Chân dung Iniesta - từ Fuentealbilla đến Camp Nou!

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Vừa qua, Iniesta đã cho ra đời một bộ phim phóng sự kể về cuộc đời và quá trình trưởng thành của mình. Câu chuyện được diễn biến qua mô tả và hồi ức về 4 địa điểm đã gắn bó với anh từ tuổi thơ ấu đến lúc trưởng thành như hiện nay. Đó là mảnh đất Fuentealbilla ở Albacete quê nhà, nơi ươm mầm Brunette, đến mái ấm La Masia và bây giờ là Camp Nou hùng vĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm 4 địa điểm này qua giọng thuyết minh đầy tình cảm của chính San Andres.


1. Fuentealbilla

[video=youtube;FJM6HmHDvaY]http://www.youtube.com/watch?v=FJM6HmHDvaY[/video]​


"Nơi bạn sinh ra và lớn lên luôn thật đặc biệt. Xin chào mừng đến với quê hương của tôi, một trong những nơi gần gũi nhất trong cuộc sống của tôi: Fuentealbilla. Với video này tôi muốn mang lại cho các bạn thấy gần gũi hơn với những kỷ niệm, giai thoại của tôi và những kinh nghiệm được hình thành thời thơ ấu của tôi, và những bước đầu tiên của tôi khi đến với bóng đá.... "

Như bạn đã biết, tên của tôi là Andrés Iniesta Lujan. Tôi sinh ngày 11 tháng 5 năm 1984, tại một ngôi làng nhỏ của La Mancha gọi là Fuentealbilla (Albacete).

Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân trung lưu và khiêm tốn. Ông nội tôi làm ở quán rượu của làng 'Bar Lujan' từ năm 1975, nơi cha tôi đến làm thêm sau một ngày dài trên công trường. Ông từng là một cầu thủ nghiệp dư ở câu lạc bộ Denia. Và mẹ tôi, bà cũng làm ở đó, cùng với tất cả các thành viên khác của gia đình, từ bà cho chú bác và ngay cả em gái nhỏ Maribel của tôi. Tất cả họ đều sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ khi nào để tôi có thể được đi chơi bóng. Tôi luôn luôn có một cái cớ để đi chơi bóng đá; sự thật là tôi luôn mang nó đi theo mọi nơi, nó là bạn tốt nhất của tôi.

Khi tôi lên 8 tuổi, cha mẹ đã quyết định đưa tôi tham gia vào nhóm trẻ em “Albacete Balompie”, nơi tôi bắt đầu đuợc chơi một cách nghiêm túc hơn. Nhưng thực sự việc học ở đó đã đem lại nhiều vất vả cho cha mẹ tôi, những nguời không có nhiều thời gian và phải thay phiên nhau đưa tôi đến Albacete. Tôi kết thúc thời gian học vào buổi trưa và chỉ có 45 phút để tới sân cho việc thực hành. Vào ngày thứ ba và thứ năm, tôi phair nghỉ học nửa giờ trước đó để có thể kịp đến sân. Rất may, nhà trường không phản đối. Và lúc 3 giờ chiều tôi sẽ lại quay về trường học. Sự thật, chuyến đi 100 km đến sân và quay trở lại bàn học làm tôi mệt nhừ. Nhưng được chơi bóng, tôi đã rất hạnh phúc. Tình yêu bóng đá đến từ sâu trong trái tim tôi.


2. Brunete


[video=youtube;Y17X1lflS-g]http://www.youtube.com/watch?v=Y17X1lflS-g[/video]​


Có những cơ hội lớn làm thay đổi cuộc sống của bạn, và bạn phải nắm được nó. Những giải Brunete's cup là cơ hội đầu tiên tuyệt vời, nơi tôi được thể hiện khả năng và được các tuyển trạch viên để ý tới; chính đây là cầu nối để tôi tới được FC Barcelona và có được vị trí như hiện tại.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
3. La Masia

"Người ta nói rằng gia đình là nơi có trái tim của bạn, và tôi may mắn để nói rằng, trái tim tôi luôn ở hơn một nơi. Những khoảnh khắc tuyệt vời đã mang tôi đến 'La Masia' và tất cả các bạn bè của tôi đều ở đó ... nơi đó đã giúp tôi phát triển thành một cầu thủ bóng đá, và quan trọng hơn, là một người đàn ông "

[video=youtube;qhW3KJbJ-_0]http://www.youtube.com/watch?v=qhW3KJbJ-_0[/video]​

Năm 1996, khi 12 tuổi, nhóm của tôi tham gia trận đấu với đội Albacete Balompie. Chính tại đây Alber Benaigues, tuyển trạch viên của Barcelona đã nói riêng với tôi rằng ông ấy quan tâm đến tôi. Sau đó, cha mẹ đã đưa tôi đến Barcelona để trở thành một phần của 'La Masia'. Đang có tuổi thơ đầm ấm tại ngôi làng nhỏ, quen được sống với ông bà, cha mẹ, em gái... phải đến sống ở một nơi xa 500km, một nơi mà tôi không hề biết ai, thực sự rất khó khăn và tôi cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ.

Tôi đã rất chậm chạp trong việc thích ứng với cuộc sống mới. Tôi nhớ và gọi cha mẹ liên tục ... Tôi chỉ muốn được nhìn thấy họ, được nói chuyện, lắng nghe họ. Thời gian đầu, tôi cảm thấy như ở địa ngục khi chỉ gặp cha mẹ một hoặc hai lần một tháng. Tôi nhớ gia đình đến mức bất cứ khi nào họ đến 'Masia' tôi lại ôm chầm lấy họ và cảm thấy hạnh phúc nhất trên trái đất. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ các ngày cuối tuần với nhau, và tôi thậm chí sẽ ngủ với họ. Và dần dần mọi chuyện cũng trở nên sáng sủa hơn khi tôi đã quen với cuộc sống mới và có những người bạn tuyệt vời như Rufete, một trong những người cao niên, Puyol, Gabri, Jofre, Victor Valdes, Jorge Troiteiro, cùng tuổi với tôi; người bạn thân nhất của tôi là Jordi Mesalles. ... họ đã giúp tôi rất nhiều cả trong cuộc sống và trên sân bóng. Ở đó, tôi đã được đào tạo cả về kỹ năng chơi bóng lẫn phong cách sống của một người đàn ông. Những năm tháng sống ở La Masia đã cho tôi sự trưởng thành.

Khi tôi 18 tuổi, sau 6 năm ở 'La Masia', cha mẹ và em gái tôi đã chuyển tới Barcelona để được ở gần tôi. Kể từ đó, chúng tôi đã sống ở Sant Feliu de Llobregat. Đối với cha mẹ tôi, rời bỏ làng quê thân thương, nơi gốc rễ của họ là một bước tiến lớn. Đó là lý do tại sao mỗi Giáng sinh và bất cứ khi nào có một cơ hội, chúng tôi đi xuống Fuentealbilla để tập hợp với cả gia đình và cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời.


4. Camp Nou

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác khi đuợc chạy trên mặt sân Camp Nou. Không nơi nào trên thế giới lộng lẫy hơn thế.... "

[video=youtube;qHDLEMobq4Y]http://www.youtube.com/watch?v=qHDLEMobq4Y[/video]​


BARCELONA

Tôi bắt đầu tập từ nhóm vị thành niên: Infantil B, Infantil B Cadete B, Cadete A, Juvenil A. Và sau hai mùa với Barcelona B, tôi đuợc Louis van Gaal gọi lên đội 1 trong mùa 2002-2003.
Ở 2 mùa, 2002-2003 và 2003-2004, tôi chơi cả ở Barcelona B và đội A. Mùa sau, 2004-2005, tôi đã trở thành một thành chính thức của đội A và có nhiều đóng góp đến chức vô địch Liga năm đó. Lúc bắt đầu tôi mang số 34, sau đó là 24, và vào ngày 19/6/2007 tôi đã được trao chiếc áo số 8, số cũ của Giuly. Đó là số tôi luôn luôn đeo ở các đội bóng thanh niên.
Ngày 25/5/2008, tôi gia hạn hợp đồng với Barcelona đến ngày 30/6/2014, tăng điều khoản huỷ bỏ hợp đồng từ 60 lên150 triệu USD.


ĐT TÂY BAN NHA

Thành công lớn nhất của tôi với ĐT Tây Ban Nha là tại Euro2008 ở Áo và Thụy Sĩ. Tôi chỉ là cầu thủ người Tây Ban Nha bắt đầu vào năm đầu tiên, mười một trong tất cả các trò chơi. Ngày 29/6/2008, tại Sân vận động Ernst Happel, tôi đã đăng quang ngôi vô địch châu Âu, cùng với bạn bè của tôi 21 đội, sau khi đánh bại Đức (1-0). Mặc dù tôi có một sự khởi đầu hơi tệ do chấn thương đầu gối, nhưng càng vào sâu giải tôi càng chơi tốt hơn. Tôi đã được xếp vào đội hình tiêu biểu của giải và đuợc bầu là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận bán kết với Nga.

Tôi đã từng chơi cho các đội bóng trẻ Tây Ban Nha, trong năm 2001 cho các đội U16 và U19 đoạt cúp châu Âu. Năm 2003, trong giải FIFA Junior World Cup tại Arab Emirates, tôi đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải và sau đó trở thành đội trưởng của đội U21 Tây Ban Nha.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Làng quê của Iniesta nhìn thật thanh bình và đượm buồn

Thanh bình và yên tĩnh. Bầu không khí như vậy sẽ sinh ra những con người sống tình cảm, hiền lành và chân thật.
Nhìn ở đây cũng thấy có nét giống quê hương có cây đa, giếng nước, sân đình, bãi cỏ mênh mông và sông Hồng cuộn sóng của mình quá :group:
 

2ndFACE

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Làng quê của Iniesta nhìn thật thanh bình và đượm buồn
Lối đá của Iniesta mình thấy cũng vậy, không băm bổ, khong khua khoắng chân tay,điềm tĩnh..chỉ có thể nói là tinh tế, mấy fan cảc đội khác xem Barca đá cũng chỉ biết nói như vậy, đến hậu vệ còn có thể đi bóng và chuyền như tiền vê^^ bản sắc La Masia
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Iniesta - chàng nghệ sĩ đến từ Fuentealbilla



[video=youtube;U6O-YokMlDY]http://www.youtube.com/watch?v=U6O-YokMlDY#at=14[/video]​
 

botambot

Tiểu học xã
Đầu quân
20/8/13
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
clip hay, công nghệ PR quá đỉnh
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top