Cảm nhận về nhân vật trong truyện của Kim Dung

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Toàn gặp gái xinh level max thế thì ai chả dại gái. Phim này kết nhất em Mộc Uyển Thanh nhé :)
Lão này giống ông anh nằm trên công trường cùng tôi khi xưa. Kết ai lại đi kết Mộc Uyển Thanh.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Xinh nhất phim lại chả kết. Em Lưu thì nhìn còn trẻ con quá, lại chân ngắn. Em Mộc đẹp cả người cả dáng mà =))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
diễn đàn ở trên chuyên về kiếm hiệp luôn hả bác :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không. Họ chuyên về ebook. Kiếm hiệp chỉ là 1 mảng nhỏ
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
19055155_1619609194740691_4742506700382706510_o.jpg

Vote đi nào các bác đang hot :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nãy ăn cơm bật sang VTV2 đúng lúc đang chiếu lại Thiên Long Bát Bộ 2003 đúng đoạn Mộc Uyển Thanh với Đoàn Dự trúng phải Âm Dương Hòa Hợp Tán.
Phải nói là :sexy:
Phim này kết MUT hơn VNY nữa :beauty:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
phải mình là xong rồi đấy :)) đoạn 2 đứa đuổi nhau ở trong thạch thất hài vãi chưởng :)) xem lại những đoạn Đoàn Dự với Nam Hải Ngạc Thần đối đáp với nhau mà hok nhịn được cười =))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
tối có bác nào xem TLBB hok :D tập hôm nay Phong quẩy nát Tụ Hiền Trang ;)) tiếc là phim làm hok kỹ như trong truyện nếu được vậy thì hay bao nhiêu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
tối có bác nào xem TLBB hok :D tập hôm nay Phong quẩy nát Tụ Hiền Trang ;)) tiếc là phim làm hok kỹ như trong truyện nếu được vậy thì hay bao nhiêu.

Giờ đang chiếu lại bản nào đấy bác. Lâu rồi không biết cảm giác tivi là như thế nào ;))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Bản mà ai cũng thik xem nhất bác beck nhưng VTV lại cắt bớt 1 số đoạn để chiếu cho nhanh,thuyết minh cũng hok đc chuẩn.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
[TIẾT MỤC LĂNG XÊ PHẦN 2]
Chỉ nói những gì liên quan đến võ công, đánh nhau, ko nói những vụ lừa lọc, tự tử ngu các kiểu ??????
1. Tiêu Phong
- Huyết chiến tụ hiền trang may địa hình chật hẹp đám đông khó úp sọt => cuối cùng vẫn phải nhờ bố cứu
- Tự nhận võ công mình thua kém bố quá xa => thiếu tự tin vãi nồi
- Kỳ tài võ học trời sinh từng đánh thắng người có nội công hoặc chiêu thức xảo diệu hơn mình => Huyền Từ phóng chưởng đc nói chưa từng gặp cao thủ nào kinh thế, chắc những người nội công hoặc chiêu thức hơn Phong đều dưới huyền từ => mâu thuẫn
- Đỡ chưởng chỉ ngang Huyền Tịch => chưởng cùi tập 1
- Chưởng 7 thành con hổ ko sao còn cười hehe => chưởng cùi tập 2
- Chưởng 10 thành bị hoá thành gió thoảng => chưởng cùi tập 3
- Sợ chưởng hàn độc của Chi nên bỏ chưởng chơi bẩn đá chân => chưởng cùi tập 4 (cái này do mấy cháu hội láo toét vu hãm cụ kim nói ??????)
- Tự tin vãi nồi cân 3 đinh du mộ => may có 2 thằng đệ ko thì thọt


2. Cháu Trúc
- Đánh Trí toàn bị ăn đòn => thọt lần 1
- Sau bị ăn 1 dao vào vai => thọt lần 2
- Đánh Thu võ công nội công hơn hẳn mãi vẫn ngang ngửa => phải nhờ mấy ả thuộc hạ giúp => gà


3. Cháu Dự
- Ko có căn cơ võ học, lmtk lúc nổ lúc xịt => gà
- Đánh phục phải dùng động tác chó ăn phân hay phong cứu mới thoát => gà
- Luôn luôn phải có gấu, bố đẻ, đại ca nhắc bài và cha mẹ bị hành mới đánh đc => quá gà


4. Tĩnh
- Đánh tây độc trúng chưởng sư phụ phải cõng đi trong khi tây độc cười bỏ đi => thọt hơn
- Ngũ bá tranh nhau CACK mà tĩnh luyện full mà vẫn ko vượt lên hẳn đc => tư chất quá kém
- Luyện full mà công lực thua kém luân trọc => kém tập 2
- Nghi vấn 16 năm sau bị luân trọc vượt mặt
- Bị úp sọt ở mông cổ => thọt phải nhờ thằng cháu và ngựa cứu


5. Quá
- Đánh Luân 16 năm trước nhờ gấu chơi bẩn chọc kim => 16 năm sau bốc phét năm xưa luân trọc ko phải đối thủ của mình
- Tự tin vãi nồi ko thua ai => gặp song thủ của Thông suýt bị hành
- Ám nhiên mạnh nhất => 4 chiêu bị Thông hoá giải hết
- Tự nhận nội công kém nam đế, tĩnh, giác viễn => thiếu tự tin vãi nồi
- Bị luân trọc suýt đánh chết => may mắn đánh bừa và đc Thông nhắc nên lật kèo


6. Cháu Kỵ
- Tự tin vãi nồi chịu 3 chưởng của diệt tuyệt => may chưởng 3 mụ dùng sai lầm ko thì thọt nặng
- Đánh với chính phản lưỡng nghi đao kiếm phải chạy quanh => may có em Nhược nhắc bài, khổ sau lại bị em xiên 1 nhát ??????
- Đánh A nhị => lệch kèo dùng nội công đàn áp
- Đánh huyền minh 2 lão trên võ đang => trúng chưởng thọt
- Đánh 3 con gà sứ 34 => thọt
- Đấu 24 phiên tăng + Lộc úp lén => thọt
- Bị em Nhược móc lén => tí thì thọt
- Bị em Nhược úp phát nữa trên thiếu lâm => thọt
- Đánh 3 độ lần 1 => chưa thọt lắm
- Đánh 3 độ lần 2 => chết ông ngoại
- Đánh 3 độ lần 3 => tí thì thọt tẩu hoả may nhờ có bố nuôi chém gió



Post cho các cules đọc giải trí :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Kim lão gia xét về tổng thể cốt truyện thì hay, bố cục rõ ràng, nhiều kiến thức về văn hóa Trung Hoa nhưng xét đến chi tiết thì nhiều lỗi lắm, cái này Cổ Long lại là sở trường.

Đặc biệt Kim lão gia cổ súy cho những thể loại ăn không ngồi rồi mà toàn trở thành cao thủ hạng nhất, điển hình thằng Dự ko thích học võ công mà cuối cùng lại là khủng nhất, rồi thằng Trúc được công lực trăm năm mà đếch phải luyện gì cả.

Các tình huống đánh nhau ko quá đặc sắc thậm chí là sơ sài, nhiều khi mấy trận chiến lớn giữa các cao thủ tuyệt đỉnh kết thúc nhạt toẹt.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
đấy là bác cảm nhận thế thôi các GR kiếm hiệp toàn bàn về Kim Dung chứ có mấy khi bàn về Cổ Long hay ai khác đâu :)) có những người như Phong,Tĩnh,Quá thì cũng phải có mấy người ăn may như Dự,Trúc,Kỵ chứ cuộc sống vô thường =))

Post thêm cái này cho mọi người vào đoán =))

Chàng A:
Chàng ko chỉ 1 lần đc nói là người thông minh ranh ma. Nhưng số phận A vô cùng đen đủi. Mình thì trúng độc cụt tay, vợ bị mắc bệnh nan y ko chữa được nên A quyết chết chung với vợ. Người vợ biết vậy nên đã bỏ đi viết lại dòng chữ hứa hẹn 16 năm sau tái hợp. A ko hiểu chuyện gì. Bá mẫu của A liền nói dối rằng có 1 cao thủ đầu chảy mủ thói quen 16 năm nhận đệ tử 1 lần, có lẽ người vợ đã được may mắn này chăng. A bán tín bán nghi nhưng quyết tâm sống tiếp 16 năm với hy vọng sẽ được gặp lại vợ mình.
--------------------
Lại có chàng B:
Năm 10 tuổi B vừa về trung nguyên đã bị 1 thằng ba bị lừa úp vào túi vải bắt cóc đi.
Mẹ B lừa nhân sĩ võ lâm là nghĩa phụ chàng chết rồi để khỏi bị trả thù, nhưng B liền cãi ngay: nghĩa phụ ta còn sống", và mang lại tai họa cho cha mẹ ruột lẫn nghĩa phụ.
Mẹ B biết tính thằng con nên trc lúc chết đã dặn: "sau này con đừng nghe lời gái, gái càng đẹp càng dễ lừa người đó". Có lẽ B thấy mẹ mình đẹp nên theo đó và ko nghe lời mẹ ngay :]]]
B bị mối tình đầu lừa cho khai ra chỗ ở của nghĩa phụ
B bị người chàng yêu nhất lừa cho tự tay hạ độc sư thúc mình
B bị người vợ bái đường thành thân hụt đánh bị thương 4 lần. Thậm chí người vợ hụt đó còn hại em họ của B, nhưng B lại đi tìm người mình yêu nhất để bóp cổ báo thù.
B vốn là đại ca cầm đầu 1 thế lực lớn. B có 1 thuộc hạ trung thành. Nhưng người thuộc hạ đó lại bị 1 thuộc hạ khác vốn là thằng sư lưu manh bẩn bựa hãm hại, và lập kế lừa cho B phải tự bỏ chức đại ca mà đi. Thằng lưu manh biết kế đó rất thô thiển nên vừa lừa xong là đã trốn mất tăm, nhưng ko ngờ người B mắc câu dễ như ăn kẹo. Kết quả B mất ngôi vị tôn quý, mất hết bạn bè thuộc hạ phải bỏ trốn đi, còn người thuộc hạ trung thành thì bị cho vào lồng lợn dìm chết đuối.
Hỏi: A và B là ai? Và ai bị lừa ngu hơn :v
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Dương Quá và Trương Vô Kỵ.

ku Trương thì là một trong những con gà hàng đầu của lão Kim rồi. Ngộ tính võ học thì hàng đầu mà kiến thức với đời thì quá kém =))

Nghe nói là truyện lão Kim viết theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc nên dù có là tay đệ nhất võ công vẫn bị thằng có mạng khác khắc chế. VD như ku Trương mạng Hỏa dù võ công vô địch vẫn bị em Chu oánh như trẻ con vì em ấy mạng Thủy :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đúng là dân không chơi võ lâm. Thằng Trương coi là võ Thổ. Đập chết đám Nga My võ Thủy nhé. Thời đấy đứa nào đi coi tuổi. Gặp thằng chém bay nửa người chưa kịp hỏi mày mạng gì :cuoimim:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Kỵ ngộ tính cũng không cao lắm đâu bác lớp :D ngộ tính cao phải như Phong,Quá,Xung,Dự và Cẩu ấy :D đọc đoạn Kỵ học võ trên Băng Hỏa đảo là biết,về sau lượm bí kíp ngon bổ trợ nên học mới dễ hơn thôi.Kỵ là main chính bị gái lừa và ăn hành nhiều nhất =))

Bonus : Kỵ với Quá đúng khác nhau trời vực Quá sống chết cũng không khai chỗ ở của nghĩa phụ dù bị tra hỏi ;)) Kỵ thì chỉ vài câu ngon ngọt của gái là sẵn sàng cho biết bố nuôi đang ở đâu =))
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
đấy là bác cảm nhận thế thôi các GR kiếm hiệp toàn bàn về Kim Dung chứ có mấy khi bàn về Cổ Long hay ai khác đâu

Cổ Long sáng tác sau Kim Dung. Truyện của Kim Dung về Việt Nam sớm hơn (ở miền Nam qua các bản dịch của Hàn Giang Nhạn), còn đa số truyện hay của Cổ Long được sáng tác loanh quanh và sau năm 1975 nên rất lâu sau này dân mình mới biết đến. Còn Kim Dung được phổ biến ở Trung Quốc hơn có lẽ là vì tư tưởng dân tộc.

Kim Dung có đời sống gia đình bất hạnh nên có lẽ cũng mượn truyện để giải tỏa. Main Kim Dung toàn dạng khù khờ bất chí nhưng lại thành công rực rỡ và lúc nào cũng có gái đẹp chạy theo xin chết. Mấy bạn Quá Xung khôn hơn nhưng cũng là khôn ranh chứ chẳng có mục đích lý tưởng gì, so với bạn Phụng hay bạn Hương trong Cổ Long thì một trời một vực.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cổ Long sáng tác sau Kim Dung. Truyện của Kim Dung về Việt Nam sớm hơn (ở miền Nam qua các bản dịch của Hàn Giang Nhạn), còn đa số truyện hay của Cổ Long được sáng tác loanh quanh và sau năm 1975 nên rất lâu sau này dân mình mới biết đến. Còn Kim Dung được phổ biến ở Trung Quốc hơn có lẽ là vì tư tưởng dân tộc.

Kim Dung có đời sống gia đình bất hạnh nên có lẽ cũng mượn truyện để giải tỏa. Main Kim Dung toàn dạng khù khờ bất chí nhưng lại thành công rực rỡ và lúc nào cũng có gái đẹp chạy theo xin chết. Mấy bạn Quá Xung khôn hơn nhưng cũng là khôn ranh chứ chẳng có mục đích lý tưởng gì, so với bạn Phụng hay bạn Hương trong Cổ Long thì một trời một vực.

Mình nghĩ đến thời điểm này nếu Cổ Long mà thật sự ngang Kim Dung thì vẫn nổi ngang nhau ở Việt Nam rồi tuy nhiên thực tế Kim Dung vẫn hơn, cũng một phần bởi các bộ phim về tác phẩm của Kim Dung được sản xuất nhiều hơn hẳn, cứ tái bản liên tục vài năm một bộ.

Tuy nhiên cái gì cũng có lý do của nó, tác phẩm của Kim Dung bố cục rất rõ ràng và đầy đủ dựng thành phim rất dễ cứ bám theo nguyên tác là xong trong khi các tác phẩm của Cổ Long rất ngắn nên dựng thành phim thường phải xào nấu kịch bản rất nhiều để đủ tập, thậm chí kéo dài tình tiết dẫn tới sự hấp dẫn giảm xuống.

Thực sự điểm mạnh của Cổ Long không phải tổng thể nội dung câu truyện mà nằm ở chi tiết các nhân vật, từ tính cách cho đến những tình huống xử lý, nó rất đời thực và phù hợp.

Mình lấy ví dụ cách Sở Lưu Hương thắng Thạch Quan Âm, biết rõ tính cách TQÂ thích soi gương nên SLH trong khoảnh khắc sắp thua liền tung chưởng đánh vỡ gương khiến TQÂ phân tâm, đấy là một cách xử lý rất thông minh và hợp lý trong khi đó Kim Dung thường ko miêu tả được như vậy, đa số mấy main chính của ông ta đều mạnh áp đảo và thắng cũng rất nhạt.

Chốt lại Kim Dung ăn điểm ở tổng thể còn Cổ Long ăn điểm nhờ chi tiết, 2 người thực chất là 2 phong cách khác nhau nhưng mình nghĩ Kim Dung được đánh giá cao hơn bởi lượng lớn kiến thức về văn hóa Trung Hoa mà ông đem vào tác phẩm của mình.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bước ngoặt Kim tạo ra cho thể loại võ hiệp là xây dựng được hệ thống môn phái, võ công, chiêu thức, thậm chí cả văn hóa võ học rất chi tiết và đa dạng mà lại kết hợp hài hòa với thực tế lịch sử, nói theo bọn Tây là tạo ra cả một universe riêng. Các bộ trước và kể cả sau Kim hầu như đều không làm được như vậy. Kim được ưu ái có lẽ vì lý do tương tự như Dumas của Pháp, vì nhiều người qua Kim mới biết đến nhiều nét trong văn hóa Trung Hoa.

Thế giới trong Cổ Long thì hẹp hơn, nhưng bù lại nhân vật tình tiết được khắc họa sinh động hơn. Cổ Long là người hiện đại hóa tiểu thuyết kiếm hiệp, đọc không có kiểu ước lệ khuôn thước như Kim. Kiểu mô tả nhân vật và dẫn truyện của Cổ Long được lặp lại trong rất nhiều tác phẩm sau này

Một cái nữa là Cổ Long chinh chiến tình trường nhiều nên tả gái rất hay, em nào ra em đấy, khoản này Kim Dung thua xa ;)).
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top