Cám ơn Eto'o

kt_ndc126

Tiểu học xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Website
www.nguyenduc.com.vn
Barça đồng
0
Một cái kết hơi buồn! lẽ ra Samuel nên hiểu rằng đã đến lúc cả bản thân anh và CLB cần phải Refesh lại sau tất cả những thành công mà anh và CLB đã có đc.Tôi yêu Barca ,yêu tất cả những ai đã từng là cầu thủ của CLB. Chúc eto'o thành công hơn nữa ở inter. Thanks Eto'o
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Hy vọng gặp lại Eto'o ở Champions League năm nay...chung kết thì tuyệt
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cảm ơn Samuel về những gì anh đã cống hiến cho Barca! Chúc anh sẽ thành công trong màu áo mới.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Mùa tới Camp Nou không còn thấy được hình bóng quen thuộc của anh trong chiếc áo số 9, các cules sẽ nhớ anh lắm. Cảm ơn và tạm biệt anh!
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
1 chút ít thống kê về Eto'o để thấy rằng Eto'o có lẽ sẽ được nhắc đến như 1 trong chân những chân sút huyền thoại của NouCamp. Nhiều lúc tôi không thích những phát biểu quá mức của Eto'o nhưng mà tôi cũng không thể phủ nhận tài năng và cống hiến của Eto'o, tài thường đi đôi với tật, cá tính mạnh mẽ và cái tôi quá lớn của Eto'o đã khiến anh phải ra đi. Chúc anh giành thêm được nhiều danh hiệu với Inter.
- Thành tích :

+ 2 Champions League
+ 3 La Liga
+ 2 Siêu cúp TBN
+ 1 Copa De Rey
+ 1 Pịchichi

- Số lần ra sân/bàn thắng : 144/108
- Tỉ lệ ghi bàn : 0.75

__So sánh với top 10 những chân sút hàng đầu của Barcelona

1 César Rodríguez Álvarez - 287 caps / 195 goals (1942-1955)
2 Ladislao Kubala - 186 caps / 131 goals (1951-1961)
3 Samuel Eto’o - 144 caps / 108 goals (2004-2009)
4 Mariano Martín Alonso - 112 caps / 97 goals (1939-1947)
5 Patrick Kluivert - 182 caps / 90 goals (1998-2004)
6 Estanislao Basora - 237 caps / 89 goals (1946-1958)
7 José Escolá Segalés - 152 caps / 86 goals (1934-1948)
8 Rivaldo 157 caps / 86 goals (1997-2002)
9 Hristo Stoitchkov 175 caps / 83 goals (1990-1998)
10 Carlos Rexach 328 caps / 81 goals (1967-1981)
So sánh tỉ lệ ghi bàn với top 10 của Barcelona

Mariano Martín Alonso - 0.87
Samuel Eto’o - 0.75
Ladislao Kubala - 0.70
César Rodríguez Álvarez - 0.68
José Escolá Segalés - 0.56
Rivaldo - 0.55
Patrick Kluivert - 0.49
Hristo Stoitchkov - 0.47
Estanislao Basora - 0.38
Carlos Rexach - 0.25
Cái số liệu này lấy của ông anh NV, admin bên GVN, cũng là 1 fan cuồng của Barca, chắc anh ý cũng tham gia diễn đàn này nhưng không biết tên nick là gì, mượn của anh ý post vì thấy số liệu chuẩn xác quá rồi, không biết cho gì thêm vào nữa :D
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Mainoel ơi, bán rồi, bán thật rồi, mong mãi. Tớ là tớ không hề có cái thái độ vắt chanh bỏ vỏ nhé. Tớ muốn CLB bán ông này từ lâu lắm rồi. "Ở đời phải biết mình là ai chứ" hừ, đến ông Messi mà có thái độ thế thì cũng nên bán nốt...
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Chào tạm biệt 1 trong những huyền thoại của sân Nou Camp. Những đóng góp của anh là vô cùng quan trọng, nếu các cules biết rằng trong suốt lịch sử trước khi có Eto chúng ta chỉ 1 lần vô địch Champion League thì khi có Eto chúng ta đã vô địch 2 lần chỉ trong vài năm. Và anh đều là người quyết định mang về những bàn thắng quyết định.

Những cules coi thường anh, coi thường những đóng góp của anh rồi sẽ phải hối hận, hãy chờ xem Ibra sẽ làm được gì. Tôi chỉ mong Ibra làm được những gì Eto đã làm cũng là tốt lắm rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
3 Samuel Eto’o - 144 caps / 108 goals (2004-2009)

So sánh tỉ lệ ghi bàn với top 10 của Barcelona

Samuel Eto’o - 0.75

Cái số liệu này lấy của ông anh NV, admin bên GVN, cũng là 1 fan cuồng của Barca, chắc anh ý cũng tham gia diễn đàn này nhưng không biết tên nick là gì, mượn của anh ý post vì thấy số liệu chuẩn xác quá rồi, không biết cho gì thêm vào nữa :D

Các số liệu này và số liệu của Elmundo đưa đã có sự khác nhau. Ta sẽ chờ trang chủ thông báo chính xác qua bài viết ở phòng lịch sử về Eto'o vậy.
Đồng chí NV bên GVN. GVN có phải là gamevn không bác Skyvie. Nhân tài của ta tưởng không có nhiều nhưng hóa ra toàn những ẩn sĩ cả:-/.
 

votinh1102

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
485
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Website
360.yahoo.com
Barça đồng
0
Những cules coi thường anh, coi thường những đóng góp của anh rồi sẽ phải hối hận, hãy chờ xem Ibra sẽ làm được gì. Tôi chỉ mong Ibra làm được những gì Eto đã làm cũng là tốt lắm rồi.
Chẳng ai coi thường Eto'o cũng như phủ nhận những gì anh đã đóng góp cho CLB. Nhưng Eto'o và tất cả mọi người hãy nhớ: 'Chỉ có FC Barcelona mới là số 1'. Còn cầu thủ muốn mình là số 1, muốn hình ảnh của mình lớn hơn cả CLB thì họ nên ra đi. Vậy thôi..
Cảm ơn những đóng góp của anh cho CLB. Chúc anh thành công trong màu áo mới. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thể thành công hơn khi ở Barca.
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
Đồng chí NV bên GVN. GVN có phải là gamevn không bác Skyvie. Nhân tài của ta tưởng không có nhiều nhưng hóa ra toàn những ẩn sĩ cả:-/.

Chính xác rồi đó, bác này cũng cuồng Barca lắm mà hình như cũng hay đi ra quán xem hoặc ngồi tán phét với barcano1 đó :-?
Nếu mà trong này có ai tham gia box thể thao bên GVN thì chắc chắn biết NV :14:
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Tạm biệt Eto'o. Các cules sẽ nhớ mãi về anh.

Hãy quên đi những khúc mắc giữa Eto'o và CLB, và hãy giữ những kỉ niệm đẹp về nhau. Chúc anh thành công ở Inter
 

tuenuce

Trung học xã
Đầu quân
15/5/09
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Eto'o đi là một điều đúng đắn. Ở Barca anh không còn được pep tin tưởng nữa. Nếu như ở lại thì cũng chưa chắc đã được đá chính. Với lại eto'o phong độ thất thường lắm. Lúc hay lúc chăng. Mấy trận cuối em xem mà ức chế vô cùng. Dù sao cũng mong anh thành công ở Inter.
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
vĩnh biệt eto'o......eto'o tuy đã có lúc làm cho người ta ghét...nhưng những gì mà anh ấy cống hiến cho barca thì thật tuyệt vời...hãy ra đi thanh thản, đừng trách móc barca...cule' luôn quí trọng anh!!!:bye::bye::bye::bye:

Quý trọng anh thì phiền bạn viết hoa tên anh dùm.
 

barca_vn

Tiểu học xã
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
cảm ơn những gì ếch đã cống hiến cho barca. Lợi ích câu lạc bộ đc đặt lên hàng đầu là điều kiện tiên quyết. ếch ra đi vào thời điểm vinh quang này rất là hợp lý cho cả anh và câu lạc bộ. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến những gì ếch đã cống hiến cho barca hy vọng anh thành công và luôn coi nou camp là mái nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp.
 

Catalan Giant

La Masia
Đầu quân
11/9/07
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Avda. Aristides Maillol s/n 08028 Barcelona Spain
Barça đồng
0
Nếu Eto'o ở lại Barca cho đến khi kết thúc sự nghiệp anh hoàn toàn có thể vượt qua cả Kubala với Cesar để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca. Một sự chia tay quá đáng tiếc...

Hy vọng Ibra có thể làm được như những gì Eto'o đã làm.
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực ra giá trị hợp đồng ngoài tài năng của cầu thủ còn phụ thuộc thời gian còn lại của hợp đồng cũ. Trong khi Eto chỉ còn 1 năm với Barca thì Ibra còn hợp đồng với Inter đến năm 2013. Vì vậy giá đó có thể chấp nhận được cho một trung phong đẳng cấp. Còn với Eto, anh ra đi là hợp lý. Thứ nhất, cả anh và Barca đều không có hứng gia hạn hợp đồng trong khi hợp đồng cũ còn có 1 năm nên anh ra đi sớm ngày nào thì có lợi cho Barca ngày đó. Thứ hai, anh chơi bóng không phải phần chính do tình yêu với CLB như kiểu Puyol, Calor hay Maldini. Vì vậy anh cần tìm một bến đỗ khác để thay đổi môi trường cũng như khẳng định tài năng và tìm kiếm thử thách mới. Thứ ba, anh ra đi khi vừa đạt tất thảy vinh quang với Barca và khi các CĐV còn yêu quí anh, sẽ để lại ấn tượng tốt trong trái tim mọi người. Cuối cùng, khi anh đến CLB mới trên đỉnh cao vinh quang sẽ giúp anh dễ dàng kiếm một mức lương cao hơn.
Dù sao cũng cám ơn anh cho một mùa giải thành công, Samuel Eto'o!
 
Sửa lần cuối:

tuenuce

Trung học xã
Đầu quân
15/5/09
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Imbra đến sẽ mang đến điều mới mẻ cho hàng công của Barca. Giờ đây không chỉ là những pha chuyền bóng 1 chạm vào tận gôn đối thủ mà còn là những pha lật cánh đánh đầu nữa. Mà chú alves lật thì cứ như đặt luôn. Mùa này barca sẽ có rất nhiều bàn thắng bằng đầu. Chúc mừng barca đã thành công trong vụ Imbra, mong anh sẽ cống hiến hết mình cho đội. Chúc chú eto'o sẽ thành công ở Inter.
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Buồn lắm Eto'o ơi.

Hôm nay là thứ 2, những hình ảnh Ibrahimovic có mặt tại Barcelona đầy rẫy trên mạng.

i7.jpg

Hình ảnh 1 cầu thủ với biểu tượng của Barca năm nào chẳng có, bởi năm nào chẳng có kẻ đến người đi. Năm nào chẳng có những khuôn mặt tươi cười ra mắt tại Noucamp. Và năm nào chẳng có những người sót xa lầm lũi rời Catalonya... :cry:

Nhưng thật buồn thay, năm nay cái tên phải ra đi ấy, là Samuel Eto'o... Thần tượng của lòng tôi...

Thế đấy, sau những ngày Barca và Inter đấu trí trên bàn đàm phán, Mà trong đó phần thua thiệt luôn thuộc về chúng ta, chúng ta phải nhún nhường, chúng ta muối mặt trước sự đòi hỏi, lên mặt của BLĐ Inter Milan :get_out:

...Cuối cùng, Pep Guardiola đã có được cầu thủ ưng ý của mình...

Eto'o đã quyết định ra đi sau bao ngày tháng bị hắt hủi, để lại sau mình những hào quang chói loá... Anh đã đóng góp cho Barca rất nhiều bàn thắng, anh bước chân vào ngôi nhà huyền thoại, sánh ngang với những bậc tiền bối mà nếu thật sự xét về tầm quan trọng của những bàn thắng đó anh xứng đáng là số 1...

Những bước chạy thần tốc, đôi mắt và khả năng nhạy cảm của 1 con báo, Eto'o đã cống hiến cho Barca những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đỉnh cao 1 cầu thủ...

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh Eto'o với khuôn mặt mướt mồ hôi, nhưng nụ cười thì vô cùng chói lọi, lọt trong vòng tay chúc mừng của đồng đội.

ba.jpg

Nhớ khuôn mặt anh buồn não nề bởi thua trận, nhớ ánh mắt anh nung nấu nhưng lực bất tòng tâm trong 2 năm Barca tay trắng...

Nhớ những bước chạy, những cú shot, những bàn thắng mà anh phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt, những khát khao tỏa sáng của Báo đen chưa bao giờ phải tắt...

Eto'o luôn muốn mình là số 1 tại Nou Camp, Anh không thể làm thế bởi Barca không cho phép quyền lợi của ai đứng lên trên cái chung của đội bóng. Nhưng cũng chính khát khao đó luôn là động lực cho anh thi đấu.

Và giờ đây anh phải ra đi, anh đã đồng ý kí vào bản hợp đồng để khoác lên mình chiếc áo sọc thay màu đỏ thành đen... rời nơi anh đã cống hiến 5 năm đỉnh cao, anh ra đi thật rồi...

Tôi không trách Pep bởi ông luôn tuyên bố những câu như tát nước vào mặt Eto'o : tôi không cần anh, anh ra đi là tốt cho tất cả...

Tôi không trách những người Catalan luôn chế diễu và khinh bỉ anh, luôn coi anh là 1 chú " Cừu đen - Kẻ gây rối trong phòng thay đồ.v.v. "

samuel_etoo.jpg

Tôi chỉ đau bởi sao người đời nhanh quên thế ???

Tại sao họ lại có thể quên 1 Eto'o luôn khát khao ghi bàn, tại sao họ quên những công lao chừng ấy???

Tại sao họ lỡ hắt hủi một con người muốn khẳng định mình bằng những bàn thắng, điều ấy có hại gì cho Barca ???

Tại sao họ lại đẩy anh ra đi, bắt anh phải làm vật thế chấp cho 1 kẻ còn ích kỷ hơn anh ??? Làm thế thân cho 1 kẻ luôn được tán dương nhưng về đẳng cấp thì không thể bằng anh???

Tại sao họ lại không nhận thấy ở anh cách đây 1-2 mùa trước và năm nay khác hẳn nhau : 1 Eto'o luôn sẵn sàng phá tan không khí yên bình và 1 Eto'o lầm lũi tập luyện, 1 Eto'o ngông cuồng ngạo nghễ và 1 Eto'o lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với đội bóng... Người ta hắt hủi anh, nhưng anh trả lời mọi chỉ trích bằng hiệu suất của 1 chiếc máy ghi bàn... Liệu có tiền đạo nào chịu cái cảnh được " trọng dụng bất đắc dĩ " không ? Người đó chỉ có thể là Eto'o...

Tại sao anh chịu đựng như thế ? Bởi 1 lý do : anh khát khao cống hiến cho Barca và mong muốn thay đổi bản thân, xóa tan mọi chỉ trích...

Tại sao mọi người Ác thế, cứ mãi gắn cho anh ấy cái tội mà anh ấy đang cố gắng xóa đi?

Tại sao Barca lỡ làm thế với 1 công thần? đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại...

Eto'o không chịu kí gia hạn hợp đồng, không chịu ra đi cũng vì bị tổn thương!

Barca rước về ai ? Ibrahimovic : một kẻ cũng không hề trẻ trung gì hơn Eto'o. 1 kẻ được tán dương nào là có thân hình đồ sộ nhưng đôi chân ma thuật, nào là có thể tạo ra những siêu phẩm, 1 cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời ....

Vâng! Ibrahi có thể khỏe hơn Eto'o, kĩ thuật hơn Eto'o, ... nhưng 1 năm anh ta ghi được bao nhiêu bàn thắng ? Anh ta giúp Inter vô địch SerieA nhưng lại là biểu tượng của cái gọi là " khôn nhà dại chợ ", 1 kẻ thất bại trong những trận đấu đỉnh cao, 1 kẻ học việc tại đấu trường Châu lục. Inter dựa dẫm vào Ibrahimovic - đó là sức mạnh để chiến thắng và cũng là nguyên nhân của mọi thất bại... :what: anh chỉ giỏi vòi vĩnh CLB tăng lương ...

Chúng ta đánh đổi 1 Eto'o đã không còn ích kỷ như ngày nào, đổi lấy 1 Zlatan chỉ thấy mình đứng sau chúa.

Chúng ta đánh đổi 1 Eto'o " nhà vô địch " luôn tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh cao đổi lấy Zlatan chỉ đưa Inter vượt qua vòng bảng CL...

Chúng ta đổi 1 cây săn bàn để lấy 1 Zlatan chỉ làm vua phá lưới khi bóng đá ý đang tụt xuống đáy bản đồ hình sin...

Chúng ta đánh đổi 1 đống tiền + sự tổn thương của Eto'o và Hleb có đắt quá không ???

Buồn và lo lắm :

Eto'o là 1 cây săn bàn đích thực, anh thành công bởi ở Barca bởi lối chơi của Barca phù hợp với anh, bởi ở Barca có những đồng đội hiểu anh, luôn tìm cách cung cấp cho anh những đường chuyền, và anh luôn là người không phụ lòng mong mỏi. Nói thì đơn giản, nhưng không phải kẻ nào cũng đủ bản lãnh tỉnh táo để nhận ra cơ hội và chớp lấy nó như Eto'o đâu.

Tuy nhiên ở Inter lại chẳng có cây kiến thiết nào như Xavi, không có cầu thủ nào giỏi đi bóng như Messi, không có tiền vệ nào sáng tạo như Iniesta... Eto'o biết đá thế nào ?

Còn Zlatan Ibrahimovic lại thiên về kỹ thuật, anh ta thích đá lùi, nhận những đường chuyền và tự tạo ra cơ hội để ghi bàn... Muốn làm như thế anh ta phải có nhiều bóng...

Barca, CLb cống hiến nhất thế giới, luôn chơi bóng với phương trâm tấn công. Việc Barca lấy công bù thủ đồng nghĩa Barca luôn phải ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, và để thủng lưới càng ít càng tốt.

Liệu Ibrahimovic có đủ bản lĩnh lãnh trách nhiệm ghi bàn ấy không không biết, nhưng nếu anh ta chiếm quá nhiều thời gian cầm bóng, Messi, Iniesta, Henry chắc chắn sẽ không thể làm nv và lối chơi truyền thống sẽ bị hỏng bét...

Sót cũng được gì ??? đau cũng được gì ???

Thôi chúc anh ra đi và gặt hái những thành công mới, hi vọng anh không đến nước Ý để dưỡng già như các danh thủ khác.

Còn Ibrahimovic, hi vọng hắn biết cái giá trị của mình, nhưng đừng vì thế mà vênh cái mặt lên. ở NouCamp ngẩng đầu quá cao là sắp đến hồi kết...

Barca cần nhiều bàn thắng, đá đấm thế nào thì tùy, nhưng đừng để người ta phải thốt lên " Oh my god, cái thèng Ibra nó đá thế đấy, giá như lúc này có Eto'o ở đây, quả ấy chắc chắn là vào "

Ký tên : Crazy Fan Eto'o - Tianfengvnn :barcakk:

Nguồn : http://www.fcbarcelona.com.vn/forum/showthread.php?p=51334#post51334
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top