Bảng đấu & Lịch thi đấu WC 2010!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cập nhật cho một số anh em xã nhà không được xem trực tiếp lễ bốc thăm đêm qua và cho những ai quan tâm đến lịch thi đấu từ vòng bảng đến trận Chung kết! Ai rảnh rỗi làm file Excel cho anh em tiện theo dõi cái nhỉ<):D<):D<):D

groupsd.jpg

Các bảng đấu tại World Cup 2010​

Lịch thi đấu bằng Exel:
http://www.excely.com/download/worldcup2010.zip
 
Sửa lần cuối:

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2010

-Bảng A:Nam Phi,Mexico,Uruguay,Pháp.
-Bảng B:Argentina,Hy Lạp,Hàn Quốc,Nigieria.
-Bảng C:Anh,Mỹ,Angieria,Slovenia.
-Bảng D:Đức,Australia,Ghana,Serbia.
-Bảng E:Hà Lan,Nhật,Cameroon,Đan Mạch.
-Bảng F:Italia,New Zealand,Paraguay,Slovakia.
-Bảng G:Brasil,Triều Tiên,Bờ Biển Ngà,Bồ Đào Nha.
-Bảng H:Tây Ban Nha,Honduras,Chile,Thụy Sĩ.

-Ở bàng A,có vẻ như chủ nhà Nam Phi đang cảm thấy lo lắng cho bản thân mình,bởi cho dù đây ko phải bàng Tử thần nhưng ai am hiểu về bóng đá cũng như đã theo dõi bước đi của các đội bóng tại vòng loại đều thẩy đối thủ của Nam Phi đá rất khó chịu,và thú thực,cả 3 đội bóng trên đều ở đẳng cấp ít nhiều cao hơn chủ nhà.Đây là 1 bảng đấu trên lý thuyết là khó phán đoán,Nam Phi có lợi thế "sân nhà",Pháp tuy danh tiếng nhưng phong độ rất tệ hại dưới tay Domenech,Mexico và Uruguay là những đội khá mạnh và đá khó chịu.
-Ở bảng B:Cũng lại một bảng đấu khó phán đoán,bởi cho dù Argentina là một đội bóng rất mạnh và đang sở hữu Quả Bóng Vàng Messi cùng nhiều ngôi sao hơn hẳn những đội kia đi chăng nữa,thì nói cho cùng,Argentina của Maradona chưa chắc đã ăn được Hy Lạp của King Otto,đội bóng đá luôn gây bức xúc cho các ông lớn đến rất lớn(chứ nhỏ có khi họ lại thua dễ!!!).Đấy còn chưa kể đến 2 đội bóng giàu thể lực như Nigieria và Hàn Quốc.Qua những gì Argentina đã thể hiện dưới tay Maradona,thì Argen rất kị những đội bóng kiểu như vậy,thể lực,tốc độ,chạy và sút(Đôi chân của Messi nên được bảo hiểm gấp 3 lần nữa trước WC,Laporta ah!)
-Bảng C:Hai đất nước đã nắm tay nhau trong tất cả các cuộc chiến tranh lớn nhất từ đầu TK 21 cho đến giờ phải đụng độ nhau.Agieria là một ẩn số,nhưng qua cách thi đấu trước Ai Cập,thì họ rất có tiềm năng để gây khó dễ cho Mỹ và Slovenia.Nói chung,Capello có thể hài lòng.
-Bảng D:Ghana,Australia,Serbia đều là những đội khá mạnh,giàu thể lực,chiến thuật khá tốt,tuy nhiên chính điều đó lại không hề gây khó dễ cho Đức,Manshaff rất có bản lĩnh khi được thi đấu với các đội bóng mà lối chơi ko có gì đặc biệt như vậy.Thường thì phải có một Italia giàu toan tính,Tây Ban Nha hoặc Brasil,Argentina nhiều đột biến và kĩ thuật mới khiến họ e ngại.Đức luôn vào rất sâu ở các giải lớn,lầm lì,ù ì và xấu xí,nhưng đó là "Cỗ xe tăng ' Đức.
-Bảng E:Cá nhân tôi đánh giá đây là bảng đấu cởi mở nhất,vì các đội bóng ở bảng này đều có xu hướng đẩy bóng lên phía trước cao,4 đội 4 lối chơi khác nhau,nhưng khá hiền và phóng khoáng.Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.
-Bảng F:Chúa phù hộ Lippi!
-Bảng G:Đoạt Confed Cup,nằm trong bảng tử thần.Đó là 2 trong 3 cái dớp lớn nhất của một đội sẽ ko thể vô địch WC(cái dớp thứ 3 đó là được Pele "dự đoán" sẽ vô địch!!).Brasil rất rất mạnh,nhưng họ có đủ sức vô địch hay ko thì còn chưa thế nói trước.Dẫu sao,đây cũng là bảng đấu khá thú vị với Kaka và CR9,còn nếu nói là tử thần,thì hoàn toàn ko phải nhờ sự có mặt của Bồ Đào Nha,đơn giản,ai "hiểu biết" đều thấy Bồ Đào Nha hiện đang ở đẳng cấp nào khi gặp những đội bóng lớn,và được dẫn dắt bởi 1 HLV như thế nào(bật mí:...một HLV như Domenech,Maradona,... vân vân và vân vân).Bờ Biển Ngà cũng rất đáng ngại,chính họ mới là vật cản lớn nhất cho thầy trò Dunga trong việc kiếm ngôi đầu bảng.
-Bảng H:Chúc mừng Tây Ban Nha!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Một số đánh giá chủ quan của mình sau khi có kết quả bốc thăm:

- Bảng đấu xương nhất: Bảng A (Nam Phi, Mexico, Uruguay, Pháp). Đây là bảng đấu khó dự đoán nhất vì cả 4 đội có cơ hội ngang nhau, có thể Pháp nhỉnh hơn một chút. Nhưng với sự góp mặt của chủ nhà thì sẽ càng khó dự đoán, vì sẽ có nhiều yếu tố quyết định đến cục diện bảng đấu (sân nhà, trọng tài). BTC chắc chắn không hề muốn chủ nhà bị loại sớm, vì như thế WC sẽ thất bại (doanh thu từ bán vé, kinh doanh sẽ giảm và sự cuồng nhiệt cũng sẽ giảm)

Tiếp đến là Bảng D (Đức, Úc, Serbia, Ghana)Bảng G (Brazil, Bắc Triều Tiên, Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha). Đức và Brazil có vẻ chiếm ưu thế nhưng vị trí thứ 2 thì không dễ dự đoán tí nào?!

- Bảng đấu dễ nhất: Bảng H (Spain, Thụy Sĩ, Honduras, Chile)Bảng C (Anh, Mỹ, Algieria, Slovenia). Bảng B và bảng F cũng khá dễ đối với Argentina và Italia.

-Nhánh 2 (Bảng E, F, G, H):: Nếu Hà Lan, Ý, Brazil, Spain đứng đầu bảng và thắng ở trận đấu vòng 2, khi đó sẽ có 2 trận tứ kết rất đáng xem: Spain vs Italia; Brazil vs Hà Lan.

-Nhánh 1 (Bảng A, B, C, D):: Nếu Argentina, Pháp, Anh, Đức đứng đầu bảng và thắng ở vòng 2, khi đó sẽ có 2 cặp đấu tứ kết cũng rất đáng xem:
Argentina vs Đức; Anh vs Pháp.

-Đối với những người mong có trận chung kết trong mơ Brazil vs Spain thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu 2 đội cùng đứng đầu bảng và thắng các trận từ vòng Knock-out tới bán kết!

Tuy nhiên ở trên chỉ là một số nhìn nhận ban đầu và chủ quan của mình. World cup luôn chứa nhiều bất ngờ, nhất là những ẩn số đến từ châu Phi. Vì thế mọi chuyện đều có thể xảy ra! Mong nhanh đến mùa hè để được xem WC quá!<):D<):D<):D
 
Sửa lần cuối:

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Báo chí Việt Nam nói bảng G là bảng tử thần nhưng mình thấy ở bảng này Brazil sẽ dễ dàng đè bẹp các đối thủ còn lại. Triều Tiên là kẻ lót đường. Bờ Biển Ngà không thể sánh với Brazil được. Bồ Đào Nha thì nhỉnh hơn Bờ Biển Ngà một tí.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Ở bảng G! Bồ Đào Nha còn khó, chứ Bờ Biển Ngà tôi nghĩ chẳng có cái vẹo gì để mong lấy được 1 điểm từ Brazil. Đội hình của Bờ Biển Ngà đúng là có nhiều ngôi sao đẳng cấp thật! Nhưng tư duy chiến thuật thì chỉ vào loại trung bình ( còn thua cả mấy đội Châu Á ) đá chủ yếu nhờ vào sự ngẫu hứng, đó chính là nhược điểm của họ nói riêng và các đội bóng Châu Phi nói chung --> bởi vậy vượt qua vòng bảng trước sự hiện diện của 2 quả núi; Brazil và Bồ Đào Nha e là điều quá sức đối với họ.;)

P/s: TBN quả là đen đủi khi đối thủ ở vòng knock out nhiều khả năng sẽ là Brazil hoặc Bồ Đào Nha ---> 2 khúc xương quá khó gặm.:anui:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Brazil khó gặm thôi, chứ Bồ Đào Nha chưa bh xứng đáng là đối thủ của Tây Ban Nha, có kịch bản nào TBN gặp Brazil ở chung kết không ( dream final ) :D
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Năm nay không thể có bảng tử thần (BTT) các bảng đấu năm nay đều khá bình thường. Nếu gọi là BTT thì phải nói là năm 2006 mới đúng. Bảng G năm nay có Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và Bắc Triều Tiên không thể sánh với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia được. So sánh về thực lực thì Brazil = Argentina, Hà Lan = Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà giữ nguyên còn Bắc Triều Tiên còn lâu mới bì kịp Serbia được. Vì thế theo tớ năm nay các bảng đấu như vậy là quá thoải mái

Pháp nằm nhóm 4, khả năng gặp 8 đội hạt giống ở vòng bảng là như nhau. Trong 8 đội hạt giống chỉ có Nam Phi là bét tỹ nhất. Ấy vậy mà bốc Pháp vào đúng bảng A cùng với Nam Phi ;)) phải nói FiFa đánh lô đề rất giỏi. Và cũng thật khéo khi cặp đá khai mạc lại là Nam Phi - Mexico ;))

Nhận định vui về khả năng vô địch World Cup 2010 như sau

1-Đội vô địch chỉ nằm trong nhóm hạt giống
2-Tổ chức ngoài Châu Âu và Châu Mỹ thì đội vô địch World Cup sẽ đến từ 2 Châu lục này
3-Italia không thể bảo vệ ngôi vô địch
4-Tây Ban Nha vô địch Châu Âu thì không thể vô địch World Cup
5-Messi giành QBV nên Argentina không thể vô địch World Cup
6-Brazil vô địch tiền World Cup nên không thể vô địch World Cup
7-Chủ nhà World Cup trước không thể vô địch World Cup sau

Từ 7 mệnh đề trên suy ra đội vô địch World Cup 2010 chỉ có thể là Hà Lan và Anh. Thành thực mà nói ghét bọn Anh như Chó nhưng tớ thấy khả năng vô địch của nó là cao nhất :D
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Bồ Đào Nha chưa bh xứng đáng là đối thủ của Tây Ban Nha

Sao lại chưa bao giờ! Euro 2004 chẳng phải anh "Bồ" cho anh "Tây" về nước sớm ngay từ vòng bảng đấy thôi. =))

Về mặt nhân sự tại VCK sắp tới! Có thể nói chẳng có đội nào bì được với TBN ( kể cả Brazil ) nhưng về truyền thống cũng như kinh ngiệm ở WC thì TBN còn phải gọi một số đội bằng anh.:cool:
 

hagi

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bờ Biển Ngà đen thật, 2 kì WC đều rơi vào bảng tử thần. Brazil quá mạnh chắc chắn chiếm 1 suất rồi. BĐN thật ra cũng không trội hơn BBN do không có tiền đạo ngon, chỉ mạnh mỗi tiền vệ. Cũng không thể xem thường Bắc Hàn với lối đá tử thủ chặt chém. Thật ra dễ nhất là 2 bảng của Đức và Anh, bảng của TBN dễ nhưng vào 1/8 dễ đụng Brazil hoặc BĐN.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nhận định vui về khả năng vô địch World Cup 2010 như sau

1-Đội vô địch chỉ nằm trong nhóm hạt giống
2-Tổ chức ngoài Châu Âu và Châu Mỹ thì đội vô địch World Cup sẽ đến từ 2 Châu lục này
3-Italia không thể bảo vệ ngôi vô địch
4-Tây Ban Nha vô địch Châu Âu thì không thể vô địch World Cup
5-Messi giành QBV nên Argentina không thể vô địch World Cup
6-Brazil vô địch tiền World Cup nên không thể vô địch World Cup
7-Chủ nhà World Cup trước không thể vô địch World Cup sau

Từ 7 mệnh đề trên suy ra đội vô địch World Cup 2010 chỉ có thể là Hà Lan và Anh. Thành thực mà nói ghét bọn Anh như Chó nhưng tớ thấy khả năng vô địch của nó là cao nhất :D

Không hiểu các bác thế nào! Chứ cá nhân em thì không có lấy 1% cơ sở để có thể tin là bọn Anh gẻ vô địch được. ;;) Vượt qua vòng bảng đó là điều chắc chắn còn vô địch thì có vẻ còn lâu..., ;;) đã thế lần này người cầm quân bọn Anh gẻ là Capelo, 1 HLV chỉ được đánh giá cao ở những cuộc đua đường trường hơn là một giải đấu cụ thể mang tính chất knock out như World cup---> Quá khó để nước Anh có chiếc cup lần thứ hai. =))=))

P/s: Mệnh đề 4 của bác Rival có vẻ không được hợp logic cho lắm..!
Nhớ không nhầm thì năm 1972 Đức vô địch Euro, sau đó 2 năm nó ẵm luôn cái World cup thì phải---> TBN không phải là không có cơ sở để vô địch.;;)
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
P/s: Mệnh đề 4 của bác Rival có vẻ không được hợp logic cho lắm..!
Nhớ không nhầm thì năm 1972 Đức vô địch Euro, sau đó 2 năm nó ẵm luôn cái World cup thì phải---> TBN không phải là không có cơ sở để vô địch.;;)

Thì có mệnh đề nào là đúng đâu. Chỉ bói cho vui thôi chứ :thumbsup:
 

sudocton

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/09
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận chung kết Braxin- TBN sẽ là trận chung kết trong mơ, nói chung tôi thấy những đánh giá của Autumnruv khá sát. Bảng xương nhất sẽ là bảng A, còn các bảng còn lại sẽ khó có bất ngờ.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
-Bảng G:Đoạt Confed Cup,nằm trong bảng tử thần.Đó là 2 trong 3 cái dớp lớn nhất của một đội sẽ ko thể vô địch WC(cái dớp thứ 3 đó là được Pele "dự đoán" sẽ vô địch!!).Brasil rất rất mạnh,nhưng họ có đủ sức vô địch hay ko thì còn chưa thế nói trước.Dẫu sao,đây cũng là bảng đấu khá thú vị với Kaka và CR9,còn nếu nói là tử thần,thì hoàn toàn ko phải nhờ sự có mặt của Bồ Đào Nha,đơn giản,ai "hiểu biết" đều thấy Bồ Đào Nha hiện đang ở đẳng cấp nào khi gặp những đội bóng lớn,và được dẫn dắt bởi 1 HLV như thế nào(bật mí:...một HLV như Domenech,Maradona,... vân vân và vân vân).Bờ Biển Ngà cũng rất đáng ngại,chính họ mới là vật cản lớn nhất cho thầy trò Dunga trong việc kiếm ngôi đầu bảng.
Đang mong cho bố Pê lé nói nốt luôn đây, cho làm quả hatrick dớp rồi phá luôn thể nhỉ.
@ Minh Râu: chú còn thiếu 1 điều nữa là không đội Châu Âu nào đoạt Cúp ở ngoài Châu lục cả, vậy nên trong 8 mệnh đề thế nào cũng có ít nhất 1 điều sai :))
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Tưởng tượng cùng Wourld Cup 2010
2010_south_africa_official_logo_World_Cup.jpg

Vòng đấu bảng

Bảng A:
Chủ nhà Nam Phi có trận khai mạc như mong đợi sau khi vượt qua Mexico với tỉ số sát nút 1 - 0. Trong khi đó Pháp cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn với ngôi đầu bảng đầy thuyết phục. Diego Forlan và đồng đội ra về trong tiếc nuối ở vị trí thứ ba với 4đ kém Nam Phi 1đ.
BXH:
1 Pháp 7đ
2 Nam Phi 5đ
3 Urugoay 4đ
4 Mexico 0đ

Bảng B:
Thi đấu bế tắc nhưng nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân; Diego Maradona và các học trò cuối cùng cũng vượt qua được vòng bảng. Chiếc vé còn lại thuộc về "Đại bàng xanh" Nigieria. Hàn Quốc ra về ở vị trí thứ ba trong khi thành tích của Hi Lạp không khác là mấy so với Wourld Cup 1994.
BXH:
1 Argentina 9đ
2 Nigieria 6đ
3 Hàn Quốc 3đ
4 Hi Lạp 0đ

Bảng C:
Với Capelo! Anh kết thúc vòng bảng với 9đ, trong khi đó dù không còn sở hữu những cá nhân kiệt xuất như: Zahovic nhưng Slovenia bất ngờ vượt qua vòng bảng trên cả Mĩ; đội chỉ có đựoc 2 điểm từ 2 trận hoà. Đội bóng quê hương của Zidane ra về với 1đ và không bàn thắng.
BXH
1 Anh 9đ
2 Slovenia 4đ
3 Mĩ 2đ
4 Angiery 1đ

Bảng D
Bất ngờ lớn nhất tại vòng bảng đã xảy ra khi Đức bị loại với chỉ vỏn vẹn 2đ. Ghana xuất sắc giành ngôi đầu bảng trong khi đó Serbia với những bàn thắng của Jovetic cũng ghi tên mình vào vòng hai. Uc ra về với 1đ có được từ trận hòa với Đức.
ballack432.jpg

Đức buồn bã ra về?

BXH
1 Ghana 7đ
2 Serbia 5đ
3 Đức 2đ
4 Uc 1đ

Bảng E
Phải đến lượt đấu cuối cùng mới xác định được hai vé đi tiếp. Đan Mạch là đội nắm lợi thế trong cuộc đua tay 3 với Hà Lan và Camerooon khi họ chỉ phải tiếp một Nhật Bản đã hết động lực sau hai trận thua. Cuối cùng Hà Lan và Đan Mạch là 2 đội bóng đi tiếp. Eto'o và đồng đội dù bị loại vẫn ngẩng cao đầu rời Nam Phi.
BXH:
1 Hà Lan 7đ
2 Đan Mạch 5đ
3 Cameroon 4đ
4 Nhật Bản 0đ

Bảng F
Italia kết thúc vòng bảng mà không để lọt lưới một bàn nào, với 7đ có được thầy trò Lippi đứng ở ngôi vị đầu bảng với 1đ nhiều hơn so với đội đứng thứ hai là Paragoay.
BXH
1 Italia 7đ
2 Paragoay 6đ
3 Slovarkia 2đ
4 Newzeland 1đ

Bảng G
Mặc dù có được chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước Bắc Triều Tiên ở trận đấu đầu tiên nhưng cũng phải đợi đến lượt đấu cuối cùng Brazil mới biết được mình có đi tiếp hay không. Bàn thắng ở những phút cuối cùng trong trận đấu với Bồ Đào Nha của Robinho đã giúp cho Selecao đi tiếp! Rốt cục "Thần chết" lại gọi tên Bờ Biển Ngà. Triều Tiên với những gì thể hiện không xứng đáng có mặt tại Wourld Cup.
BXH
1 Bồ Đào Nha 7đ
2 Brazil 5đ
3 Bờ Biển Ngà 4đ
4 Triều Tiên 0đ

Bảng H
Không khác với giới chuyên môn nhận định khi TBN dễ dàng giành ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng. Sự xuất sắc của Alexis Sanchez và Humberto Suazo cũng giúp cho Chile có chỗ ở vòng hai, trong khi đó đội bóng quê hương của Sep Blatter ra về ở vị trí thứ ba với 3đ
BXH
1 TBN 9đ
2 Chile 6đ
3 Thụy sĩ 3đ
4 Honduras 0đ

Vòng 2

Ngày 26/6 Pháp - Nigieria
Anh - Serbia

2 trận đấu đầu tiên diễn ra đúng với những gì giới chuyên môn nhận định sau khi cả Pháp và Anh đều vượt qua Nigieria và Serbia bằng tỉ số tuơng tự là 2 - 0.

Ngày27/6
Argentina - Nam Phi
Nhờ giành ngôi đầu bảng Argentina may mắn chỉ phải gặp chủ nhà Nam Phi đội được đánh giá là yếu nhất tại vòng 2. Rốt cục thì Argentina cũng có được một chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 2 - 0 trước Nam Phi.
Về phần mình dù bị loại nhưng chủ nhà cũng không quá tiếc nuối khi đã đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào vòng hai.
thecho400.jpg

Chủ nhà Nam Phi đạt được mục tiêu lọt vào vòng hai?

Ghana - Slovenia
Trong khi đó với thể lực vượt trội; Ghana đã không cho Slovenia một cơ hội nhỏ nhất khi giành thắng lợi với tỉ số tối thiểu 1 - 0. Sau trận đấu Essien tự tin tuyên bố: "Chúng tôi có thể vô địch Wourld Cup".

Ngày 28/6
Hà Lan - Paragoay
Hà Lan gặp Paragoay và "Cơn lốc màu da cam" đã chiến thắng với tỉ số 3 - 1 với cú đúp của Rooben trong khi đó Santa Cruz gỡ lại 1 bàn danh dự cho Paragoay.

Bồ Đào Nha - Chile
Với Chile vào tới vòng hai đã là một chiến công lớn và sẽ thật là bất ngờ nếu họ quật ngã được Bồ Đào Nha; đội xuất sắc vượt qua bảng đấu "tử thần" với ngôi đầu.
Thế nhưng: bất ngờ đã xảy ra!
Bồ Đào Nha là đội vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Simao nhưng vì những sai lầm trong hàng phòng ngự cũng như sự chủ quan đã khiến "Brazil của Châu Âu" phải trả giá.
Alexis Sanchez ghi bàn gỡ hòa cho Chile từ cú sút xa và cũng chính anh là người kiến tạo đường chuyền để Suazo ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Chile.
Chile400.jpg

Hiện tượng Chile ?

Ngày 29/6Italia - Đan Mạch
câu chuyện cổ tích Đan Mạch vô địch Euro đã không lặp lại ở Wourld Cup khi những "chú lính chì" dễ dàng phơi áo trước đoàn quân thiên thanh với tỉ số 0 - 2.

TBN - Brazil
Trận Ck sớm của giải đã diễn ra khi Brazil và TBn buộc phải loại nhau. TBN là đội bị thủng lưới trước bởi bàn thắng của Fabiano, nhưng với sự tỏa sáng của David Villa bằng một cú đúp; Brazil đã phải về nước sớm hơn dự kiến.
081013084647-72-428.jpg

Brazil vẫn chưa thể trở lại ngôi vương quen thuộc?

Vòng Tứ Kết
Sau 2 ngày nghỉ ngơi vòng TK bắt đầu, trong đó có 2 cặp đấu rất đáng chú ý giữa Pháp - Anh và Italia - TBN.

Ngày 2/7Pháp - Anh
Trận đấu giữa 2 người hàng xóm đã không diễn ra hấp dẫn như người hâm mộ chờ đợi bởi sự toan tính của 2 bên. Kết thúc 120' thi đấu tỉ số là 0 - 0, ở loạt sút Penalty Pháp sút hỏng 2 quả nhưng ngừoi Anh còn tệ hơn; lần lượt Rooney, Lampard và Ferdinand đều sút trượt khiến Anh ngậm ngùi nhường chiếc vé vào BK cho Pháp.

Hà Lan - Chile
Chuyến phiêu lưu của Chile trên đất Nam Phi cuối cùng đã có điểm dừng bởi cái tên Hà Lan. Với lối đá tấn công tổng lực Hà Lan đã dồn ép Chile suốt cả trận đấu và xuất sắc giành thắng lợi với tỉ số đầy thuyết phục 3 - 0.

Ngày 3/7Argentina - Ghana
Từ sự nghi ngờ ngừoi dân Argentina bắt đầu đi đến sự tin tưởng đối với đoàn quân của Maradona và quả thực họ đã không phải thất vọng. Argentina vượt qua Ghana với tỉ số
2 - 1 để ghi tên mình vào vòng BK. Rốt cục tuyên bố của Essien và dự đoán của Pele vẫn chưa trở thành sự thật.

Italia - TBN
16 năm trước Italia và TBN cũng gặp nhau ở trận TK Wourld Cup và lần này lịch sử cũng lặp lại. Ở kì Wourld Cup năm đó Italia vượt qua TBN với tỉ số 2 -1 nhờ công của bộ đôi có cái họ Baggo, lần này tỷ số đó cũng lặp lại nhưng chiến thắng lại ngiêng về TBN với các bàn thắng của Torres và Villa. ( Ngồi trên khán đài Zubizaretta nở nụ cười mãn nguyện khi thấy các đàn em đã trả được món nợ năm xưa ).

Vòng BK
Sau 20 năm Argentina mới lại lọt vào vòng BK và lần này trước mặt họ là những thử thách rất lớn đến từ 3 đại gia của bóng đá Châu Âu.

6/7 BK 1 Pháp - Hà Lan
Tại Euro 2008 chính Hà Lan là đội đã cho Pháp ôm hận rời khỏi vòng bảng với tỉ số 4 -1
nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi.
Với sự xuất hiện của Gourcuff và Ribery ở tuyến tiền vệ Pháp tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Hà Lan.
3carigour.jpg

Ribery và Gourcuff tỏa sáng giúp Pháp lọt vào CK?

Và điều gì đến cũng phải đến; từ đường chọc khe của Gourcuff - Benzama băng xuống phá bẫy việt vị sút bóng tung lưới Hà Lan. 1 - 0 cho Pháp và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Hà Lan lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng vào lúc tưởng như họ sắp đạt đến đỉnh vinh quang.

7/7 BK 2 Argentina - TBN
Một trận đấu có quá nhiều điều để nói giữa 2 đất nước có nhứng mối liên hệ trong quá khứ cũng như hiện tại.
Trận đấu diễn ra hết sức phóng khoáng bởi vì triết lí của cả 2 đội đều là tấn công. Rốt cục thì đội xuất sắc hơn từ đầu giải đã giành chiến thắng.
SP1.jpg

Argentina dừng chân trước TBN?

TBN lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào một trận CK Wourld CUp! Torres, Villa và Xavi đã làm được cái điều mà thế hệ cha anh như: Gento, Luis Suarez hay Hierro, Raul không làm được.

10/7 Tranh hạng 3
Trận tranh hạng 3 giữa Hà Lan và Argentina đã diễn ra trong bầu không khí hết sức ảm đạm và tẻ nhạt khi 2 đội chỉ tung vào sân đội hình dự bị. Kết quả Hà Lan thắng 1 - 0

11/7 CK
Sau nhiều ngày chờ đợi của giới hâm mộ trên toàn TG cuối cùng trận CK Wourld Cup cũng được diễn ra giữa 2 cái tên xuất sắc nhất là Pháp và TBN.
Bằng thế hệ vàng từ chức vô địch Euro 2008 cách đó 2 năm TBN đã đăng quang sau một trận chung kết đầy hấp dẫn với Pháp. Torres, Villa là những người đem TBN vươn lên dẫn trước.
15--tbn-torres.jpg

Cặp song sát hay nhất giải đấu??

Ribery và đồng đội không những bất lực trong việc tìm bàn thắng san bằng tỉ số mà cuói trận còn phải nhận thêm một bàn thắng từ pha đá phạt đẳng cấp của Xavi. Trận đâu kết thúc với tỉ số 3 - 0 và TBN đã chính thức trở thành nhà vô địch TG.
LH2.jpg

TBN với thế hệ vàng đã xuất sắc giành ngôi vô địch?
Giải đấu khép lại với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Xavi, trong khi đó Villa là vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được.
fmkur1248438246.jpg

Xavi và Villa chủ nhân của 2 danh hiệu cá nhân cao quý??

The End
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Em xin bái phục khả năng làm đạo diễn bộ phim WC2010 quá. Tình hình là Spain của bác càng được báo chí tung hô lên mây xanh thì khả năng loại sớm càng cao đó. Cũng giống như Confed Cup thôi (gục ngã trước Mỹ), Spain chưa bao giờ thuộc hàng ngũ những đội có số có má tại WC cả.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Năm nay không thể có bảng tử thần (BTT) các bảng đấu năm nay đều khá bình thường. Nếu gọi là BTT thì phải nói là năm 2006 mới đúng. Bảng G năm nay có Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và Bắc Triều Tiên không thể sánh với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia được. So sánh về thực lực thì Brazil = Argentina, Hà Lan = Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà giữ nguyên còn Bắc Triều Tiên còn lâu mới bì kịp Serbia được. Vì thế theo tớ năm nay các bảng đấu như vậy là quá thoải mái

Pháp nằm nhóm 4, khả năng gặp 8 đội hạt giống ở vòng bảng là như nhau. Trong 8 đội hạt giống chỉ có Nam Phi là bét tỹ nhất. Ấy vậy mà bốc Pháp vào đúng bảng A cùng với Nam Phi ;)) phải nói FiFa đánh lô đề rất giỏi. Và cũng thật khéo khi cặp đá khai mạc lại là Nam Phi - Mexico ;))

Nhận định vui về khả năng vô địch World Cup 2010 như sau

1-Đội vô địch chỉ nằm trong nhóm hạt giống
2-Tổ chức ngoài Châu Âu và Châu Mỹ thì đội vô địch World Cup sẽ đến từ 2 Châu lục này
3-Italia không thể bảo vệ ngôi vô địch
4-Tây Ban Nha vô địch Châu Âu thì không thể vô địch World Cup
5-Messi giành QBV nên Argentina không thể vô địch World Cup
6-Brazil vô địch tiền World Cup nên không thể vô địch World Cup
7-Chủ nhà World Cup trước không thể vô địch World Cup sau

Từ 7 mệnh đề trên suy ra đội vô địch World Cup 2010 chỉ có thể là Hà Lan và Anh. Thành thực mà nói ghét bọn Anh như Chó nhưng tớ thấy khả năng vô địch của nó là cao nhất :D

Messi mà đoạt thêm quả bóng vàng FiFa thì liệu có phá được lời nguyền không bác nhỉ:hump:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Đang mong cho bố Pê lé nói nốt luôn đây, cho làm quả hatrick dớp rồi phá luôn thể nhỉ.
@ Minh Râu: chú còn thiếu 1 điều nữa là không đội Châu Âu nào đoạt Cúp ở ngoài Châu lục cả, vậy nên trong 8 mệnh đề thế nào cũng có ít nhất 1 điều sai :))


Đây là câu trả lời
MinhRau nói:
Bói vui World Cup cái
;))
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Em xin bái phục khả năng làm đạo diễn bộ phim WC2010 quá. Tình hình là Spain của bác càng được báo chí tung hô lên mây xanh thì khả năng loại sớm càng cao đó. Cũng giống như Confed Cup thôi (gục ngã trước Mỹ), Spain chưa bao giờ thuộc hàng ngũ những đội có số có má tại WC cả.

Mình cũng chẳng lạc qua gì về khả năng vô địch của Spain, nhưng vì tình yêu mà bói bừa thế thôi! Có chết ai đâu.u..u!;;);;);;)<):D

success-1ef91bf753e5eb7b5fdee361ffd3e486.png
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mình được xem bóng đá từ thời chưa biết gì về bóng đá. Đó là WC 90 khi mới 6 tuổi, cái tuổi chưa đủ nhận thức để xem và hiểu, nhưng vì khi đó chỉ mỗi nhà mình có TV trắng đen nên mỗi khi có bóng đá là mọi người kéo đến xem chật kín, đó chính là lí do khiến mình có cơ hội thức đêm để xem. Vẫn nhớ như in bàn thắng của Maradona trên chấm 11m vào lưới của Italia trong trận bán kết (có lẽ trên thế giới này ít người có thể chứng minh sút penalti cũng là một nghệ thuật như Maradona). Kể từ đó ĐTQG mà mình thích nhất chính là Argentina (chỉ sau VIỆT NAM). Nhưng thật buồn là từ đó đến nay chưa bao giờ được hưởng niềm vui trọn vẹn với đội tuyển Argentina.

Mặc dù không tin tưởng lắm vào cách cầm quân của Cậu bé vàng, nhưng mình tin WC 2010 lần này ARGENTINA sẽ làm nên chuyện!

P/S: Mấy năm gần đây vì có nhiều cầu thủ Barca trong ĐTQG TBN nên mình cũng khá thích ĐT này, nhưng vẫn chưa có cảm giác buồn "nẫu ruột" khi đội bóng thua. Có lẽ chỉ có một tình yêu duy nhất là đủ!<):D<):D<):D
 
Sửa lần cuối:

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Tưởng tượng cùng Wourld Cup 2010


Bảng C:
Với Capelo! Anh kết thúc vòng bảng với 9đ, trong khi đó dù không còn sở hữu những cá nhân kiệt xuất như: Zahovic nhưng Slovenia bất ngờ vượt qua vòng bảng trên cả Mĩ; đội chỉ có đựoc 2 điểm từ 2 trận hoà. Đội bóng quê hương của Zidane ra về với 0đ và không bàn thắng.
BXH
1 Anh 9đ
2 Slovenia 4đ
3 Mĩ 2đ
4 Angiery 0đ

Liệu có kịch bản nào như này được không nhỉ? Như bác nói thì Angiery phải có 1 điểm làm quà chứ!:hbd:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top