Cám ơn Eto'o

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Tôi cũng rất tiếc khi phải chia tay một công thần như Ếch Tồ. Và tôi cũng biết rằng nhiều culé khác cũng giống tôi và bạn. Nhưng cuộc sống là một chuỗi hạnh phúc - khổ đau, đi - đến, ngủ - thức, khóc - cười... và chẳng thể khác được bởi vì bản chất của nó vốn như thế. Các bạn cũng biết rằng, cuộc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Khổ đau nào rồi cũng nguôi ngoai bởi thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu mọi nỗi đau. Cánh cửa này đóng lại cũng là để cánh cửa khác mở ra. Chúng ta buồn một chút nhưng rồi nó sẽ qua đi để rồi chúng ta lại vui với những gì mới có. Các bạn hãy chia sẻ với nhau về "cuộc tình tay ba: E'too - Barca - Ibra" theo cách riêng và quan điểm riêng của các bạn nhưng hãy nhớ một điều đừng phá bỏ những quy luật tự nhiên của cuộc sống này. Thế giới luôn vận động và chúng ta không bao giờ đứng yên. Chỉ có tình yêu với Barcelona là không bao giờ thay đổi mà thôi. Các bạn có đồng ý với tôi về điều này không nhỉ?:flag::party1::thienthan::party1::flag:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trang chủ FCB.cat đã chính thức đăng tin bài Chia tay Eto'o với tựu đề tiếng Anh: Thank you, Samuel.
Và tổng kết của Barca về Eto'o như sau:
Liga: 145 trận, 108 bàn.
Champions League: 40 trận, 18 bàn.
Cup: 10 trận, 2 bàn.
Spanish Sup.: 4 trận, 2 bàn.
European Sup.: 1 trận, 0 bàn.
Tổng cộng: 200 trận, 130 bàn.

1_x04-05x.jpg

2.JPG

3.JPG

4.jpg

5.jpg

6_x05-06x.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10_x06-07x.jpg

11.JPG

12.jpg

13_x07-08x.jpg

14.jpg

15_x08-09x.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nếu Eto'o ở lại Barca cho đến khi kết thúc sự nghiệp anh hoàn toàn có thể vượt qua cả Kubala với Cesar để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca. Một sự chia tay quá đáng tiếc...

Hy vọng Ibra có thể làm được như những gì Eto'o đã làm.

Eto'o không vượt qua được thành tích ghi bàn của 2 người trên nhưng lịch sử của Barca luôn dành cho anh 1 chỗ đứng trang trọng nhất.:beated::beated::beated:
 

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
17.jpg


Ấn tượng nhất hình ảnh này, sự hồi sinh của cả hai. Henry và Eto'o.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
4 topic về Eto'o: 2 topic tin tức, 1 topic bàn về chuyển nhượng và 1 topic mới lập "Buồn lắm Eto'o ơi" sẽ được gộp chung vào 1 topic này với chủ đề: Cảm ơn, Eto'o.
 

kki1986

Tiểu học xã
Đầu quân
6/5/08
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
HA NOI
Website
CLIP.VN
Barça đồng
0
cảm ơn samuel về tất cả những gì đã làm được tại đây!
Hãy chúc anh ấy có được những điều tốt nhất khi ở Inter...
 

51gol

Trung học xã
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
17.jpg


Ấn tượng nhất hình ảnh này, sự hồi sinh của cả hai. Henry và Eto'o.
Bạn ít nhất là người thứ 5 nói câu này!:thumbsup:
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Cảm ơn Eto'o. Chúng tôi mãi yêu anh, dù anh không còn khoác trên mình chiếc áo đỏ xanh.

Chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh.
 

kimgiang

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực sự Barcelona đang đưa ra một triết lí hơi thiếu tính nhân văn. "Tiền quyết định năng lực và sẽ không còn hình ảnh tượng đài khi cầu thủ vấp ngã". Vẫn biết đạt được những danh hiêuh quý giá là tốt nhưng truyền thống của những tượng đài chắc sẽ không xuất hiện ở thời LAPOTTA
 

oneday

La Masia
Đầu quân
24/4/09
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thực sự Barcelona đang đưa ra một triết lí hơi thiếu tính nhân văn. "Tiền quyết định năng lực và sẽ không còn hình ảnh tượng đài khi cầu thủ vấp ngã". Vẫn biết đạt được những danh hiêuh quý giá là tốt nhưng truyền thống của những tượng đài chắc sẽ không xuất hiện ở thời LAPOTTA

Eto'o ra đi không phải vì lí do tiền bạc hay chuyên môn, cái này thì chính Pep cũng đã nói rồi, phần lớn lý do của sự chia tay này là vấn đề nội bộ. Ro vẩu ra đi vì cái tôi quá lớn, vì đã no danh hiệu và vì không còn khát khao. Không thể khẳng định là Eto'o cũng giống Ro vẩu nhưng nếu Eto'o ở lại thì sang năm Pep sẽ khá khó khăn trong việc ngự trị " Báo đen ". Nếu mình nhớ không nhầm thì 1 tượng đài đã và đang được xây dựng trong thời kỳ của Lã bất tài- đó là M10! Dù sao thì mọi việc cũng đã rồi, chúng ta cám ơn Eto'o vì những gì anh đã làm được cho đội nhà, nhất là trong 2 trận CK C1, chúc anh thành công ở Inter và giúp Inter vào sâu hơn ở giải đấu C1 ( vào CK nhưng lại thua Barca chẳng hạn ;)) )
 

51gol

Trung học xã
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
Thực sự Barcelona đang đưa ra một triết lí hơi thiếu tính nhân văn. "Tiền quyết định năng lực và sẽ không còn hình ảnh tượng đài khi cầu thủ vấp ngã". Vẫn biết đạt được những danh hiêuh quý giá là tốt nhưng truyền thống của những tượng đài chắc sẽ không xuất hiện ở thời LAPOTTA

Sao lại có thể nói như vậy nhỉ, nếu không có Laporta và chính sách La Masia của ông thì làm sao có Puyol và Xavi như ngày hôm nay. 2 cầu thủ này vốn dĩ đã là tượng đài của sân Camp Nou rồi!:barca: Tính cách của Eto'o ko phải tính cách của 1 tượng đài. Anh không có được phẩm chất của con người đại diện cho 1 lí tưởng hay 1 dân tộc như những tượng đài điển hình (Maldini, Beckenbauer, Totti, Cruyff). Eto'o chỉ là 1 cầu thủ đánh thuê, cho dù có nhiều cống hiến cho Barca thì cũng ko bao giờ là 1 tượng đài đúng nghĩa.
 
Sửa lần cuối:

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Dù sao cũng ghi nhận những gì mà anh đóng góp cho Barca. Anh mãi là huyền thoại ở sân Noucamp

Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thể thành công hơn khi ở Barca.
Nói đúng lắm. Đôi lúc cầu thủ ra đi để đến một đội bóng khác thì cái duyên ghi bàn sẽ không còn nữa. Nhìn R10 của chúng ta đi thì sẽ rõ. Chỉ có Barca mới đem lại cho anh nhiều điều.
 

Duong_Qua

Juvenil B
Đầu quân
8/1/09
Bài viết
111
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đúng. Eto 'o cũng không thể đoạt được gì hơn nữa nếu như ở lại sân Nou Camp. Dù rất muốn làm một điều gì đó để "em" ý có thể ở mãi nơi đây nhưng ... " tình duyên đã cạn", "chia tay" là cách tốt nhất cho cả hai bên :too_sad:. Anh Barca sẽ luôn nhớ mãi những gì em Eto'o đã làm.

Cảm ơn và chúc may mắn.:jok3:

Tạm biệt. :bye:

Hôn em lần cuối. :couple:
 

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Đây là bài tự viết của tianfengvnn, mình thấy hay nên lập 1 topic riêng cho những ai chưa đọc vì nó nằm trong topic này http://www.fcbarcelona.com.vn/forum/showthread.php?t=1347&page=6 mọi người thấy hay thì qua đấy Cảm ơn tianfengvnn :nosebleed::nosebleed:

Hôm nay là thứ 2, những hình ảnh Ibrahimovic có mặt tại Barcelona đầy rẫy trên mạng.

i7.jpg

Hình ảnh 1 cầu thủ với biểu tượng của Barca năm nào chẳng có, bởi năm nào chẳng có kẻ đến người đi. Năm nào chẳng có những khuôn mặt tươi cười ra mắt tại Noucamp. Và năm nào chẳng có những người sót xa lầm lũi rời Catalonya... :cry:

Nhưng thật buồn thay, năm nay cái tên phải ra đi ấy, là Samuel Eto'o... Thần tượng của lòng tôi...

Thế đấy, sau những ngày Barca và Inter đấu trí trên bàn đàm phán, Mà trong đó phần thua thiệt luôn thuộc về chúng ta, chúng ta phải nhún nhường, chúng ta muối mặt trước sự đòi hỏi, lên mặt của BLĐ Inter Milan :get_out:

...Cuối cùng, Pep Guardiola đã có được cầu thủ ưng ý của mình...

Eto'o đã quyết định ra đi sau bao ngày tháng bị hắt hủi, để lại sau mình những hào quang chói loá... Anh đã đóng góp cho Barca rất nhiều bàn thắng, anh bước chân vào ngôi nhà huyền thoại, sánh ngang với những bậc tiền bối mà nếu thật sự xét về tầm quan trọng của những bàn thắng đó anh xứng đáng là số 1...

Những bước chạy thần tốc, đôi mắt và khả năng nhạy cảm của 1 con báo, Eto'o đã cống hiến cho Barca những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đỉnh cao 1 cầu thủ...

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh Eto'o với khuôn mặt mướt mồ hôi, nhưng nụ cười thì vô cùng chói lọi, lọt trong vòng tay chúc mừng của đồng đội.

ba.jpg

Nhớ khuôn mặt anh buồn não nề bởi thua trận, nhớ ánh mắt anh nung nấu nhưng lực bất tòng tâm trong 2 năm Barca tay trắng...

Nhớ những bước chạy, những cú shot, những bàn thắng mà anh phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt, những khát khao tỏa sáng của Báo đen chưa bao giờ phải tắt...

Eto'o luôn muốn mình là số 1 tại Nou Camp, Anh không thể làm thế bởi Barca không cho phép quyền lợi của ai đứng lên trên cái chung của đội bóng. Nhưng cũng chính khát khao đó luôn là động lực cho anh thi đấu.

Và giờ đây anh phải ra đi, anh đã đồng ý kí vào bản hợp đồng để khoác lên mình chiếc áo sọc thay màu đỏ thành đen... rời nơi anh đã cống hiến 5 năm đỉnh cao, anh ra đi thật rồi...

Tôi không trách Pep bởi ông luôn tuyên bố những câu như tát nước vào mặt Eto'o : tôi không cần anh, anh ra đi là tốt cho tất cả...

Tôi không trách những người Catalan luôn chế diễu và khinh bỉ anh, luôn coi anh là 1 chú " Cừu đen - Kẻ gây rối trong phòng thay đồ.v.v. "

samuel_etoo.jpg

Tôi chỉ đau bởi sao người đời nhanh quên thế ???

Tại sao họ lại có thể quên 1 Eto'o luôn khát khao ghi bàn, tại sao họ quên những công lao chừng ấy???

Tại sao họ lỡ hắt hủi một con người muốn khẳng định mình bằng những bàn thắng, điều ấy có hại gì cho Barca ???

Tại sao họ lại đẩy anh ra đi, bắt anh phải làm vật thế chấp cho 1 kẻ còn ích kỷ hơn anh ??? Làm thế thân cho 1 kẻ luôn được tán dương nhưng về đẳng cấp thì không thể bằng anh???

Tại sao họ lại không nhận thấy ở anh cách đây 1-2 mùa trước và năm nay khác hẳn nhau : 1 Eto'o luôn sẵn sàng phá tan không khí yên bình và 1 Eto'o lầm lũi tập luyện, 1 Eto'o ngông cuồng ngạo nghễ và 1 Eto'o lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với đội bóng... Người ta hắt hủi anh, nhưng anh trả lời mọi chỉ trích bằng hiệu suất của 1 chiếc máy ghi bàn... Liệu có tiền đạo nào chịu cái cảnh được " trọng dụng bất đắc dĩ " không ? Người đó chỉ có thể là Eto'o...

Tại sao anh chịu đựng như thế ? Bởi 1 lý do : anh khát khao cống hiến cho Barca và mong muốn thay đổi bản thân, xóa tan mọi chỉ trích...

Tại sao mọi người Ác thế, cứ mãi gắn cho anh ấy cái tội mà anh ấy đang cố gắng xóa đi?

Tại sao Barca lỡ làm thế với 1 công thần? đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại...

Eto'o không chịu kí gia hạn hợp đồng, không chịu ra đi cũng vì bị tổn thương!

Barca rước về ai ? Ibrahimovic : một kẻ cũng không hề trẻ trung gì hơn Eto'o. 1 kẻ được tán dương nào là có thân hình đồ sộ nhưng đôi chân ma thuật, nào là có thể tạo ra những siêu phẩm, 1 cầu thủ có kỹ thuật tuyệt vời ....

Vâng! Ibrahi có thể khỏe hơn Eto'o, kĩ thuật hơn Eto'o, ... nhưng 1 năm anh ta ghi được bao nhiêu bàn thắng ? Anh ta giúp Inter vô địch SerieA nhưng lại là biểu tượng của cái gọi là " khôn nhà dại chợ ", 1 kẻ thất bại trong những trận đấu đỉnh cao, 1 kẻ học việc tại đấu trường Châu lục. Inter dựa dẫm vào Ibrahimovic - đó là sức mạnh để chiến thắng và cũng là nguyên nhân của mọi thất bại... :what: anh chỉ giỏi vòi vĩnh CLB tăng lương ...

Chúng ta đánh đổi 1 Eto'o đã không còn ích kỷ như ngày nào, đổi lấy 1 Zlatan chỉ thấy mình đứng sau chúa.

Chúng ta đánh đổi 1 Eto'o " nhà vô địch " luôn tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh cao đổi lấy Zlatan chỉ đưa Inter vượt qua vòng bảng CL...

Chúng ta đổi 1 cây săn bàn để lấy 1 Zlatan chỉ làm vua phá lưới khi bóng đá ý đang tụt xuống đáy bản đồ hình sin...

Chúng ta đánh đổi 1 đống tiền + sự tổn thương của Eto'o và Hleb có đắt quá không ???

Buồn và lo lắm :

Eto'o là 1 cây săn bàn đích thực, anh thành công bởi ở Barca bởi lối chơi của Barca phù hợp với anh, bởi ở Barca có những đồng đội hiểu anh, luôn tìm cách cung cấp cho anh những đường chuyền, và anh luôn là người không phụ lòng mong mỏi. Nói thì đơn giản, nhưng không phải kẻ nào cũng đủ bản lãnh tỉnh táo để nhận ra cơ hội và chớp lấy nó như Eto'o đâu.

Tuy nhiên ở Inter lại chẳng có cây kiến thiết nào như Xavi, không có cầu thủ nào giỏi đi bóng như Messi, không có tiền vệ nào sáng tạo như Iniesta... Eto'o biết đá thế nào ?

Còn Zlatan Ibrahimovic lại thiên về kỹ thuật, anh ta thích đá lùi, nhận những đường chuyền và tự tạo ra cơ hội để ghi bàn... Muốn làm như thế anh ta phải có nhiều bóng...

Barca, CLb cống hiến nhất thế giới, luôn chơi bóng với phương trâm tấn công. Việc Barca lấy công bù thủ đồng nghĩa Barca luôn phải ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, và để thủng lưới càng ít càng tốt.

Liệu Ibrahimovic có đủ bản lĩnh lãnh trách nhiệm ghi bàn ấy không không biết, nhưng nếu anh ta chiếm quá nhiều thời gian cầm bóng, Messi, Iniesta, Henry chắc chắn sẽ không thể làm nv và lối chơi truyền thống sẽ bị hỏng bét...

Sót cũng được gì ??? đau cũng được gì ???

Thôi chúc anh ra đi và gặt hái những thành công mới, hi vọng anh không đến nước Ý để dưỡng già như các danh thủ khác.

Còn Ibrahimovic, hi vọng hắn biết cái giá trị của mình, nhưng đừng vì thế mà vênh cái mặt lên. ở NouCamp ngẩng đầu quá cao là sắp đến hồi kết...

Barca cần nhiều bàn thắng, đá đấm thế nào thì tùy, nhưng đừng để người ta phải thốt lên " Oh my god, cái thèng Ibra nó đá thế đấy, giá như lúc này có Eto'o ở đây, quả ấy chắc chắn là vào "

Ký tên : Crazy Fan Eto'o - Tianfengvnn :barcakk:
 
Sửa lần cuối:

LeoMessieu1910

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Eto'o ra mắt Inter:
118830.jpg

118825.jpg

118814.jpg

118814.jpg

118826.jpg

Sao không thấy ảnh Eto'o hôn lên biểu tượng của Inter nhỉ?<):D
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Không có bữa tiệc nào là không tàn. Ếch tồ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm.
 

vjp_l0v3_chjpkut3

Juvenil B
Đầu quân
6/4/08
Bài viết
125
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Vụ đổi trách này barca có vẻ thiệt thòi quá nhỉ , nhưng thôi cũng được . Ibra là cầu thủ khát danh hiệu , anh là một trong các tiền đạo đắt giá hiện nay, vậy mà chưa có danh hiệu CL nào => anh sẽ thi đấu hết mình để có nó :D, cái này lợi cho Barca :D
:-s Eto'o là thần tượng của em , qua Eto'o mà mình biết đến Barca , vậy mà bây h :-s . Bây giờ vẫn thích Eto'o , nhưng không thích bọn Inter cho lắm , sao đây nhỉ :-s

. Eto'o chỉ là 1 cầu thủ đánh thuê, cho dù có nhiều cống hiến cho Barca thì cũng ko bao giờ là 1 tượng đài đúng nghĩa.

==>> thuê cái .@#$%... Eto'o là một trong các tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử clb, bạn ko thể xúc phạm Eto'o như vậy . Không có ai là hoàn hảo 100% , Eto'o đã dành rất nhiểu danh hiệu cùng Barca, anh muốn tìm môi trường mới thử sức, ok , chúng ta đã để cho anh ra đi và luôn chúc anh thành công cùng đội bóng mới

@duong_qua , nheo : chắc chưa đây các bạn , các bạn biết trước tuơng lai à mà dám khẳng định Eto'o sẽ ko thành công ở Inter . Henry cũng là một tượng đài lớn ở Arsenal , sang Barca anh ta vẫn thành công rục rỡ đó thôi . Không có gì là không thể đâu !
 
Sửa lần cuối:
B

barcano1fan

Khách viếng thăm
Vụ đổi trách này barca có vẻ thiệt thòi quá nhỉ , nhưng thôi cũng được . Ibra là cầu thủ khát danh hiệu , anh là một trong các tiền đạo đắt giá hiện nay, vậy mà chưa có danh hiệu CL nào => anh sẽ thi đấu hết mình để có nó :D, cái này lợi cho Barca :D
:-s Eto'o là thần tượng của em , qua Eto'o mà mình biết đến Barca , vậy mà bây h :-s . Bây giờ vẫn thích Eto'o , nhưng không thích bọn Inter cho lắm , sao đây nhỉ :-s



==>> thuê cái .@#$%... Eto'o là một trong các tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử clb, bạn ko thể xúc phạm Eto'o như vậy . Không có ai là hoàn hảo 100% , Eto'o đã dành rất nhiểu danh hiệu cùng Barca, anh muốn tìm môi trường mới thử sức, ok , chúng ta đã để cho anh ra đi và luôn chúc anh thành công cùng đội bóng mới

@duong_qua , nheo : chắc chưa đây các bạn , các bạn biết trước tuơng lai à mà dám khẳng định Eto'o sẽ ko thành công ở Inter . Henry cũng là một tượng đài lớn ở Arsenal , sang Barca anh ta vẫn thành công rục rỡ đó thôi . Không có gì là không thể đâu !

Chẳng có gì là xúc phạm cả. Eto'o cũng giống Romario thôi. Không ai phủ nhận những đóng góp của Samu, nhưng Eto'o không phải 1 biểu tượng của đội bóng vì anh không có đủ phẩm chất để trở thành tượng đài.:yes:.

1 tượng đài cần làm nhiều việc hơn là chỉ chơi tốt trên sân cỏ.
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lấy một ví dụ nho nhỏ, Cannavaro và Del Piero. Cả hai đều là những cầu thủ lớn của Juve và được mọi người yêu mến, thậm chí Can còn chơi ổn định và tốt hơn Del. Tuy nhiên chỉ có Del Piero mới được coi là biểu tượng của Olimpico ( trước đây là Delle Alpi). Lý do, ngay sau Calciopoli thì Cannavaro đã bỏ đi để sang với Real, còn Del Piero ở lại chiến đấu để đưa CLB trở lại Serie A.
Một sự so sánh hơi khập khiễng, nhưng dẫn chứng cụ thể cho thấy một cầu thủ xuất sắc và một tượng đài là khác nhau. Chúng ta yêu mến và cảm ơn Eto nhưng không thể xem anh là một tượng đài tại Camp Nou.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top