Bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2018/19

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trang phân tích thể thao 538 dự đoán khả năng vô địch: Man xanh > Liverpool > Barca > Juve.

- Juve: Lượt đi vòng 16 chả có vị gì. Lượt về có hay hơn nhưng không thể không nhắc đến việc ATM tiếp cận trận đấu sai lầm (sai lần hệt như chính Barca mùa trước khi gặp Roma). Nếu gặp nhau mình nghĩ Barca vẫn được đánh giá cao hơn.

- Liverpool: Có dễ ăn không tùy vào việc mình gặp Liverpool vào lúc nào. Đội của Klopp thường thiếu sự ổn định về cuối mùa vì lối đá gegenpressing đốt thể lực.

- Man xanh: Cái Man xanh thiếu có lẽ là kinh nghiệm đá C1. Mình tin lối đá thực dụng của Valverde cùng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn của dàn trụ cột sẽ khắc chế được Pep.

Cái thứ tự này so với thứ tự của em chỉ khác mỗi vị trí của MC (họ xếp MC đứng đầu còn em xếp cuối ) chứ thứ tự Liverpool > Barca > Juve thì giống em :D

Bác phân tích về các đội bóng kia đều đúng nên em không nói lại nữa, chỉ nói thêm về MC thôi.

Thực ra mà nói em không tin lắm vào khả năng của MC năm nay nhưng không thể nào gạt họ ra được khi họ thể hiện một lối đá tuyệt vời đến như vậy, có thể nói xét về mặt xây dựng lối chơi thì PEP ở một tầm cao khác so với tất cả phần còn lại về chuyên môn.

Tuy nhiên thực sự PEP hợp với đua đường trường hơn là đá cúp, không phải ngẫu nhiên PEP đã vô địch cả Liga + Bundesliga + PL nhưng mới chỉ vô địch C1 với Barca vì hai đội bóng kia dù lực lượng cũng rất mạnh nhưng thiếu đi 1 cầu thủ như Messi để tạo đột biến, chính vì lối chơi của PEP bài bản quá nên nó lại thiếu tính đột biến bởi đối thủ đều biết quá rõ ông sẽ làm gì dù dẫn trước hay bị dẫn trước, tất nhiên triết lý của PEP là "dù mày biết cũng phải bất lực" nhưng đó chỉ là với điều kiện Pep Team mạnh vượt trội so với đối thủ => cho nên PEP giỏi khi đá quốc nội bởi team của ông luôn vượt trội nhưng khi ra C1 thì có lẽ trừ Barca với Xavi-Messi-Iniesta thì MC-Bayern chưa đủ trình để vượt trội so với phần còn lại của Châu Âu.

So sánh với Klopp thực ra triết lý của Klopp rất đơn giản, lấy tốc độ bù vào kỹ thuật, có bóng là đẩy thật nhanh lên phía trên (tất nhiên là đẩy bóng có ý đồ chứ không phải cầu may như bọn Anh Lợn) và Liverpool thực sự là đội bóng có khả năng chuyển trạng thái công thủ nhanh nhất thế giới, họ thường chỉ tốn đúng 1 đường chuyền để đưa cầu thủ tấn công vào thế đối mặt ngay cả khi bóng còn đang ở phần sân nhà của họ, đá với Klopp Team về cơ bản luôn phải cực kỳ tập trung bởi cứ mất bóng ở tầm 3/4 phần sân của mình là khả năng thủng lưới rất cao => mà con người đâu phải cỗ máy mà tập trung được suốt 90 phút liên tục trước cường độ pressing điên cuồng của Klopp Team.

Còn khi gặp những đội nhỏ thủ số đông thì Klopp chọn cách đơn giản nhất là taca-dada + cố định (như tình huống Van Djik trừng phạt Bayern trận vừa rồi), sự khác biệt giữa taca-dada của Klopp với bọn Anh lợn là Klopp sử dụng cặp hậu vệ biên tạt còn 3 thằng tiền đạo + 2 tiền vệ luôn lao vào vòng cấm lấy số lượng đàn áp, lúc đó đơn giản là cuộc đấu thuần túy về xem thằng nào nhanh hơn (để băng cắt), khỏe hơn (để tỳ đè) thì thằng đó thắng.

Lối đá của Klopp thực sự rất khoái khi gặp PEP nên mới dẫn tới việc MC năm ngoái hoàn hảo thế mà bị Liverpool nó hiếp ở C1 tuy nhiên năm nay PEP cũng khôn hơn khi không dâng cao bất chấp khi gặp Klopp nữa mà chủ động cầm bóng thật chắc và luôn để ít nhất 3-4 người có tốc độ tốt ở phần sân nhà.

Nói chung với các trang thiên về thống kê thì MC đứng đầu cũng chả ngạc nhiên bởi xét riêng về con số thì họ quá thuyết phục nhưng ở C1 đâu phải cứ lối đá hoàn hảo nhất, đội mạnh nhất sẽ lên ngôi vô địch đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
53739939_10161753408515601_2273841998165180416_n.jpg


Chào mừng Sơ và đồng bạn :flag:
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
thời gian trôi nhanh hơn chó chạy. Mới ngày nào David Villa cứa lòng rách lưới Van già, ngoảnh đi ngoảnh lại 8 năm.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mà nhớ năm 2011 có vụ Kanggaru kinh điển nữa :cuoimim::cuoimim::cuoimim:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
53739939_10161753408515601_2273841998165180416_n.jpg


Chào mừng Sơ và đồng bạn :flag:

Chào mừng Klopp đi bởi chắc chắn 100% cặp bán kết đầu tiên là Liverpool vs Barca, cả Porto-MU thật sự no door.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Đá lượt đi lượt về cũng chưa biết thế nào đâu. Nhưng nói chung lần này xem trình Val đến đâu
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Phong độ sân khách tại C1 của Barça 3 năm qua là khá tệ. Dù những trận thua sml của Barça đều diễn ra trên đất Ý nhưng đá lượt về tại Anh thì không thể xem thường được.

Mọi người đánh giá sao về cơ hội của Juventus?
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Juve ăn 70%. Real năm nay dứt điểm cùi thôi chứ Ajax ăn sao được
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Năm nay các cặp bán kết lại cố định rồi hả các bác? (thắng cặp 1 - thắng cặp 3, thắng cặp 2 - thắng cặp 4).

Cửa của mình sáng phết vì MU đang phải căng sức tranh top 4 còn Liverpool cũng phải chạy đua với Man Xanh.

Điều đặc biệt năm nay là mình có khả năng hạ cả 4 đội bóng Anh trên đường đến chức vô địch (Tottenham ở vòng bảng, MU, Liverpool ở bán kết, Man City ở chung kết) :D Điều này đã xảy ra trong lịch sử lần nào chưa các bác?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Dự đoán tiếp: Barca, MC, Juventus , Porto. Chọn Pổt vì vẫn nghĩ rằng sẽ phải có một cặp bất ngờ nào đó. Đoán vậy đi cho nó máu
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đời Sơ còn mỗi cơ hội này để chiêm nghiệm thêm Si lùn lần nữa.

Chúc Sơ có sức khỏe, can đảm ngồi trên khán đài và biết kìm nén. Ống kính sẽ lia vào Sơ rất kỹ nên đừng dấu ấn sự cố gì tệ hơn xảy ra nhé.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
London 1992.png
Paris 2006.png
Roma 2009.png
London 2011.png
Berlin 2015.png
Chúng ta đã lên ngôi ở thủ đô 4/5 nước đứng đầu bảng xếp hạng giải đấu của UEFA, năm nay mà lên ngôi ở Madrid nữa là đủ bộ. Về mặt lý trí thì mình khá e ngại Liverpool do lối đá tốc độ, sức mạnh, khả năng pressing của hàng công đội bóng này, đây là lối đá sẽ gây rất nhiều khó khăn cho lối chơi của chúng ta. Tuy nhiên về cảm giác, sự già giơ và yếu tố tích lũy thể lực của Barca sẽ là yếu tố quyết định cho cuộc chiến tại UCL năm nay.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Lo làm gì bác. Đêm nay Porto vả Liv 3 - 0 là xong ấy mà.

PS: vui tí thôi chứ khả năng này hơi khoai =))
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
[video=youtube;2iHdIEYwHGw]https://www.youtube.com/watch?v=2iHdIEYwHGw[/video]

Highlight trận Juve - Ajax đêm qua. Không biết có bác nào xem cả trận không. Ajax nhiều quả ban bật kinh chả khác gì Barca đỉnh cao.

Barca lấy được cặp De Jong - De Ligt thì coi như yên tâm về tương lai.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Man Xanh chết quá thảm. Được ngày hang công xuất thần thì ông Laporte chơi như thằng ngáo :)). Kiểu này trận Barca-Liverpool là chung kết sớm rồi.

Vẫn rất mong chờ trận chung kết Barca - Ajax.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Các đội Pep cầm trước nay tâm lý rất kém, đá C1 toàn khớp. Mùa giải này là cơ hội rất lớn cho Pep vào chung kết sau khi Juve đã bị loại nhưng đáng tiếc MC ko tận dụng được cơ hội đó
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tới độ này thì đối thủ đáng sợ nhất chính là MC của Pep hói, còn lại chơi lại được Barca chỉ là nhất thời.

Chúa đã tước đi, không cho MC được toại nguyện hay đây chính là ý dành cho Barca sau nhiều mùa lãng nhách gạt bỏ nó.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái thứ tự này so với thứ tự của em chỉ khác mỗi vị trí của MC (họ xếp MC đứng đầu còn em xếp cuối ) chứ thứ tự Liverpool > Barca > Juve thì giống em :D

Bác phân tích về các đội bóng kia đều đúng nên em không nói lại nữa, chỉ nói thêm về MC thôi.

Thực ra mà nói em không tin lắm vào khả năng của MC năm nay nhưng không thể nào gạt họ ra được khi họ thể hiện một lối đá tuyệt vời đến như vậy, có thể nói xét về mặt xây dựng lối chơi thì PEP ở một tầm cao khác so với tất cả phần còn lại về chuyên môn.

Tuy nhiên thực sự PEP hợp với đua đường trường hơn là đá cúp, không phải ngẫu nhiên PEP đã vô địch cả Liga + Bundesliga + PL nhưng mới chỉ vô địch C1 với Barca vì hai đội bóng kia dù lực lượng cũng rất mạnh nhưng thiếu đi 1 cầu thủ như Messi để tạo đột biến, chính vì lối chơi của PEP bài bản quá nên nó lại thiếu tính đột biến bởi đối thủ đều biết quá rõ ông sẽ làm gì dù dẫn trước hay bị dẫn trước, tất nhiên triết lý của PEP là "dù mày biết cũng phải bất lực" nhưng đó chỉ là với điều kiện Pep Team mạnh vượt trội so với đối thủ => cho nên PEP giỏi khi đá quốc nội bởi team của ông luôn vượt trội nhưng khi ra C1 thì có lẽ trừ Barca với Xavi-Messi-Iniesta thì MC-Bayern chưa đủ trình để vượt trội so với phần còn lại của Châu Âu.

So sánh với Klopp thực ra triết lý của Klopp rất đơn giản, lấy tốc độ bù vào kỹ thuật, có bóng là đẩy thật nhanh lên phía trên (tất nhiên là đẩy bóng có ý đồ chứ không phải cầu may như bọn Anh Lợn) và Liverpool thực sự là đội bóng có khả năng chuyển trạng thái công thủ nhanh nhất thế giới, họ thường chỉ tốn đúng 1 đường chuyền để đưa cầu thủ tấn công vào thế đối mặt ngay cả khi bóng còn đang ở phần sân nhà của họ, đá với Klopp Team về cơ bản luôn phải cực kỳ tập trung bởi cứ mất bóng ở tầm 3/4 phần sân của mình là khả năng thủng lưới rất cao => mà con người đâu phải cỗ máy mà tập trung được suốt 90 phút liên tục trước cường độ pressing điên cuồng của Klopp Team.

Còn khi gặp những đội nhỏ thủ số đông thì Klopp chọn cách đơn giản nhất là taca-dada + cố định (như tình huống Van Djik trừng phạt Bayern trận vừa rồi), sự khác biệt giữa taca-dada của Klopp với bọn Anh lợn là Klopp sử dụng cặp hậu vệ biên tạt còn 3 thằng tiền đạo + 2 tiền vệ luôn lao vào vòng cấm lấy số lượng đàn áp, lúc đó đơn giản là cuộc đấu thuần túy về xem thằng nào nhanh hơn (để băng cắt), khỏe hơn (để tỳ đè) thì thằng đó thắng.

Lối đá của Klopp thực sự rất khoái khi gặp PEP nên mới dẫn tới việc MC năm ngoái hoàn hảo thế mà bị Liverpool nó hiếp ở C1 tuy nhiên năm nay PEP cũng khôn hơn khi không dâng cao bất chấp khi gặp Klopp nữa mà chủ động cầm bóng thật chắc và luôn để ít nhất 3-4 người có tốc độ tốt ở phần sân nhà.

Nói chung với các trang thiên về thống kê thì MC đứng đầu cũng chả ngạc nhiên bởi xét riêng về con số thì họ quá thuyết phục nhưng ở C1 đâu phải cứ lối đá hoàn hảo nhất, đội mạnh nhất sẽ lên ngôi vô địch đâu.

Mình công nhận mình nhận định về PEP chuẩn vãi, bài viết khi mới có kết quả bốc thăm tứ kết nhé :))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình công nhận mình nhận định về PEP chuẩn vãi, bài viết khi mới có kết quả bốc thăm tứ kết nhé :))

VAR đã huỷ diệt ManC tân 02 bàn thắng, mà ở sân khách nó là 2.5 bàn. Đá với Tot, chấp 2.5 trái thì thua không phải do khả năng mà thua là do đen nhé ;)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top