. Với Mathieu và Bartra đá cánh phải hoặc thậm chí Adriano cũng có thể cầm cự được. Việc dùng Alves ở một trận đấu mà đối thủ sẵn sàng "lao đầu vào cối xay gió" thế này sẽ khiến Alves dễ dính thẻ. Pique thì ranh ma hơn và biết cách tránh nhưng chỉ cần 1 pha bóng phạm lỗi nhẹ trong vòng cấm cũng bị ăn thẻ oan. Tránh tất để giữ quân cho chung kết.

Nên nhớ ngay phía sau ta là Atletico đang gầm gừ chờ đợi. Họ chẳng còn trận nào căng ngoài gặp chúng ta và vì chúng ta đã hơn Real 4 điểm nên họ cũng chẳng sinh ra tư tưởng thả ta để giết Real. Diego Simeone đang mài dao chờ ta.

Ter

Adriano - Bartra - Mathieu - Alba

Busquets ----Mascherano

Rakitic --- Messi --Iniesta

Suarez​
 

Thanhhnm

Tiểu học xã
Đầu quân
11/5/15
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Barça đồng
0

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Mình thấy không an tâm với Andriano, trận này có thể đưa Vermalen vào trung vệ thay Mascherano để chống bóng bổng là ok.
 
Sửa lần cuối:

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hình như Neymar cũng đã dính thẻ. Trận này vừa lo đối thủ chơi tất tay đường cùng vừa lo khó giữ quân, nhất là vị trí Alves. Nếu vắng mặt chung kết sẽ rất đáng tiếc
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hy vọng vào kết quả tốt nhất. 0-3 để còn mời các bạn ấy uống bia 333 chứ
 

Ronaldo-brazil

La Masia
Đầu quân
29/1/15
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
80
Barça đồng
0
Theo qui định, cầu thủ nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ bị treo giò trận tiếp theo. Nếu mình nhớ không lầm thì kể từ mùa này, cầu thủ sẽ được xóa thẻ sau vòng tứ kết. Vì thế mấy chú dính thẻ vàng trận lượt đi không phải lo việc bị treo giò ở chung kết, trừ khi là bị thẻ đỏ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có sự ngẫu nhiên khá kỳ lạ đến với các đội bóng bị vắng cầu thủ khi đá chung kết trước khi có luật xóa thẻ vàng từ vòng bán kết.
Năm 1999: MU vắng Paul Sờ-Côn và Roy Keane lại thắng Bayern hùng mạnh. Năm 2009, ta mất Alves (thêm cả Abidal vì quả thẻ đỏ oan) nhưng vẫn ép MU ra trò. Năm 2012, Chelsea vắng cả đống vì thẻ vàng từ bán kết với Barca mà vào chung kết vẫn lết đến ngôi vương dù bị đánh giá thấp hơn Bayern...

Nhiều lúc vắng các cầu thủ 'không phải chủ lực' lại khiến các đội bóng tập trung và quyết tâm hơn bình thường.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình tin rằng Lucho sẽ không nghe theo ý của bác denpietrau ở trên đâu, hãy quên kết quả lượt đi và nhớ rằng ta đang đi vào hang cọp, vùng đất đi dễ khó về, mà tinh thần Đức thì các bạn đã biết rồi, chỉ khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu mới yêu tâm được. Đây mới là trận đấu mong chờ nhất của Barca từ đầu mùa, nó kiểm tra lại một lần nữa Barca có phải là đội mạnh hay chỉ là gặp thời ?

1. Barca vẫn đá với đội hình mạnh nhất, giống trận lượt đi, cách vận hành sẽ có chút khác biệt là Messi sẽ có xu hướng đá bó vào trong như một tiền vệ nhằm tăng khả năng cầm giữ bóng ở khu vực giữa sân.

2. Có khoảng cách không nhỏ giữa đội hình mạnh nhất ở trên với đội hình khác, Adriano hay Mathieu không thể mang đến sự thanh thoát ở bên cách trái như Alba, còn Alves thì không thể thay thế. Cặp Mascherano-Busquets nhìn qua tưởng chắc chắn nhưng nó bị phá sản hoàn toàn, hiệp 1 trận thắng Valencia 2-0 là minh chứng rõ nhất, hàng tiền vệ không cầm nổi bóng và cũng không mang lại chắc chắn cho hàng thủ.

3. Sẽ không ngạc nhiên nếu Barca mới là đội cầm bóng nhiều hơn, đơn giản vì Bayer không còn thời gian để triển khai tiki-taka, họ sẽ xáo trộn đội hình của ta bằng những miếng đánh tốc độ từ 2 biên vì vậy mặc dù rất lo Alves bị thẻ nhưng anh vẫn phải có mặt. Vấn đề thẻ vàng sẽ tính đến nếu như ta "sống sót" sau hiệp một.

4. Barca không phải là đội thích hợp để đá phá lối chơi, nhưng trong những khoảng thời gian nhất định có thể dùng tiki-taka để phá lối chơi và giảm độ hưng phấn của Bayer. Sau trận này sẽ có nhiều người nhắc đến một Barca-siêu phản công.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Barça thường không có truyền thống dìm đối thủ xuống bùn trong cả hai lượt trận, không biết là do Barça nhân văn hay bảo toàn lực lượng. Nhưng nhìn chung mình thiên về một kết quả hoà 2 - 2 (^^^)
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bayern này mà tinh thần Đức gì, trận trước gặp Barca thì 10 phút cuối thủng liền 2 quả, phút cuối cùng còn dính thêm 1 quả. Trận trước đó nữa gặp Dortmund thì luân lưu 4 phát tạch cả 4. Năm ngoái còn bị Dê nó rape 4-0 ngay trên sân nhà. :facepalm:

Mình nghĩ giống 2 năm trước thôi. Bayern dồn lên tấn công nhưng bế tắc vì thiếu cá nhân gây đột biến và để lộ khoảng trống. Vấn đề chỉ là hàng thủ chúng ta sơ sót bao nhiêu lần (lượt đi có ít nhất 2 phát đứng tim) và học trò ông Lucho có muốn làm nhục thầy cũ không (bị thông thêm vài phát nữa trên sân Arena thì cửa lão hói thất nghiệp cuối mùa cao lắm).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Truyền với thống gì ở đây hả Gió. Đa số là tính toán giữ sức vòng sau. Barca nếu đá sân khách trước thì hay bung ở lượt về sân nhà. Còn lần này đá sân nhà và giã được đối thủ mạnh thì lượt về chắc chắn đố mà ăn lại được giống lượt đi nên sẽ có tính toán. Dìm hay không dìm đều do Messi. Chú lùn này không có thái độ để ý nhiều đến tiểu tiết. Ví dụ năm 2012 điên cuồng của hắn, hắn giúp Barca thắng Bayer Leverkusen 3-1 trên sân khách rồi. Nhưng về sân nhà vẫn điên cuồng cày ải dìm Leverkusen xuống tận bùn. Cày chán thì đến vòng sau gặp Chel$ea sút pen đập xà :D.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đã bước gần cổng thiên đường rồi thì mọi việc đều phải có tính toán mới mong thành công.
Nếu Bayern tận dụng ưu thế sân nhà để dồn ép phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc thì Barca buộc phải lùi sâu đội hình về bên phần sân nhà để giảm thiểu khoảng trống cho đối phương khai thác và chờ đợi cơ hội đoạt lại bóng rồi phất lên cho Suarez băng xuống trổ tài xoay sở.
Hoặc cũng có thể đưa bóng đến chân Messi để trung chuyển lên tuyến trên cho Neymar - Suarez tùy vào vị trí của mỗi người.
Không nhất thiết phải chơi pressing toàn sân cho tốn sức mà có thể phòng thủ khu vực bọc lót hỗ trợ cho nhau.
Hàng hậu vệ thì cần đặc biệt cảnh giác với các tình huống cố định vì các cầu thủ chủ nhà có thể hình rất tốt.

Như đã nói sau trận lượt đi, mình tin trận này Bayern sẽ thắng nhẹ (hoặc với cách biệt 2 bàn) để rời giải trong danh dự còn chúng ta đạt được mục đích là tiến tới trận Chung kết với đầy đủ đội hình. :band:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mình thấy không an tâm với Andriano, trận này có thể đưa Vermalen vào trung vệ thay Mascherano để chống bóng bổng là ok.
Varmaelen chỉ đá ít phút trong trận chung kết (nếu có) như Abidal ấy :)) Làm sao đá trận này được. Tôi không tin!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Line-up

Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Benatia, Bernat, Alonso, Lahm, Thiago, Schweinsteiger, Lewandowski, Müller.
Barcelona: ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitić, Suarez, Messi, Neymar.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Quay ngược lại phút thứ 7 nhé các bác:

Nói chứ thủng lưới sớm như vậy là mất hết khí thế, thêm 1 bàn nữa thôi là anh em ta đái ra máu chứ chẳng đùa. Nhưng... (tự hiểu) :D
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quay ngược lại phút thứ 7 nhé các bác:

Nói chứ thủng lưới sớm như vậy là mất hết khí thế, thêm 1 bàn nữa thôi là anh em ta đái ra máu chứ chẳng đùa. Nhưng... (tự hiểu) :D

cái chính là họ công hay thủ dở. Nếu vẫn không tìm được cách ngăn chặn được ba cầu thủ của chúng ta trên hàng công thì có tràn lên ghi bao nhiêu bàn thì cũng lấy rổ đựng bóng
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp một chúng ta đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của Bayern từ pressing đến những pha tấn công (những cơ hội rất rõ ràng). Hàng thủ của Barça chưa hẳn là thi đấu kém mà thực sự là hàng công Bayern đã lên bóng quá tốt. Và nếu Barça chỉ mới thủng lưới một lần ở phút thứ 7 thì chỉ có thể là tại Ter Stegen. Quá thần thánh! Bắt gọn hai pha dứt điểm cận thành của Lewan và Muller, dù không quá hiểm hóc. Và "tình cờ" để tay trái ngay trên đường đi của bóng sau cú dứt điểm cận thành căng như kẻ chỉ và sau đó là cứu bóng ngay trên vạch vôi (đã qua 2/3 bóng). Quá thần thánh!

2 bàn thắng của Neymar đều đến từ một kịch bản, và mình cảm thấy mối quan hệ giữa Neymar và Suárez đã được giải quyết ổn thỏa. Bàn thứ hai, tình huống thoát xuống của Su rất giống pha mà anh đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Neuer ở lượt đi, cũng là Messi đánh đầu ngược và Su thoát xuống.

Su cũng có một pha qua người cực kỳ đẳng cấp!

Thiago đá rất hay nhưng phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Hiệp hai nào :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top