Champions League 2014/2015

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
theo ý kiến của mình thật sự là không ngờ Simeone lại cho các học trò đá quá thiên về thủ như vậy. Cả 2 trận Atm tấn công quá tồi, Manzukic gần như vô dụng ở cả 2 lượt trận. Trận trước khi có Torres vào thế công của atm sáng và sắc nét hơn hẳn vậy mà trận này simeone lại không cho a đá ngay từ đầu. Lẽ ra trận hôm qua nếu 20p cuối mà atm mạnh dạn công nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không biết mình có nói quá không chứ hình như là Simeone đã khá hèn nhát ở cả 2 lượt gặp real. Việc duy nhất họ làm là phòng thủ chặt và phá bóng thật xa ra khỏi vòng 16m50 của mình mà chẳng quan tâm quả bóng đi đâu. Hàng công hầu như chẳng gây ra nguy hiểm gì cho Iker cả, Griezman và Manzu hầu như mất hút các tiền vệ còn lại thì chỉ lo phòng ngự. Không tấn công được thì tuyến thủ sẽ chịu nhiều áp lực và sơ hở chắc chắn sẽ lộ ra . Có lẽ tóm lại Simeone đã sợ sệt và co cụm ở cả 2 lượt trận và Atm năm nay cũng đã không còn mạnh như năm vừa rồi.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Real hiện tại nó đá với Bayern chắc không ngán, vì mùa trước như thế mà thắng quá dễ dàng thì năm nay Bayern vẫn vậy chẳng có sự bổ sung gì để mạnh hơn thì chẳng có gì đảm bảo không bị loại tiếp. Trong khi để Dê gặp Juve thì nó cửa trên rồi. Nên mình chỉ mong Barca gặp ngay Real để tự tay loại chúng nó không có cơ hội vào chung kết, chứ để nó gặp 2 thằng kia thì khả năng vào CK của nó sẽ rất sáng sủa. Nếu đội hình này của Barca không bị chấn thương nào thì chả phải ngán bất kì ai cả
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Gặp Real bây giờ thì cơ hội 50-50 thôi thấy các bác nói cứ như kiểu gặp nó là ăn được ngay ấy. Mùa này mình gặp nó thì thua 1-3 ở Bernabeu, lượt về thì thắng 2-1 ở Camp Nou cũng khá chật vật, đó là lúc đấy đội nó còn đang bị chấn thương hết modric, james rồi ramos đấy nhé. Theo mình cứ gặp Juve ngon nhất, vào ck rồi tính
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi thì lại cho rằng Juve là đối thủ khó chịu nhất với Barca. Lý do là ta chưa đá với đội này và họ cực kỳ lỳ lợm trong phòng ngự. Đó thường là khắc tinh của Barca. Với Bayern, tôi không sợ. Thứ tiki-taka mà Bayern đang đá là một phiên bản biến tướng giống như Barca bây giờ nhưng mãi mãi không thể vượt được Barca vì họ không có Messi. Đối thủ tiếp theo là Real thì khá khó chịu kiểu nothing nói bên trên là 50-50. Nhưng ở thời điểm Ancelotti phải đẩy Ramos lên giữa sân dùng tiểu xảo và bóng chỉ qua chân James mới có độ biến hóa khôn lường thì đây là Real yếu nhất chúng ta đang thấy trong mùa này. Không gặp bọn này vào lúc này để giết chết tham vọng vào chung kết Champions League với ước mơ phá lời nguyền vô địch thì còn gặp lúc nào nữa. Chung kết luôn là trận đấu nửa tin nửa ngờ, không thể coi thường cơ hội của bất kỳ đội nào. Tôi muốn ta gặp Real ở bán kết để rồi chung kết gặp Hùm xám cho đôi công cống hiến một năm đẹp trời nhìn Messi nâng cúp. Chậc, nghĩ lại Barca năm nay ăn cúp này dẫn đến Lucho được thể giữ lại mùa tới thì toi.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chậc, nghĩ lại Barca năm nay ăn cúp này dẫn đến Lucho được thể giữ lại mùa tới thì toi.
Có nhiều người chê Lucho ở nhiều điểm: từ thay người đến chiến thuật nhưng ít ra về mặt thành tích tính tới hiện tại thì không cần bàn cãi.
Riêng cách thay người với cặp Neymar Suarez tôi lại thấy đó là cách làm hay: Thay người đang chơi tốt và giữ người không tốt đá hết trận.
Khiển tướng nhiều khi không bằng khích tướng. Cả Suarez lẫn Neymar đều có đôi chút ức chế trong những tình huống đó nhưng đổi lại trận sau họ giữ nguyên được khao khát thể hiện mình. Những trận quan trọng gần đây hai cậu này thi nhau nổ súng >> Messi được giảm tải >> hiệu ứng phụ thuộc Messi giảm đi >> Barca trở nên nguy hiểm hơn vì đối thủ không dám cắt cử tới 2, 3 người theo kèm Messi được nữa. Barca hiện tại khó lường ở chỗ đó. Lucho đang làm rất tốt công việc của mình ở vài điểm sau:
- Giảm sự phụ thuộc vào Messi
- Cân bằng tấn công 2 cánh và trung lộ: cánh trái có Neymar, phải có Messi (Năm ngoái tắc trung lộ là chỉ biết dồn bóng cho Alves tạt vào)
- Khích tướng rất thành công với cả Neymar và Suarez
- Giảm bớt sự rườm rà chuyền bóng qua lại, thay vào đó là những pha lên bóng trực diện và tốc độ bằng chứng là tỷ lệ kiểm soát bóng giảm đáng kể và gần như cân bằng khi gặp những đội mạnh.

Quay lại topic kẻo bị xóa bài: Ngán gặp Juve nhất vì anh Pirlo đá phạt quá đáng sợ. Kịch bản là thế này: Juve thủ chắc và phản công. Chỉ một hai tình huống trung vệ buộc phải phạm lỗi trước vòng cấm địa là đủ toi với anh Pirlo rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Bán kết mình gặp Dê hoặc Juve thì chung kết có cơ hội chạm trán Bayern ở Berlin. 2011 hấp diêm Quỷ đỏ ở Wembley, 2015 làm thịt Hùm xám ở Berlin, kể cũng ethic.

Mình lại mong Bà Xã chạm trán Bayern. Không thì Real cũng ok. Qua một vài trận gần đây có thể thấy hai bạn này đang cùn đi do bão chấn thương và sa sút thể lực, trong khi Bà Xã đang sung mãn, tức là sức nhàn thắng sức mỏi. Riêng Bayern làm mình liên tưởng tới Barca mùa 2012-2013 :D.

Gặp Juve là lá thăm không mong muốn nhất. Bên cạnh lý do mấy bạn nói ở trên thì chung kết gặp Bayern hay Real đều năm ăn năm thua. Bọn này có đầy đủ lực lượng + sung mãn thì không biết đâu mà lần, Juve không ngại bằng.

Kịch bản lý tưởng nhất là Barca trả hận 7-0 và Juve loại Real (với những con người hiện có Juve hoàn toàn có thể chơi như một Atletico phiên bản nâng cấp).
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bác nói quá chứ Juve hiện tại không có cửa với 3 đội còn lại. Dù có đề cao thế nào thì ai gặp Juve cũng là lá thăm dễ thở nhất rồi. Và mình thấy Barca chẳng có gì để phải lo ngại Juve hơn 2 đội kia cả

Còn Real nếu hỏi bây giờ nó ngại ai nhất chắc chắn sẽ là Barca. Nếu gặp ngay ở bán kết thì Barca cửa trên hoàn toàn. Vì khi đó sẽ có trận sân nhà, mà sân nhà Barca năm nay mình cảm nhận có 1 cái gì đấy cực kì khủng khiếp mà mọi đối thủ không thể đấu lại được. Nếu để Barca gặp Real ở chung kết thì lúc đấy đúng là 50-50, không còn lợi thế cho bên nào

Còn Barca thì đến bán kết này rồi mình nghĩ gặp ai cũng chẳng khác gì nhau và Barca vẫn là đội được coi có cơ hội lớn nhất vào CK, dù gặp ai. Nếu Real nó tránh được Barca rồi vào chung kết thì nguy cơ nó làm nên chuyện là rất lớn. Barca sẽ dễ hạ được Real ở BK với 2 lượt trận, chứ nếu vào CK thì lại là 1 chuyện rất khác. Nếu CK gặp Bayern hay Juve thì mình đánh giá dễ thở hơn nhiều so với để Real. Và bọn Dê chắc cũng chỉ cần né được Barca ở bán kết thì gặp Bayern hay Juve nó dễ đá hơn rất nhiều, vào chung kết thì coi như Barca chẳng hơn gì Real cả. Trong khi tâm lý thì Real chắc chắn là tốt hơn Barca khi mà áp lực và kì vọng vô địch là rất lớn, còn Real nó vừa vô địch xong nên không đến mức quá căng lắm
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Chưa thấy năm nào mà tranh cãi lại lớn và rõ rệt như năm nay về vấn đề chọn đối thủ ở vòng sau.
1. Juve thì quá ẩn số rất giống với Chelsea hay Inter năm nào, đội nào cũng muốn ăn ngay nhựng đâu phải dễ, nhất là khi đội bóng được đánh giá cao nhất gặp đội bị đánh giá thấp nhất, khi bị dồn vào chân tường thì rất nguy hiểm, họ sẽ bất chấp mọi cách để vào chung kết. Mình còn tưởng tượng ra kịch bản hai trận hoà rồi bị loại với luật bàn thắng sân khách :(. Mình bị ám ảnh với những đội bóng thế này, nên tốt nhất là mong né được ở vòng Bán Kết.
2. Bayern thì thiệt hại mất hai cánh cùng với cặp trung vệ không lấy gì là chắc chắn, nói đơn giản là mình đánh giá họ thấp hơn Real và Barca. Nhưng muốn gặp họ ở trận Chung kết trong mơ hơn. Đừng bạn nào bảo để Real cho Bayern thịt nhé, với phong cách của Pep là cho cầm bóng lâu, nếu không phối hợp được thì lại nhồi vào trong cho tiền đạo đánh đầu là hết bài, Bayern mạnh như năm ngoái với khí thế và lực lượng đầy đủ còn bị dã cho 5-0 sau hai lượt trận, huống hồ là năm nay.
3. Real- đối thủ mà mình cho là đáng sợ nhất, công thủ toàn diện với hàng tiền vệ và hậu vệ mình cho là mạnh nhất thế giới (kể cả khi mất Modric, Bale). Hai trận gặp ATM dù đội này đổ bê tông nhưng Real vẫn có những cách xuyên phá khá hay, phải nói 1-0 là tỉ số chưa đánh giá đúng hết về sức mạnh hàng công của họ. Còn hàng thủ cũng quá chắc chắn khi Real chống bóng bổng cũng như đọc bài đối phương cực tốt. Mọi người chắc chưa quên hiệp 1 trận đá ở sân Camp Nou cũng như trận lượt đi ở LaLiga, cảm giác chúng ta bị đàn áp, không thể cầm nổi bóng cũng như tranh chấp tay đôi lại, hiệp hai khi Lucho sáng suốt điều chỉnh lại lối chơi đá chậm thay vì đá nhanh (do hưng phấn sau khi thắng MC), hàng thủ và hàng tiền vệ được xiết chặt, tận dụng sự sắc bén của các tiền đạo thì mới ăn được. Găp Real thì điểm mở là chúng ta quá hiểu họ và hai bên khi gặp nhau gần như sẽ đôi công.
Mình đánh giá con đường đến chức vô địch kiểu gì cũng phải gặp Real vậy thì thà gặp ở Bán Kết ngay, tận dụng điểm rơi phong độ tốt của hàng thủ hàng công hiện giờ, qua hai lượt trận sẽ có điều kiện để sửa sai tốt hơn. Chứ bây giờ vứt Real cho hai đội kia cũng không đội nào nhai nổi đâu, chốt lại là mong được gặp Real !
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Nếu giờ mình gặp Bayern thì bên nào sẽ cầm bóng nhiều hơn nhỉ? :dreaming:
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Modric tự nhiên lăn đùng ra chấn thương sau khi vừa mới xỏ giày vào được mấy trận thì Real khó mà thoát khỏi lời nguyền Champions League năm nay, kẻ tô đậm thêm sự huyên bí của lời nguyền này không ai khác ngoài Barca. Nhớ trận lượt đi thua 1-3, chích chú Modric này mới là người nguy hiểm nhất bên phía Real, động tác cầm rồi bất ngờ tỉa bóng lực mạnh nhưng rất kín, đó thực sự là một vũ khí quá lợi hại của Real.

Bayer-No Roben hoàn toàn không đáng sợ, nhưng có Roben thì không biết ai ăn ai.

Còn Juve thì hoàn toàn không có cửa trước Barca và Real, may ra còn có thể ăn được Bayer, Juve lỳ lợm thì có thừa nhưng thiếu hẳn sự tốc độ nên không có gì là lo lắng cả.

Đêm qua nằm mơ thấy Barca loại Real, Juve loại Bayer bằng pen, sau đó Barca làm gỏi Juve và nâng cúp.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Bayern đá sân nhà ghê chết được, toàn tặng khách đến chơi 6,7 trái liền.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Riêng cách thay người với cặp Neymar Suarez tôi lại thấy đó là cách làm hay: Thay người đang chơi tốt và giữ người không tốt đá hết trận.
Khiển tướng nhiều khi không bằng khích tướng. Cả Suarez lẫn Neymar đều có đôi chút ức chế trong những tình huống đó nhưng đổi lại trận sau họ giữ nguyên được khao khát thể hiện mình. Những trận quan trọng gần đây hai cậu này thi nhau nổ súng >> Messi được giảm tải >> hiệu ứng phụ thuộc Messi giảm đi >> Barca trở nên nguy hiểm hơn vì đối thủ không dám cắt cử tới 2, 3 người theo kèm Messi được nữa. Barca hiện tại khó lường ở chỗ đó. Lucho đang làm rất tốt công việc của mình ở vài điểm sau:
- Giảm sự phụ thuộc vào Messi
- Cân bằng tấn công 2 cánh và trung lộ: cánh trái có Neymar, phải có Messi (Năm ngoái tắc trung lộ là chỉ biết dồn bóng cho Alves tạt vào)
- Khích tướng rất thành công với cả Neymar và Suarez
- Giảm bớt sự rườm rà chuyền bóng qua lại, thay vào đó là những pha lên bóng trực diện và tốc độ bằng chứng là tỷ lệ kiểm soát bóng giảm đáng kể và gần như cân bằng khi gặp những đội mạnh..

Theo em, khiển tướng hay khích tướng là lý thuyết chưa hợp lý nếu áp dụng vào Lucho. Ví dụ, việc loại Messi cho dự bị là một chiêu khích tướng? Chưa biết Messi bị khích thế nào nhưng trước mắt là Barca thua trận, đá như một đội bóng trung bình ở Liga và Lucho thì năm lần bảy lượt im lặng ra vẻ tôi và trò không hề có xích mích. Nếu tiếp tục là chiêu khích tướng thì không có chuyện liên tục thay Neymar và Suarez kể cả khi họ đang thăng hoa. Sự thực bất kỳ một người làm nghề HLV nào dẫn đội mà nhìn ra một anh thì đang đá quá hay ghi bàn sòn sòn, còn anh kia thì lờ đờ như hến lại nghĩ ra chiêu thay người đá hay đi để sao xịt tỏa sáng. Đây là cách nghĩ giúp thằng chột làm vua xứ mù. Bản thân cầu thủ đá không tốt rời sân thì họ cũng tự trách bản thân mình.

Xét trên mọi mặt trận thì Lucho có thành tích tốt ở đấu cúp. Tại Liga, mặc dù hơn Real 2 điểm nhưng nói theo đúng kiểu sĩ diện khi xưa là Lucho phải mất chức vì thua Real (thật ra thua có 1 trận) thảm hại. Cả 2 trận ta đều kém hơn đối thủ mặc dù năm nay được bổ sung quá nửa đội hình mới. Chỉ có may mắn mới giúp Barca không bị thua 4,5 bàn mỗi khi đối mặt với Real. Đội vô địch mà như thế thì...hơi xấu hổ :D. Ở Champions League, Barca của Lucho đang làm tốt công việc. Có điều ta đang tự mãn khi loại 2 đối thủ có tiếng là Mancity và PSG quá dễ. Thế nên mới nhìn lại 2 đội này gặp Barca đúng lúc phong độ tụt giảm và mất nhân sự. Giả sử mà gặp Real thì chắc Barca loại luôn từ lượt đi :D.

Barca không phụ thuộc vào thành tích ghi bàn Messi nhưng Barca đang phụ thuộc vào Messi ghê gớm hơn bác Gavrotte ạ. Cái này chắc bác đã hiểu khi đem con số ra đánh giá sẽ thế nào. Thế nên sự phụ thuộc vào Messi hiện chỉ có tăng chứ chưa có giảm. Cái hay ở Lucho mà chính ông ta tự nhận khi bị đập cho tý mất chức hồi đầu năm là tôi muốn Barca của tôi thật khó đoán, không ai biết đâu mà lần....kể cả tôi. Dạng này là dạng tay Trần Minh trên báo bóng đá bị nghiện kiếm hiệp gọi là hư chiêu. Nôm na là anh Vương Trùng Dương bỗng dưng đòi đi học kiếm gió. Chẳng biết đạt đến cảnh giới nào nhưng múa tay không thì thiên hạ cũng giật mình thon thót. Họ giật mình không phải do cái món kiếm gió đã siêu việt mà họ giật mình vì dù sao anh cũng có cái gốc đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng hóa ra một ngày anh Dương khà khà cười: tớ có học được cái quái gì đâu, chỉ múa tay cho thiên hạ đoán mò với nát óc cũng đủ tự sợ mà xin thua.



À, em khen trình đá cúp của Lucho tại vì ban đầu em rất ghê lão này về thành tích đá cúp anh nhé. Mở đầu ở AS Roma thì giúp đội bóng đang có lối chơi tổng lực của Ý loại ngay từ vòng play off khi thua một đội vô danh nào đó ở Séc thì phải. Kết thúc giải Seria A thì năm sau Roma không có thứ hạng đá cúp châu Âu. Ở cúp quốc gia năm đó thì đá đến vòng 2 gặp Juve thua trắng. Khi sang Celta Vigo thì vào vòng 2 gặp ngay Real nên anh cũng biết kết quả cuối cùng ra sao. Do đó em cũng hơi ghê. Đối thủ lớn nhất ta gặp ở cúp Nhà vua là Atletico vì họ loại Real. Thắng được gã nhà nghèo thủ đô hiện tại là thành tích lớn nhất Lucho mang lại cho Barca ở cúp châu Âu. Vào đến bán kết này gặp Real hay Bayern thì ta sẽ rõ về khả năng tình thế trận đấu của Lucho ra sao hơn là Mancity hay PSG.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Pha đấy là anh Vương lúc sắp chết, giơ ngón tay trỏ dùng Tiên thiên công đối phó với Tây Độc Âu Dương Phong định đến cướp Cửu Âm Chân Kinh. Tây Độc lại cứ tưởng ngón đấy là Nhất Dương chỉ mà anh Vương mới học được của anh Đoàn (vì võ lâm ngũ bá tỷ thí thì Tây Độc chỉ sợ mỗi ngón này, mạng Hỏa khắc mạng Kim ấy mà ;)) ). Thế là lão Độc vật ba chân bốn cẳng chạy biến, không dám ngoảnh lại nhìn anh Vương.

Nói chung Barca năm nay đáng sợ ở bộ 3 siêu sao thôi. Mỗi trận chỉ cần 1 anh chàng tỏa sáng là đối thủ gục luôn. Mà phong tỏa được cả bộ 3 này thì là bài toán tương đối nan giải. Đội nào giải được bài toán này thì Lucho chịu bó tay ngay :)) Chứ thực sự dấu ấn của Lucho lên lối chơi của Barca không nhiều. Điển hình là hàng tiền vệ bá đạo của Barca ngày nào bây giờ đá như 1 đội tầm trung. Ngoài ra năm nay ở tuyến dưới may mà tay kều phong độ tốt, chứ lởm như năm ngoái thì bây giờ chắc chả còn mục tiêu nào phấn đấu nữa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Thánh kiếm hiệp lại nhảy vào chém rồi :pudency:. Tôi là tôi cảnh báo thánh đừng có tin vào Pi kều thời điểm hiện tại nhé. Các pha vào bóng non kinh nghiệm và thừa nhiệt tình của Pi kều đã trở lại và chỉ có thần rùa và sự xuất sắc của thủ môn mới giúp Barca trụ ở đầu bảng Liga đấy. Vào Champions League này mà gặp bất kỳ anh nào cũng rất dễ trả giá. Kiểu như Juve thủ cả trận và chỉ cần một quả đá phạt hàng rào là kết thúc cặp đấu với tỷ số chung cuộc 1 bàn thắng duy nhất đấy.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
À thì cũng có thể đặt 50% niềm tin vào tay kều. Dù gì năm nay phong độ cũng tàm tạm. Chứ như năm ngoái thì chả dám đặt nổi 10% niềm tin vào hắn ;))
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cái hay của Pique không phải là vào bóng hay xoac bóng hay những cú phá bóng vào thẳng chân đối phương. Nhưng thật lạ là qua mấy HLV như Pep, Tito, Martino và kể cả Del Bosque đều ưu ái Pique là lựa chọn hàng đầu, không phải họ quáng gà đến mức không nhận ra điểm yếu của Pique. Cái hay là Pique đá cặp với ai cũng đá tốt, từ Puyol, Marcherano, Mathieu và kể cả Ramos, khả năng phán đoán tốt giúp Pique hạn chế phần nào yếu điểm của mình. Bartra có nét tương đồng với Pique.

Phải công nhận Bravo bắt hay thiệt, phần nào làm quên đi hình ảnh Valdes, nhưng không thể phủ nhận đóng góp to lớn của Pique mùa giải năm nay. May mắn hay thần rùa không phải từ trên trời rơi xuống, nó cũng thể xuất hiện trận này qua trận khác được.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nói chung Barca năm nay đáng sợ ở bộ 3 siêu sao thôi. Mỗi trận chỉ cần 1 anh chàng tỏa sáng là đối thủ gục luôn. Mà phong tỏa được cả bộ 3 này thì là bài toán tương đối nan giải. Đội nào giải được bài toán này thì Lucho chịu bó tay ngay :)) Chứ thực sự dấu ấn của Lucho lên lối chơi của Barca không nhiều. Điển hình là hàng tiền vệ bá đạo của Barca ngày nào bây giờ đá như 1 đội tầm trung. Ngoài ra năm nay ở tuyến dưới may mà tay kều phong độ tốt, chứ lởm như năm ngoái thì bây giờ chắc chả còn mục tiêu nào phấn đấu nữa
3 tiền đạo đáng sợ ở mặt trận tấn công thì khỏi nói, nhưng nếu chỉ có tiền đạo thì mình không bao giờ tự tin như thế về sức mạnh hiện tại

2 năm trước, nói là giai đoạn cuối của Tiki Taka, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản là giai đoạn cuối của những công thần. Chúng ta vẫn còn những cầu thủ cùng khả năng tấn công rất tốt nhưng mặt trận phòng ngự gần bỏ mặc theo sự sa sút của những công thần, do đó chúng ta chỉ là đội bóng mạnh không phải là đội bóng đáng sợ

Với hiện tại, hồi đầu mình thấy Rakitic tấn công khá chán, Iniesta không còn tấn công, đi bóng ào ạt như trước. Nhưng đến bây giờ mình thấy điều này mới đem lại sự cân bằng cực kì quan trọng. Cặp Busuqet - Rakitic kết hợp cùng 2 gã khổng lồ Pique-Mathieu đúng nghĩa luôn đó là "sức mạnh". Chúng ta sử dụng những cầu thủ đủ sức mạnh và vẫn kết hợp sự khoa học trong phòng ngự. Busquet và Rakitic rất tích cực tranh chấp, đeo bám, khả năng tổ chức phòng ngự gây sức ép ngay từ giữa sân đã cải thiện cực tốt, tái hiện thời đình cao của chính chúng ta. Việc Iniesta giảm hoạt động, và nhường sự tự do hoạt động cho Neymar, đây cũng là điều tốt và hợp lý. Neymar có những tố chất đột biến giống Messi nên chỉ cần người hỗ trợ an toàn phía sau là đủ đảm bảo cho cả công và thủ. Ngoài ra chúng ta đã gần như giải triệt để khả năng chống bóng bổng, cùng sự có mặt của 2 thủ môn xuất sắc

Mình đánh giá Barca hiện tại làm rất tốt cả công và thủ, điều đó mới chính thức đưa Barca trở thành đội bóng đáng sợ, rất khó đánh bại. Nếu các đội chỉ nhìn vào bộ 3 tiền đạo sẽ là sai lầm khi đánh giá về Barca bây giờ
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đồng ý là vẫn có sự phụ thuộc vào Messi nhưng nói sự phụ thuộc này chỉ có tăng chứ không giảm e là còn phải tranh cãi. Lý do là sự phụ thuộc này đang bị ảo hoá hay ẩn hoá đi rất nhiều. Những mùa trước đối phương luôn tìm cách bắt chết Messi bằng 2,3 cầu thủ, mùa này mà như thế là chết chắc. Hai bàn thắng của Suarez với PSG và Neymar ở lượt về chả có dấu ấn nào của Messi trong đó ngoại trừ việc cu cậu đã hút không ít sự chú ý của đối phương về mình. Còn nói về tầm ảnh hưởng thì Messi đang gánh trọng trách cho hàng tiền vệ nhiều hơn là tiền đạo.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bọn Real sao ngon thế nhỉ, được ngay Juve lại còn đá lượt về sân nhà. Barca năm nay mà vô địch thì đúng là chức vô địch đỉnh nhất trong lịch sử mất. Từ vòng bảng đến trận Chung kết toàn gặp đội cứng
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi thì lại cho rằng Juve là đối thủ khó chịu nhất với Barca. Lý do là ta chưa đá với đội này và họ cực kỳ lỳ lợm trong phòng ngự. Đó thường là khắc tinh của Barca. Với Bayern, tôi không sợ. Thứ tiki-taka mà Bayern đang đá là một phiên bản biến tướng giống như Barca bây giờ nhưng mãi mãi không thể vượt được Barca vì họ không có Messi.

Riêng tôi thấy có vẻ năm nay họ (Bayern) không còn chơi tiki-taka nữa, hay ít ra là còn xem tiki-taka như lối đá chủ đạo nữa. Gặp Bayern thật rồi đấy. Pep lại quá hiểu các học trò cũ của mình ở Barca ngày trước. Không khéo bị giã cho 7 trái như 2 năm trước thì mới toi. Có lẽ cái Barca vẫn hơn Bayern cũng như hơn những đội bóng khác, vẫn có thể tạo cú sốc lớn cho Bayern là họ có Messi.

Real lên hương rồi. Ancelotti quá hiểu bóng đá Ý thế nào. 1 vé đến Berlin đã có chủ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top