Bản tin Camp Nou

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Löffelbein: "Tôi thật sự bất ngờ với chiếc áo mà cậu bé đang mặc"​

Kai Löffelbein, nhiếp ảnh gia người Đức, cũng là tác giả của bức ảnh bên dưới đã có buổi trả lời phỏng vấn trên BARÇA MAGAZINE để giải bày những suy nghĩ của mình trong thời điểm bức ảnh ra đời.

UNICEF2011.v1326821443.jpg

Bức ảnh của năm do UNICEF bình chọn.

Trong số ra tháng hai của tạp chí Barça, nhiếp ảnh gia Kai Löffelbein đã có buổi trò chuyện về thời điểm ra đời của bức ảnh đoạt giải nhất cuộc thi ảnh năm 2011 do tạp chí GEO và Ủy ban UNICEF tại Đức trao tặng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, nhiếp ảnh gia 30 tuổi, Löffelbein đã đến Ghana để ghi lại những hình ảnh về việc rác thải và chất độc hại được xuất khẩu đến châu Phi. Và tại bãi chứa Agbogbloshie ở Accra, anh nhìn thấy một đứa bé nhặt rác đang khoác trên mình chiếc áo của Barcelona.

"Tôi ngạc nhiên với chiếc áo mà cậu bé đang mặc" Löffelbein cho biết. "Tôi đã cố gắng để có thể nói chuyện với cậu bé, nhưng không được ... Tôi thật sự ấn tượng với sức sống, nghị lực của những đứa trẻ làm việc tại các bãi rác". Nhiếp ảnh gia người Đức cho hay có khoảng 800 người thu gom rác tại đó, và hầu hết là những đứa trẻ.

Bức ảnh của Löffelbein bây giờ đang được trưng bày ở rất nhiều địa điểm triễn lãm tranh khác nhau, nó đã nói lên tất cả về việc xuất khẩu rác sang châu Phi, gây hại đến sức khỏe của con người và mội trường sống. Theo ước tính của quốc gia này, 6.500 tấn rác thải được chuyển đến Ghana mỗi tháng và hầu hết sẽ kết thúc ở các bãi chứa như trong bức hình.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Kỳ nghỉ 7 ngày đầu tiên của Azulgrana ở mùa giải năm nay​

Đây là lần đầu tiên, các học trò Pep Guardiola được nghỉ nguyên một tuần ở mùa giải năm nay.

ESPANYOL-FCB_41_.v1329821968.jpg

Sau 43 trận đấu chính thức của mùa giải, các cầu thủ Barcelona mới có một tuần giải lao trọn vẹn. Điều đó cho thấy mật độ thi đấu dày đặc như thế nào ở Camp Nou. Trong 10 lần gần đây nhất các học trò của Pep được nghỉ xả hơi 1 tuần, Barça đã giành được 8 chiến thắng và 2 trận hòa sau đó.

5 chiến thắng, 1 trận hòa ở mùa giải trước

Mùa giải năm ngoái, chúng ta đã có 6 tuần mà không có bất cứ trận đấu nào diễn ra. Và sau đó, Barça có được 5 chiến thắng: Almeria (8-0), Espanyol (5-1), Mallorca (3-0), Getafe (2-1) và Malaga (3-1), trận đấu cuối cùng của mùa giải, bước đệm cho chiến thắng lịch sử ở Wembley. Chỉ một lần duy nhất Người khổng lồ xứ Catalonia phải chia điểm, đó là lần đối đầu với Sporting (1-1).

Lần thất bại gần đây nhất là cuộc đọ sức với chính Atletico Madrid

Sau 4 lần được nghỉ trọn 7 ngày còn lại, Barça đã vượt qua Valladolid (4-0), Valencia (3-0), Racing (4-0) và bị Almeria cầm chân (2-2). Quân đoàn của Pep Guardiola chưa bao giờ để thua sau một tuần nghỉ xả hơi từ ngày 14/02/2010, đó là thất bại trước Atletico Madrid, thất bại duy nhất ở La Liga ở mùa mà chúng ta đạt số điểm kỷ lục: 99 điểm. Và Atletico Madrid cũng là đối thủ tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola ở vòng đấu sắp tới.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tin vắn tối 22/2​

Alves: "Không Pep, Barça mất đi nụ cười"

Sáng nay, Daniel Alves đã thổ lộ trên website mới của mình (www.danialves.com) về người thầy ở Camp Nou. Hậu vệ người Brazil tin rằng Pep Guardiola sẽ tiếp tục ở lại Barcelona, thậm chí anh còn không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh ra đi của thuyền trưởng người Tây Ban Nha. "Không có Pep, Barça mất đi nụ cười". Anh cho biết thêm "Hi vọng Pep sẽ ở lại đây trong thời gian tôi còn ở Barcelona. Nhờ có ông, tôi được chơi cho Barça và gặt hái được rất nhiều thứ". "Chúng ta cần biết ơn những gì mà ông ấy đã mang lại".

Thiago "phản pháo" Maradona

1329859525873.jpg

Sáng nay, Thiago đã có những lời bảo vệ Victor Vades sau những chỉ trích của Maradona vào ngày hôm qua. Huyền thoại người Argentina cho rằng Valdes là "một thủ môn kém". Tiền vệ của Barcelona cho biết anh "tôn trọng nhận xét của tất cả mọi người. Nhưng Valdes thực sự là một thủ môn tốt". Thiago tiếp tục "Anh ấy là người hoàn hảo cho vị trí số 1 ở Barça bởi vì anh ấy chơi bóng bằng chân, và Valdes cũng đã cứu chúng ta rất nhiều lần, ở cả Champions League".

Lionel Messi lãng mạn bên bạn giá ở Paris

1329859525873.jpg

Sau chiến thắng 5 - 1 trước Valencia, trận đấu mà Messi lập cú poker, Pep Guardiola đã thưởng cho Leo 2 ngày nghỉ và El Pulga đã tận dụng cơ hội đó cùng cô bạn gái là Antonella thưởng thức buổi ăn tối lãng mạn ở Paris, dưới Tháp Eiffel.

Cesc trong lễ trao giải 'Brit Awards'

1329859525873.jpg

Sau khi được Pep Guardiola "thả", Cesc đã trở về London, nơi anh đã có 8 mùa chơi trong màu áo Pháo thủ để tham dự lễ trao giải 'Brit Awards' 2012, giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất nước Anh.

Gặp gỡ Bill Gates tại Madrid

1329859525873.jpg

Rosell đã có buổi ăn tối cùng Bill Gates để thắt chặt những thỏa thuận giữa hai bên trong cuộc chiến chống bệnh bại liệt.

Barça quan tâm đến Neymar

1329859525873.jpg

Barcelona tiếp tục mối quan hệ với đội bóng Brazil về thương vụ Neymar. Dù cho hai bên đang "đợi" World Cup 2014 kết thúc để đưa Neymar đến châu Âu nhưng nếu như thấy cần thiết, Barcelona vẫn có thể đẩy nhanh tiến độ.

Xavi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Catalan

1328724429862.jpg

Xavi đã nhận được danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của xứ Catalan trong đêm Gala bóng đá Catalonia, do Liên đoàn bóng đá Catalan tổ chức.

(Tổng hợp)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Guardiola 1184, Mourinho thì 0

LaMasia.png


Bạn đừng ngạc nhiên về con số khập khiễng trên vì nó hoàn toàn có thật. Theo elEconomista.es thì đó là tỷ lệ cực kỳ chênh lệch giữa hai HLV của 2 đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại ở thời gian sử dụng tài năng trẻ cây nhà lá vườn.

Bằng tất cả sự tôn trọng nhất có thể, tôi thật xấu hổ khi mang một điểm mạnh của lò đào tạo La Masia quá nổi tiếng ra để so sánh. Nhưng thật sự mà nói thì việc có nhiều cầu thủ trẻ giỏi và việc họ có được tạo điều kiện ra sân trong những môi trường bóng đá đỉnh cao như bây giờ hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế nên tôi mới tiếp tục mạnh dạn gạt bỏ sự xấu hổ vì khoe mẽ ban đầu của mình đi và tiếp tục đưa các thông số ra để hầu các bạn.

Guardiola đã đưa tổng cộng 5 cầu thủ trẻ (ở đây ta lấy mốc là không phải đội một đăng ký đầu mùa giải): Cuenca (585 phút), Tello (173 phút), Jonathan dos Santos (118 phút) Sergi Roberto (90 phút) và Montoya (90 phút). Tổng những con số đó là 1056. Thứ lỗi cho tôi đã cộng sai ở cái tiêu đề trên.

Ngay sau khi tôi có ý định công bố tin này, một ông bạn làm ở một tờ báo lớn trên thủ đô với vị trí rất khiêm tốn đã cà khịa tôi rằng Mourinho tuy là HLV căm ghét dân lưỡng tính và trẻ con nhưng lại tạo điều kiện cho một cậu bé tên Mendes của lò Castila xuất hiện tận 24 phút trong trận gặp Ajax. Thú thực là tôi đã tìm hiểu và quả thật là tin đó đúng. Nếu vậy thì tôi đã ăn bớt và cố gắng bôi nhọ sự cố gắng thập phần của vị HLV tài ba nhất thế giới rồi. Thành thật thứ lỗi cho tôi vì tôi sẽ không đổi cái tiêu đề đâu. Vì tôi giật tít đó cho kêu và hy vọng thấp thỏm rằng chỉ cần như thế là đủ cho khối người yêu mến tôi và tha lỗi cho tôi vì dốt toán.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tin vắn tối 24/2​

Keita: "Tương lai của tôi không phụ thuộc vào những đổi mới của Pep Guardiola"

BAR_A_B-RECREATIVO_44_.v1328291854.JPG

Tiền vệ người Mali cho rằng tương lai của anh ở Camp Nou không phụ thuộc vào những đổi mới trong chiến thuật cảu Pep. Anh nói thêm "Chúng tôi đang ở trong giai đoạn quan trọng của mùa giải và không có thời gian để bàn về chuyện đó". Keita cũng cho rằng Barça vẫn chưa buống súng ở La Liga, "mùa giải còn rất dài và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng". Sau đó, Keita thổ lộ anh cảm thấy nuối tiếc vì không được sát cánh cùng các đồng đội vượt qua những giây phút khó khăn bởi phải trở về nước phục vụ cho đội tuyển tại CAN 2012.

Benfica tiếp tục "nhòm ngó" La Masia

BAR_A_B-RECREATIVO_44_.v1328291854.JPG

Sau bản hợp đồng thành công nhưng không tốn một đồng mang tên Nolito từ Barça B, CLB Bồ Đào Nha tiếp tục cho người đến "nhòm ngó" La Masia. Hiện trong tầm ngắm của Benfica có Tello, Oier, Montoya và Bartra. Tuy nhiên, Benfica sẽ không dễ "câu" được những miếng mồi ngon như trường hợp của Nolito nữa, Tello ngày càng chiếm được lòng tin của Pep và chuyện bản hợp đồng mới dành cho anh là gần như hiển nhiên, 3 "mầm non" còn lại cũng được Pep "hứa hẹn" tạo cơ hội trong những mùa giải mới.

Danh sách cầu thủ được Del Bosque triệu tập cho trận giao hữu gặp Venezuela

Ngày 29/02, tại Estadio La Rosaleda, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ có trận đấu giao hữu với Venezuela, Del Bosque mới đây đã công bố những cái tên sẽ cùng La Roja tham dự trận đấu:

Thủ môn: Victor Valdés (F.C. Barcelona), José Manuel Reina (Liverpool F.C. ), Iker Casillas (Real Madrid C.F.).

Hậu vệ: Álvaro Arbeloa (Real Madrid C.F.), Carles Puyol (F.C. Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid C.F.), Andoni Iraola (Athletic Club), Javi Martinez (Athletic, Club), Gerard Piqué (F.C. Barcelona), Jordi Alba (Valencia C.F. S.A.D).

Tiền vệ: Xavier Hernández (F.C. Barcelona), Andrés Iniesta (F.C. Barcelona), Cesc Fabregas (FC Barcelona), Xabier Alonso (Real Madrid C.F.), Sergio Busquets (F.C. Barcelona), Santiago Cazorla (Málaga CF SAD), Thiago Alcantara (FC Barcelona).

Tiền đạo: David Jiménez Silva (Manchester City F.C.), Jesús Navas (Sevilla C.F. S.A.D.), Fernando Llorente (Athletic Club de Bilbao), Iker Muniain (Athletic Club), Juan Manuel Mata (Chelsea FC), Álvaro Negredo (Sevilla FC), Roberto Soldado.

Cesc: "Chúng tôi chiến đấu cho nhau"

BAR_A_B-RECREATIVO_44_.v1328291854.JPG

"Chúng tôi là một gia đình, tôi có cảm giác như đây là mái nhà của mình. Chúng tôi là bạn của nhau và cùng nhau giành chiến thắng. Chúng tôi chiến đấu cho nhau" Cesc.

Chivas "cầu cứu" Johan Cruyff

BAR_A_B-RECREATIVO_44_.v1328291854.JPG

CLB Chivas của Mexico, "kẻ đội sổ" ở giải vô địch, đã tìm đến huyền thoại Johan Cruyff để nhờ ông đưa ra các giải pháp cho hoàn cảnh khó khăn của đội bóng. "Chúng tôi cần một sự thay đổi về chất lượng chuyên môn, chính xác là khắc phục những sai sót, học theo bóng đá tổng lực để có thể chơi bóng như Barcelona, CLB xuất sắc nhất thế giới" Jorge Vergara, chủ sở hữu CLB Chivas.

Barça gia cố hàng tiền vệ

Cầu thủ Uruguay, Gastón Ramírez (Bologna), Younes Belhanda (Montpellier), Matías Suárez và Lucas Biglia (Anderlecht) là các mục tiêu (Theo MD).

[video=youtube;PbbwiF8YKpY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PbbwiF8YKpY[/video]

[video=youtube;mGSGpwD0Efw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mGSGpwD0Efw[/video]

[video=youtube;OXkoG33pKCs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OXkoG33pKCs[/video]

[video=youtube;MaPr-PnXVPw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MaPr-PnXVPw[/video]​

(Tổng hợp)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
La Masia mở khóa đào tạo đầu bếp?​

Câu trả lời là không :D.

2012-02-23_TALLER_COCINA_FUNDACION_ALICIA_NOVA_MASIA_008.v1330018102.jpg

Sau buổi tập của Barça B hôm thứ năm, các cầu thủ từ đội trẻ (có cả Juvenil A) cùng một số "măng non" của đội bóng rổ FCB Regal đã tham gia chương trình "We are what we eat" do Quỹ từ thiện FC Barcelona tổ chức ở La Masia. Với sự chỉ dẫn của các đầu bếp đến từ tổ chức Alicia đã giúp cho tất cả các VĐV chuyên nghiệp tương lai ở La Masia cách làm một bữa ăn dễ dàng, kinh tế và nhanh chóng với mục đích giúp các ngôi sao chớm nở này cách để duy trì một chế độ ăn uống hợp lí, lành mạnh mà không mất quá nhiều thời gian cho công đoạn nấu nướng.

Một bữa ăn đầy dinh dưỡng một cách dễ dàng

Trong phần đầu tiên, đầu bếp Marc Puig-Pey đã nói về tầm quan trọng của việc duy trì một chế độ ăn uống hợp lí, và nhấn mạnh những thành phần dinh dưỡng quan trọng và cách chúng được tiêu thụ. Kem súp đậu khô, mì rau, sữa chua dâu đông lạnh và nước cam là những món đồ ăn thức uống được chuẩn bị để hướng dẫn các tài năng trẻ ở La Masia cách chế biến. Mục tiêu của hoạt động này là trình bày về những thực phẩm bổ dưỡng nhưng lại rất ít có mặt trong một bữa ăn của những thanh niên ngày nay: rau, trái cây, đậu và hải sản.

Sau buổi nói chuyện, các VĐV trẻ được chia thành các nhóm và thi nấu ăn bằng những nguyên liệu cho trước. Marc Muniesa, Sergi Roberto, Rafinha, Sergi Gómez và Espinosa của Barça B đã có mặt trong suốt 1 tiếng rưỡi của chương trình.

Nguồn: FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bản tin 27/2

1330296631575.jpg

Pep: “Tôi không tin vào khả năng đoạt cúp Liga mùa này”

Phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng 1-2 trước Atletico Madrid đêm qua, vị HLV người TBN cho rằng phần trăm cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương tại giải VĐQG là rất nhỏ nhưng “điều quan trọng là toàn đội vẫn giữ được bản sắc trong lối chơi và chiến đấu đến cùng theo đúng tinh thần của những chiến binh Blaugrana. Song song theo đó là giữ sức cho trận chung kết Copa và đấu trường UCL”.

Pep – Cruyff: Tư tưởng lớn gặp nhau

Hôm nay, Pep nói: “Không có cơ may vô địch La Liga”. 20 năm trước, Chủ nhật ngày 3/3/1992, Thánh Johan phán: “La Liga coi như đã mất”. Ngày ấy, tiền bối người Hà Lan cho rằng bất lợi tại Liga không ảnh hưởng tới giải châu Âu thì ngày nay, hậu bối người TBN khẳng định tạm gác Liga để tập trung cho chung kết Copa và UCL. Một sự trùng hợp thú vị hay là Pep đang hi vọng một kịch bản hệt như Dream Team ngày trước sẽ lại tái hiện (dù Thánh phán thế nhưng ta vẫn lật ngược tình thế vào phút cuối). Có lẽ ông sợ “nói trước bước không qua” chăng?

Vilarrubí: Pep à, đừng vội bi quan như thế chứ!

Luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đôi khi có cả những “sự thật mất lòng” khi nhận định về những vấn đề liên quan đến CLB, Phó CT Vilarrubí đáp trả nhận định của Pep rằng Barca không có cửa đoạt cúp Liga kì này: “Câu nói đó của Guardiola thật mỉa mai. Lẽ ra chúng ta nên nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn”.

Bàn về công tác trọng tài gây tranh cãi trong cả 2 cuộc đối đầu vừa qua giữa Rayo Vallecano – Real Madrid lẫn Atletico Madrid – Barcelona, ông nói đơn giản: “Người thắng cuộc đã được ấn định, điều đó không có gì bàn cãi. Song, có lẽ các cầu thủ cần thêm một chút yếu tố ngoài năng lực thi đấu để ứng phó với những biến cố trên sân cỏ”.

Địa điểm diễn ra chung kết Copa: Ẩn số dần lộ diện

Theo đài ONA FM cho hay, nhiều khả năng vào thứ Sáu tới, tên SVĐ sẽ đăng cai trận chung kết Copa năm nay sẽ được công bố chính thức sau một buổi họp giữa các thành viên cấp cao của Liên đoàn với lãnh đạo 2 đội bóng Barcelona và Athletic Bilbao.


Alves: “Cha rất yêu các con”

Dani-Alves-envia-un-mensaje-a-_54260481455_54115221155_600_244.jpg

Sau pha lập công mở tỉ số trận đấu đêm qua, hẳn ai cũng ấn tượng với cách anh chàng lắm chiêu người Brazil ăn mừng trước máy quay. Một hành động tuy lạ nhưng lại hết sức ý nghĩa. Bàn thắng ấy là món quà mà Alves muốn gửi tặng đến hai con là Daniel và Victoria cùng với thông điệp không lời của tình phụ tử.

Tuyệt phẩm của Messi trước Atletico Madrid: độ quái và chất kĩ thuật có thừa

1330299513941.jpg

Messi và Pepe, sự ngẫu nhiên khó lý giải ?

Cùng trong khuôn khổ vòng 25 của giải La Liga, Messi và Pepe đồng loạt nhận án treo giò trận kế tiếp vì thẻ phạt. Gã tiều phu người Bồ nhận thẻ vàng thứ 7 (có 2 thẻ vàng là ngoại lệ vì chúng được rút ra trong cùng một trận đấu) ở những phút cuối trận Rayo – Real. Vài giờ sau đó, Messi cũng chịu chung cảnh ngộ sau khi lãnh thẻ vàng thứ 5 liên tiếp.

[Tổng hợp]
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Đá ma, kỹ năng đáng kinh ngạc

[video=youtube;96p5cS55IpY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=96p5cS55IpY[/video]

Đoạn video trên có số lượt xem trên 200.000 lần. Đây là video 'nóng' nhất trong tháng 2 của kênh Youtube FC Barcelona. Với Alves làm ma, Thiago - Alexis - Adriano đã quần cho hậu vệ cánh phải của Barca một màn ra trò với kỹ thuật: bóng không hề chạm đất.

Nguồn: http://www.fcbarcelona.com/club/detail/article/the-spectacular-drill-the-most-watched-on-youtube
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thỏa thuận với Boca Juniors

tft_boca_1024_x_768_.v1330703572.jpg

FC Barcelona và CA Boca Juniors mới đây đã đạt được một thỏa thuận về dự án đào tạo cầu thủ trẻ. Thỏa thuận này sẽ được trình bày vào thứ hai tuần sau trong văn phòng ở Bombonera, Buenos Aires, với sự có mặt của Daniel Angelici - Chủ tịch của CA Boca Juniors, Jordi Mestre - Giám đốc chịu trách nhiệm của khu vực đào tạo trẻ bên phía FC Barcelona và Jorge Raffo - quản lí khu vực đào tạo trẻ của CA Boca Juniors.

Qua thỏa thuận này, hai CLB sẽ có một sự ràng buộc trong việc đào tạo các tài năng bóng đá cho tương lai. FC Barcelona sẽ "chuyển giao" dự án huấn luyện 'La Candela' cho CLB Argentina. Bù lại, Đội chủ sân Camp Nou sẽ là người có cơ hội đầu tiên trong việc tiếp cận các cầu thủ hiện tại hay "tương lai" của Boca Juniors.

CA Boca Juniors sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía CLB xứ Catalan để hướng dẫn cho các HLV của họ về triết lý và phương pháp huấn luyện, phát triển các cầu thủ trẻ của FC Barcelona.

Trong vài năm qua, FC Barcelona đã "xuất" trên 300 cầu thủ từ lò đào tạo của mình đến Argentina, và không quên điều khoản được ưu tiên mua lại.

Như vậy, với thỏa thuận này, hai CLB bóng đá hàng đầu thế giới sẽ củng cố vững chắc mối quan hệ của họ và dễ dàng thường xuyên liên lạc, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong việc đào tạo các tài năng tương lai.

Nguồn: FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tin vắn ngày 3/3


1330684219191.jpg

Pep: Tôi mừng vì họ không nghĩ như tôi

Trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu, Pep cho biết ông rất vui khi các học trò vẫn quyết tâm hướng tới mục tiêu vô địch La Liga mùa này dù trước đó ông đã đăng đàn tuyên bố hầu như không còn hi vọng ở một cuộc lật đổ. Thiếu Messi, vắng Busquets, Abidal và Thiago nhiều khả năng cũng ngồi ngoài làm khán giả vì chấn thương, một “Sporting đầy cá tính” của Clemente ít nhiều sẽ gây khó dễ cho Pep-Team đêm nay.

Pep: Tôi cần thời gian – Rosell: Hãy cứ thong thả

Đêm qua, Pep và Rosell đã có một cuộc gặp gỡ thân mật tại nhà riêng của nguyên chủ tịch CLB để bàn về tương lai của HLV người TBN. Có thể thấy mối quan hệ giữa Pep và bộ sậu của Rosell đang rất tốt: “Tôi không có bất kì lời phàn nàn nào về BLĐ CLB cả.” Nhưng ông yêu cầu thêm thời gian suy nghĩ vì một số vấn đề cá nhân cần giải quyết. Về phía Rosell, ông cũng vui lòng chấp thuận đề nghị này bởi ông tin “Guardiola sẽ chẳng đời nào đưa ra quyết định bất lợi cho đội bóng”.

Clemente: Barca sẽ yếu đi chỉ vì họ gồm toàn… siêu sao

HLV Sporting Gijon, ông Javier Clemente nhận định các hảo thủ trong tay Pep đã “có phần mệt mỏi sau loạt trận quốc tế vừa rồi” và đó sẽ là cơ hội tốt để Sporting vùng dậy. Nhà cầm quân chưa một lần biết đến hương vị chiến thắng ở Camp Nou trong suốt 28 năm qua đánh giá cao tài năng của người đồng nghiệp Guardiola nhưng cũng không quên nhấn mạnh: “Các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu với một quyết tâm cao nhất như hai trận đấu gần đây nhất”.

Ivan Corretja: Xavi không có ý định rời Barca

Gần đây, tờ AS có đưa tin về việc PSG đang có dự tính sẽ chi mạnh để có được chữ kí của tiền vệ tài năng này. Tuy nhiên, người đại diện của Xavi là Ivan Corretja khẳng định: “Hợp đồng của Xavi sẽ kéo dài đến năm 2014 và anh ấy không hề có bất cứ ý nghĩ nào về việc rời CLB”.

Keita – mục tiêu săn đón của Milan, Liverpool lẫn Bayern

Hiện đang là mùa giải thứ 4 tiền vệ người Mali góp mặt trong đội hình Barcelona nhưng cũng có thể đây là mùa giải cuối cùng. Nhiều CLB lớn đã ngỏ lời với anh và nổi bật lên là 3 cái tên Milan, Liverpool và Bayern. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Skysports mới đây, Keita phần nào đã xiêu lòng trước lời mời đầu quân cho The Kop dù mặt khác, Pep vẫn là tượng đài trong lòng anh và “rất khó tìm thấy một tập thể nào hoàn hảo hơn Barca hiện tại”.

Hết Keita, đến lượt Pedro bị “nhòm ngó”

Thêm một đích ngắm mới của các đại gia xứ Sương mù bên cạnh Seydou Keita khi mà giờ đây, một thực tế đáng buồn cho tiền đạo xứ Tenerife là anh đang ngày càng mờ nhạt trong màu áo Blaugrana. Một Messi “bất khả xâm phạm”, một Villa đang chật vật với chấn thương, những Tello hay Cuenca liên tục được Pep trao suất đá chính trong khi Pedro luôn là nhân vật thường trực trên băng ghế dự bị. Tiếp tục ở lại chờ cơ hội hay ra đi tìm đường đến với sân chơi Ngoại hạng, lựa chọn nào cho Pedrito?

Tiếp tục hoãn việc công bố SVĐ đăng cai CK Copa

FC Barcelona, Athletic Bilbao và cả RFEF vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng về địa điểm thi đấu trận chung kết Copa del Rey. Sau Bernabeu, sân Vicente Calderon và La Cartuja đang là 2 lựa chọn tối ưu. Chung cuộc, các ngài trong Liên đoàn tuyên bố vào thứ Ba tới sẽ đưa ra thông báo chính thức về địa điểm cũng như thời gian thi đấu có thể “vẹn cả đôi đường”.

[Tổng hợp]
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Fernando Alonso : "Được xem Barca thi đấu là một niềm vinh hạnh"

Tay đua công thức 1, Fernando Alonso, đã nói rằng : "Với tất cả những ai yêu bóng đá, thì việc đến Nou Camp để xem 1 trận đấu của Barca là 1 niềm vinh hạnh"




[video=youtube;C03hlskH6_s]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C03hlskH6_s[/video]

Fernando Alonso đang chuẩn bị cho giải đua công thức 1 tại Barcelona, nhưng anh cũng đã bỏ ra chút thời gian để đến xem trận đấu giữa Sporting Gijon và Barcelona trên sân Nou Camp. Sau trận đấu anh đã trả lời phỏng vấn đài Barca TV :" Mặc dù tôi là 1 fan của đội Oviedo và cũng yêu thích Real Madrid hơn Barcelona. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng tôi là 1 người yêu bóng đá và việc đến xem Barca thi đấu ở Nou Camp là 1 niềm vinh hạnh lớn lao đối với tôi"​
FCB.com


 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tin vắn ngày 5/3

1330950536632.jpg

Khởi kiện Piqué vì thiếu lễ độ - Mourinho lẫn Casillas trắng án: Chuyện cứ như đùa!

Một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trong cộng đồng NHM thế giới khi chủ tịch Ủy ban trọng tài TBN là ông Sanchez Arminio tuyên bố sẽ kiến nghị lên Ủy ban Kỉ luật của Liên đoàn về những gì Piqué đã phát ngôn sau trận đấu với Sporting Gijon. Theo các trọng tài, Piqué đã xúc phạm danh dự của họ khi phàn nàn về chiếc thẻ đỏ được ông Velasco rút ra. Cũng thật mỉa mai bởi chẳng ai trong số họ phàn nàn về hành động “chờ sẵn” trọng tài ở bãi đỗ xe của Mourinho hay như việc Casillas “đá đểu” các ông rằng: “Hãy về mà ăn mừng cùng bọn họ, khốn kiếp!” sau khi bị Barca loại ở Cúp Nhà vua.

Đáp lại động thái này của tổ trọng tài, CT Ủy ban Kỉ luật RFEF là ông Alfredo Flórez trả lời: “Tôi không biết gì về Piqué cả”. ‘Không biết gì’ hay ‘chẳng liên quan’ – những lời giải thích như thế chắc chắn không thể làm vừa lòng dư luận đang tỏ ra rất bất bình và nỗi giận dữ của họ hiện tràn lan trên các mạng xã hội.

Hướng đến lượt về UCL: Không Alexis, Abidal lẫn Thiago

Alexis dính chấn thương trong trận đấu với Sporting và buộc phải nghỉ đấu trong 10-15 ngày. Danh sách “bệnh binh” gồm Villa, Fontàs và Afellay nay được bổ sung thêm Abidal và Thiago. Thiếu thốn nhân sự, nhiều khả năng Pep sẽ trao cơ hội cho Muniesa và Tello trong ngày tái đấu với Bayer Leverkusen.

Platini: “Real-Barca sẽ là một trận chung kết như mơ”

Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini đã đến dự khán trận đấu giữa Real Madrid-Espanyol theo lời mời của CT Florentino. Bị thuyết phục bởi sức mạnh của đội bóng áo trắng ngay trong hiệp 1, ông nhận định rằng Real Madrid sẽ là đối thủ xứng tầm để cùng Barca tranh ngôi vương châu Âu năm nay.

“Thánh” và chuỗi 48 trận bất bại tại La Liga

Sau khi đánh bại Sporting Gijon, Iniesta đã có 48 trận liên tiếp chưa hề biết tới thất bại cùng Barca ở La Liga. David Villa từng có một thành tích tương tự với con số 44 trận.

Alexis: 20 giờ bay + 95 phút thi đấu + mưa lớn = 15 ngày nghỉ

Một lần nữa, tiền đạo người Chile tiếp tục bị chấn thương đeo bám. Không thể chỉ đổ lỗi cho vận đen nếu nhìn lại những gì Alexis đã trải qua: 2 chuyến bay liên tục trong 5 ngày theo lộ trình Barcelona-Madrid-New York và New York-Madrid-Barcelona, mỗi chuyến kéo dài khoảng 10 giờ đồng hồ. Thêm vào đó, anh đã chơi trọn 95 phút thi đấu giao hữu với Ghana dưới thời tiết mưa to kéo dài suốt trận đấu. Tiếp đó là trận đấu với Sporting. Dễ hiểu vì sao anh lại bị quá tải như vậy.

[Tổng hợp]
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vĩnh biệt ông, Joaquim Muntañola​

Một nhà hài kịch, một nghệ sĩ, một tác gia và cũng là một culé nổi tiếng, Joaquim Muntañola Puig đã qua đời hôm thứ hai vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Sau thời đại của Valentí Castanys, Muntañola được xem như là người họa sĩ vẽ biếm họa về bóng đá hàng đầu trong lòng NHM xứ Catalonia.

JMUNTA_1.v1330964966.JPG

Joaquim Muntañola được sinh ra tại Barcelona, vào ngày 09/04/1914, ông là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất xứ Catalonia, là người gắn bó với tờ tạp chí hàng tuần của Barça từ những năm 50 của thế kỷ trước. Bắt đầu sự nghiệp lỗi lạc của mình vào năm 1929, ông làm việc cho các tạp chí El Be Negre, Xut!, En Parufet, TBO và Papitu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Joaquim Muntañola hợp tác với La Vanguardia, El Correo Catalán, Vida Deportiva, Barcelona Deportiva, Dicen..., El Mundo Deportivo, Lean, Barça và Revista Barcelonaista. Ngoài ra, ông còn là một tiểu thuyết gia thành công, nhà viết kịch, sáng tác truyện cười và cũng là một nhà điêu khắc.

Barcelona ở trong tim

Muntañola, một CĐV nhiệt thành của Barça, cũng là bạn của những huyền thoại Azulgrana: Boisca, Seguer, Gonzalvo, Kubala. Ông luôn cảm thấy sẽ là một đặc ân nếu được cầm cây bút vẽ hay viết về CLB thân yêu của mình, và ông cũng rất tự hào về tinh thần độc lập, dân chủ của CLB. Như bao culé khác, ông luôn khẳng định: "Tôi muốn Barça giành chiến thắng và không cần quan tâm đến ai là chủ tịch".

Món quà từ các cựu cầu thủ

Ngày 04/03/2000, Hội "cựu chiến binh" của Barcelona đã vinh danh người nghệ sĩ vĩ đại này, với sự có mặt của Enric Gensana, Estanislau Basora, Antoni Ramallets, ... Muntañola, người giành chiến thắng Creu de Sant Jordi năm đó, đã nhận được huân chương vàng.

L_AVI_DEL_BAR_A_AMB_LES_CINC_COPES_1951-52_MUNTA_OLA_.v1330961366.jpg

Xin chào tạm biệt ông, người nghệ sĩ vĩ đại luôn gắn bó với FC Barcelona nói chung và xứ Catalonia nói riêng.

Một số tác phẩm của Joaquim Muntañola:

[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Ilustracion-de-los-jugadores-d_54264427577_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Centenario-MD-1906-2006-Suplem_54264427558_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/ilustraciones_54264427564_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-jugador-del-FCB_54264427595_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-luchador-Tarres_54264427571_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-de-Pepe-Mauri-Carbo_54264427520_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-jugador-de-futb_54264427589_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-ciclista-Juan-M_54264834067_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricaturas-de-atletas-Joaquim_54264834051_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-jugador-Flotats_54264834097_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-jugador-de-futb_54264834091_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricaturas-de-los-jugadores-d_54264834085_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Chiste-Joauqim-Muntanola-http-_54264427583_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-de-Boxeo-de-Cardena_54264834079_54115221152_960_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/ilustraciones_54264834073_54115221157_400_640.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2012/03/05/Caricatura-del-corredor-de-mot_54264434003_54115221157_400_640.jpg[/imgx]

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sức mạnh từ hàng tiền vệ​

Tuyến giữa của Blaugrana đã mang về cho Đội chủ sân Camp Nou 39 bàn thắng cho đến thời điểm này của mùa giải. Đó là con số tốt nhất dưới triều đại của Pep Guardiola.

2012-03-03_BARCELONA-SPORTING_40.v1330944513.JPG

Cả 3 bàn thắng mà Barça ghi được trong một trận đấu "sặc mùi" với Gijon đều đến từ đôi chân của các tiền vệ, với hai bàn thắng của Iniesta và Xavi bắt nguồn từ những pha phối hợp đậm chất Barça, xé toan hàng phòng ngự đối phương, và cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm của Keita. Hàng tiền vệ của chúng ta giờ đây đã có 39 bàn thắng làm vốn.

Cesc dẫn đầu

Dẫn đầu trong danh sách dội bom của hàng tiền vệ không ai khác chính là "đứa con lưu lạc" Cesc Fabregas, cựu Pháo thủ đã có 15 lần lập công cho Barcelona. Xếp sau số "4" lần lượt là Xavi (12), Iniesta (5), Thiago Alcantara (3), Keita (2) và hai pha lập công của Sergi Roberto, cầu thủ Barça B, trong một trận đấu ở Cúp nhà vua và một trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League.

Thành tích tốt nhất dưới triều đại của Pep Guardiola

27, 17, 24 lần lượt là số bàn thắng mà tuyến giữa đóng góp cho số pha lập công của Blaugrana trong các mùa từ 2008 đến 2011.

Mùa giải năm nay, nếu tính trên mọi đấu trường, các học trò của Pep Guardiola đã làm lưới của đối thủ rung lên 135 lần.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barcelona sở hữu thành tích tuyệt vời trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League​

Đêm mai, Barcelona sẽ trở lại với đấu trường Champions League. Trong 5 trận lượt về vòng 1/8 gần đây nhất, Barça đều chiến thắng.

FCB_-_ARSENAL_4_.v1331034917.jpg

Rạng sáng thứ năm, Barça sẽ tiếp đón Bayer Leverkusen trên sân Camp Nou trong khuôn khổ vòng 16 đội cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Liệu Pep Guardiola và các học trò có thể kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng của họ ở vòng đấu này như 5 mùa giải gần đây nhất? Lionel Messi cũng chính là ngôi sao sáng nhất trong các trận lượt về vòng 1/8.

Mùa 2010/2011: Arsenal 2 - 1 Barça | Barça 3 - 1 Arsenal

Mùa giải trước, Barcelona đã không đứng vững được tại London sau một hiệp hai chơi như lên đồng của các "Pháo thủ" và Người khổng lồ xứ Catalonia đành ngậm ngùi ra về với thất bại 2 - 1. Trở lại Camp Nou, với cú đúp của Messi (một bàn thắng tuyệt đẹp và một pha lập công trên chấm phạt đền) và bàn thắng của Xavi, đội bóng của Pep Guardiola đã lật ngược được thế cờ để đi tiếp vào vòng trong. Dẫu trước đó, NHM Barça đã rất lo sợ sau khi Busquets phản lưới nhà cùng vô số cơ hội ngon ăn dành cho các vị khách.

Mùa 2009/2010: Stuttgart 1 - 1 Barça | Barça 4 - 0 Stuttgart

Sau trận lượt đi đầy khó khăn trên đất Đức, Barcelona đã tiễn các vị khách ra về sau 90 phút "ác mộng" bằng 2 bàn thắng của Messi, 1 của Pedro và 1 của Bojan.

Mùa 2008/2009: Lyon 1 - 1 Barça | Barça 5 - 2 Lyon

Hành quân đến đất Pháp, Barcelona đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của "chủ nhà", nhưng nhờ bàn thắng của Henry, Pep Guardiola và các học trò nắm lợi thế lớn trong lần tái đấu tiếp theo. Và sau 45 phút đầu tiên của trận lượt về, Barça đã có 4 bàn thắng do công của Henry (2), Messi và Eto'o. Lyon vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ giải lao nhưng tất cả đã đổ sông đổ bể với pha lập công khép lại trận đấu của Keita.

Mùa 2007/2008: Celtic 2 - 3 Barça | Barça 1 - 0 Celtic

Đội bóng của Frank Rijkaard đã có một màn thể hiện tuyệt vời nhất của mùa giải năm đó ở Glasgow, Scotland. Trong trận lượt về, Xavi là người mang tấm vé đi tiếp chính thức cho Azulgrana. Tuy nhiên, đội bóng của Scotland cũng đã gây nên chấn thương nghiêm trọng cho Messi, khiến anh phải rơi nước mắt rời sân vì phải chấm dứt mùa giải sớm hơn các đồng đội.

Mùa 2006/2007: Barcelona 1 - 2 Liverpool | Liverpool 0 - 1 Barça

Lần cuối cùng Blaugrana không vượt qua được vòng 1/8 là trong cuộc chiến với Liverpool cách đây 5 năm. Đội bóng nước Anh cũng chính là á quân năm đó sau khi bị AC Milan đánh bại với 2 bàn thắng của Inzaghi trong trận chung kết. Tuy giành chiến thắng 0 - 1 ở Anfield nhưng Người khổng lồ xứ Catalonia vẫn buộc phải dừng bước bởi 1 bàn trên xứ sở sương mù chưa đủ cho họ cơ hội đi tiếp, khi mà trận lượt đi ở Camp Nou, chủ nhà đã thất thủ 1 - 2.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận chung kết Cúp nhà vua sẽ diễn ra vào ngày 25/05 trên sân Vicente Calderon​

ATH._BILBAO-FCB_4_.v1331043616.JPG

Trận chung kết Cúp nhà vua thứ tư của Barça trên sân Vicente Calderón​

Trước đó, Blaugrana chỉ thắng 1 (trước Sporting Gijón) và thua 2 (trước Real Madrid và Zaragoza) trong các trận chung kết Cúp nhà vua diễn ra tại Vicente Calderón.

estadio_vicente_calderon.v1331049772.jpg

Đã 25 năm kể từ lần gần nhất Barcelona chơi trận chung kết Cúp nhà vua trên sân nhà của Atletico Madrid, đó là ngày 26/04/1986, nơi Barça thất thủ 0 - 1 với bàn thắng duy nhất của Rubén Sosa. Người khổng lồ xứ Catalan cũng đã về đích ở vị trí số 2 trong lần đầu tiên chơi trận chung kết ở Vicente Calderón, đối thủ khi đó của chúng ta không ai khác chính là Real Madrid (0 - 4). Chỉ lần thứ hai Barça mới lên ngôi tại Copa del Rey ở đây, sau chiến thắng 3 - 1 trước Gijon.

Lần thứ 13 tổ chức ở Vicente Calderón

Sân nhà của Atletico Madrid đã 13 lần được sử dụng để tổ chức trận chung kết Cúp nhà vua. Lần gần đây nhất là mùa 2007/2008, nơi mà Valencia đã lên ngôi sau khi quật ngã Getafe với tỉ số 3 - 1.

Athletic Bilbao, đối thủ của Barça trong trận chung kết cũng đã từng 2 lần đến đây để chơi trận đấu cuối cùng. Đầu tiên là mùa 1972/1973, họ đánh bại Castellón với tỉ số 2 - 0. Bốn năm sau, Đội bóng xứ Basque thất thủ trước Betis trên chấm phạt đền (trận đấu kết thúc với không bàn thắng nào được ghi và 8 - 7 là kết quả của loạt sút luân lưu).

SVĐ Vicente Calderón, sức chứa 54.837 chỗ ngồi, được khánh thành năm 1966.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
5 bàn trong một trận, trước Messi là ai?​

Gol_Krankl.v1331290633.jpg

Ngày hôm nay, chúng ta có thể khẳng định, Messi là một "toán hạng" vô nghiệm trong mọi phép so sánh. Kỹ năng chơi bóng, cách hiểu đồng đội, khả năng ghi bàn và kiến tạo, niềm đam mê trong mỗi trận đấu, ... Tất cả chỉ đơn giản để chứng minh rằng không có lí do gì để anh không sáng chói nhất mỗi lần ra sân. Và mọi kỷ lục đều đang lo sợ bị Messi đạp đổ. Không một cầu thủ Azulgrana nào từng lập công 5 lần trong một trận đấu tại Cúp châu Âu, thậm chí, những người phụ trách sổ sách CLB phải lật lại những trang sử năm 1979 để tìm ra người làm được điều tương tự sau 90 phút.

Mùa giải 1978/1979, mùa giải mà Blaugrana kết thúc với chiếc Cúp Winners Cup trên tay tại Basel, sau khi vượt qua Fortuna Dusseldorf, Barça dưới sự dẫn dắt của Lucien Müller đã phô bày một thứ bóng đá "tàn bạo", và tuyệt nhất vời trong số đó là chiến thắng kinh ngạc 9 - 0 trước Rayo Vallecano trên sân Camp Nou, nơi Hansi Krankl - người dành Pichichi năm đó - đã ghi liền 5 bàn thắng.

Chỉ sau 61 phút bóng lăn, tiền đạo người Áo - cầu thủ vừa có màn thể hiện tuyệt vời tại World Cup 1978 tại Argentina - đã buộc người gác đền của đối thủ vào lưới nhặt bóng đến 5 lần. Ngoài ra, sau 88 trận đấu chính thức chơi cho Barcelona, Krankl ghi được 64 bàn, và trong mùa giải đầu tiên ở Đội bóng xứ Catalan (1978/1979), ông đã dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 29 pha lập công. 5 bàn thắng ghi được và lưới Rayo là bước ngoặc trong cuộc đua Pichichi năm đó, giúp Krankl vượt qua Quini (Sporting Gijon) và Santillana (Real Madrid).

Không một thắng lợi trên sân khách

"Đó là một trận đấu đáng nhớ, trận cầu phi thường" Hansi Krankl hồi tưởng trên một chương trình truyền hình 1 năm sau đó. "90 phút trên sân nhà quả thật tuyệt vời, tuy nhiên đội bóng đã gặp rất nhiều vấn đề mỗi lần rời xa Camp Nou". Mùa giải 1978/1979 cũng có những nét tương tự như mùa giải này, thậm chí là tồi tệ hơn, dẫu Barça liên tục giành những thắng lợi hoành tráng trên sân nhà nhưng trong cả 9 trận làm khách, Blaugrana đều không kiếm được trọn 2 điểm. "Thật khó giải thích. Chúng ta ghi 5 bàn vào lưới Zaragoza nhưng một tuần sau lại tay trắng trước Salamanca. Không ai có thể hiểu được điều đó" HLV Lucien Müller trả lời trên Barça TV.

Müller, HLV đầu tiên trong nhiệm kỳ của chủ tịch Josep Lluís Núñez, đã không thể kết thúc một mùa giải trọn vẹn. Chính Joaqium Rifé mới là người đưa Đội chủ sân Camp Nou lên ngôi tại Basel năm đó.

Một vài hình ảnh về Krankl:

[imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/438/size_640x360/2314_01_10-Optimized.v1331313358.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/437/size_640x360/2314_03_03-Optimized.v1331313360.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/436/size_640x360/2314_02_09-Optimized.v1331313362.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/439/size_640x360/2314_03_12-Optimized.v1331313364.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/440/size_640x360/2314_03_07-Optimized.v1331313367.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/441/size_640x360/GOL-DE-KRANKL-DE-XILENA-Optimized.v1331313369.jpg[/imgx]

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
10/11 lần vượt qua được vòng knock-out​

Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Barcelona mới một lần thất bại ở vòng knock-out (thể thức lượt đi lượt về) ở Champions League.

FCB-B._LEVERKUSEN_64_.v1331292466.jpg

Như vậy là Barcelona đã lọt vào vòng tứ kết lần thứ năm liên tiếp. Kể từ khi Pep Guardiola chèo lái con tàu Blaugrana, thành tích ở đấu trường châu Âu của họ đủ để làm cho bất kỳ đội bóng nào phải "run sợ". Đội bóng của Pep đã vượt qua được 10/11 vòng knock-out trong hơn 3 năm nay.

Đường dẫn đến Rome

Trận đấu ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha đầu tiên của Pep Guardiola trong vai trò HLV trưởng ở Camp Nou là cuộc chạm trán với Wisla Krakow ở vòng loại Champions League. Đội bóng đã xóa tan những nghi ngờ về khả năng của vị chiến lược gia trẻ tuổi và non kinh nghiệm bằng chiến thắng thuyết phục 4 - 0 trước nhà vô địch Ba Lan. Sau khi vượt qua vòng bảng, Barça phải chạm trán với "độc cô cầu bại" của nước Pháp thời đó, Olympique Lyon. Rồi sau đó lần lượt là Bayern ở tứ kết và Chelsea ở bán kết gục ngã trước gót giày chinh phạt của Người khổng lồ xứ Catalan, để trong một đêm huyền diệu, Pep Guardiola và các học trò nâng cao chiếc cúp Champions League sau khi khuất phục Manchester United với tỉ số 2 - 0.

Chỉ một lần thất bại

Mùa giải tiếp theo, Barça nuôi mộng bảo vệ ngai vàng châu Âu. Sau khi hất tung những vật cản Stuttgart, Arsenal (nơi Messi ghi một mạch 4 bàn thắng trong trận lượt về ở Camp Nou) trên con đường của mình, Đội chủ sân Camp Nou buộc phải dừng bước trước Inter Milan, dẫu Azulgrana đã giành chiến thắng 1 - 0 trên sân nhà nhưng từng đó là chưa đủ bởi họ đã thất bại 3 - 1 ở lượt đi.

Từ El Clasico đến Wembley

Trước khi mùa giải 2010/2011 diễn ra, Pep Guardiola đã hứa với NHM xứ Catalan rằng sẽ mang chiếc cúp châu Âu về để "trả" lại cho họ. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí số một, Barça hất cẳng Arsenal, và sau đó là Shakhtar Donetsk, Người khổng lồ xứ Catalonia sẽ phải chạm trán với "đối thủ truyền kiếp" tại bán kết. Và với sự tỏa sáng của Messi cùng nỗ lực của toàn đội, Blaugrana đã giành quyền được chơi tại Wembley. Một lần nữa, chúng ta gặp Manchester United và một lần nữa đội bóng nước Anh ngậm ngùi với ngôi vị á quân, trận đấu chứng kiến ba bàn thắng tuyệt đẹp của bộ ba tiền đạo M.V.P và hình ảnh nâng cúp đầy tính nhân văn của Abidal.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
7/3/2012 - Kỷ niệm 20 năm bức tranh ghép đầu tiên xuất hiện ở Camp Nou​

Đã 20 năm kể từ lần đầu tiên một bức tranh ghép xuất hiện trên khán đài Camp Nou. Từ đó đến nay, đây là cách thông dụng nhất để NHM xứ Catalan thể hiện sự ủng hộ của mình đối với đội bóng.

mosaic_7-3-92.v1331148538.jpg

Ngày 07/03/1992, trong trận đấu với Real Madrid tại La Liga, khán đài Camp Nou đã chứng kiến bức tranh ghép đầu tiên. Với sự tham gia của 17.000 CĐV ở tầng hai và ba của khán đài Bắc, một phong nền mang đậm màu sắc Barcelona và xứ Catalonia hiện lên cùng dòng chữ "Barca".

FC Barcelona đã tạo nên một mô hình mới cho các SVĐ bóng đá ở Tây Ban Nha tạo nên những bức tranh ghép. Ý tưởng này bắt đầu tại Italia, nơi NHM Barcelona, Jordi Sant, người sáng lập Penya Barcelonista Almogàvers đã tìm hiểu về công việc này và giới thiệu áp dụng nó cho Camp Nou.

Năm tháng trôi qua, FC Barcelona nhận thấy được lợi ích của công việc mà sau này đã rất phát triển trên khắp thế giới, và từ năm 2000, CLB đã quan tâm đến khuyến khích hoạt động này hơn.

Vai trò quan trọng của NHM

Không thể nào tạo được những bức tranh ghép như vậy nếu như không có sự giúp đỡ của NHM đến sân. Các CĐV cần phải biết chính xác phải làm gì khi đang hòa ca bài hát truyền thống của Barça hay đội nhà ghi bàn thắng. Nhờ sự nhiệt tình của họ mà giờ đây, những bức tranh ghép đã gắn liền với bóng đá của Barcelona và cũng là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Trong suốt 20 năm qua, đã có tổng cộng 56 bức tranh như vậy trên khán đài Camp Nou để thể hiện sự cổ vũ của đám đông dành cho đội bóng thân yêu, 12 trong số đó cần sự giúp đỡ từ tất cả CĐV có mặt trên khán đài (trên 90.000 người). Đặc biệt là trong trận đấu kỷ niệm 100 năm thành lập CLB với đội tuyển Brazil. Ngày hôm đó, cả SVĐ được bao phủ bởi những tấm bìa màu tạo nên hai bức tranh tuyệt đẹp trên Camp Nou.

56 lần xuất hiện các bức tranh ghép bao gồm:

- 9 trận chung kết (5 trong số đó là chung kết Champions League)

- 12 lần bao phủ cả Camp Nou

- 19 lần đối đầu với Real Madrid

- Tính trên tất cả thì cần sự giúp đỡ của 1.999.000 CĐV

- Nếu tất cả các tấm bìa màu xếp thành một hàng thì sẽ kéo dài 1.203 km, lớn hơn khoảng cách từ Camp Nou đến Wembley (1.140 km)

Một số hình ảnh:

[imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/247/size_640x360/MOSAIC_BAR_A_-_DEPORTIVO_14-3-93__re.v1331114851.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/246/size_640x360/MOSAIC_BAR_A-MADRID_8-1-94__RE.v1331115208.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/250/size_640x360/MOSAIC_BAR_A-_AT_MADRID_20-4-1996_014.v1331115252.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/013/249/size_640x360/MOSAIC_BAR_A-_AT_MADRID_20-4-1996_015.v1331114978.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/000/722/size_640x360/Avantatges.v1312375667.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/001/711/size_640x360/2011-05-03_FC_BARCELONA_-_REAL_MADRID_-_ALTA_RESOLUCION002.v1311603859.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/001/712/size_640x360/FCB_-_R._MADRID_39_.v1311604191.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/001/715/size_640x360/FCB_-_REAL_MADRID_22_.v1311604466.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/001/716/size_640x360/FCB_-_REAL_MADRID_21_.v1311604533.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/002/017/size_640x360/_MG_8182.v1313074898.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/002/128/size_640x360/mosaic1.v1314617770.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/002/129/size_640x360/mosaic2.v1314617974.jpg[/imgx]

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Messi + Cesc: 65 bàn và 47 lần kiến tạo​

"Cặp đôi hoàn hảo Cesc-si" của Barcelona đã ghi tổng công 65 bàn thắng và 47 lần dọn cỗ cho đồng đội.

2011-11-19_PARTIDO_20.v1321797015.JPG

Sự hiểu ý giữa hai "chú nhóc" ở đội trẻ Barça đã được tái hiện lại tại đội một. Đến thời điểm này, Messi và Fabregas đã ghi tổng cộng 65/143 bàn thắng của Người khổng lồ xứ Catalonia, kèm theo đó là 47 lần dọn cỗ.

Đóng góp gần 1/2 số bàn thắng

Messi với 50 bàn thắng trên mọi đấu trường - còn cách kỷ lục của chính anh (và của Tây Ban Nha) 3 bàn - là "sát thủ" số một của Barcelona. Tiền đạo Argentina cũng chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử CLB của Cesar đúng 5 pha lập công.

Trong mùa giải đầu tiên trở lại "mái nhà xưa", Cesc Fabregas đã 15 lần xuất hiện trên bảng điện tử, 9 ở La Liga, 1 ở Champions League, 3 ở Cúp nhà vua, 1 tại Siêu cúp châu Âu và 1 tại Cúp thế giới các CLB.

Không chỉ biết "nổ súng"

Không chỉ là những tay săn bàn thượng thặng, cả hai cũng đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ kiến tạo, 21 và 16 lần lượt là số lần dọn cỗ của Messi và Fabregas.

Chuyền bóng

Phong cách tấn công bằng kiểm soát bóng của Barça đã quá nổi tiếng trên thế giới, và cách nhìn nhận nó dễ dàng nhất là qua các con số. Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Messi (911) và Xavi (844) giữ vị trí số một và số hai trong danh sách những cầu thủ chuyền nhiều bóng nhất ở 1/3 cuối sân. Trong khi đó, hậu vệ phải của Barça, Daniel Alves giữ vị trí thứ chín - đứng trên các cầu thủ mà về mặt lý thuyết, họ phải xếp trên ngôi sao Brazil như Verdú, Arteta, Modric, Rooney, Ibrahimovic, Özil.

Top 5 bao gồm:

1.- Messi : 911
2.- Xavi: 844
3.- Silva: 763
4.- Pirlo: 731
5.- Hazard: 704

(Theo: Opta Sports)

Nguồn: FCB.com
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top