CLB Cười cùng Culé [Truyện cười - Ảnh hài hước]

[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] làm cảnh sát giao thông. Một hôm Đen nhìn thấy [MENTION=2773]decomoto[/MENTION] cưỡi một con Lếch-xù rất hầm hố, bèn vẫy vào lề đường. Đen kiểm tra kỹ lưỡng từ bình cứu hoả đến hộp cứu thương, bảo hiểm đường bộ... mọi thứ đều không bắt bẻ vào đâu được.

- Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào, ta làm 1 chút vodka nhân ngày lễ! - Đen gãi đầu, bứt tai và cười xuề xòa.
- Ồ không, để anh lại phạt tôi ư? - Dê cồ tỉnh táo.
- Yên tâm uống đi, hôm nay là ngày lễ mà! Đàn ông với nhau, ông phải tin tưởng tôi chứ.

Cụng ly xong, Dê cồ chui vào xe đi tiếp. Đen vội móc máy bộ đàm ra gọi:
- Alô! Số 3 gọi số 5... Bò-điên à, Trâu-đen đây! Tớ còn nợ cậu 1 triệu phải không? Hãy lấy số tiền ấy từ chiếc Lếch-xù màu hồng sắp chạy qua nhé! Thằng cha lái xe vừa uống rượu đấy!

@#$%$^&
 
Ơ nhầm rồi. Đen phải lái Lếch xù còn Dê Cồ mới cầm là người cầm gậy chứ...
 
[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] làm cảnh sát giao thông. Một hôm Đen nhìn thấy [MENTION=2773]decomoto[/MENTION] cưỡi một con Lếch-xù rất hầm hố, bèn vẫy vào lề đường. Đen kiểm tra kỹ lưỡng từ bình cứu hoả đến hộp cứu thương, bảo hiểm đường bộ... mọi thứ đều không bắt bẻ vào đâu được.

- Thôi được, anh thật là một tài xế gương mẫu. Nào, ta làm 1 chút vodka nhân ngày lễ! - Đen gãi đầu, bứt tai và cười xuề xòa.
- Ồ không, để anh lại phạt tôi ư? - Dê cồ tỉnh táo.
- Yên tâm uống đi, hôm nay là ngày lễ mà! Đàn ông với nhau, ông phải tin tưởng tôi chứ.

Cụng ly xong, Dê cồ chui vào xe đi tiếp. Đen vội móc máy bộ đàm ra gọi:
- Alô! Số 3 gọi số 5... Bò-điên à, Trâu-đen đây! Tớ còn nợ cậu 1 triệu phải không? Hãy lấy số tiền ấy từ chiếc Lếch-xù màu đen sắp chạy qua nhé! Thằng cha lái xe vừa uống rượu đấy!

@#$%$^&

Nói thật là em chẳng thấy buồn cười gì cả :D
 
Trong giờ toán, thấy Au đang mải nhắn tin trêu gái. Thầy gọi đứng dậy:

- Cậu có biết Ác Si Mét không?
- Dạ...không ạ :(
- Thế có biết Béc Nu Li không?
- ...không ạ :(
- (Nóng mặt) thế còn Ngô Bảo Châu?
- Cũng không luôn ạ :|

Thầy rút điện thoại ra định gọi báo cáo lãnh đạo. Au liền hỏi:
- Thế thầy có biết Hiển trâu không?
- :-? Không
- Còn Long trọc, Minh béo, Mai mèo?
- Là ai thế :| :|
- Vậy mà thầy cũng đem hội của thầy ra dọa em :rage_yaoming:
 
Sau một thời gian công tác ngoài đảo xa, chàng thủy thủ [MENTION=2773]decomoto[/MENTION] được về đất liền. Khi vừa về đến đất liền thì trời đã quá khuya, Dê cồ bèn tìm một phòng khách sạn để qua đêm. Tuy nhiên, mọi phòng đã kín chỗ. Dê cồ tiến tới quầy tiếp tân:

- Ông phải còn phòng nào nữa chứ, Dê cồ ta khẩn khoản, hoặc chỉ một cái giường thôi, tôi không cần quan tâm là ở đâu.
- À, thực sự là tôi có một phòng đôi mà mới có một người. Anh ta tên là [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION], một anh chàng thuộc lực lượng "phòng không" - người quản lý nói - Và anh ta sẽ thấy thoải mái nếu được chia đôi tiền phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy to đến nỗi những người ngủ cũng phòng hồi trước đó phải phàn nàn rất nhiều. Tôi không chắc lắm là nó có thích hợp cho anh không.

- Không vấn đề gì, - Dê cồ mệt mỏi nói - tôi sẽ chọn phòng đó.

Sáng ngày hôm sau, Dê cồ xuống ăn sáng với cặp mắt sáng ngời.

- Đêm qua anh ngủ ngon chứ? - người quản lý hỏi.

- Chưa bao giờ tốt hơn thế.

Người quản lý rất lấy làm ấn tượng:

- Không vấn đề gì với anh chàng Cao-To-Đen-Hôi đó ư?

- Chả sao cả, tôi làm anh ta phải im miệng ngay.

- Anh làm thế nào?

- Khi tôi vào phòng, tên Trâu-đen đó đã ở trên giường và ngáy khò khò rồi. Tôi đến gần, lay anh ta dậy, hôn một cái vào má anh ta và nói "Ngủ ngon nha, kưng". Sau đó Trâu-đen ngồi dậy cả đêm để trông chừng tôi.

#%$^@&
 
Trẻ hư à, chờ ông tí!
.
.
.
he-s-making-a-list-and-checking-it-twice_256188-565x.jpeg


:baifu_soqua:
 
Vì một tình yêu bất diệt dành cho Phở Việt!

185062_10151105779518821_812464693_n.jpg


"Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội nên mới ngon."
Thạch Lam

488368_10151105779928821_591542349_n.jpg

548527_10151105780178821_1937904029_n.jpg
227979_10151105780393821_2076908213_n.jpg


Tác giả: Thành Phong
 
Thật may vì giờ mọi người đã có iPhone, iPad, i gì gì đó nên sẽ không lâm vào cảnh oan nghiệt như thế này!


Anh đâu nào muốn ta xa rời nhau...

576149_450139968364731_1034235542_n.jpg


:baifu_khocoa:

Tác giả: Shine VN a.k.a Thành Trí
 
Sửa lần cuối:
Đường vắng, @‎Autumn®uv đang chạy xe Dream II bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] nghênh nghênh đầu nói:

- Có biết Babetta không?

Tay Au không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:

- Có biết Babetta không?

Au chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay Au thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn tay Den thì đang cắm đầu dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay Au hất hàm:

- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?

- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
 
310787_269335726445157_764430168_n.jpg


Tác giả: Shine a.k.a Thành Trí

Vĩnh biệt em, tê giác Java Việt Nam...
 
Chỉ vì cha anh không kịp làm thủ tục sang tên... :baifu_khoctham:

487088_10151190466218821_1241461560_n.jpg


Tác giả: Thành Phong
 
Nhân dip đi mua bia để tổ chức liên hoan FCBSG, Dê Cồ hỏi R10 :
CHú thử xét xem. 1 ngày có 24 giờ, 1 bịch bia có 24 lon. Chẳng lẽ đó lại chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
 
Au đi họp BCH FCBVN và nhậu khuya mới về. Nửa đêm vợ Au nghe tiếng gõ cửa liền hỏi : có phải anh Au không ?
Mấy lần như vậy không thấy trả lời vợ Au liền lăn ra ngủ. Sáng mở của, vợ Au tá hoả khi thấy Au nằm co ro ở đó từ bao giờ. Vợ Au thắc mắc :
Đêm qua có phải anh gõ cửa không :
Au : ừ.
Vợ : thế sao em hỏi mà anh không trả lời:
Au : thì anh đã gật đầu rồi còn gì.
 
Nghe tin Đen ốm Au liền đến thăm. Vừa bước vào Au thấy Đen đang lăn lộn trên giường. Hoảng hốt Au hỏi :
Cậu làm sao thế, đau lắm hả ?
Đen : không, tớ vừa mới uống thuốc.
Au : Thế sao cậu lại lăn lộn vậy.
Đen : À, tại vì trước khi uống tớ quên làm theo chỉ dẫn ghi ở vỏ.
Au liền cầm lấy lọ thuốc và thấy hướng dẫn : nhớ lắc đều thuốc trước khi uống.
 
Đen đến Au chơi, thấy Au đang ngồi và uống từng vốc thuốc giảm đau 1.
Đen : Cậu đau lắm hả, mà đau ở đâu ?
Au : không có.
Đen : thế sao cậu lại uống nhiều thuốc giảm đau thế ?
Au : À, tại vì mai thuốc hết hạn rồi.
 
@denpietrau lần đầu đi săn hỏi @Autumn®uv là thợ săn lành nghề: “Nếu đi săn gặp gấu, bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì phải làm gì?”.

- Phải trèo ngay lên một cây cao, lấy phân bôi khắp người.

- Nhưng lúc đó lấy phân ở đâu ra?

- Yên tâm, lúc đó khắc có.
 
@denpietrau bị bệnh mộng du đi khám bác sĩ: “Bác sĩ có thuốc chữa mộng du không?”

- Anh đem hộp này về rải quanh giường đi.

- Ủa thuốc gì thế?

- Đinh 5 phân.

- !!!!!
 
Au và Đen đi nhậu say về phóng xe trên đường Au nói: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.

Đen ngạc nhiên:

- Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói.

- !!!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top