Camp Nou: Khi giấc mơ trở thành hiện thực!

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Camp Nou: Khi giấc mơ trở thành hiện thực!

** Đây là hồi ký của một nữ Cule người Ba Lan kể về chuyến đi đáng nhớ đầy cảm xúc đến Barcelona. Chúng ta có thể thấy ước vọng, cảm xúc và tình yêu của cô bạn dễ thương này với Barca thật là mãnh liệt - và cô đã là người rất may mắn! Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận, xem tình yêu của Cule ở nước ngoài có tương đồng với tình yêu của Cule ở Việt Nam?





Giấc mơ!

Khoảng một năm trước đây, tôi bắt đầu lập một "danh sách mong muốn" - xác định những điều tôi muốn làm, muốn trải nghiệm và muốn đạt được trong cuộc sống của mình. Top 3 điều tôi mong muốn nhất là hoàn thành chương trình đại học, được xem một trận đấu trực tiếp của Barca, và kết hôn. Cả 3 nguyện vọng đó cách đây chưa lâu là điều gần như không khả thi với tôi. Nhưng tôi đã quyết tâm mình nhất định phải làm được. Đầu tiên là trường đại học, không hề là dễ dàng, nhưng cuối cùng vào giữa tháng 10, tôi đã chính thức vượt qua kỳ thi cuối cùng. Tuy nhiên còn 2 mong muốn sau đó khó khăn hơn nhiều.

Khi đang xem World Cup 2010 ở Nam Phi, tôi quan sát các chàng trai Barca chơi trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha và bắt đầu nghĩ rằng: "sẽ thật tuyệt nếu trực tiếp được thấy Iniesta (cầu thủ yêu thích của tôi) và Xavi chơi cùng nhau". Thật dễ dàng để ước mơ, nhưng để thực hiện được nó thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Bạn luôn phải bắt đầu từ đầu. Đầu tiên tôi kiểm tra các chuyến bay đến Tây Ban Nha, và tìm một vài chuyến không quá đắt tiền đến Barcelona vào tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên khi đó mới là tháng 6 - thời điểm chưa có lịch thi đấu Liga cho mùa bóng mới. Khi lịch thi đấu Liga được công bố, cuối cùng tôi đã có thể biết khi nào Barca được chơi ở sân nhà Camp Nou. Tuần cuối cùng của tháng 10 có vẻ là thời điểm tốt cho người đặt vé và cũng là thời điểm có trận đấu với Sevilla. Tôi đặt vé ngay lập tức và hồi hộp chờ đợi. Tôi có cảm giác giấc mơ của mình đang đến gần hơn bao giờ hết. Tôi bắt đầu đếm từng ngày đến lúc mở cửa bán vé trận đấu. Nhưng việc mua vé quả thật không hề dễ dàng! Trước tiên, có quá nhiều người muốn mua vé qua trang web trong ngày đầu tiên bán công cộng, và thứ hai, do thực tế là tôi đã được đi với anh trai và một người bạn, vì vậy chúng tôi muốn đặt 3 chỗ ngồi gần nhau. Và tất nhiên, giá vé cũng là quan trọng. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã mua được 3 vé ở hàng ghế cao nhất của sân Camp Nou.

Nhưng thật không may, ngay sau đó tôi lại được biết rằng kỳ thi cuối cùng sẽ diễn ra vào nửa cuối của tháng 10, tôi đã thực sự lo lắng. Tôi đã xác định trước tư tưởng, và rồi quyết định đến nói với giáo sư về việc có thể lùi ngày thi để cho chuyến đi đến Barcelona. Và thật may là ông ấy đã đồng ý! Tôi đã được hoàn thành kỳ thi của mình chỉ 1 tuần trước chuyến đi. Và có thể yên tâm bay đến Barceona, tận hưởng niềm ao ước đã từ lâu, được nhìn thấy trực tiếp Iniesta và Xavi chơi bóng cùng nhau, đương nhiên là cả Messi, Villa, Puyol, Pique và phần còn lại của Blaugrana nữa!!!


Ngày trọng đại.

Đến Barcelona, thành phố của Câu lạc bộ yêu thích của tôi, đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng không gì có thể so sánh với sự phấn khích của tôi vào ngày thứ 7, ngày 30/10/2010. Chúng tôi đã đến Barcelona một ngày trước đó, và đã được biết đến trung tâm thành phố một chút. Trong buổi sáng chúng tôi đã xuống đến Colom qua Rambla và mua báo, đương nhiên là Sport và Mundo Deportivo. Có rất nhiều người mặc áo blaugrana, cầm cờ và vẫy. Tuy nhiên sự điên rồ thực sự diễn ra vào buổi tối!

Chúng tôi bắt đầu đến sân khoảng 2 giờ trước khi trận đấu diễn ra để được hưởng bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh sân Camp Nou. Có rất nhiều người đang tụ tập, phần lớn trong số họ mang đầy màu sắc Barca và tôi biết rằng sẽ có một ngày hội lớn ở sân vận động. Sau khi thu vé, chúng tôi quyết định đến FCBotiga và tôi đã mua một chiếc áo. Vâng, đó là một chiếc áo đặc biệt, không chỉ bởi được mua ở gần Camp Nou mà còn bởi tôi sẽ mặc nó khi xem trực tiếp một trận đấu lớn của Barca! Chúng tôi vào Camp Nou khoảng một giờ trước khi bắt đầu trận đấu. Sử dụng từ "đi vào sân" ở đây có lẽ còn chưa chính xác, tôi cảm thấy đó giống như là "lễ hội đón chào" hơn. Khi lên đến hàng ghế cao nhất của sân, tôi vừa đi vừa lâng lâng suy nghĩ về cảm nhận khi sắp được xem Barca thi đấu, về giấc mơ sắp hoàn thành, và về... trời mưa. Thời tiết được dự báo không lạc quan lắm và tôi hơi lo lắng về việc phải xem trận đấu trong cơn mưa và một chút gió bão. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được bậc thang cuối, và cái nhìn đầu tiên, tôi thấy toàn bộ không gian xung quanh, cả những fan cuồng nhiệt đang ở trên khán đài và ở gần đường pitch. Một cảm giác dâng trào! Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy nổi da gà khi xem lại đoạn video ngắn này được ghi lại bởi người anh của tôi!

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=JzRFWoJUovY[/ame]

Cả sân vận động lúc đầu khá trống trải, nhưng ngay sau đó nó đã nhanh chóng được lấp đầy. Chúng tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ tại Camp Nou và kỷ niệm tối nay. Cứ vài phút, dàn đồng ca Cules lại cùng hô vang "at home, at Camp Nou" và tôi thực sự cảm thấy như đang ở nhà, tôi đã thấy những hình ảnh này trên TV nhiều lần trước đó. Và chúng ta không quên về âm nhạc, "Fire with fire" - bài hát được biết đến như ca khúc của mùa giải, được xướng lên tục khoảng 5-6 lần trước trận đấu và tất nhiên có cả những nhóm nhạc Catalan, trong đó có cả Manuel, một trong những ban nhạc yêu thích nhất của tôi. Sau đó các cầu thủ bắt đầu khởi động, đầu tiên là Valdes và Pinto, rồi đến phần còn lại của đội bóng.

Hết phần 1. Còn tiếp...​
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
timthumbphp.jpg


Trận đấu

Không cần dùng những lời lẽ phóng đại để nói về trận đấu giữa Barca - Sevilla hay bất cứ một trận đấu nào khác của Barca, mà tất cả mọi người đã xem đều công nhận rằng đó đều đem đến những niềm vui thanh khiết. Và giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật: được xem Xavi và Iniesta đá cùng nhau, và tất cả những cầu thủ yêu thích của tôi nữa. Tại Camp Nou. Barca chiến thắng. Messi vẫn với phong cách của mình ghi 2 bàn. Villa nói tạm biệt với vận đen. 2 bàn. Alves cũng góp mặt trong danh sách ghi bàn. Tuyệt vời, tôi có thể mong gì hơn nữa? Barca đã chơi với phong cách tốt nhất, với sự hưng phấn và niềm đam mê.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=6gx_Ulvz1MM&feature=player_embedded[/ame]

Cảnh ăn mừng khi Messi ghi bàn​


Bầu không khí ở Camp Nou thật khác thường. Ban đầu tôi đã hơi lo lắng một chút về việc có thể tham gia hát các bài hát cổ động trước trận đấu, nhưng rồi tôi đã bị cuốn hoàn toàn theo sự cuồng nhiệt trên khán đài lúc đó. Đặc biệt sôi động là những nhóm như là "Barca hooligans". Bắt đầu bằng "El Cant del Barca", khi mới hát những lời đầu tôi đã có cảm giác xúc động đến mức tưởng như không thể hát tiếp được nữa, rồi tôi cố gắng hết mức, tưởng tượng rằng Iniesta và Xavi có thể nghe thấy tôi! Trong trận đấu chúng tôi đã hát liên tục rất nhiều điệp khúc (nhờ Carridwen và những bản dịch của cô ấy nên tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều trong việc hát những điệp khúc này). Đầu tiên nhóm "Barca hooligans" hát một bài về Valencia (có khá nhiều từ xấu) nhưng chúng tôi nói với họ rằng đây đang là trận đấu với Sevilla, để họ thay đổi một số từ trong bài hát và rồi mọi thứ đã ổn. Họ khá ồn ào và một số người trong bọn họ còn đang say, nhưng đối với chúng tôi thì họ rất thân thiện, đặc biệt khi biết chúng tôi đến từ Ba Lan để xem trận đấu này. Một ấn tượng nữa là anh chàng chơi trumpet và linh vật của SVĐ để cùng ca hát và hò hét.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CZAZW2ePCKk&feature=player_embedded[/ame]

Bầu không khí cuồng nhiệt trên Camp Nou!​


Tôi sẽ không miêu tả nhiều về diễn biến của trận đấu, vì tất cả chúng ta đều đã xem nó. Điều tôi muốn nhấn mạnh là về những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời khi được tận hưởng nó từ khán đài sân Camp Nou. Chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc tuyệt vời của niềm vui, niềm tự hào, những bài hát và đương nhiên là cả trận đấu này. Ngay sau tiếng còi cuối cùng (có thể là thêm 8 - 10 phút) cả SVĐ đã gần như trống rỗng. Chúng tôi chỉ kịp chụp thêm vài hình ảnh và rời khỏi khán đài trước khi các nhân viên an ninh bảo chúng tôi làm vậy. Cả khi đã trở về đến khách sạn, chúng tôi vẫn chưa hết tin vào may mắn của mình, mục đính chính chuyến đi của chúng tôi đã đặt được. Chúng ta khó có thể nói chuyện nhưng bạn có thể nhìn thấy nó trong mắt của chúng tôi và chúng tôi đã là một số trong những người hạnh phúc nhất trên Trái đất vào buổi tối hôm đó! Giấc mơ đã thành sự thật!

scores.jpg


Giấc mơ đã hoàn thành theo cách đẹp nhất có thể!​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Barça và bóng đá hút hồn ca sĩ Tóc Tiên, Đan Nguyên

Barça và bóng đá hút hồn ca sĩ Tóc Tiên, Đan Nguyên
869051cdbb48976951e5ac02bf501e5f_XL.jpg
Không phải là một cô gái thích môn thể thao vua nhưng tình cờ xem được trận tứ kết giữa Barça và P$G ngay tại sân Camp Nou đã khiến trái tim cô nàng ca sĩ sinh năm 1989 đập loạn nhịp. Tóc Tiên chia sẻ về cảm giác của cô khi khi lần đầu "ngỏ lời" với Barça và bóng đá.

Tóc Tiên nói:
Thú thật T không phải là người mê bóng đá, nhưng khi có dịp đặt chân đến Barcelona ngay đúng lúc cúp C1 đang diễn ra, xem như có duyên, gọi là duyên kì ngộ "ngàn năm có một" - vì không biết đến bao giờ mới có sự trùng hợp bất ngờ này nữa -
Anh Dan Nguyen đã rủ rê từ mấy hôm trước, nhưng vì T không thích soccer nên T không muốn đi. Ấy vậy mà cuối cùng cũng bị ảnh "dụ-dỗ" đi xem một lần cho biết (thực ra vì giá 100 euro cũng ok :p ). Và đó lại là 1 quyết định đúng đắn, sáng suốt :)

Quá choáng ngộp: là cảm giác ập vào khi lần đầu bước chân đến stadium xem bóng đá, lại là 1 trận đấu nằm trong cúp C1 đình đám !!! 1 màu xanh ngút ngàn nổi bật giữa khoảng không gian cực kì rộng lớn của hàng chục, hàng chục ngàn cổ động viên!!! Yes, thousands/ thousands of people!!! T nghe nói là gần 100.000 người đi xem lận, nhưng không dám chắc. Mà thực tế là sân Camp Nou đông nghet, phủ kín các khán đài như các bạn thấy trong hình đó !!!!

Người ta cổ vũ nhiệt tình, hết mình, bộc lộ những cảm xúc không giấu diếm...và trận đấu đã diễn ra cực kì sinh động ngay trước mặt 1 con -bé-ngoai-đạo của môn thể thao vua này !!

Ah, lần đầu tiên T đã nghĩ rằng mình cũng thích xem môn thể thao này đấy chứ :))

1 tiếng 30 phút trôi qua khá nhanh với đủ tình tiết gay cấn: nhưng với riêng T-1 cô gái đi xem bóng đá lần đầu - ấn tượng nhất khi 2 HOTTTTTT BOYS là Messi của (Barcelona) và David Beckham (Paris St.Germain) ra sân được cả sân vận động reo hò cổ vũ nồng nhiệt, thế mới hiểu tại sao David Beckham lại đắt show quảng cáo đến vậy :)

T bắt đầu thích thêm anh chàng số 18 của Paris và số 2 của Barça rồi 2 chàng vừa hot, vừa cool, vừa handsome lại còn đá rất siêu đẳng và lôi cuốn :))

Ấn tượng cuối cùng là sự văn minh của người dân nơi đây: hơn 100.000 người ra về nhanh chóng, trật tự sau trận đấu, T đợi khoảng 20-30 phút ra ngoài thấy mọi người đã về gần hết, không ùn tắc giao thông - không chen lấn xô đẩy !!! Bravo !!

Ah, chúc mừng Barça và xin chia buồn cùng Paris St.Germain

Paris - Apr 10, 2013 ♥

Theo facebook của ca sĩ Tóc Tiên

Nick name Dan Nguyen đã mời ca sĩ Tóc Tiên đến Camp Nou chính là ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên. Chắc chắn các bạn thích dòng nhạc trữ tình đều biết đến chàng ca sĩ sinh năm 1984 gốc Huế này và thật bất ngờ hơn khi trong chuyến lưu diễn châu Âu của mình thì Đan Nguyên đã cùng ca sĩ Tóc Tiên đến Camp Nou.

Đan Nguyên nói:
Ngày hôm qua Đan Nguyên đi coi đá banh Barca vs PSG! Hai đội đá thật là hay. Đặc biệt là khi mà Javier Pastore (PSG) đá vào lưới của Barca, rất nhiều fans của Barca cứ gọi tên của "MESSI". Ở Barcelona, mọi người coi anh ta như là một siêu nhân ở ngoài hành tinh khác. 21 phút sau khi quả banh tống vào lưới của Barca, thì Pedro (Barca) đã nhận một đường chuyền rất đẹp của đồng đội và anh ta đã không làm phụ lòng Fans của Barca và đã sút tung lưới của PSG. 1-1 vào phút 71. Có nhiều người nói có nhìn thấy Đan Nguyên trên TV lúc coi trận đó, không biết có ai thấy không??? Đan Nguyễn ngồi ở ngay giữa sân vận động, giá vé 300 Euro là cao nhất nên chỗ ngồi nhìn thấy rất rõ. Ngồi rất gần bên cầu thủ và huấn luyện viên của hai đội, vui nhất là khi thấy Messi ra khởi động. Đan Nguyễn có học lén được cách cầu thủ chuyên nghiệp "Warm Up" hehe!...Chúc mọi người cuối tuần thật là vui.

Theo facebook của ca sĩ Đan Nguyên

Nguồn: http://www.fcbarcelona.com.vn/tin-t...ng-da-hut-hon-ca-si-toc-tien-dan-nguyen.fcbvn
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top