Chu trình mới ở La Liga

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Trong cuộc đua đường dài tại La Liga, những gì tinh túy của Barca và Real đã được thể hiện, nhưng kết quả nhận được của hai đội lại là khác nhau. Trong khi mỗi vòng đấu từ sân nhà cho đến sân khách, từ đội mạnh cho đến yếu, Real đều thắng giòn giã, với những tỉ số chênh lệch. Còn Barca, với những trận thắng theo kiểu bàn tay nhỏ hoặc hơn nữa trước đối thủ trên sân Nou Camp kể cả những đội đang có phong độ cực cao, tuy thế ở sân khách mọi thứ không như mong đợi, Barca đã làm rơi rất nhiều điểm cũng từ những đội bóng khó chơi cho đến các CLB yếu. Ở đây không thể nói là phong độ Barca đi xuống mà thực tế để nhận ra mọi thứ như hiện giờ là một chu trình với rất nhiều thay đổi. Rất khó để có thể nhận ra chu trình này, vì mọi thứ cần phải được đánh giá chính xác và tỉ mỉ. Ở đây chỉ nhìn từ một số khía cạnh để làm rõ điều này.

Thực tế Barca đá hay hơn, đẹp mắt hơn và ngày càng hoàn thiện cho lối chơi của mình. Để ý kĩ thì trong mỗi trận đấu, Barca luôn thể hiện được sức mạnh, đối thủ thường hay bị ngợp trước cách đá đó. Sự đa dạng trong việc di chuyển, những pha phối hợp ít chạm ngày càng nguy hiểm và khi đạt tới đỉnh điểm thì không một cách nào có thể chống đỡ nổi. Cũng từ phong cách duy nhất ấy của Barca các CLB ở La Liga đang đần tìm ra xu thế phòng ngự mới thích hợp hơn. Đó giống như là sự sinh tồn của tự nhiên vậy. Kẻ khác càng mạnh thì những nguời yếu thế phải có biện pháp để tồn tại trong sự khắc nghiệt. Barca càng hoàn thiện thì đối thủ của họ càng tìm cách hóa giải. Như đề cập ở trên thì khi đạt tới sự thăng hoa thì không một đội bóng nào có thể ngăn chặn được, tuy nhiên các cầu thủ của Barca là những con người, họ không thể duy trì mãi được, cùng với đó là các đối thủ càng thành công hơn. Thành công ở đây là sự phù hợp trong lối chơi phòng ngự và với những pha phản công sắc bén. Barca tấn công, đối thủ phòng ngự. khi ghi được bàn coi như đối thủ phải chịu thất bại, nếu Barca không có bàn thắng, mọi thứ đi đúng hướng với đội bị động, họ ra về với một trận hòa dù gần như các cầu thủ ra sân mà không đụng được trái bóng. Nếu may mắn hơn, từ những pha tấn công hiếm hoi họ kiếm được bàn thắng để kết liễu trận đấu và kết thúc một ngày "đen" cho Barca. Có thể nhận ra với việc phòng ngự số đông cộng thêm chút may mắn khi Barca không tận dụng được và đánh đòn hồi mã thương thì không ít CLB năm nay đã thành công trước Gã Khổng Lồ. Và hình như mùa giải này sự may mắn đã đến nhiều hơn đối với đối thủ của Barca, trong khi đó bàn thắng đã không đến như mong đợi. Hãy nhớ rằng mùa nào Barca cũng có những trận đấu dưới sức, có thể là rất tệ, nhưng đối thủ lại không tận dụng được.

Chiến thắng của Real cũng là yếu tố quyết định đến hoàn cảnh như bây giờ. Cũng không thể trách cứ Barca khi Real đá quá hay, họ gần như không mất điểm trừ một vài trận, họ thua trận siêu kinh điển là khi đội áo sọc đỏ xanh đạt tới sự thăng hoa. Real không cần sự thăng hoa đó, họ cần sự khôn ngoan, và may mắn đến nhiều hơn. Barca gặp các đối thủ mạnh trước vài vòng đấu so với Real, khi xảy chân đội bóng hoàng gia thoải mái tâm lý để chớp thời cơ. Họ thận trọng hơn và ngày càng vững tin. Dường như thời thế đã không đến với Barca mùa giải này và Real tận dụng tốt hơn, không như mấy mùa trước, khi Barca thua họ cũng thua theo. Khách quan hơn, với đội hình mạnh tuy không thành công ở mấy mùa trước, nhưng giờ Real đã hoàn thiện hơn, hiểu ý hơn trong lối đá cùng với đó là sự thay đổi từ nhiều yếu tố, từ kình địch Barca cho đến đối thủ của hai đội. Trải qua mỗi mùa giải, tình hình sẽ khác, CLB nào cũng luôn muốn hoàn thiện hơn, ổn định hơn, và yếu tố cuối cùng là thời thế thuộc về ai. Ở đây không chỉ đề cập về sự may mắn, mà là một quá trình tất yếu của bóng đá mà thôi.

Vậy nên chúng ta cần phải tin tưởng vào lối chơi của Barca, không nhất thiết là hi vọng, nhưng hãy giữ vững niềm tin để không phải hối tiếc hay thất vọng. Bóng đá là như thế, sẽ có nhiều thay đổi tuy vậy phong cách của Barca sẽ luôn được giữ vững, những người yêu cái đẹp của trái bóng sẽ không bao giờ buồn chán. Đó là tình yêu Barca!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Cảm ơn (Peter) Pan về bài viết. Tớ có mấy góp ý nhỏ với bạn:
- Bạn nên tách những ý thành từng đoạn ngắn cho người đọc dễ theo dõi (Mắt tớ 11/10 mà đọc xong bài của bạn muốn đi ngủ luôn quá)
- Trong mỗi ý bạn nên chọn một trong hai cách diễn đạt: quy nạp hoặc diễn dịch để bài viết có bố cục logic và dễ hiểu hơn. Nếu có thể thì đặt tiêu đề nhỏ cho mỗi đoạn để lôi cuốn hay khơi gợi tò mò của người đọc
- Một quy tắc báo chí bạn không nên bỏ qua: hãy bố trí bài viết theo hình chóp ngược. Những thông tin quan trọng nhất, hay nhất bạn nên đưa lên đầu bài viết. Càng xuống cuối bài bạn đưa những thông tin ít quan trọng. Lý do ở đây là sẽ có nhiều người chỉ đọc lướt qua cái tít bài viết và thêm một đoạn nữa. Nếu là những thông tin họ quan tâm, họ sẽ đọc tiếp còn nếu không thì next!
Mong bạn đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn.
Thân.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chu trình là một khái niệm khoa học. Bạn Pan diễn giải chu trình mới hoàn toàn theo cảm quan và quan trọng nhất của khoa học là gì bạn biết không? Là các con số.

Không phải tự nhiên ngành xác suất thống kê lại đang rất hót: từ tài chính đến kế toán, từ kiểm toán đến đo lường...

Chu trình bạn đưa ra gói gọn: Barca không ghi nổi bàn còn Real thì ghi được.

Có những con số đưa ra để thấy Real có những con số ấn tượng về khả năng ghi bàn so với năm ngoái và Barca thì giảm đi. Những con số đó chắc tôi không cần đưa ra vì điều tôi muốn nói nhất không phải là chuyện ghi bàn mà là chuyện khác. Tại sao không ghi được bàn?

Chu trình của Barca là chu trình xuống dốc. Đây là điều không tránh khỏi. Tất cả đều nhận ra một Barca nguy hiểm hơn xưa bởi không còn ào ạt ăn tươi nuốt sống đối thủ trong nháy mắt với Eto'o trên hàng công mà giờ là một Barca chơi nhanh hay chậm thật khó lường. Barca bây giờ có thể thẳng thắn chấp đối thủ mạnh nhất của mình 1 bàn bất cứ lúc nào và hoàn toàn có thể bật lại dễ như ăn kẹo. Điều này được các chuyên gia gọi là khai quật tinh thần chiến đấu của Barca thì các đối thủ chỉ có nước xác định nhanh cho nó vuông. Với kiểu chơi hiện tại, Messi là siêu sao. Messi đang dần làm công việc y hệt ở tuyển Argentina mà chúng ta không nhận ra.

Hãy nhìn vào Liga, tiền vệ xuất sắc nhất của chúng ta và là người đại diện cho cả một thế hệ - Xavi. Hãy xem thử sau 25 vòng anh chuyền cho đồng đội ghi bao nhiêu bàn? Xin thưa là 3. Tính cả 7 bàn Xavi đã ghi thì ta coi là 10. Con số trên đã nói lên tất cả và tôi cũng chả cần bình luận gì nhiều.

Vậy ở Barca hiện tại, ai là cầu thủ kiến tạo tốt nhất? Xin thưa là Messi với 8 lần kiến tạo. Theo sau anh chính là Alves với con số 7.
Với Barca hiện tại, ai là cầu thủ ổn định nhất? Xin thưa là Valdes với trên hai nghìn phút có mặt trên sân. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Alves và Messi.

Những điều tôi nói ở trên chỉ ra thực tế rằng chúng ta đá vẫn rất hay, chúng ta vẫn mang lại nhiều cảm xúc, nhưng chúng ta đang quay trở lại con đường quen thuộc vẫn được đám khốn nạn gọi bằng từ thân mật "Người khổng lồ chân đất sét". Vậy nếu các bạn đã xác định hoặc thích chiến thắng hoặc thích xem đá hoa mỹ thì Barca hiện tại vẫn chưa trung hoà được đâu. Nói một cách khác là hãy xác định cái gì là chủ đạo cho tình thế của một chu kỳ.

Kẻ xếp trên ta thật ra không có gì khác lạ. Những vấn đề ngoài lề bóng đá như may mắn, ăn rùa...và lôi cả vấn đề trọng tài ra để an ủi rằng Real xếp trên ta là chuyện bất công đều là nguỵ biện. Nói và lục tìm những bằng chứng để rêu rao rằng đám thủ đô lẽ ra bằng điểm hoặc thua ta thì sẽ là nỗi nhục cho cả Liga. Hãy xem lại họ có những gì nhé.

Họ có tiền đạo ghi nhiều bàn nhất (Gay hơn Messi 1 bàn), họ có 2 tiền vệ ít tiếng tăm hơn nhưng khả năng kiến tạo là vô địch (Ozil mắt chố và Di Maria đều 11 lần kiến tạo cho đồng đội với thời gian ra sân ít hơn các tiền vệ của ta và ngang ngửa đôi chân thuỷ tinh Iniesta). Ở hàng hậu vệ bị chửi rủa là đá bẩn nhất Tây Ban Nha, họ cũng thủng còn nhiều hơn ta với 21 bàn ( Valdes vào lưới nhặt bóng 18 lần). Các bạn thử nhận xét một câu chính xác về họ xem nào? Tôi thì gọi là công bù thủ.

Đấy, nếu cứ xét bằng ngành thống kê thì Barca có được gọi là chu trình hay không thì tuỳ bạn đánh giá. Tôi chỉ đánh giá cao bạn Pan ở đoạn cuối, có lẽ tôi xin lấy cái tiêu đề một box có tiếng ở xã nhà để lái đi thành: Chúng ta an ủi chúng ta :D.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Cảm ơn rất nhiều từ sự chia sẻ chân thành của mọi người, mình sẽ không để cảm xúc cá nhân đi quá xa, kinh nghiệm viết bài của mình còn kém nên sẽ cần cố găng hơn nữa. Sẽ tốt hơn khi được nhận những lời góp ý, phê bình của các bạn.
 

i Creus

Cựu thành viên Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
1/3/12
Bài viết
282
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chu trình của Barca là chu trình xuống dốc. Đây là điều không tránh khỏi. Tất cả đều nhận ra một Barca nguy hiểm hơn xưa bởi không còn ào ạt ăn tươi nuốt sống đối thủ trong nháy mắt với Eto'o trên hàng công mà giờ là một Barca chơi nhanh hay chậm thật khó lường.

Mình vẫn thích Eto'o nhất so với 2 ông David Villa, Alexis Sanchez. Khả năng ghi bàn đa dạng (chân trái, chân phái, đầu), tốc độ nhanh như gió, kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Bạn Pan phân tích cũng có cái đúng khi cho rằng các đội bóng khác bây giờ chống chọi với Barca giống như là một quy luật sinh tồn. Ngày càng nhờn thuốc. Có lẽ quy luật 3 năm trong bóng đá hiện đại vẫn đúng và chưa thể bị phá vỡ.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Khi bước vào một cuộc chơi thì những thách thức mà nó đem lại khiến người chơi phải chấp nhận và tìm cách để giành chiến thắng. Không thể hi vọng rằng cuộc đua tranh thuận lợi nhất là việc không có đối thủ.
Chúng ta than phiền trách móc, chế giễu hay làm những gì tương tự như thế trước Real cũng đều là một phần được tạo nên từ cuộc chơi. Barca sẽ không đá nếu không có Real và những đối thủ khác. Một cuộc chơi không có những khó khăn đến từ những thách thức thì nó chẳng đem lại một điều gì, cuộc sống cũng thế con người sẽ không lớn lên trưởng thành nếu không đi lên từ những thất bại và trở ngại ở phía trước. Những đối thủ ở La Liga là những thách thức, chính Barca cũng là thử thách của các đội bóng khác. Xét về đội bóng hoàng gia TBN_Real, họ là khó khăn là trở ngại mà Barca phải vượt qua không thể hi vọng viển vong rằng họ sẽ yếu như bao đối thủ khác, cuộc chơi sẽ không có vinh quang không có ý nghĩa nếu không có sự ganh đua giữa hai đội (ở đây chỉ nói về Real). Sự nhàm chán thiếu động lực không phải là điều mơ ước khi nhà vô địch chạm vào chiếc cúp mà là nỗ lực, sự quyết chiến và tinh thần quật cường đem lại từ danh hiệu mà họ dành được. Hình dung cảm giác Barca nâng cao chiếc cúp mà không có đối thủ thì chẳng khác nào một nhà khoa học giải một bài toán tiểu học, thật là vô vị! Cần phải có khó khăn, cần phải có nhiều trở ngại thì cuộc chơi mới tạo ra niềm hân hoan các cảm giác vui buồn mà bóng đá đem lại, cảm giác tuyệt vời khi vượt qua đối thủ để đến với chiến thắng mới là động lực chính. Nhà khoa học không nén được niềm vui khi giải quyết được bài toán hóc búa trong cuộc sống để phục vụ cho xã hội. Tronh bóng đá cũng thế cả, và riêng Barca khi vượt qua Real cũng chính là tạo nên hạnh phúc cho các cule, đó mới là điều quan trọng.
Sự mạnh mẽ, những yếu điểm được khắc phục sự hoàn thiện trong lối chơi không tự dưng do chính bản thân hay CLB tự nghĩ ra mà nó đến từ "áp lực" của đối thủ, những yếu tố mà cuộc đua đem lại. Chúng ta không thể ngồi tự suy diễn hay mong chờ cho đối thủ yếu đi, mà phải tự thân vận động theo quy luật mà cuộc đua đem lại, nó chỉ có thể xuất phát từ những trở ngại khó vượt qua nhất. Real là trở ngại là "nguồn" để chúng ta hoàn thiện, khi vượt qua họ thì không những chiến thắng trong trận đấu, chiến thắng tạo ra 3 điểm mà là chiến thắng của chính bản thân. Đánh bại được đối thủ là đập tan được khó khăn nhưng sự khốc liệt của cuộc chơi là mãi mãi, tồn tại ở mọi đối thủ và ở trong chính chúng ta. Hãy vượt qua khó khăn và tiếp tục vượt qua là điều mà người chơi phải luôn nỗ lực. Không thể tự mãn mà đứng nhìn đối thủ xảy chân mà luôn cố gắng để đạt tới giới hạn của bản thân.
Vậy nên Real không thể không nói tới, đánh bại họ là một vấn đề và một cuộc chơi thì luôn cần có những đối thủ như thế. Thật vui khi được xem Real và Barca thư hùng, nếu Barca thua thì tất yếu là nỗi đau vô bờ bến sẽ ập tới các Cule bởi vì ta đã gục ngã trước thử thách, trước kẻ thù không đội trời chung và sẽ không có sự tuyệt vọng ấy nếu Real là một đội bóng yếu. Còn chiến thắng thuộc về Barca thì điều đó sẽ đem lại vô vàng các cảm xúc mà mọi Cule đang mong chờ. tính tất yếu là khó khăn là điều mà ai cũng muốn né tránh hoặc muốn vượt qua một cách dễ dàng, nhưng thực sự hạnh phúc và niềm vui chỉ đến nếu chấp nhận chiến đấu với điều đó. Trớ trêu thay thất bại lại là một phần của niềm vui và hạnh phúc mà ta hằng mong chờ.
Chấp nhận sự thật là điều không dễ dàng nhưng vượt qua nó mới là điều mà tôi muốn nói. Đi đến cuối cùng thì đối thủ khó chịu nhất vẫn là chính chúng ta.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top