Cảm nhận về nhân vật trong truyện của Kim Dung

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Xếp Hư Trúc đứng cuối cũng có cái hợp lý vì kn thực chiến hok cao cũng na ná Đoàn Dự,còn Phong thì khỏi phải nói xứng danh Thần võ rồi độ nhuần nhuyễn vs kn thực chiến level max rồi 1 chiêu bt thôi vào tay Phong cũng trở thành tuyệt đỉnh võ học.


Bản 2013 TNGH chế đấy bác ơi làm hỏng hết hình tượng Thánh Cô nhưng lại đưa ĐPBB Trần Kiều Ân thành kinh điển ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lão Kim chuyên viết trước rồi sửa sau mà. Truyện nào cũng thế.
Bộ TLBB này viết sau nhưng xét về lịch sử thì lại là đời trước của AHXD.
Trong TNGH thì còn quả Phí Bân bị Mạc Đại tiên sinh giết ở đầu truyện rồi mà sau vẫn đi theo phò tá Tả Lãnh Thiền =))

AHXD vẫn là bộ đáng nhớ nhất vì lần đầu tiên mình biết đến là qua giọng đọc Nguyễn Thanh của đài phát thanh quốc tế Trung Quốc hồi lớp 7. Sau này lớn lên mới tìm đọc sách
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
À mà bản của Vu Chính mới đây lại mê mẩn Đông phương bất bại của Trần Kiều Ân mới khổ :v
Không mê Trần Kiều Ân mới lạ :D Đông Phương Bất Bại của ông biên kịch mới vượt qua mấy cái võ học bị thiến vớ vẩn của Tàu để đạt được độ logic tình yêu hay hơn hẳn.
Còn có An Dĩ Hiên - Triệu Mẫn cũng tài năng nữa. Em Châu Tấn Dung Nhi thì sợ mỗi cái giọng. Cứ khi nào em gọi Tĩnh cưa cưa khàn đặc là gai hết cả người.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Anh đen nói chuẩn, Châu Tấn lại bị điểm trừ quá lớn ở cái giọng. Trong các phiên bản "đời thứ 2" (nếu tính 2000-2003 là đời 1) thì chỉ có YTĐLK 2009 là ok nhất, dàn diễn viên đẹp mà diễn cũng hay. Bản mới của TNGH thì thất vọng với thánh cô, TĐĐH thì thất vọng cô cô, TLBB thì thất vọng với Vương Ngữ Yên, AHXĐ mới đây thì đánh đấm dở, diễn dở, được mỗi Dung nhi xinh xắn làm vực dậy cả bộ phim :v
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Các bác chỉ thk mỗi nv nữ thôi à :)) main chính thì hok ai nhắc :)) AHXĐ mới này Mục Niệm Từ mới là người đẹp nhất ;)) Tĩnh ca ca thì sao đẹp trai thể chả ngu ngơ tí nào....còn phim thì TLBB 2003 vs YTĐLK 2009 là đỉnh nhất rồi dù vẫn có đoạn bị sai nguyên tác nhưng vẫn hơn những bản khác.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Main chính thì đương nhiên thích Quách Tĩnh rồi, vì ngưỡng mộ y có cô vợ quá chuẩn :v :v . Mà đề nghị bác Hạ Long viết đúng chính tả nhé, viết tắt nhiều quá lại lên cột mấy hôm đấy :D
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Phải có em nào vào vai Lâm Tiên Nhi được như trong truyện Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm của Cổ Long mới gọi là xuất sắc =)) Hóng
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
thanks bác beck đã góp ý :)) em Lâm Tiên Nhi này dâm vãi chưởng còn hơn cả Khang Mẫn :)) thế mà Sở Lưu Hương lại mê mẩn =)) đọc bộ Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm này ức chế lắm ngoài đời làm gì có ai đi tặng vợ tặng cả tài sản cho bạn như ông Lý Tầm Hoan kia bao giờ ;))

còn Quách Tĩnh là đại diện tiêu biểu cho câu cần bù bù thông minh rồi :)) em thì chả thích Dung Nhi tí nào vì thông minh quá lấy về có mà chết =))
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chú nhầm nhọt sang trồng trọt à. Sở Lưu Hương nào mê em Nhi.
Chắc lại bị dính quả đầu truyện cho Sở Lưu Hương là Tiểu Phi ấy à =)) Cái đấy là tay dịch truyện ngày xưa thêm vào để câu khách sau khi bộ Tiểu Lý phi đao ngày xưa quá thành công. Còn 2 bộ không hề có gì liên quan giữa các nhân vật nhé.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
E đọc bộ Sở Lưu Hương thì thấy như vậy mà có cả đoạn nói võ công của hắn cũng 1 phần Lý Tầm Hoan dạy nữa,cũng chả biết thông tin của bác có chuẩn hok.bộ Sở Lưu Hương là bộ hay nhất của Cổ Long rồi đọc rất hay nhưng phần cuối lại cực dở ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thì đã bảo là tại dịch gia Thương Lan chế lung tung phần đầu để câu khách mà.
Sở Lưu hương gốc gác là thế hệ sau của bộ Thiết huyết đại kỳ.
Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi là thế hệ sau của bộ Võ lâm tuyệt địa.
2 hướng khác nhau hoàn toàn nhé. Võ công của Sở Lưu Hương nếu đọc kỹ chả có chút gì liên quan đến Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi cả.
Phần 8 của Sở Lưu Hương là lúc Cổ Long sắp quy tiên nên người khác viết là chính. Thành ra khó hiểu. Nhiều bộ của Cổ Long viết trên giường bệnh lúc cuối đời. Cổ Long viết phần đầu, người khác viết phần cuối thành ra đầu voi đuôi chuột. Tiếc
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trích chap 1 của Sở Lưu Hương :D vậy theo ý bác là bao năm qua e bị nhầm hả ;))

[FONT=&quot]Rồi mười năm sau... Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể... Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên... Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rủa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa. [/FONT]

[FONT=&quot]Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh. [/FONT]

[FONT=&quot]Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ? [/FONT]

[FONT=&quot]Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại người bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài... Chính chàng cũng mang phải vết thương ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắn thắng cảnh danh sơn. [/FONT]

[FONT=&quot]Nhưng núi dù đẹp non dù xinh, nguồn cảm hứng chỉ dâng lên chốc lát, nổi buồn trìu trìu lại kéo đến tâm tư ! Bài học thấm thía của tình yêu ấy, thêm vào sự cố công rèn luyện của Lý Tầm Hoan, con người của Tiểu Phi bây giờ đã biến đổi hẳn. [/FONT]

[FONT=&quot]Từ một chàng trai man dại ngang tàng, Tiểu Phi đã biến thành một trang thanh niên rất mực phong lưu, phong lưu còn hơn cả Lý TầmHoan thuở trước. [/FONT]

[FONT=&quot]Cái tên Tiểu Phi của chàng, bây giờ được thiên hạ giang hồ gán thêm một cái ngoại danh "Lưu Hương Đạo Soái" một ngoại danh thật hào hùng mà cũng thật phong lưu, đúng nghĩa với nếp sống của chàng hiện tại. [/FONT]

[FONT=&quot]Từ một tên Mai Hoa Đạo giả danh để cứu bạn, chàng nghiễm nhiên trở thành một Đạo Soái khét tiếng giang hồ về tài trộm cũng như về hành vi hiệp nghĩa. [/FONT]

[FONT=&quot]Tiểu Phi đã nhất định tạo cho mình một cái thinh danh, thì bây giờ cái thinh danh đó đã đến với chàng, dù rằng cái danh không đẹp mấy. [/FONT]
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thì đã bảo đoạn này là Thương Lan chế ra mà.
Giống như bộ Tiểu Lý phi đao ngày trước cũng chế đoạn cuối truyện Lâm Tiên Nhi làm gái lầu xanh còn Thượng Quan Kim Hồng say rượu làm bảo kê ấy =))
Sau bộ Tiểu lý phi đao quá ăn khách. Thương Lan dịch bộ Sở Lưu Hương bèn chế thêm đoạn đầu bảo Sở Lưu Hương là Tiểu Phi để nhằm lôi kéo độc giả tin rằng đây là phần sau của Tiểu lý phi đạo.
Thực chất 2 bộ khác nhau hoàn toàn. Hậu duệ của Tiểu Lý là đệ tử Diệp Khai xuất hiện trong Cửu nguyệt ưng phi, Biên Thành Lãng Tử, Biên Thành Đao Thanh và cháu ruột Lý Hoại trong Phi đạo hựu kiến phi đao.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
bác chắc là fan ruột Cổ Long rồi nên mới am hiểu vậy :)) truyện của Cổ Long e mới đọc được bộ Đa tình kiếm khách vô tình kiếm,full bộ Sở Lưu Hương,Lưu tinh Hồ Điệp Kiếm vs Tiêu Thập Nhất Lang thôi.

Vậy dâm nữ Lâm Tiên Nhi đi làm gái cũng là bị chế hả :))=)) hóa ra truyện chữ dịch cũng na ná mấy bộ truyện tranh bị Kim Đồng chế ;)) toàn bị sai nguyên tác ;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Bị chế thêm cái chương cuối ấy. Truyện đang hấp dẫn, chế thêm chương cuối thu thêm được ít tiền =))
Truyện Cổ Long bị chế hoặc dịch sai nhiều lắm. Đọc phải tìm hiểu cơ. Không rõ ràng được như truyện Kim Dung
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
truyện của Cổ Long mang thiên hướng sắc hiệp nhiều hơn Kim Dung,pha tí trinh thám + nhiều cảnh nóng hơn ;)) nhưng các main chính của Cổ Long cảm giác đều được tôn lên làm siêu nhân không như của Kim Dung dù mạnh đến đâu cũng bị khắc chế.em thì vẫn thích kiếm hiệp Kim Dung hơn đọc cuốn hơn.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ai bảo chú thế. Main của CL vẫn có thể chết chứ boss của KD còn lâu mới chết. Ngoại trừ như Kiều Phong tự vẫn nhé =)). Main của CL trong mỗi truyện có vài thằng và thằng này khắc chế thằng kia.
Anh thích Cổ Long hơn vì nó mang màu sắc giang hồ hơn, gần với đời thường hơn. Còn truyện KD cứ theo 1 mô típ may mắn học được võ công bí truyền rồi thành boss và không có đối thủ.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
A nói cũng đúng trong KD chỉ có mỗi Kiều Phong là khổ công tu luyện mới trở thành cao thủ còn đâu toàn nhặt bí kíp với được lão nhân train cấp tốc ;))

Còn vụ main chính được tôn thì e lấy Vd Sở Lưu Hương trong vụ Hoạ Mi Điểu bị Liễu Vô My dùng kế lừa bao nhiêu cao thủ đến giết mà cũng không chạm được vào người y ;)) trong bộ này nó cũng có nhiều chi tiết không rõ ràng vd như vụ Biên Bức công tử về sau như nào Lưu Hương cũng không bắt được hắn..
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Vụ này thì chưa chắc nhé.

Kim Dung hay đưa các nhân vật không đơn thuần chỉ là mấy thằng võ biền mà ẩn trong đó là tư tưởng và tính thời đại rất rõ ràng. Cái hơn người là ở chỗ đó.

Ví dụ so sánh Quách Tĩnh với Dương Quá sẽ thấy tính biến hóa trong các nhân vật mà Kim Dung xây dựng.

Quách Tĩnh ngố nhưng lại có chí. Nhưng lão Kim cho hắn leo núi 7 lần. Cứ mỗi lần leo lên đỉnh là học được võ công hay kiếm được bí kíp mới chứ cũng không phải ngồi sẵn ăn bát vàng. Tính về độ gian khổ luyện thành tài thì người khác học 1 ngày còn ông Quách học cả tháng. Lão Hồng Thất Công chán dạy 1 chiêu rồng mà ối thằng tưởng cả bộ đã chạy mất dép rồi.

Còn thằng Quá Nhi thì không được leo núi (dương) mà ngược lại toàn sống cõi âm. Được ông Quách dẫn lên núi học võ thì không chịu nổi cách dạy giáo điều nên trốn mất. Đúng là thằng vô học mà. Nhưng số nó lại sống cõi âm vì hết chui vào mộ tối để học võ thì khi ra ngoài lại rơi vực thẳm với anh Điêu thần (anh này chắc cùng họ với Vàng Anh, đại ca của đại bàng). Đến cuối truyện cũng rơi vào Tuyệt tình cốc. Nói chung toàn rơi vào mấy chỗ thâm sâu cùng cốc mới lên người. Đến đây anh Quá Nhi có sáng tác ra bộ võ gì gì đó mà lão Ngoan đồng chẳng khiếp còn gì.

Còn anh Cổ Long thì đâu có kể chi tiết giai đoạn trưởng thành của nhân vật nhỉ. Ông nào vào truyện cũng võ công thượng thừa. Tưởng mình là phượng là công; đến khi gặp đối biết không là gì. Đa phần có thiên về tả nặng tính soái ca của mấy anh nhân vật sẽ liên kết với một giai nhân siêu phàm nào đó. Vì nó không quá rộng nhân vật và bối cảnh nên dễ để ý kỹ đến nhân vật chính hơn so với tràng giang cả đám của lão Kim.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Thế mới là xa rời thực tế và viển vông. Ngoài đời không có tố chất võ học thì thầy đuổi về, còn lâu mới mong cần cù bù thông minh.

Kim Dung đi theo trường phái kiếm hiệp cũ. Xây dựng truyện theo hơi hướng lịch sử, nhân vật được xây dựng chi tiết từ nhỏ đến lúc trưởng thành, miêu tả võ công chi tiết nhưng đánh nhau chủ yếu so tài về chiêu thức, nội công chứ ít dùng mưu mẹo. Kim Dung hơn các tác gia khác ở trình độ kiến thức uyên thâm, bố cục chặt chẽ, văn phong dạt dào, sâu rộng, truyền tải được tư tưởng riêng của lão. Nhưng tôi ghét là lão cậy cái tri thức của mình, phóng bút ra múa và toàn kéo dài câu chữ để khoe trình độ cuối cùng thành xa rời cả cốt truyện =))

Cổ Long thì đi theo lối tân hiệp, chú trọng đến tâm lý hơn là miêu tả võ công và xuất thân. Truyện bao giờ cũng nhiều yếu tố bí hiểm, hơi hướng trinh thám. Lời văn ngắn gọn, khúc chiết kiểu triết lý. Nhân vật thì đấu nhau về trí óc, mưu mô hơn là so tài trực tiếp võ công. So tài chỉ 1 vài chiêu là đủ phân cao thấp chứ không đánh nhau cả ngày, tuần, tháng rồi 2 bên cùng chết như Âu Dương Phong với Hồng Thất Công của KD =)) Có những trường đoạn đỉnh cao của quyết đấu mà không động tay chân như lúc Tôn lão đấu Thượng Quan Kim Hồng trong bộ Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm. Cổ Long có nhiều sáng tạo cải biên trong thể loại kiếm hiệp hơn. Nổi bật là kiếm hiệp pha trinh thám. Ngoài ra còn có bộ kiếm hiệp vui nhộn, kiếm hiệp kinh dị , kiếm hiệp thời kỳ cận đại có cả xã hội đen và bắn súng... Nên đọc đỡ bị nhàm hơn các mô típ truyện kiếm hiệp thông thường
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top