Cesc Fabregas (đã mua năm 2011)

Bạn có muốn Cesc về lại khoác áo Barca không?


  • Số thành viên bình chọn
    94
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=zaHW9Q7Bb7Q&NR=1[/ame]​
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
scaled.php
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
1 cầu thủ đói khát danh hiệu cấp CLB như Villa chỉ cần 1 mùa giải ở Barca là giải quyết được vấn đề. Giờ trong tay anh chả thiếu thứ gì: EURO, World Cup, Champions League, Liga. Có chăng chỉ là cái cúp bẹp như cup Nhà vua nữa là hết

Cesc nên học tập đàn anh ở điểm này
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cesc chả muốn học hỏi quá ấy chứ, nhưng quan trọng là Wenger có chịu nhả không hay thôi. Chốt vụ này từ 35 đến 40 triệu Euro là hợp lý, vượt quá thì đành chịu thôi Fab à.
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
"Hát với...Sét"

Mỗi khi hè về, Sét bị đưa lên bàn cân
Ở lại hay ra đi hỡi Sét Fà-bờ-rề-gạt
Từng mùa thất bát, anh ta đang quá buồn
Nỗi buồn của Anh (là) pháo thủ toàn trắng tay

Ngày xửa ngày xưa, anh lớn lên cùng Bạc-xa
Ngọn cỏ, cầu gôn hết thảy anh đều nhớ tên
Bạc-xa ngày ấy luôn giành phần cho Sét
Nhưng ý nguyện của Anh là giáo xử Vằng-dề

Bạc-xa níu, anh đâu mặn mà gì
Bạc-xa kéo, anh không thèm để ý
Bạc-xa xưa mong muốn "gắn tình" cùng anh
Nhưng pháo thủ mới là nơi anh muốn đến
Và anh đã “té” để ra đi tới chân trời mới...

Bạc-xa níu, anh đâu mặn mà gì
Bạc-xa kéo, anh không thèm để ý
Ngày xa xưa anh “ăn nằm” với Bác-xa
Còn giờ đây anh “đi lại” với Pháo-thù
Dù (rằng là) Phào-thù không "ngon" bằng Bác-xa…

(P/s: "Ăn theo" bài "Hát với dòng sông" - Ca sĩ Mỹ Tâm)
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự Giáo sư đang đối xử bạc bẽo với Cesc, Cesc coi ông như 1 người cha nhưng ngược lại, Wenger chỉ coi anh như 1 món hàng không hơn không kém, biết là không thể giữ chân anh nên kỳ kèo được đồng nào hay đồng nấy. Ông ta đang tạo một áp lực rất lớn lên Cesc, vì với những cong sức mà Barca bỏ ra nhằm chiêu mộ được anh, thì nếu có về Nou Camp thì gánh nặng phải thi đấu thành công nhằm đáp lại sự kỳ vọng của NHM và BLĐ của chúng ta dành cho anh là không hề nhỏ tý nào, nó có thể khiến Fabregas bị choáng ngợp.
 

pmd08

La Masia
Đầu quân
26/5/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.xxx.com
Barça đồng
0
Vẫn mong muốn Cesc trở về Nou Camp, nhưng có lẽ lúc này ko phải là lúc thích hợp cho lắm, hãy tạo điều kiện cho Thiago hay Dos Santos phát triển, những người mà đã và đang sẵn sàng ngồi ghế dự bị để đón chờ cơ hội phát triển tài năng, ko như Cesc, người ko dám chờ đợi để có thể lên đội 1.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chưa thấy bản hợp đồng nào rắc rối như ông Cesc. Thôi thì đừng mua cho khoẻ thân, để cơ hội cho Thiago thử việc nữa chứ
 

cule'Hue

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
123
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mà không biết anh Cesc sẽ thế chân ai đá chính đây, hay là Pep thấy Xavi có tuổi rồi định cho Cesc thế chân đây.
 

king19xx

Tiểu học xã
Đầu quân
3/5/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
cesc mà về bây giờ thì chắc cũng được đá vài trận đội hình chính. nhưng chắc không thương xuyên được đau. Chắc tình trạng của CESC mà về barcelona thì cũng giống với I.AFELLAY thôi. thay ra thay vào liên tục.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Tương lai của Cesc phụ thuộc vào chính anh?

Tương lai của Cesc phụ thuộc vào chính anh?

1308948284870.jpg

"Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hy vọng sẽ gặp lại các bạn một ngày nào đó. Tôi đã học được nhiều điều trong chuyến đi này và đó sẽ là một tuần đáng nhớ của tôi" - Fabregas nói chào tạm biệt người hâm mộ Indonesia và kết thúc tour châu Á của mình. Giờ anh sẽ trở về London, sau đó sẽ tiếp tục trở lại Barcelona. Và đây là lúc Cesc lo cho tương lai của mình.

Trong khi đó, tại nước Anh, tin tức từ báo chí, cụ thể là tờ Guardian cho biết ban lãnh đạo Arsenal đã từ chối mức giá 27 triệu bảng (tức khoảng 35 triệu Euros) từ phía Barcelona đưa ra trước đây. Arsenal cho rằng cái giái hợp lý là phải từ 40-50 triệu Bảng. Riêng Barcelona thì chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ Arsenal nên vẫn chưa biết rõ tin tức các báo đưa ra có xác thực không. Một tờ báo khác của Anh là Daily Star thì lại cho rằng mức giá hộp lý phải đến 60 triệu Bảng.

Giờ đây hy vọng cuối cùng nêu như bên phía Barça không thể đáp ứng được mức giá Arsenal đưa ra đó là trông cậy vào Cesc. Tờ SPORT cho biết Cesc dự định sẽ từ chối số tiền tương đương 15% giá trị chuyển nhượng. Tức là giả sử như Barça quyết định bỏ ra 35 triệu Euros để mua Cesc thì khoảng 15% số tiền đó (khoảng 5,25 triệu Euros) sẽ chảy vào túi riêng của cầu thủ, còn lại 85% (tức 29,75 triệu sẽ thuộc về Arsenal). Và nếu Cesc từ chối mức tiền 15% đó thì toàn bộ 35 triệu sẽ thuộc về Arsenal. Nó cũng tương tự như việc thay vì Barça chỉ trả có 35 triệu thì giờ đây họ trả tới 40 triệu (trong trường hợp Cesc vẫn nhận 15%).

Đó cũng giống như việc Cesc nói với Arsenal “Ok, nếu các ông muốn tiền thì đây, thêm 5,25 triệu nữa cho các ông, vậy thì hãy giảm giá cho Barça đi nào!”. Hành động của Cesc (nếu xảy ra) cũng giống như cách Mascherano mùa hè năm rồi từng làm, không những thế Masche còn đồng ý giảm mức lương mình nhận được tại Barça (trước đây Cesc cũng dự định sẽ làm điều tương tự).

Chắc chắn đó sẽ là một động thái cực kì quan trọng, nó không chỉ khẳng định quyết tâm của Cesc mà còn giúp Barça giảm một phần tiền chi cho hợp đồng.

Giờ còn tùy thuộc xem Cesc quyết định cho tương lai mình thế nào. Trở về với vòng tay của những Xavi, Puyol, Pique,…được gắn bó với “thần tượng lớn nhất” của mình là Pep cũng như có nhiều cơ hội hơn để giải cơn khát danh hiệu hay lại tiếp tục chôn chân nơi London. Tùy Cesc! Barça đã làm hết sức có thể!

Ở một khía cạnh khác, người ta lại cho rằng sự ra đi của Cesc còn tùy thuộc vào việc đồng đội của anh tại Arsenal là Samir Nasri có ở lại London hay là sẽ chuyển đến Manchester. MU muốn có Nasri, hợp đồng của Nasri chỉ còn một năm và anh sẽ ở lại nếu Arsenal nâng mức lương cho anh lên tầm ngôi sao là 112.000 Euros. Nhưng tại sao lại cho rằng việc Cesc rộng cửa đến Barcelona lại phụ thuộc vào Nasri? Tờ SPORT lý giải: Wenger xây dựng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và thấy rằng sơ đồ này cần có Nasri hoặc Cesc. Arsenal đang tìm mọi cách giữ lại Nasri. Nếu Nasri ra đi thì sẽ phải giữa Cesc và ngược lại. Vì thế Nasri ở lại cùng với việc Barcelona và Arsenal đạt được mức giá hợp lý thì Cesc sẽ đến Camp Nou...Nhưng dễ thấy đây chỉ là một điều kiện cần, điều kiện đủ vẫn là "giá cả"!

Barça đang bị chơi?

Cũng một nguồn tin khác từ SPORT cho biết trong thương vụ của Cesc bao lâu nay có vẻ như chúng ta – Barcelona đang bị chơi khăm! Cụ thể, sợi dây liên kết 2 clb cũng như giữ cầu thủ với clb đều do người đại diện của Cesc là Darren Dein thực hiện. Biết rằng Darren Dein là con trai của David Dein, Phó Chủ tịch Arsenal và lãnh đạo FA, UEFA,…một thời. Mối quan hệ của ông này với Arsenal không chỉ dừng lại ở trách nhiệm công việc mà nó còn tiến xa hơn, có thể gọi là “khắn khít”, không những vậy ông này còn có mối quan hệ rất thân với hlv Wenger. Trong khi con trai ông không chỉ đơn giản là người đại diện mà còn là bạn thân tín của Cesc.

Nói ra để thấy chúng ta không nên quá đặt niềm tin vào Darren Dein, có thể anh này đã ém nhẹm nhiều thông tin gì đó hoặc không thật sự toàn tâm toàn ý giúp bạn mình thỏa ước nguyện. Barça cần lường hết mọi sự có thể xảy ra để không phải chịu cảnh “dại chợ”!

Tin mới nhận: Mặc dù Arsenal đang làm gắt vụ Cesc với Barça song clb thừa nhận nếu Wenger tìm được một cầu thủ thay thế Cesc xứng đáng thì Arsenal sẽ dễ dàng hơn trong thương vụ với Barcelona.

Được biết Arsenal đã tìm thấy một cầu thủ phù hợp, đó là cầu thủ người Argentina Ricky Alvarez đang chơi cho Velez Sarsfield.
 

jindo

Mầm non xã
Đầu quân
26/6/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Em không tán thành việc mua Cecs, theo em thì Xavi còn có thể đá được 3, 4 năm nữa, lúc đó Thiago cũng giá dặn hơn rồi, mua Cecs phí quá, tiền đó để mua 1 trung vệ đẳng cấp, 1 hậu vệ trái, 1 tiền đạo dạng như Gudjohnsen thì hơn ví dụ như Kalou
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Không biết việc mua Cesc về cho mùa sau làm gì khi mà bộ ba Xavi-Iniesta-Busquets đang đá quá tốt,trên băng ghế dự bị của Barca còn những tiền vệ cũng máu mặt không kém là Mascherano,Keita và những lứa cầu thủ đang ngày càng trưởng thành như Thiago.Liệu khi Cesc về Nou Camp anh sẽ được Pep bố trí như thế nào và các vấn đề liên quan chắc chắn sẽ là những câu hỏi đặt ra cho BHL.Hy vọng Rosell không đi một nước cờ sai lầm trên TTCN như Laporta với thương vụ tiêu tốn cũng khá nhiều giấy mực Ibrahimovic.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Nhiều người nói Thiago có lối chơi giống Xavi nhưng cá nhân tôi cho rằng anh thích hợp thay thế vị trí của Iniesta hơn. Thiago mặc dù cũng có những đường tỉa bóng chọc khe sắc sảo như Xavi nhưng anh có xu hướng cầm bóng qua người đột phá, tạo đột biến, chơi gần khung thành đối phương hơn là điều tiết, giữ nhịp lối chơi. Fabregas và Thiago hoàn toàn có thể chơi cùng nhau trong tương lai giống như Xavi và Iniesta hiện tại. Hiện tại Xavi vẫn đang sung sức nhưng không ai biết anh có thể đá với cường độ và phong độ như hiện nay trong bao lâu. Nói chung nên mua Fabregas nhưng để vào mùa bóng sau là thích hợp nhất. Còn trường hợp ban lãnh đạo nhất quyết muốn đưa anh về vào mùa bóng này (nên với giá phải chăng, tầm 35 triệu euro đổ lại), vẫn có thể bố trí anh đá vị trí của Iniesta và đẩy Iniesta đá chếch bên trái. Như vậy Iniesta sẽ được dùng linh hoạt ở trung tâm hoặc cánh trái, Fabregas sẽ cùng với Pedro và Afellay cạnh tranh 1 suất đá chính. Thiago vẫn dự bị cho 1 vị trí ở hàng TV như hiện nay. Trong 1 mùa bóng căng thẳng, kéo dài mà chúng ta phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, với số luợng cầu thủ hiện nay là tương đối mỏng (mùa bóng vừa rồi chúng ta cũng may mắn không có nhiều cầu thủ bị chấn thương). Số tiền còn lại trong ngân sách chuyển nhượng để dùng vào 1 cầu thủ cánh trái đẳng cấp và 1 trung vệ.
 

Nhan_sam_doc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cecs mua được thì tốt,nhưng mà không mua được có lẽ tốt hơn,chúng ta sẽ có tiền để mua Rossi,Mata..và dành cơ hội phát triển cho Thiago
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cesc Fabregas đã trở về Barcelona


Cesc ôm hôn bố tại sân bay El Prat

Hôm qua, lúc 19h15’ giờ TBN khỏang 0h giờ Việt Nam, Cesc Fabregas đã có mặt tại sân bay El Prat, Barcelona, trong sự chào đón của người thân, gia đình và bạn bè. Mục đích chuyến đi này không phải là để gây áp lực với Arsenal hay thương thảo một điều khoản nào đó với Barcelona, mà là góp mặt tại trại hè bóng đá mang tên mình “Campus Cesc”. Vừa bước ra khỏi khu vực sân bay, anh đã nhận được sự chào đón thân tình nồng nhiệt của cha, ông Francesc và những người bạn. Đặc biệt, là cha của tiền vệ 24 tuổi, ông francesc cũng rất muốn gặp con mình để giúp con mình quyết định rõ ràng về tương sai sắp tới của nó.

Trước khi quay về Arenys de Mar, một địa danh thuộc thị trấn Maresme thuộc Barcelona, Cesc đã tạt ngang qua London mong ngóng tình hình sau khi có chuyến đi quảng bá hình ảnh quảng cáo ở Indonesia. Tuy nhiên, khi biết thông tin rằng mọi động thái từ phía hai bên CLB chưa đi đến đâu khiến anh cũng chẳng thèm quan tâm làm gì nữa. Ai cũng biết rằng nguyện vọng của Cesc bây giờ là gì, đặc biệt là phía BLĐ của Pháo thủ, một năm trước mọi thứ cũng nhùng nhằng như bây giờ và Fabregas cũng lỡ chuyến đến Barca. Hiện tại, giá của Cesc vẫn chưa thể chốt lại khi Arsenal muốn lấy tình cảm để gây áp lực cho Barca, buộc CLB xứ Catalan chi nhiều hơn ngân sách. Nhưng ngặt nỗi, đang ngồi trên ghế chủ tịch không ai khác ngoài Sandro Rosell, một con người rất biết cách làm ăn và đã quá quen với cái sự kỳ kèo của các đội bóng có ý định “đục khoét” tài chính từ đội bóng xuất sắc nhất Châu Âu.


Trong chuyến hồi hương là này, Cesc nhà ta không muốn can thiệp hay nghe nhắc đến gì vệ số phận của mình trên thị trường chuyển nhượng mà mục tiêu chính của anh vẫn là góp mặt trong thời gian diễn ra “trại hè bóng đá” do chính mình tổ chức, đồng thời nghỉ ngơi thư giãn, bỏ ngoài tai chuyện bóng đá để tận hưởng những ngày bình yên ở hòn đảo Ibiza. Mọi việc liên quan đến bóng đá đã có người đại diện Darren Dein lo liệu, anh này chắc đã thấm được mục tiêu và nguyện vọng của Cesc khi kết thúc TTCN năm nay. Trở lại với “trại hè bóng đá” đã được khai mạc hôm 24/06, trại hè này sẽ khéo dài trong 9 ngày 8 đêm từ 24/06-02/07, chương trình chính bao gồm các hoạt động rèn luyện bóng đá cho các em thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi. Chi phí để tham gia "trại hè bóng đá" này là khỏang 480 euro, bao gồm chỗ ở và đầy đủ trang thiết bị luyện tập xuyên suốt chương trình. Với số lượng giới hạn 150 thành viên đăng ký để bảo đảm chất lượng đào tạo, bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ.

Với sự hấp dẫn và xinh đẹp của hòn đảo Ibiza bên bờ biển Đại Trung Hải, cộng với những lời rủ rê của một số đồng đội tại đội tuyển TBN, Ibiza cũng là điểm đến ưa thích của thủ quân CLB Arsenal hay nói khác hơn là “bản hợp đồng sắp tới của Barca”. Với vẻ đẹp và sự quyến rũ của hòn đảo thuộc địa phận TP Valencia này sẽ giúp, Cesc Fabregas mong muốn nó sẽ làm anh quên đi ngày tập trung của CLB thành London (05/07) để chuẩn bị tâm thế thu xếp đồ đạc dọn hẳn về ở cùng với cha mẹ và thi đấu cho Barcelona.

Đọc thêm tại Giaoduc.net.vn
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Fabregas - kiên định hay thuận theo Wenger?

VỤ FABREGAS - KIÊN ĐỊNH HAY THUẬN THEO WENGER?

Arsenal-s-Spanish-midfielder-C_54169827611_54115221155_600_244.jpg

Cesc đã từ chối ra sân tập luyện chung cùng đồng đội tại Arsenal vào hôm nay. Đó chính là những gì tờ SPORT cho biết.

Vào hôm qua, Cesc đến London, đó cũng là buổi mà toàn đội Arsenal tập trung để làm thủ tục kiểm tra sức khoẻ để vào hôm nay tiến hành buổi tập đầu tiên cũng như chụp ảnh đầu năm chuẩn bị cho tour du đấu châu Á của Arsenal. Và hôm nay, thay vì ra sân tập luyện cùng đồng đội – có lẽ tôi không nên dùng từ “thay vì”, vì như thế thì lại quá xem thường quyết tâm ra đi của Cescanh đã lẳng lặng tập riêng trong phòng gym. Một động thái chứng tỏ “Tôi không muốn mình như là một phần của Pháo Thủ nữa, tôi đã muốn ra đi và tôi không muốn mình trở thành kẻ hai lòng, nước đôi hay đại loại là kẻ không có trách nhiệm với… trái tim mình”.

Wenger đã phản bội Cesc, bằng cách này hay cách khác. Ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho tuơng lai của cậu học trò hết mực kính trọng và “tin tuởng” ông. Những gì ông từng hứa hẹn với Cesc, đâu chỉ riêng ông và Cesc biết, cả thế giới biết và giờ đây cậu học trò ấy đang mọi mòn chờ đợi người thầy của mình giữ đúng lời hứa.

Không thể trách Barcelona trong chuyện này, hãy trách Arsenal quá làm giá Cesc. Mức giá mà Barcelona gửi đến Arsenal (theo như tờ Mundo Deportivo cho hay) là 29 triệu Euros kèm them 6 triệu đã được tính vào 2 cái tên mà Arsenal “lấy” đi – Toral và Bellerin trong mùa giải vừa qua từ lò La Masia [Xem thêm bài viết về việc Barcelona chốt giá mua Cesc tại: http://www.fcbarcelona.com.vn/diendan/showthread.php?t=4231&p=133102&viewfull=1#post133102].[/B] Nhưng Arsenal từ chối, họ lập luận rằng “Cầu thủ đã tự nguyện ra đi, lấy gì gọi là mua bán mà tính cả 6 triệu trong đó”. Arsenal và Wenger đòi 35 triệu tiền mặt!

Mọi chuyện giờ đây đang gặp khúc mắc thực sự, và chỉ tội mỗi Cesc, nhưng không có nghĩa là trách Rosell. Chúng ta đang nợ, chúng ta cần chính sách thắt lưng buộc bụng mà Rosell đề xướng cũng như chúng tôi không thể ngu ngơ bị cuốn theo sự đẩy đưa của “cơn bão” thị trường chuyển nhượng. “Cuốn theo chiều gió Arsenal” đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận rằng mình là kẻ thiệt trên thị trường mua bán cầu thủ. Sai lầm từ những năm trước đây lần này phải được chúng ta rút kinh nghiệm. Rosell cũng nói không hề sai, giá trị của Cesc qua từng năm, ứng với thời hạn hợp đồng giảm dần cũng như thành tích của CLB chủ quản cũng ảnh hưởng đến giá trị cầu thủ, và những gì trong năm qua cho thấy giá của Cesc không thể quá cao.

1309813662434.jpg

Giờ chúng ta chỉ có thể chờ mong những nổ lực của Cesc từ chính sự kiên định của anh. Nhưng không thể đòi hỏi Cesc làm liều, làm mạnh như năm trước. Arsenal đã cho anh rất nhiều và anh không thể “làm mạnh” để rồi lại động chạm vào nỗi đau và tình yêu mà người hâm mộ Arsenal đã, đang và vẫn sẽ dành cho anh. Anh chỉ có thể giữ vững lập trường qua những hành động nhỏ nhặt, kín đáo như việc tập riêng trong phòng gym thôi!

Hy vọng Arsenal lẫn Wenger sẽ sớm nhận ra rằng, càng ép giá, càng làm tới họ sẽ càng khiến Cesc đau khổ. Còn nếu Barcelona “rũ lòng thương” bằng sự “chịu chơi – phóng khoáng” của mình, tức đồng ý tăng giá, CLB có Cesc nhưng đối với tôi, đó sẽ là sự thất bại của bài viết này, và cũng sẽ là sự thất bại của người mua! Chúng ta đã để Cesc ra đi, nhưng không có nghĩa là chúng ta có lỗi lầm cần phải chuộc, không có nghĩa phải bằng mọi giá đưa Cesc về bằng được. Nếu quả thật như vậy, thôi thì tôi sẽ lại đi trách Rosell, ông hứa làm chi với người hâm mộ là sẽ đem Cesc về bằng được?! Một số người sẽ cho rằng có Cesc thế là được, nhưng thử hỏi, người Arsenal sẽ nghĩ gì về chúng ta? Họ vui mừng vì mình lại có tiền, rất nhiều là đằng khác cho một con người mà mình đã chẳng mất công bao nhiêu để mang về. Hoặc có thể tôi đã sai, vì mất đi Cesc – người Arsenal cũng rất buồn!
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự cảm thấy tội nghiệp cho Cesc, anh đã phạm phải 1 sai lầm quá lớn lúc mới 16 tuổi là đã quyết định ra đi, và giờ đây anh đã trở thành con rồi trong tay "người cha thứ 2" của mình, Cesc yêu Wenger và Arsenal, nhưng họ chỉ coi anh như là một món hàng không hơn không kém trên TTCN.
Tưởng như những cầu thủ trẻ khác sẽ nhìn vào Fabregas để noi gương, ai ngờ những Toral và Belledin lại đi theo vết xe đổ đó, họ có ý thức được rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành một con rối trong tay của người London?
Mong Cesc sớm trở lại mái nhà Nou Camp!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cesc: "Tôi không thể tiếp tục thi đấu ở đây"
cescz.jpg

Trong thời điểm tình hình ngày càng căng thẳng thì các cầu thủ Arsenal đã thừa nhận rằng đội trưởng của họ chỉ muốn chơi ở Barca.

Các đồng đội thân nhất của Cesc Fabregas ở Arsenal cho biết rằng người đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần của họ sẽ không bao giờ mặc lại chiếc áo của Pháo thủ.

Thông tin này được xác nhận bởi tờ SPORT trong những ngày gần đây. Mong muốn của Cesc được trở về Barcelona sẽ thực hiện nếu Arsenal chấp nhận lời đề nghị từ Barca.

Tuy nhiên, Cesc cũng nhận thức được rằng câu lạc bộ chủ quản của mình không chỉ không chấp nhận lời đề nghị từ phía Barca nếu như anh ta không muốn ở lại thêm một mùa bóng nữa.

Sự thay đổi trong cách xử sự của Arsène Wenger đã làm cho Cesc cảm thấy khó chịu, vị giáo sư người Pháp như người cha đối với anh ấy khi ông ấy đã đặt niềm tin vào Cesc từ năm 2003 khi anh còn là một cầu thủ trẻ.

Wenger mùa trước đã hứa rằng nếu anh ở lại Emirates thêm một năm thì ông sẽ xem xét về sự ra đi của anh một năm sau. Tiền vệ trung tâm này một năm trước đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển đến Barca với huấn luyện viên của mình.

Trước sự thay đổi trong chiến lược của Arsenal, Cesc đã cảm thấy bị phản bội bởi vì Wenger đã hứa sẽ để anh đến Barca như một trong những cách để tiếp tục có được sự phục vụ của anh. Nếu như năm trước Arsenal đã từ chối đề nghị gần 40 triệu euro thí tất nhiên một năm sau các Pháo thủ thành London không thể chấp nhận cái giá tương tự ... hoặc nhiều hơn.

Và từ đó Trong số những thứ khác, bởi vì anh tin rằng anh đã luôn luôn cố gắng làm tốt cả trong và ngoài sân cỏ, để giúp đội bóng phát triển và trở thành một trong những CLB tốt nhất ở châu Âu.

Lần này thì mọi việc đã rất khác. Cesc không muốn tiếp tục ở lại Arsenal. Đó là quyết định cuối cùng. Cầu thủ sinh ra tại xứ Catalan đã nói một cách rõ ràng rằng thời gian của mình tại Emirates đã kết thúc, anh vẫn chưa đạt được giấc mơ của bất kỳ cầu thủ bóng đá nào đó là: giành chiến thắng.

Anh ấy không bao giờ che giấu mong muốn được chơi cho Barca và anh cho biết rằng ở Camp Nou sẽ khai thác những năng lực tốt nhất của anh. Anh ấy muốn tham gia đội bóng tốt nhất của mọi thời đại và giúp Barca đi đến thành công với một thứ bóng đá hoàn hảo.

Mỗi ngày, mỗi giờ qua đi tình hình càng ngày càng căng thẳng. Khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc? Tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc, giữa Arsenal và Barca cần phải có một thỏa thuận.

Theo Sport, Cesc chỉ muốn có một kết thúc vui vẻ. FC Barcelona có thể ra giá thập hơn bất kỳ câu lạc bộ khác như Manchester United, Manchester City, Chelsea hay thậm chí là Real Madrid. Nhưng tất cả phải được rõ ràng và Cesc không muốn rời khỏi Arsenal vì tiền. Hành động này cho thấy anh là một VĐV thể thao thực sự. Anh ấy muốn về nhà, cạnh bạn bè và có các thử thách mới.

Quyết định cuối cùng của anh đối với Arsenal là sẽ không quay trở lại. Và tất cả đều là vấn đề về tiền... và thời gian.

Theo Sport.es​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Cesc và 2 tuần định mệnh!

2 TUẦN CHO CESC!
1310674336400.jpg

Một tuần mới lại bắt đầu và Cesc giờ đây vẫn còn đang bị “trói chân” tại London. Hôm qua, Arsenal đã trở về sau chuyến du đấu tại châu Á và vào ngày 23 tới, CLB này sẽ tiếp tục đến Cologne của Đức để bắt đầu một tour giao hữu khác.

Tuần này, Barcelona sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phám (theo như tờ SPORT cho biết), cùng với sự chủ động từ phía Barcelona, bản thân Cesc cũng sẽ ra sức làm những gì có thể để có thể trong tuần này kết thúc vấn đề. HLV Guardiola đang rất muốn Cesc sẽ kịp trở về Camp Nou để vào ngày 24 tới, có thể cùng đội bóng có trận giao hữu đầu tiên tại Croatia, hoặc ít nhất là vào trước ngày 31 tháng 7, anh có thể cùng Barça đến Mỹ để bắt đầu tour lưu diễn tại đây. Còn nếu quá thời hạn này, có thể mọi chuyện sẽ phải kéo dài hơn nữa và có nguy cơ đỗ bể.

Tờ The Sun của Anh cũng phát đi tin tức nói rằng Barcelona sẽ chỉ có 2 tuần nữa để chốt vụ Cesc. Nếu hết 2 tuần này mà CLB không đưa ra được mức giá cuối cùng (tức là đúng 40 triệu Euros) thì Cesc sẽ tiếp tục ở lại Arsenal – mặc cho anh có muốn hay không.

WENGER TIẾP TỤC "DỰNG CHUYỆN"
150211-Wenger3.jpg

Nếu như trước chuyến đi du đấu châu Á, Wenger phát biểu trước báo giới rằng Cesc không thể đi cùng Arsenal đến châu Á vì gặp phải chấn thương. Thì giờ đây, khi Arsenal đã trở về London và chuẩn bị có chuyến du đấu thứ 2 tại Cologne – Đức, Wenger lại tiếp tục xuất hiện trước báo giới “viết” tiếp cho câu chuyện “đánh lừa thiên hạ” của mình. Ông nói “Chúng tôi sẽ xem xét trường hợp của Cesc, nếu cậu ấy hồi phục tốt, Cesc sẽ cùng chúng tôi đến Đức vào thứ 7 tới”. Và tiếp tục khẳng định “Cesc luôn nằm trong dự định của tôi cho giai đoạn tiền mùa giải. Vấn đề là chúng tôi đang phải đối mặt với sự phỏng đoán từ bên ngoài, nhưng lập trường của tôi luôn giữ nguyên – giữ chân các cầu thủ ở lại CLB”.

Có thể thấy rõ một điều từ Wenger – nếu đã phóng lao thì giờ ta phải lao theo nó. Wenger đã nói Cesc bị chấn thương trước đó, thì giờ đây để che dấu cho việc Cesc nhất mực đòi ra đi, ông đang ra sức gây sức ép lên cậu học trò của mình với “hy vọng” Cesc sẽ “bình phục” sớm để cùng Arsenal đến Đức thi đấu, khi đó người ngoài nhìn vào sẽ phải ngạc nhiên rằng “Ồ! Hóa ra là Cesc bị chấn thương, giờ đây cậu ấy đã bình phục và lại trở lại thi đấu cùng Arsenal chứ không phải cậu ấy đang đình công!”.

Đó là những gì nằm trong một kế hoạch gần như hoàn hảo của Wenger! Một kế hoạch “lừa dối” hoàn hảo, nhưng chỉ hoàn hảo đối với bản thân ông. Cùng chờ xem ai sẽ bị lộ tẩy và ai sẽ chiến thắng!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top