Champions League 2013/2014

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nói như câu cuối của bạn thì Dortmund còn đáng sợ hơn theo tôi, họ là đội yếu nhất vòng này, ở giải trong nước thì kém Bayern 23 điểm. C1 là cứu cánh duy nhất của Dortmund. Nói tóm lại, Bayern quá chênh lệch so với M.U. Xác định là không có bất kì cơ may nào cho M.U vì dẫn dắt Bayern hiện tại là Pep.

Đừng nên đem Dortmund ra so sánh với Mu ở đấu trường C1! Cái tầm của Dortmund là ngựa ô không hơn không kém còn dù có anti Mu đến cỡ nào thì cũng phải thừa nhận nó là một ông lớn thực sự, và nên nhớ ở đấu trường C1 yếu tố kinh nghiệm cũng như bãn lĩnh đôi khi còn được đánh giá cao hơn về mặt phong độ và nhắc cho cậu nhớ là 2 nỗi đau lớn nhất trong lịch sử C1 của Bayern đều gắn liền với người Anh; ở cấp tuyển Quốc gia người Anh có thể lép vế mỗi khi chạm trán với người Đức nhưng ở cấp câu lạc bộ thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cửa Bayern vẫn cao hơn Mu nhưng không đồng nghĩa với việc ho sẽ có được một trận đấu dễ dàng.
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đừng nên đem Dortmund ra so sánh với Mu ở đấu trường C1! Cái tầm của Dortmund là ngựa ô không hơn không kém còn dù có anti Mu đến cỡ nào thì cũng phải thừa nhận nó là một ông lớn thực sự, và nên nhớ ở đấu trường C1 yếu tố kinh nghiệm cũng như bãn lĩnh đôi khi còn được đánh giá cao hơn về mặt phong độ và nhắc cho cậu nhớ là 2 nỗi đau lớn nhất trong lịch sử C1 của Bayern đều gắn liền với người Anh; ở cấp tuyển Quốc gia người Anh có thể lép vế mỗi khi chạm trán với người Đức nhưng ở cấp câu lạc bộ thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cửa Bayern vẫn cao hơn Mu nhưng không đồng nghĩa với việc ho sẽ có được một trận đấu dễ dàng.

MU thím đang nói là MU của Sir từ năm 2009 đổ về trước rồi. MU hiện tại ko có cả bản lĩnh lẫn sự già dơ tại C1. Thím đem MU năm 1998 ra để so với MU hiện tại quá lệch lạc. MU năm đó thật sự là đỉnh cao trong 27 năm cầm quyền của Sir. Chất lượng đội hình của MU hiện tại chỉ ngang với đội hình 2 của Bayern, chưa kể phong cách của MU luôn dc Pep yêu thích vặt lông.
Trận này ko tennis hơi phí ;))

Dortmund ko dc coi thường bởi đây là đại diện tiêu biểu nhất cho khí chất người Đức. Với việc trận lượt đi trên sân nhà Real thì cửa đi của Dortmund vẫn còn mở lắm. Tôi đánh giá cặp này Dortmnd 40 - Real 60.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
MU thím đang nói là MU của Sir từ năm 2009 đổ về trước rồi. MU hiện tại ko có cả bản lĩnh lẫn sự già dơ tại C1. Thím đem MU năm 1998 ra để so với MU hiện tại quá lệch lạc. MU năm đó thật sự là đỉnh cao trong 27 năm cầm quyền của Sir. Chất lượng đội hình của MU hiện tại chỉ ngang với đội hình 2 của Bayern, chưa kể phong cách của MU luôn dc Pep yêu thích vặt lông.
Trận này ko tennis hơi phí ;))

Dortmund ko dc coi thường bởi đây là đại diện tiêu biểu nhất cho khí chất người Đức. Với việc trận lượt đi trên sân nhà Real thì cửa đi của Dortmund vẫn còn mở lắm. Tôi đánh giá cặp này Dortmnd 40 - Real 60.

Mu hiện tại yếu hơn nhiều so với Mu của Ferguson là điều đương nhiên! Nhưng nói Mu không có bản lĩnh và sự già dơ ở cup C1 thì cậu nhầm! Bằng chứng là nó vẫn đứng đầu vòng bảng C1 năm nay và có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Olympiakos sau lượt đi mà nhiều người đã nghĩ là Mu bị loại.

Không ai coi thường Dortmund nhưng như tôi đã nói tầm của Dortmund chỉ là ngựa ô! còn đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Đức là Bayern chứ không phải là Dortmund. Với cái đội hình thiếu 5 - 6 vị trí chính thức như vậy + với Lewandoski bị treo giò ở trận lượt đi thì nói thẳng là Dortmund không có cửa tạo bất ngờ.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mu hiện tại yếu hơn nhiều so với Mu của Ferguson là điều đương nhiên! Nhưng nói Mu không có bản lĩnh và sự già dơ ở cup C1 thì cậu nhầm! Bằng chứng là nó vẫn đứng đầu vòng bảng C1 năm nay và có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Olympiakos sau lượt đi mà nhiều người đã nghĩ là Mu bị loại.

Không ai coi thường Dortmund nhưng như tôi đã nói tầm của Dortmund chỉ là ngựa ô! còn đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Đức là Bayern chứ không phải là Dortmund. Với cái đội hình thiếu 5 - 6 vị trí chính thức như vậy + với Lewandoski bị treo giò ở trận lượt đi thì nói thẳng là Dortmund không có cửa tạo bất ngờ.

Nhưng đối thủ của MU không phải là đội bóng Hy Lạp nhút nhát. Bayern hiện tại đồng đều ở cả 3 tuyến. Chưa kể MU ko có Van Persie trong cả 2 lượt trận, 1 mình Rooney không đủ cơ để chống trọi. Trận này chúng ta lại được thấy Rooney làm hậu vệ =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Pep buông các kỷ lục ở Bundesliga để tập trung đi vào lịch sử Champions League rồi (vừa để Dortmund đánh bại 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà).

R.I.P Dê :sexy:
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lo cho Bayern vì Real có Ancelotti. Ancelotti đối với Christiana bây giờ khác nào Pep đối với Messi ngày xưa. Chelsea thoát được cái nạn vừa rồi thì càng đáng lo, Mou thường rất biết sửa sai khi ông ấy có dù chỉ một cơ hội, và giờ là cơ hội của ông ta. Tuy nhiên vẫn tin tưởng vào cái thiên tài ở Pep. Năm nào cũng thế, khi không còn Barca là luôn ủng hộ Bayern, giở cũng không ngoại lệ. Mong một mùa bóng lịch sử nữa cho Bayern.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chúc mừng các đồng chí ăn nửa tiền khi đặt cửa dưới cho Chel$ea trong trận bán kết sáng nay.

Không ngoài dự đoán, Chel$ea - đội bóng khiến tôi thiếu hứng thú nhất - đã cầm hòa thành công trước anh em họ hàng xa của mình. Cái gây ngạc nhiên nhất là đoạn các anh VTV dạo gần đây kéo hàng đống CĐV ngồi chém gió trước trận đấu. Ôi chao, giá mà Barca vào đến bán kết thì dễ mình có thể thấy mặt cơ số các bạn trẻ hot boy, hot girl từ các trường ABC chưa từng gặp bao giờ. Truyền hình nước ngoài cũng phải ghen tỵ với Việt Nam.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trong không khí cả nước đón chào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, xin phép được liên tưởng - so sánh pháo đài (cụm cứ điểm) năm xưa của các vị tướng Pháp với MouriNHO (xanh) thời nay

5357eb8832e22.jpg

(mình rào trước câu này: để tránh mấy 'thằng' nhà báo non dạ lại quen nghề rồi giật tít trận lượt về so sánh chiến thắng của SimeONE với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp khi thắng đám kia thì vỡ cái ý thôn quê mình muốn nói bên trên)
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tưởng Bayer chống được bài phản công của Dê nhưng cuối cùng vẫn dính chấu. Nhìn B.Munich đá "tiki taka" buồn cười quá, cầu thủ không đủ độ tinh tế, không uyển chuyển mà chủ yếu dùng thể lực là chính. Về với Bà Xã thôi Pep ơi!?!
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
có lẽ Pep đã sai lầm ngay từ đầu khi để Rafinha đá chính. Lẽ ra Lahm phải đá hậu vệ phải ngay từ đầu. Javi đá tv giữa với Sweini từ đầu. Hiệp 1 cánh của Rafinha bị khoét nhiều và đã phải trả giá. Tiki taka của Bayern họ có thể lực nhưng không thấy họ tích cực di chuyển như thời tiki của ta còn làm mưa làm gió. Tiki của họ ko cho thấy được độ nhuần nhuyễn và kĩ thuật. Theo mình một sai lầm nữa của Pep là đến gần cuối trận lẽ ra lên nhồi bóng liên tục vào vòng cấm địa cho Manzukic hoặc Muller chơi bóng bổng đằng này họ cứ lòng vòng ở bên ngoài hoặc 2 biên , rườm rà mất thời gian quá. Nếu dưới thời Jupp chắc chắn cuối trận sẽ liên tục những pha nhồi bóng bổng vào trong. Đáng lẽ đá trên sân khách Pep lên đá thủ nhiều hơn chút, chứ công nhiều toàn để hở cánh và phải trả giá. Đó cũng là điểm ko hay của Tiki taka. Cố gắng lên Pep lượt về tiễn bọn Dê điên nha.
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
có lẽ Pep đã sai lầm ngay từ đầu khi để Rafinha đá chính. Lẽ ra Lahm phải đá hậu vệ phải ngay từ đầu. Javi đá tv giữa với Sweini từ đầu. Hiệp 1 cánh của Rafinha bị khoét nhiều và đã phải trả giá. Tiki taka của Bayern họ có thể lực nhưng không thấy họ tích cực di chuyển như thời tiki của ta còn làm mưa làm gió. Tiki của họ ko cho thấy được độ nhuần nhuyễn và kĩ thuật. Theo mình một sai lầm nữa của Pep là đến gần cuối trận lẽ ra lên nhồi bóng liên tục vào vòng cấm địa cho Manzukic hoặc Muller chơi bóng bổng đằng này họ cứ lòng vòng ở bên ngoài hoặc 2 biên , rườm rà mất thời gian quá. Nếu dưới thời Jupp chắc chắn cuối trận sẽ liên tục những pha nhồi bóng bổng vào trong. Đáng lẽ đá trên sân khách Pep lên đá thủ nhiều hơn chút, chứ công nhiều toàn để hở cánh và phải trả giá. Đó cũng là điểm ko hay của Tiki taka. Cố gắng lên Pep lượt về tiễn bọn Dê điên nha.
Đồng quan điểm khi cho rằng Martinez nên vào sớm hơn, chắc tuyến giữa và Lahm về vị trí cũ. Một phần nữa là Bayern đá quá tự tin- chủ quan trên sân của Dê, vội vàng tấn công ào ạt và để hàng thủ hở quá nhiều, anh Điệu với anh Maria mà ngắm tốt chút nữa thì chắc 2-0 End game luôn ! Thà rằng đá cầm bóng nhiều nhưng chắc ở giữa sân giãn bớt đội hình đối phương ra, Dê muốn đi xe buýt nhưng lại đá sân nhà, kiểu gì chả cần bàn thắng làm lưng vốn lao lên đôi công ngay.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có vẻ B. Munich đã thua R. Madrid nhưng sâu xa bên trong đó chính là người Đức lại thua người Ý. Lo lắng của tôi đã thành sự thật một nửa.
Casillas vẫn quá hay, luôn có những pha cứu bóng không tưởng, cho dù có thể luôn có một chút may mắn trong những pha cứu bóng đó.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình vẫn tin vào 1 vé đi tiếp cho Bayern :)
Cuối tuần, Dê còn phải căng sức ở Liga, và chỉ được nghỉ 3 ngày cho C1. Còn Bayern rất sung sức ,lại chơi trên sân nhà, nếu không đi tiếp thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi :)
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Đá trên sân Real thua không ghi được bàn thắng! thì Bayern gần như hết cửa rồi. Lượt về giỏi lắm ăn được 2 - 1 là cùng. Năm nay khả năng nội chiến TBN cao.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi lại nghĩ kịch bản nội chiến thành Madrid ở chung kết Champions có xác suất thấp nhất.

Không phải tôi không mong muốn Bayern và Atletico vào chung kết trong mơ của đa số người hâm mộ Barca hay cũng chẳng phải tôi đánh giá thấp họ mà tôi nghĩ rằng chiến thắng trong bóng đá cũng đều phải dựa hoàn toàn vào chiến thuật từ tư duy chơi bóng. Đó là con đường tiên quyết mang đến thành công kể cả họ có đủ thực lực để làm khác đi.

Giống như chiến tranh hay bất kỳ một cuộc đọ sức mạnh nào thì bóng đá tuân thủ hoàn toàn theo các học thuyết tâm lý vì cuộc chơi đều do con người dẫn dắt. Điều đó được thể hiện qua những chiến thắng bất ngờ trong bóng đá và những thành công mà Mourinho đang đạt được. Cá nhân tôi coi Mourinho là người thiếu đàng hoàng nhưng ông ta là vị tướng tài, rất tài. Sự chủ động trong suy nghĩ không thua trước đã giúp ông ta tiếp cận bóng đá với 50% chiến thắng. Để dễ hiểu hơn một mớ lý thuyết lằng nhằng của con người, ta đơn giản coi chiếc cúp là cô gái đẹp mà mọi chàng trai mơ ước. Trong nhóm cao giá (tạm bỏ đi kiểu cổ tích công chúa và chàng chăn cừu pan) ta có thấy đầy đủ các anh tài đứng đầu ở mọi khía cạnh cần có. Ta có thể nhận ra một chân lý đã trở thành 'ranh' ngôn mà chính chúng ta hay nói với nhau để tôn vinh người thắng cuộc và cũng là người trụ lại cuối cùng: kẻ chai mặt. Thông thường kẻ chai mặt không bao giờ khiến chiến công của mình là đề tài nên thơ. Đó là người thực tế, một bậc tài năng đánh giá đúng bản thân và đối thủ để đưa ra một chiến lược xuất sắc nhất đánh bật mọi cuộc tấn công mạnh mẽ, đẹp mắt nhưng không thể dồn dập và liên tục. Ta có thể coi Mourinho là kẻ chai mặt xấu xí. Vấn đề là chúng ta nên sợ cái chiến thuật đó dần là vừa vì nó đảm bảo 50% đến cái đích cuối cùng nếu các đối thủ còn lại không có ai chai hơn ông ta.

Real đã chấp nhận hạ mình để chiến thắng nhưng Chel$ea còn vĩ đại hơn ở khoản đó.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình chỉ phục Mou ở khoản bất chấp tất cả để dành chiến thắng thôi :)
Cái việc sử dụng lối đá thực dụng ở mức cao nhất thì không phải không ai làm được, mà quan trọng là chẳng ai làm thôi.Bóng đá đối với Mou giống như chiến tranh vậy, 1 là thắng 2 là chết. Còn với các hlv khác thì bóng đá đơn thuần là 1 môn thể thao mà thôi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bao nhiêu ngàn năm nay, khi có chiến tranh xâm lược, không có bất kì quân xâm lược nào đi gây chiến tranh nếu sức mạnh của họ ngang bằng với nước họ sắp gây chiến. Ngay cả khi quân lực mạnh gấp nhiều lần, họ vẫn thua, và có ít cuộc xâm lược giành phần thắng hơn so với thất bại. Tại sao? Đơn giản, người Trung Quốc có câu "dễ thủ khó công". Đó là chiến tranh chứ không phải trò chơi. Còn bóng đá dù có được bơm thêm sắc màu chính trị ở một số trận đấu về bản chất cũng chỉ là trò chơi. Đội nào cũng chỉ biết ở phần sân của mình thì chơi cái gì? Khán giả vẫn đến sân? Chắc chắn về lâu dài là không. Hãy để bóng đá diễn ra theo đúng sứ mệnh của nó khi nó được phát minh bởi con người. Cái hay nhất của Mourinho là biết được rằng phần lớn con người không chai mặt bằng ông ấy. Vậy thôi!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top