[Copa-1/16] Alavés - FC Barcelona: Còn chờ gì nữa hỡi Tito?

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60



Thời gian: 4:00 - Ngày: 31/10/2012 - SVĐ: Mendizorroza


Còn chờ gì nữa hỡi Tito?

Giữa tuần này, Đội quân của Tito sẽ bước vào cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương tại Cúp nhà vua mà người tiền nhiệm Pep Guardiola đã mang về phòng truyền thống CLB trước khi nói lời tạm biệt Camp Nou, mà mở đầu là chuyến viếng thăm Estadio Mendizorroza, thánh địa của Alavés. Cũng đã rất lâu rồi người hâm mộ La Liga mới được nghe đến cái tên của đội bóng thành Vitoria, bởi từ năm 2006 đến nay, họ đã không có cơ hội chơi tại giải đấu hàng đầu đất nước ven bờ Địa Trung Hải.

Tất nhiên với tương quan lực lượng trong tay Tito Vilanova và José María Salmerón, cùng "cơn cuồng phong" của Người khổng lồ xứ Catalonia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sẽ là quá phi thực tế để nghĩ đến một kết quả có lợi cho đội chủ nhà. Vấn đề đặt ra chỉ còn là đội hình ra sân của hai đội sẽ ra sao và Barça sẽ có một trận đấu dễ dàng hay "phải đổ mồ hôi". Vì giới hạn hiểu biết của người viết nên không thể đưa ra 11 cái tên bên phía Alavés có thể xuất hiện đêm nay, do đó, chúng ta hãy nghĩ xem toan tính của Tito sẽ là như thế nào khi trước mắt vẫn là cuộc đua đường trường La Liga đầy kịch tính cùng một Atletico đang bám sát nút, cũng như còn đó sức nóng từ sân Celtic Park đang chuẩn bị đón chờ quân đoàn Blaugrana.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của Barcelona, dẫn đầu BXH La Liga cùng 3 trận toàn thắng tại vòng bảng Champions League, nhưng không phải vì thế mà những điểm yếu không có cơ hội bộc lộ rõ. Bên cạnh những Messi, Xavi, Iniesta, Busquets luôn ổn định, một Tello ngày càng tự tin và một Fabregas đang dần tìm lại chính mình sau thời gian dài khủng hoảng phong độ, vẫn còn đó sự lạc lõng trong lối chơi của Alexis, vận may chưa chịu mỉm cười với Pedro dù anh rất "bén duyên" mỗi khi lên tuyển. Câu hỏi đặt ra sẽ là chúng ta phải chơi như thế nào để vừa giữ được nét đẹp mắt vốn là bản sắc của CLB, vừa phát huy hết cái hay trong từng cầu thủ. Sẽ thật quá phí phạm nếu không tận dụng khả năng quấy đảo của Sanchez, và cái tinh tế trong những pha cú ra chân của "số 17". Không những thế, "bài toán muôn năm cũ" mang tên "Phòng ngự" vẫn còn làm đau đầu Tito trên con đường tìm lời giải đáp. Đừng nên nghĩ chiến thắng 0 - 5 mới đây trên sân Teresa Rivero đã là dấu chấm hết cho những nỗi lo cho tuyến dưới, bởi vì chúng ta đã may mắn khi các chân sút đội bạn (Rayo Vallecano) đã không thực hiện tốt các cú dứt điểm mà thôi. Rất may cho chúng ta, những người hâm mộ khi ý tưởng "Song - Mascherano" nhiều lần làm người xem hú vía đã dần biến mất qua mỗi trận đấu, nhưng điều đó càng làm Tito khó khăn hơn trong việc chọn ra đội hình xuất phát. Từ đầu mùa đến nay, Barcelona đã chơi với khá nhiều cặp trung vệ khác nhau. Kể cả việc kéo Busquets về, hoặc đưa Adriano vào trung tâm hàng phòng ngự. Điều đó cho thấy vị HLV người Catalan vẫn chưa tìm ra được cho mình "lá chắn" ưng ý nhất khi mà Puyol và Piqué vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Chính vì lẽ đó, làm khách trên sân của một đối thủ dưới mức khá, tại một giải đấu "không quá danh giá" nếu đem so với La Liga và Champions League, còn chờ gì nữa mà không đem tất cả những mặt tối, những thiếu sót ra để tìm lời giải trong đêm nay, hãy tự tin tìm những "phép thử, phép thế" để chúng ta có những mảnh ghép phù hợp nhất, những chiến thuật ưng ý nhất. Còn chờ gì nữa hỡi Tito?

Dự đoán: 0 - 4

Trọng tài: Teixeira Vitienes, José Antonio
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nhắc đến Alaves là nhớ đến trận đấu điên rồ khiến châu Âu bắt đầu biết đến Tây Ban Nha với phong cách Latin sẽ thống trị châu Âu trong tương lai. Trận chung kết cúp UEFA năm đó tôi nhớ Liverpool gây bất ngờ rất ghê gớm khi cứ lên quả nào thì toi Alaves quả đó. Còn Alaves thì trên chân về lối chơi kỹ thuật nhưng vẫn bị Lữ đoàn Đỏ đánh bại theo đúng kiểu người ta gọi Liverpool là vua đấu cúp. Nhìn lại năm đó Liverpool không hề yếu khi có Fowler 'hít' ma túy trên tiền đạo với thần đồng xịt chân gỗ Owen và chú bò mộng đá bóng chỉ bằng cái đầu trọc Heskey. Phía sau có Hamman trụ giữa. Đá thế quái nào hòa 4-4 rồi anh trọng tài cho Alaves 2 cái thẻ đỏ. Đúng lúc gần đá luân lưu thì Alaves đốt lưới nhà giúp Liverpool giành cúp. Bóng đá Anh lúc đó nổi tiếng với Liverpool chuyên đá cúp và ăn cúp rất quái. Mãi sau này Sevilla của Alves mới trị được một anh Bolton thì phải - chuyên gia thua vài ba bàn rồi lội ngược dòng. Chính lúc này mới biết đến Alves với tốc độ chạy mà các anh bóng đá Anh bị bỏ sau đành đứng lại bất lực nhìn chứ không phải cố sống cố chết chạy về vì xác định là đằng nào cũng bị ghi bàn :D.

Sau trận chung kết với Liverpool đó thì Alaves không còn được nhớ đến. Giờ Alaves là chú tiểu ở Tây Ban Nha.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Điểm lại 10 trận đấu mở màn của Barça ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha

L_HOSPITALET-FCB_18_.v1351442991.JPG

Rạng sáng thứ 3 tới, thầy trò HLV Tito Vilanova sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Copa dey Rey bằng chuyến hành quân đến Mendizorroza đối đầu với Alavés, đội bóng đang dẫn đầu giải Segunda División B với 24 điểm sau 10 trận đã đấu.

Cùng nhìn lại mười trận đấu mở màn của Barça kể từ mùa giải 2002/03:

2002/03: Bất ngờ đến từ Novelda

Trong trận ra quân ở mùa giải 2002/03, thầy trò HLV Louis Van Gaal đã để thua đội chủ nhà Novelda với tỉ số 3-2. Hai bàn thắng của Barça do công của Geovanni và Riquelme ghi.

2003/04: Chiến thắng tối thiếu trước Gramenet

Sau bài học ở mùa giải trước, Barça đã giành được chiến thắng ở trận mở màn trước đội chủ nhà Gramenet với tỉ số 0-1. Ở trận đấu lượt về Barça đã có chiến thắng 4-0. Rất tiếc đội bóng cũng chỉ đi được đến tứ kết trước khi bị Zaragoza đánh bại với tỉ số 0-1.

2004/05: Thất bại mang tên Gramenet

Ở mùa bóng trước đó Barça và Gramenet cũng đã đối đầu với nhau ngay từ vòng 1. Nhưng nếu Barça đã không thể làm được điều họ đã từng làm ở mùa giải trước thì Gramenet là đội đầu tiên gây bất ngờ ở mùa giải đó với việc đả bại Barça với tỉ số 1-0.

2005/06: Đại thắng Zamora

Barça mùa giải 2005/06 do Rijkaard dẫn dắt đã có trận ra quân hết sức ấn tượng khi đánh bại đội chủ nhà Zamora khi ấy đang chơi ở giải Segunda División B với tỉ số 1-3. Ở trận lượt về đội bóng còn làm tốt hơn thế khi đè bẹp Zamora với tỉ số 6-0 qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 9-1. Nhưng Barça cũng không thể tiến sâu hơn được khi sau đó đã bị Zaragoza loại ở tứ kết.

2006/07: Chiến thắng thuyết phục trước Badalona

Nạn nhân đầu tiên của Barça ở mùa giải 2006/07 là Badalona. Các chàng trai được dẫn dắt bởi Rijkaard đã không làm người hâm mộ thất vọng khi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-1. Ở vòng 1/16 Barça đối đầu với Alavés (đối thủ mà đội bóng sẽ gặp trong mùa giải năm nay) và cũng không có bất giờ xảy ra khi Barça giành chiến thắng 5-2 chung cuộc. Vòng đấu tiếp theo,Barca phải đối mặt với một đối thủ khá quen thuộc, Zaragoza. Ở 2 lần đối đầu trước trong khuôn khổ cúp Nhà vua Barça đều bại trận trước đối thủ này. Nhưng ở lần đối đầu này Barça đã khuất phục được đối thủ với tỉ số 0-1 để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, ở mùa giải này Barça cũng không thể lọt vào trận chung kết khi bị Getafe đánh bại ở vòng bán kết. Dù đã giành chiến thắng 5-2 tại Camp Nou ở lượt đi nhưng Barça đã không thể tận dụng ưu thế khi dễ dàng thua 4-0 ở trận lượt về.

2007/08: Chiến thắng trước Alcoyano

Trong trận mở màn ở mùa giải này Barça đã dễ dàng hạ gục đội chủ nhà Alcoyano với tỉ số 0-3 ở trận lượt đi, nỗ lực của Alcoyano cũng chỉ mang lại cho họ trận hòa 2-2 tại Camp Nou ở trận lượt về. Ở vòng 16 đội Barça đã phải nhờ đến luật bàn thắng sân khách mới lọt vào vòng trong sau khi cầm hòa Sevilla 1-1 tại Pizjuan và 0-0 tại Nou Camp. Vòng tứ kết tiếp tục là một vòng đấu đầy khó khăn cho đoàn quân Blaugrana khi chỉ giành được chiến thắng tối thiếu 1-0 ở trận lượt đi và trận hòa 0-0 ở trận lượt về trên sân El Madrigal của Villareal. Một lần nữa Barça vẫn không thể tiến vào trận chung kết khi thất thủ trước Valencia với tỉ số chung cuộc 3-4 ở vòng bán kết.

2008/09: Benidorm, khởi đầu của cú ăn 3

Mùa giải 2008/09 là mùa giải đầu tiên Pep Guardiola dẫn dắt Barça và đội bóng đầu tiên mà ông cùng các học trò đối đầu ở cúp Nhà vua là Benidorm. Đội bóng đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ qua đó đặt chân vào vòng 1/16. Vòng đấu tiếp theo các cầu thủ giành chiến thắng trước Atlético Madrid ở cả 2 trận lượt đi và về (1-3, 2-1), nhẹ nhàng bước tiếp vào vòng trong. Trong trận tứ kết đối thủ của Barça là Espanyol. Các chàng trai của Guardiola đã khuất phục đối thủ 3-2 ở lượt đi và thủ hòa 0-0 trong trận lượt về., qua đó giành quyền vào vòng bán kết. Đây là lần thứ 3 trong nhiều năm đội bóng tiến vào bán kết, rất tiếc ở 2 lần trước họ đều không thể giành chiến thắng. Đối thủ ở vòng bán kết là Mallorca. Thầy trò HLV Guardiola đã dễ dàng hạ gục đối thủ tại Camp Nou với tỉ số 2-0. Ở trận lượt về đội bóng đã có trận hòa 1-1 trước Mallorca qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết với Athletic Bilbao. Và chiến thắng 4-1 trước đối thủ ở chung kết đánh dấu cho kỷ nguyên tuyệt vời của Pep Guardiola với đội bóng xứ Catalan.

2009/10: Khởi đầu tuyệt vời với Cultural Leonesa

Trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch, đội bóng đã có trận mở đầu với Cultural Leonesa. Và Cultural Leonesa đã không thể gây ra bất ngờ khi dễ dàng đầu hàng trước Barça với tổng tỉ số 7-0. Mùa giải này Barça đã không thể chơi trận chung kết được tổ chức ở Camp Nou sau khi bị Sevilla loại ở vòng 16 đội.

2010/11: Khởi đầu nhẹ nhàng với Ceuta

Ở mùa giải này Ceuta là đối thủ của Barça ở vòng 32 đội. HLV Guardiola và các học trò đã thể hiện đẳng cấp so với đội bóng đến giải hạng 2 và giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỉ số 7-1. Ở trận tứ kết các cầu thủ Barça đã đá bại Betis trên sân nhà với tỉ số 5-0 mặc dù ở trận lượt về đối thủ đã giành chiến thắng 3-1 nhưng không đủ để giành quyền đi tiếp. Vòng đấu bán kết còn dễ dàng hơn khi Barça đè bẹp Almería với tổng tỉ số 8-0 sau 2 lượt trận đi và về. Trận chung kết ở Estadio Mestalla là sự cạnh tranh giữa Barça và Real. Sau 120 phút thi đấu, các học trò của Guardiola đã không thể có chiến thắng khi thúc thủ trước Real với tỉ số 0-1.

2011/12: Hospitalet, đối thủ chưa xứng tầm

Có thể việc phải đối đầu với Barça ngay tại vòng đầu là một bất lợi cực kì lớn với Hospitalet, đội bóng thời điểm đó đang thi đấu ở giải hạng 2 Tây Ban Nha. Và Barça đã dễ dàng đá văng đối thủ của mình với tổng tỉ số 10-0 sau 2 lượt trận trận đi và về. Trong vòng 16 đội Barça đã sút tung lưới Osasuna đến 4 lần ngay ở trận lượt đi, ở trận lượt về các cầu thủ có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 để giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Ở tứ kết Barça phải đụng độ Real sớm, dù vậy Los Blancos cũng chẳng thế cản bước tiến của Barça khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà Bernabéu và chỉ kiếm được một trận hòa tại Nou Camp (2-2). Vòng đấu tiếp theo Barça dễ dàng hạ Valencia 3-1 chung cuộc để tiến vào trận chung kết với Athletic Bilbao. Tại đây các học trò của HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng 3-0 qua đó mang về chiếc cup thứ 14 trong thời gian Pep dẫn dắt đội bóng.


Theo FCB.com​
 
Sửa lần cuối:

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nhắc đến đến Alaves là lại nhớ đến Cosmi Contra và Javi Moreno, hàng hàng hot một thời, đều đầu quân cho AcMilan và đều lụn bại...
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Giờ châu Âu chỉnh rồi, vậy chính xác là 3h hay 4h giờ vậy các bác?
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhìn lại năm đó Liverpool không hề yếu khi có Fowler 'hít' ma túy trên tiền đạo với thần đồng xịt chân gỗ Owen và chú bò mộng đá bóng chỉ bằng cái đầu trọc Heskey. Phía sau có Hamman trụ giữa. Đá thế quái nào hòa 4-4 rồi anh trọng tài cho Alaves 2 cái thẻ đỏ. Đúng lúc gần đá luân lưu thì Alaves đốt lưới nhà giúp Liverpool giành cúp. Bóng đá Anh lúc đó nổi tiếng với Liverpool chuyên đá cúp và ăn cúp rất quái. Mãi sau này Sevilla của Alves mới trị được một anh Bolton thì phải - chuyên gia thua vài ba bàn rồi lội ngược dòng.

-> Nhớ lại thời xưa xem bóng đá quá :D.
Mà đội chuyên phải ghi 4 bàn mới thắng là Middlesbrough chứ ko phải Bolton. Vì thành tích đó mà anh Steve MccLaren được cầm ô đi dưới chiều mưa ngày Anh bị Croatia loại khỏi Euro 08.
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Hy vọng trận này có mặt Villa, Tello, Sanchez, Montoya, Bartra để các cầu thủ này có cơ hội luyện thềm giò cẳng và tìm lại cảm giác.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Một chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng. Iniesta có pha ghi bàn đẹp miễn chê. Anh số 4 của nhà ta đang có được phong độ khá cao đó nhỉ. Mình phục tài Tito ở khâu giúp học trò lấy lại phong độ. Ở khoản này Tito vượt trội hơn Pep nhiều. Chỉ còn duy nhất trường hợp của Alexis là chưa có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là khâu tự tin dứt điểm :|
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
[video=youtube;GmobN3PXqYE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GmobN3PXqYE#![/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Bàn đầu của Villa thuộc vào đẳng cấp rất cao. Đầu tiên là pha chuyền bóng căng, thẳng xà xà khiến hậu vệ không phán đoán được và Villa trong tốc độ chạy đã chạm bước 1 đầy nhạy cảm. Giỏi thật. Cú sút thế thì khỏi đỡ. Đó là những pha bóng đẳng cấp rất cao mới xử lý được vì bình thường sẽ không qua nổi 3 chạm như thế từ lúc chuyền đến lúc đưa bóng vào lưới. Đen cho Alaves.

Còn pha của Ini thì đố ông làm lại trong lúc hậu vệ nó nhả khói sau gáy và cuống chân. Nhìn pha ghi bàn như kiểu đàn anh so với đàn em :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trước khi ra chân, Villa đã ngắm nghía khá kỹ, và rõ ràng đó là cú ra chân không thể cản phá. Đặc biệt cú sút đó được thực hiện bằng cái chân bị gãy vào tháng 12 năm ngoái. Villa tuy tuổi đã cao, nhưng nếu không đặt quá nhiều gánh nặng lên vai anh, cứ để anh thoải mái thì Barcelona sẽ là người có lợi.

Tito rất năng xoay vòng, rất thích :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Mình nghĩ hết mùa này nên bán Villa. Barca phải tìm một người khác để thắp tiếp khát vọng chinh phục danh hiệu. Alexis là người như thế nhưng không có nhiều đất diễn và ngày càng khó thấy sở trường vị trí ở đâu khi mỗi trận đá một kiểu.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sự trở lại của Villa đến thời điểm này là tuyệt vời. Nếu xét cả màu giải này thì hi vọng anh đóng góp được nhiều hơn. Tất nhiên khôang thể mong đợi anh như mùa giải 2010 - 2011. CÒn về tương lai thì mùa sau nên mua Neymar về thay Villa. Villa hết mùa này thì anh già thực sự
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi nhớ không nhầm thì đầu mùa có 1 thằng đòi mua Villa với giá 40M, vậy mà không bán?tiếc thật
Mình nghĩ hết mùa này nên bán Villa. Barca phải tìm một người khác để thắp tiếp khát vọng chinh phục danh hiệu. Alexis là người như thế nhưng không có nhiều đất diễn và ngày càng khó thấy sở trường vị trí ở đâu khi mỗi trận đá một kiểu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi nhớ không nhầm thì đầu mùa có 1 thằng đòi mua Villa với giá 40M, vậy mà không bán?tiếc thật
Chắc nó cũng chém gió thôi. Nghỉ cả năm trời mà có giá 40 triệu thì tôi mà là Lã trước kia tôi bán luôn. Đúng ngang giá khi mua. Tiền đó vác đi mua anh nào trẻ, dễ bảo quá lợi mà đám dự bị cánh đó ở phía sau thì nhiều như quân nguyên. Năm nay nếu theo lịch bấm thì ta sẽ ăn cái C1 :D. Tính ra năm sau bán cũng vẫn kịp và khi đó mới 32, mấy anh kiểu Man xì tin thích lắm. À, mà hình như Man xì tin mời Txiki về làm quân sư thì hơi mệt. Lão đấy khôn như rận. Thằng nào muốn mua là úm luôn. Còn không thích thì cứ nhởn nha đến bực mình. Bán được 30 triệu năm sau cũng là thành công.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chấm điểm sau trận đấu


Jose Manuel Pinto - 7 : Hầu như ngồi chơi ở trận đấu này. Tuy nhiên cũng có 1 số lúc anh trổ tài cứu bóng và không hề gay ra sai lầm gì.

Martin Montoya - 7 : Rất năng nổ trong các tình huống tấn công nhưng lại không chú ý đến phòng ngự nhiều lắm. Tuy nhiên may mắn là không có hậu quả nghiêm trọng

Marc Bartra - 7,5 : Là lá chắn cực kì vững chắc cùng với Mascherano ở vị trí trung vệ. Anh đã cho thấy sự tự tin và điềm tĩnh trong lối chơi của mình.

Javier Mascherano - 7,5 : Thi đấu ở một trận đấu khá nhàn nhã. Ở một vài tình huống, anh đã cho thấy khả năng chọn vị trí hiệu quả, tắc bóng chính xác và sự ăn ý với Bartra.

Dani Alves - 8 : Một sự trở lại hoàn hảo. Xuất phát bên cánh phải sở trường, anh đã cho thấy những pha phối hợp rất tốt với Cesc và Alexis.

Sergio Busquets - 8 : Vẫn là những đường chuyền nhanh, chính xác và hiệu quả như thường lệ, anh đã điều phối bóng, giảm nhịp độ trận đấu rất tốt. Luôn đóng vai trò quan trọng ở mỗi trận đấu.

Sergi Roberto - 7 : Có màn trình diễn cực kì tốt đến ngạc nhiên ở trận đấu này. Tuy nhiên anh vẫn còn chơi khá thận trọng và ít tạo được ảnh hưởng của mình lên trận đấu, đổi lại đó là những đường chuyền với độ chính xác khá cao.

Andres Iniesta - 9 : Anh là Cầu thủ của trận đấu. Kiến tạo bàn mở tỉ số cho Villa, tự ghi bàn thứ hai bằng một cú sút đẹp mắt. Hơn nữa anh đã sử dụng những pha đi bóng lắt léo và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Iniesta thực sự là cơn ác mộng đối với hàng phòng ngự Alaves

Cesc Fabregas - 8 : Không thể hiện được nhiều ở hiệp một. Nhưng hiệp 2 lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Kiến tạo cho Iniesta bàn thứ hai và tự mình ghi bàn kết thức trận đấu. Luôn là "ngòi nổ" thực sự bởi những đường chuyền tinh tế của mình.

Alexis Sanchez - 6,5 : Chơi khá tốt nhưng vẫn chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn. Anh đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, và có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Có lẽ anh vẫn chưa tìm thấy sự tự tin.

David Villa - 8 : Ghi bàn mở tỉ số và luôn nhận sự "chăm sóc đặc biệt" của hàng phòng ngự Alaves. Anh bị thay bởi Tello sau màn trình diễn khá ấn tượng.

Cầu thủ thay người :

Christian Tello - 7 : Thay thế Villa trong hiệp 2 và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ của mình. Anh cũng suýt có được một bàn thắng trong một cơ hội khá tốt.

Alex Song - 7,5 : Thay thế Bartra khi trận đấu chỉ còn 30 phút. Anh đã có trận đấu tốt và cho thấy sự vũng chắc trong phòng ngự và những đường chuyền khá an toàn.

Jonathan Dos Santos : Bị thay vào quá trễ nên không để lại dấu ấn gì.


Manuel Traquete - Totalbarca.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Màn trình diễn không tồi của đám trẻ La Masia. Tito có lẽ nên bắt đầu tin tưởng hơn vào Bartra và Roberto và để họ ra sân thường xuyên hơn ở những trận đấu có thể dễ dàng. Riêng Roberto thì Tito có lẽ cũng nên chú ý tơi tiền vệ này, nếu tạo cơ hội cho anh cọ xát nhiều hơn nữa thì có lẽ anh sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Thiago nữa đấy. Biết đâu Roberto chính là sự thay thế hoàn hảo cho Xavi trong tương lai
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top