[Copa-1/8] FC Barcelona 4 - 0 Osasuna

Los Galacticos

Mầm non xã
Đầu quân
2/1/12
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Vũng Tàu
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Oh hay! vậy là mấy chú culi đã có chiến thắng hên rủi trước người anh em là Osasuna rồi à??? Biết ngay mà, xin chia buồn nha!

Nhờ vậy mà thắng được cái kèo đó. Kiếm được ít tiền ăn tết. =)) =)) =))
 

Tư Bạc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/11
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
33
Barça đồng
0
Oh hay! vậy là mấy chú culi đã có chiến thắng hên rủi trước người anh em là Osasuna rồi à??? Biết ngay mà, xin chia buồn nha!

Nhờ vậy mà thắng được cái kèo đó. Kiếm được ít tiền ăn tết. =)) =)) =))

Ai đạp đuôi mà sủa !!!.....
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Oh hay! vậy là mấy chú culi đã có chiến thắng hên rủi trước người anh em là Osasuna rồi à??? Biết ngay mà, xin chia buồn nha!

Nhờ vậy mà thắng được cái kèo đó. Kiếm được ít tiền ăn tết. =)) =)) =))
Bạn là người có ăn có học comment sao cho có văn hóa chút nhé. Ở đây chúng tôi không hoan ngênh bạn, bạn nên trở lại diễn đàn Real mà nói. Thích nói gì cũng được.
 
Sửa lần cuối:

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Oh hay! vậy là mấy chú culi đã có chiến thắng hên rủi trước người anh em là Osasuna rồi à??? Biết ngay mà, xin chia buồn nha!

Nhờ vậy mà thắng được cái kèo đó. Kiếm được ít tiền ăn tết. =)) =)) =))
Bệnh viện tâm thần trung ương 2 Biên Hòa Đồng Nai quê mình báo có thằng điên Madridista đang điều trị nhưng trốn rồi, 99% đây là "nó".
Cảm ơn lời chúc năm mới, bác sĩ cấp trung ương cực giỏi nên chắc cậu gần khỏi, xui cái cậu nằm tài Dê an chắc phải 9-0 ai ngờ chỉ ăn 3-2 phải bán nhà cửa xe cộ, bệnh phát nặng hơn, thôi quay về trại đi đằng nào sự việc cũng rôi :smile1:
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Barça 4-0 Osasuna... Tiệc vui chỉ mới bắt đầu

Barça 4-0 Osasuna... Tiệc vui chỉ mới bắt đầu

1325717662539.jpg

Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt… Đầu năm mới ai mà chẳng muốn mọi chuyện khởi đầu một cách mĩ mãn và với Barça, họ luôn biết cách để làm hài lòng 64.124 khán giả đã đến cổ vũ trận đấu với Osasuna trong khuôn khổ lượt đi vòng Knock-out Cúp Nhà Vua, và dĩ nhiên là cũng để làm ấm lòng những Culés Việt (nhất là những Culés Hà Thành) không ngại cái giá rét mỗi độ xuân về thức dậy lúc đêm khuya tối trời dán mắt vào màn hình máy vi tính dõi theo hành trình chinh phục 3 danh hiệu còn lại trong năm mới 2012 của những cầu thủ ở cách họ gần nửa vòng xoay trái đất. Trong 64.124 khán giả đến sân Camp Nou, còn có cả Villa. Với chiếc áo len sọc ngang đen-đỏ, khoác bên ngoài một chiếc áo ka-ki kẻ ô cũng đen-đỏ, Villa vác cây nạng ngang hông ngồi cạnh vị Giám đốc Andoni Zubizarreta, anh chứng kiến đồng đội mình thi đấu.

Trở lại sau kì nghỉ Giáng sinh và Năm mới, Gã khổng lồ đã không hề cho thấy dấu hiệu của sự thoả mãn, ngủ mê trên cành nguyệt quế với 5 danh hiệu giành được trong năm 2011. Tỷ số 4-0 trước đội bóng đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với một đội hình ra sân không phải là mạnh nhất đã chứng minh điều đó và cũng nói thay cho thông điệp gửi đến toàn thế giới: “Năm 2012 sẽ là năm để chúng tôi tận hưởng!”

Ban tổ chức buổi đại tiệc ngày hôm nay chỉ xoay quanh 3 nhân vật chính, đó là Xavi, Cesc và Messi. Từ khâu dọn cỗ, đến khâu ghi bàn, tất cả đều do 3 con người này tiến hành… Sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ngay từ đầu với hàng hậu vệ là bộ đôi Puyol-Pique cùng Mascherano, Alves cũng xuất hiện trên sân nhưng với vai trò của một tiền vệ cánh phải. Cesc là mũi nhọn cao nhất với sự hỗ trợ từ Cuenca và Pedro. Busquets, Xavi và Thiago là những cầu thủ còn lại nơi tuyến giữa.

Những phút đầu trận, người xem cảm thấy Barça có dấu hiệu lệch nhịp khi các cầu thủ chưa tìm được tiếng nói và sự liền mạch ngay từ đầu. Song, chỉ cần vài phút hâm nóng thì mọi thứ lại nhịp nhàng trở lại như các bánh răng được chăm dầu đầy đủ. Cũng phải nói thêm, Osasuna thi đấu khá tự tin và quyết liệt. Hàng tiền vệ 3 người của HLV Mendilibar tỏ ra khá năng động, sự năng động này được thể hiện rõ nhất trong hiệp thi đấu thứ hai khi có đến gần chục phút các cầu thủ Barça không thể triển khai được bóng lên cao sang phần sân đối thủ. Nhưng trước tiên, hãy nói xong hiệp 1… Sau khi khúc quân hành tìm lại được giai điệu vốn có của nó, chỉ cần chưa đến 1/3 chặng đường hiệp 1 thì bàn thắng đã xuất hiện. Thiago chuyền bóng cho Alves bên cánh phải, Alves trao quyền kiến tạo lại cho nhạc trưởng Xavi và không phải để đồng đội thất vọng, một cú đẩy bóng sang cánh trái với Cesc đang băng lên, cú dứt điểm gọn gẽ và Fabregas khai hội đầu năm. Chưa đầy 5 phút sau, câu chuyện vẫn lại xoay quanh 2 con người: Xavi có bóng trước khung thành ở cự ly đủ để anh thực hiện một cú sút, ấy thế mà anh vẫn thích người ta gọi mình là “kiến thiết gia bậc thầy” hơn – một cú chọc khe nữa và những tưởng hậu vệ đối phương có thể cản được bóng, nhưng quái thay vẫn lại là Cesc và một cú lốp bóng “Vaseline” nhẹ nhàng, Gonzalo cho Barça. Bàn thắng thứ hai của Cesc ngay trận đầu tân niên!

Hiệp 1 còn ghi nhận sự xuất sắc của Dani Alves với vai trò tiền vệ “thường trực”, những pha khoét sâu vào trong từ cánh phải, cùng với đó là những đường tạt bóng với độ hiểm và chính xác cao, một trong những đường chuyền của Alves đã tạo điều kiện cho đội trưởng Puyol trong một lần lên tham gia tấn công suýt ghi bàn. Chỉ tiếc rằng Puyol là một trung vệ. Bên dưới hàng thủ, Mascherano trong một ngày đảm trách hậu vệ lệch trái đã thi đấu tuyệt hay, với những pha tắc bóng quen thuộc, người hâm một hoàn toàn có thể yên tâm và cảm thấy không ngần ngại nếu một mai từ điển Wikipedia “sửa” thông tin về Masche thành “hậu vệ” thay vì tiền vệ phòng ngự.

Hiệp thi đấu thứ 2 diễn ra có phần nhẹ nhàng, khoan thai hơn hiệp đầu. 45 phút còn lại cũng chứng kiến nhiều tình huống xử lý sai lầm của trọng tài. Một trong số đó là pha té ngã của Cuenca trong vòng cấm địa. Rõ ràng hậu vệ Damia đã giẫm lên chân tiền đạo số 39 của Barça, song trọng tài Fernández Borbalán lại cho đội khách hưởng quả phạt phát lên. Cuenca trong hiệp thi đấu thứ hai cũng nổi lên trội hơn hẳn so với hiệp 1. Nói đến chàng trai 20 tuổi gầy nhom này, phải nói tới 2 điều: 1 là những cú căng ngang chìm “hóc búa” với bất kỳ hàng hậu vệ nào, và 2 là những cú đi bóng biến ảo bên cánh. Với mỗi kĩ năng, Cuenca đã có 2 lần uy hiếm khung thành thủ môn Riesgo, một lần là cú căng ngang để Puyol băng vào sút cận thành, tiếc là Puyol vẫn chỉ là một trung vệ (lần nữa) và một lần là pha đi bóng với cú sút chỉ cách khung thàng chừng 15m.

Nhưng hiệp thi đấu thứ 2 là hiệp thi đấu của Messi. Buổi sáng, CLB nói rằng Messi bị cảm cúm, buổi chiều CLB nói rằng Messi bị đau dạ dày, và buổi tối trước khi trận đấu diễn ra, CLB nói rằng Messi đã ổn nhưng sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị. Phút thứ 58, Messi vào thay Pedro. Kể từ đó trở đi, đất diễn là của riêng số 10 Barça. Chẳng có dấu hiệu của cảm cúm, cũng chẳng có dấu hiệu của đau dạ dày, thay vào đó là một Messi với quả bóng làm bầu bạn, và anh đôi khi cũng chẳng muốn chia sẻ nó với ai… Alves đã lại tìm được người dấu yêu thuở nào, Messi-Alves-Messi-Alves-Messi, một pha đan bóng, bật tường và một cú lốp bóng với đầu cuối của công trình là cái tên Messi, bóng đi uốn vòng cột dọc chừng nửa mét, cả khán đài, cả đường pitch ôm đầu tiếc nuối. Nhưng không phải đợi lâu, phút 73, từ một tình huống dồn ép, vây bắt đối phương, bóng trôi sang cánh phải và Cesc băng lên, mang theo một đường chuyền bổng chỉn chu vào phía trong, một cậu nhóc với chiều cao 1m69 lao đi trong không trung, cú đánh đầu dũng mãnh và thủ thành Riesgo ngơ ngác nhìn bóng bay vào lưới. Messi lập công và 3-0 cho Barça. Chiến thắng khép lại với cách biệt 4 bàn ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Một lần nữa, Xavi đặt dấu ấn vào bàn thắng thứ tư khi chuyền bóng để Messi đi bóng vài nhịp trước khi cứa lòng điệu nghệ hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Messi và Cesc, mỗi người có cú đúp, cả 2 hoàn thành cú “poker”, Cesc và Barça khiến ai ai cũng nghĩ họ “như chưa hề có cuộc chia ly”. Barça đặt gần như 2 chân vào trận tứ kết và chờ đợi xem Madrid hay rất có thể là Malaga sẽ là đối thủ tiếp theo của mình vào 2 tuần nữa… Trận thắng 4-0 không lấy gì làm đặc biệt, nó chỉ đơn giản là một cú chạy đà đủ nóng và đủ lực để khởi đầu một năm 2012 với bao thách thức và vinh quang. Mọi thứ vẫn còn ở trước mắt, mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh tại Cúp Nhà Vua coi như đã hoàn thành. Giờ đây, mục tiêu kế tiếp là trận Derby Tp. Barcelona đầy cam go với Espanyol. Tiệc vui chỉ mới bắt đầu!

Những điều thú vị xoay quanh chiến thắng 4-0 trước Osasuna

B10-BARCELONA-04-01-2012-El-de_54244019581_54115221152_960_640.jpg

--Villa trên khán đài Vip:
Trước khi trận đấu diễn ra, Villa đã đăng một tấm ảnh của mình lên trang Twitter với thông điệp đến người hâm mộ rằng anh đang trên đường đến sân Camp Nou cổ vũ cho đồng đội. Được biết, việc Villa tay chống nạng đến dự khán trận đấu là không được báo trước, qua đó có thể thấy anh khát khao muốn chứng kiến các đồng đội chơi bóng đến nhường nào. Sau khi Cesc ghi 2 bàn, Villa chụp một bức ảnh từ trên khán đài nhìn xuống sân Camp Nou và sự hóm hỉnh được thể hiện trong dòng tít cho bức ảnh đấy: “Một khởi đầu không thể tốt hơn với 2 bàn của Cesc. Cảm giác thật lạ khi chứng kiến trận đấu từ trên khán đài!”

--Abidal và Iniesta không có tên trong danh sách:
Theo thông tin từ CLB thì Abidal bị cảm cúm và không thể ra sân, trong khi đó Iniesta cũng không có tên trong danh sách do anh vừa trở lại luyện tập sau chấn thương cách đây 2 ngày. Cả 2 đã cùng theo dõi trận đấu trên khán đài Vip của sân Camp Nou.

--Cú đúp thứ 3 của Cesc và tay săn bàn thứ 2 của toàn đội:
Lần gần đây nhất Cesc ghi 2 bàn trong một trận đấu là trước Levante trên sân nhà Camp Nou. Và trong lần tái xuất đầu năm, chỉ cần chưa đầy 20 phút anh đã có thêm một cú đúp, cũng là cú đúp thứ 3 từ đầu mùa. Với 2 bàn ghi được trước Osasuna, Cesc đã có 13 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn của Barça. Kỉ lục 19 bàn trong một mùa giải hồi còn khoác áo Arsenal sớm muộn cũng sẽ bị Cesc phá vỡ.

--Puyol “thoát y”:
Đội trưởng Puyol đã bị “rách” quần trong một pha va chạm với thủ thành Riesgo bên phía Osasuna. Không cần nghĩ ngợi điều chi, anh quyết định “cởi” quần ngay trên đường pitch trước sự “chiêm ngưỡng” của bao ánh nhìn. Puyol sắp lại có bạn gái mới cho mà xem!

--64.124 khán giả đã đến sân để cổ vũ cho đội nhà.

--Mascherano chơi cánh trái:
Tiền vệ phòng ngự người Argentina dưới bàn tay nhào nặn của Pep đã trở thành một hậu vệ thực thụ, nếu trong các trận đấu trước đây người ta thấy anh chơi ở vị trí trung vệ thì nay, trong trận đấu với Osasuna, người ta lại thấy Masche bên hành lang cánh trái.

--Biểu tượng Nhà vô địch Thế giới trên ngực áo:
Trong thời gian sắp tới, có thể là vào ngày 09 tháng Giêng này FIFA sẽ gửi “công văn” đến CLB xác nhận việc chính thức gắn biểu tượng chiếc cúp Thế giới các CLB 2011 lên trên ngực ao1 đấu.

--Nhà Ferguson đến sân Camp Nou:
Martin Ferguson, anh (em) trai của HLV Alex Ferguson đã dự khán trận đấu trên khán đài. Chưa rõ mục đích của ông là tận hưởng không khí bóng đá hay để xem chân cẳng những tài năn trẻ CLB.

--Messi san bằng kỉ lục của Pedro:
Tính đến trước khi trận đấu diễn ra, Pedro là chân sút hiện đang nắm giữ kỉ lục ghi bàn trên cả thảy 6 mặt trận mà CLB tham gia trong vòng 1 năm mùa giải. Messi cũng đã làm được điều đó trong năm 2011 những anh vẫn chưa ghi bàn tại Cúp Nhà Vua trong giải đấu hiện tại, vì thế với cú đúp rạng sáng nay, kỉ lục của Pedro đã được Messi tái lập.

--Tito Vilanova có mặt tại “nhà”:
Nếu như trong trận đấu với Madrid tại Bernabeu cuối năm vừa qua, Tito đã chính thức trở lại trên băng ghế chỉ đạo. Thì tại sân nhà Camp Nou, ông vẫn chưa “trình diện” khán giả nhà (trận đấu với Hospitalet không có mặt Tito), nay trong trận đấu tân niên, Tito đã lại xuất hiện bên cạnh Pep.
 

culebarca

Tiểu học xã
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
ai có link xem đầy đủ trận với osasuna không cho mình cái!! tối hôm qua 4h dậy xem ...mất điện.nhói hết cả lòng!!! nhanh cho em cái nha!! thanks các bác.:baifu_umbala:
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
ai có link xem đầy đủ trận với osasuna không cho mình cái!! tối hôm qua 4h dậy xem ...mất điện.nhói hết cả lòng!!! nhanh cho em cái nha!! thanks các bác.:baifu_umbala:
Của bạn đây link download cả trận 750 MB :
http://barca-media.com/video2/2011-12/Copa del Rey/1_8 Barca-Osasuna 1st/Barca-Osasuna.mp4
Bạn muốn xem HD thì hãy hỏi các Mod, tớ chịu vì tốc độ mạng nhà tớ không cho phép tải về chắc cả buổi mới xong.
Còn đây là địa chỉ web tải tất cả các trận của mùa giải 2011-2012 :
http://barca-media.com/video2/2011-12/
 
Sửa lần cuối:

culebarca

Tiểu học xã
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Bên lề trận đấu Barcelona 4 – 0 Osasuna


- Sút trúng mục tiêu 90%- 10% (9-1)

- Phạt góc: 90.9% - 9.1 % (10-1)

- Kiểm soát bóng :76%-24%

- Thủ môn cứu thua: 2- 11

- Cesc được tờ Goal.com bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong khi đó độc giả của tờ báo này là lại cho rằng Messi mới là người xuất sắc nhất. Do không có nhiều việc để làm nên Pinto nhận được điểm số thấp nhất bên phía Barca

- Camp Nou 53-0: kể từ bàn thắng cuối cùng của Thiago Silva 13-9-2011 tại trận đầu tiền của vòng bảng của Champions, không có đối thủ đã có thể xuyến phá Camp Nou. Trong 900 phút đó cả Victor Valdes rồi Jose Manuel Pinto chưa một lần vào lưới nhăt bóng. Cụ thể thắng Osasuna (8-0), tiếp theo là Atletico (5-0), Racing (3-0), Viktoria (2-0), Mallorca (5-0), Zaragoza (4-0), Ray (4-0), Levante (5-0), Bate (4-0) và L’Hospitalet (9-0), và hôm qua lại là Osasuna (4-0)

- Trước khi Messi đi ra sân, hình ảnh truyền hình đã phát hiện ra một cuộc nói chuyện giữa Mendilibar và Messi, HLV đội bạn hỏi "cậu không bị cúm và sốt ah?", Loeo chỉ nở nụ cười mà không nói lời nào. Vì như vậy mà HLV này khá cay trong buổi họp báo sau trận đấu, ông nói “ Barca nhiều bài quá, trước đó là đòi hoản trận đấu vì thay mặt cỏ, giờ đến đánh lạc đối phương với con bài Messi”

- Messi trả lời trến TV3: "Tôi chỉ có một đau bụng và không có gì hơn, tôi không có sốt, tôi cảm thấy đủ sức để đi đến sân vận động và cố gắng đóng góp tí công sức vì tập thể...."
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Guardiola: “Một khởi đầu cực kì thuận lợi cho năm mới…”

2012-01-04_PARTIDO_03v1325722915.jpg

Pep Guardiola tỏ ra rất phấn khởi sau thắng lợi 4-0 của Barça trong trận lượt đi vòng 16 Cúp Nhà vua đêm qua nhưng cũng rất tỉnh táo khi ông chỉ ra kết quả này vẫn chưa thể nói trước điều gì bởi giữa 2 đội vẫn còn một trận tái đấu nữa tại Pamplona.

Pep đánh giá cao màn trình diễn của các học trò đêm qua và Barça đã đánh bại Osasuna một cách khá nhẹ nhàng với tỉ số chung cuộc 4-0, hơn nữa đây cũng là trận đấu “mở hàng” cho năm 2012 và chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một năm thắng lợi nữa của đội bóng con cưng. Tuy vậy, dù Pep công nhận rằng kết quả này “là một bước tiến rất thuận lợi” nhưng ông cũng cảnh báo rằng “chúng tôi vẫn còn một trận lượt về tại Pamplona”. Ngoài ra, ông cho biết thêm: “nhìn chung, trận đấu đêm qua là một màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ và chúng tôi đã giành lợi thế đầu tiên tại vòng knock-out này. Nhưng tỉ số 4-0 vẫn chưa nói lên được điều gì bởi chúng tôi vẫn còn chuyến làm khách tại Pamplona. Chúng tôi vẫn còn nhớ rất rõ trận thắng 5-0 trước Betis và trận lượt về đã không hề dễ dàng gì. Kết quả cuối cùng chỉ được ấn định sau khi chúng tôi chơi trọn 90’ trận đấu”.

“Show” diễn của Messi
Đêm qua, hầu như tất cả đều ngỡ rằng Camp Nou sẽ vắng bóng đôi chân thiên tài đến từ Argentina thì vào hiệp thi đấu thứ hai, Messi đã khiến cả cầu trường bất ngờ khi được tung vào sân ở 30 phút cuối. Kể từ lúc đó, dường như sân khấu Camp Nou là đất diễn của riêng người nghệ sĩ Leo Messi. “Vào buổi sáng, dạ dày của cậu ấy có vấn đề, kèm theo đó là một cơn cảm lạnh và sốt nhẹ. Đó là lý do tại sao ban huấn luyện chúng tôi quyết định để Leo ở nhà nghỉ ngơi. Thật bất ngờ là sau đó cậu ấy lại chủ động gọi điện cho tôi và cho biết mình đã khỏe hơn. Sự thật là sáng hôm qua tôi đã muốn thông báo rằng Leo đã bị gạch tên khỏi danh sách cầu thủ cho cuộc đón tiếp Osasuna nhưng tôi đã để cậu ấy trên băng ghế dự bị. Cho đến khi chúng tôi vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn trận đấu thì tôi đã quyết định tung Leo vào sân. Chúng tôi hiểu rằng sự khác biệt sẽ đến từ đôi chân Messi và quả thật mọi chuyện đã đi đúng hướng”.

HLV Guardiola cũng giải thích về quyết định ngưng việc thay cỏ sân Camp Nou: “Kể từ khi mùa giải khởi tranh, SVĐ đã ở trong một trình trạng khá tệ và chúng tôi đang xoay xở với vấn đề này. Chúng tôi đã quyết định rằng cần phải đưa ra giải pháp cho mặt cỏ và đó là lý do tại sao CLB đã đề nghị tạm hoãn trận đấu với Osasuna. Tuy nhiên, cuối cùng thì tình trạng sân cỏ cũng đã khá hơn. Bạn có thể nhận biết điều đó qua màu sắc cỏ cũng như những mảng cỏ bị tróc không nhiều trên sân. Hi vọng rằng điều này sẽ có tiến triển tốt hơn vào những ngày tới. Chúng tôi không hề có chủ ý đánh lừa ai cả (về việc xin điều chỉnh lịch đấu), nhất là CLB Osasuna. HLV Mendilibar có lẽ đã trách Barça đã ‘chơi chiêu’ bằng việc này lẫn đưa ra thông tin sai về Messi nhưng quả thật chúng tôi không muốn làm mích lòng ai cả. Nếu ngày hôm qua sân cỏ có vấn đề thì chúng tôi đã phải bắt tay sửa chữa ngay hôm nay”.

Sự khen ngợi dành cho Pinto
Khép lại buổi phỏng vấn, Pep tán thưởng sự thể hiện của thủ thành Pinto trong trận đấu: “Cậu ấy đã chuẩn bị kĩ cho trận đấu này. Khả năng kiểm soát bóng bằng chân của Pinto không thật sự hoàn hảo nhưng cậu ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Một trận đấu không chê vào đâu được của Pinto. Cậu ấy là một người kiên trì và không thích sự ồn ào. Cậu ấy nhận thức rất rõ vai trò của mình với đội và không bao giờ ngừng cố gắng hoàn thiện mình. Đó là lý do tại sao CLB duy trì bản hợp đồng với Pinto qua nhiều năm, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng cho chúng tôi đặt niềm tin”.

“Cuộc chiến sống còn” vào Chủ Nhật
Hướng sự quan tâm đến trận đấu với Espanyol trong khuôn khổ La Liga vào Chủ Nhật tới, HLV Guardiola đánh giá một trận derby thì luôn “phức tạp và khó khăn”. Ông cũng nói thêm rằng: “Espanyol là một đội bóng mạnh trong những năm gần đây. Họ có một HLV xuất sắc và những cầu thủ trẻ tài năng. Chúng tôi sẽ phải thật thận trọng bởi đây là một trận đấu rất quan trọng với Barça tại La Liga”.

Nguồn: FCB.com
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Camp Nou tiếp tục là pháo đài “bất khả xâm phạm”

2012-01-04_PARTIDO_32.v1325759305.JPG

Kể từ trận hòa 2-2 với AC Milan ngày 13 tháng 9 năm ngoái, mảnh lưới của Barcelona tại Camp Nou vẫn chưa lần nào tung lên bởi bất kì kẻ “ngoại bang” nào. Tính tới thời điểm hiện tại, Barça đã ghi được 53 bàn trong tổng số 12 trận thi đấu tại sân nhà. 34 bàn trong số đó đến từ 8 trận La Liga, 13 bàn ở 2 trận Cúp Nhà vua và 6 bàn ở 2 trận Champions League.

Osasuna một lần nữa nếm mùi bại trận trong tay Barça. Mùa bóng này họ liên tiếp để thua đội bóng xứ Catalan với tỉ số chung cuộc là 12-0. Lần chạm trán trước ở La Liga, Osasuna đã phải “ôm hận” rời Camp Nou sau khi bị vùi dập đến 8 bàn không gỡ và lần này họ một lần nữa chịu bại trận dưới tay thầy trò Pep Guardiola với tỉ số 4-0.

Thủ thành mang áo số 2 Pinto chưa để lọt lưới bàn nào mùa giải này. Trong 4 trận anh được Pep tin tưởng giao trọng trách “gác đền”, đồng đội của anh đã ghi tổng cộng 18 bàn.

Đêm qua, Cesc đã lập cú đúp thứ 2 kể từ khi “đứa con lưu lạc” trở về với đại gia đình Barcelona. Cú đúp trước đó là trong trận đấu với Levante, khi ấy chúng ta đã ưu ái dành tặng “ngựa ô” một bàn tay nhỏ.

Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Osasuna, Barça đã có tổng cộng 50 bàn thắng tại giải quốc nội, 20 bàn tại Champions League, 14 bàn tại Cúp Nhà vua, 5 bàn tại Siêu cúp TBN, 2 tại Siêu cúp châu Âu và 8 bàn tại Cúp thế giới các CLB – điều đó có nghĩa là chỉ còn 1 bàn nữa thôi là chúng ta chạm mốc 100 bàn thắng! Bàn thắng thứ 100 có lẽ sẽ đến trong trận derby cuối tuần này.

Trận đấu đêm qua cũng là trận đấu thứ 25 của HLV Guardiola tại Cúp Nhà vua. Tổng cộng ông cùng các học trò đã có 18 trận thắng, 4 trận hòa và để thua 3 trận. Đội bóng do ông dẫn dắt đã ghi được 62 bàn và chỉ để lọt lưới 14 bàn.

Cũng trong đêm qua, Messi đã phá bỏ tiền lệ vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của năm từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại Camp Nou.

“Người hùng thầm lặng” Xavi đã không có bàn thắng cho riêng mình nhưng 3 trong số 4 bàn thắng được ghi in đậm dấu ấn “đệ nhất kiến thiết gia của năm”.

Piqué đã giành lại bóng trong chân các vị khách không dười 20 lần.

Tần suất ghi bàn của Messi không dưới 2 bàn/trận tính tới thời điểm này của mùa giải.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

vitchienbai

Trung học xã
Đầu quân
1/1/08
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
114
Barça đồng
0
lần này họ để mất 3 điểm vào tay thầy trò Pep Guardiola với tỉ số 4-0. <---- Bắt lỗi ^^
Mình nhớ 3 trận thua là Sevilla 1-2 ngay trên sân nhà 09-10>"<, sân khách 10-11 Betis 3-1 vs CK vs Real :(
Còn 4 trận hoà :-? hình như là Mallorca(2-2) 08-09, Espanyol (0-0) 08-09, Ath.Bibao (0-0) 10-11 vs 1 trận nữa :( chịu
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Messi - "cánh chim không mỏi" vẫn lượn bay trên bầu trời Camp Nou

timthumb.php

Đêm qua, cầu trường Camp Nou đã được một phen bất ngờ khi tiền đạo xứ Argentina, vốn được cho là sẽ vắng mặt trong cuộc đón tiếp Osasuna, lại được tung ra từ băng ghế dự bị ở hiệp đấu thứ 2. Chỉ với 35’ thi đấu trên sân, Messi đã kịp bỏ túi 2 bàn cho riêng mình. Đây cũng là lần đầu tiên chân sút này “phá lệ” góp mặt vào bữa tiệc đầu năm của đội bóng xứ Catalan.

Messi đã giải thích sự xuất hiện đầy bất ngờ này của anh: “Chỉ là một cơn đau dạ dày và sau đó tôi đã cảm thấy khá hơn, thậm chí cơn sốt cũng không còn. Lẽ ra chúng tôi đã không nên tập quá nặng trong những buổi tập trước trận đấu. Tốt hơn hết nên để tất cả nghỉ ngơi trước giờ vào sân.”

Messi cũng hiểu rõ rằng tỉ số 4-0 chưa phải là con số quyết định và đó cũng là ý kiến chung của toàn đội. “Chiến thắng này sẽ là lợi thế cho chúng tôi khi hành quân đến Pamplona. Osasuna luôn rất mạnh tại sân nhà và trận lượt về hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Thường thì những vị khách luôn bất lợi trước đội chủ nhà, đó là lý do tại sao chúng tôi phải tận dụng lợi thế sân nhà và giành trước 3 điểm”.

Không chỉ có Messi tỏ ra vui mừng với chiến thắng 4 sao đêm qua, nhiều cầu thủ khác của Barça cũng rất hài lòng với màn trình diễn của đội bóng đêm qua. Bên cạnh niềm hân hoan là một sự cảnh giác cao độ bởi hai đội sẽ còn gặp nhau tại El Sadar tuần tới.

Pedro Rodríguez: “Một kết quả thuận lợi tại sân nhà nhưng chúng tôi vẫn còn 90’ phía trước để quyết định ai là chủ nhân tấm vé vào vòng trong. Hơn nữa, Osasuna sẽ rất mạnh khi thi đấu tại sân nhà của họ”.

“Mọi người đã nghĩ Messi không thể thi đấu nhưng một khi số 10 đã chạy thì không gì ngăn được cậu ấy cả. Leo muốn thi đấu, cậu ấy đã ra sân và ghi liền 2 bàn thắng. Chúng tôi rất an tâm khi cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục, điều đó có tác động rất tích cực đối với cả đội”.

“Tôi đã cố hết sức để thích nghi với vị trí hiện tại. Thật không dễ gì nhưng tôi vẫn hết lòng vì đội bóng và sẽ tận dụng tối đa thời gian có mặt trên sân”.

Javier Mascherano: “Tôi tin rằng chúng tôi đã thi đấu khá nhịp nhàng trong toàn bộ trận đấu. Khi chúng tôi không có bóng thì chúng tôi tạo áp lực buộc họ phải nhường banh. Sau kì nghỉ dài ngày có thể chúng tôi không thật sự chơi bóng với 100% sức lực nhưng tất cả đã chơi rất ăn ý”.

“Chiến thắng này là một lợi thế rất lớn nhưng chúng tôi không thể nói rằng mọi việc đã ngã ngũ. Nếu tỏ ra lơ là, chúng tôi sẽ thất bại tại Pamplona. Chúng tôi đều hiểu rõ rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Năm ngoái chúng tôi đã để Betis uy hiếp trong trận lượt về tại Seville. Đó là một bài học đáng nhớ và toàn đội nhận thức được rằng không có gì là dễ dàng cả”.

Dani Alves: “Chúng tôi đã nỗ lực và có được kết quả tốt. Chúng tôi hầu như kiểm soát được thế trận trong suốt 90’ của trận và đây là một bước tiến quan trọng để giành quyền đi tiếp vào vòng trong”.

“Trận đấu sẽ diễn ra vào Chú Nhật tới sẽ rất khó khăn, thường thì những trận derby không hề dễ dàng. Nhưng nếu chúng tôi thi đấu với phong độ tốt nhất, Espanyol sẽ phải khốn đốn nhiều đấy”.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Trận này đá ở Camp Nou, thứ tự tỉ số ghi vậy có gì không đúng hả bạn?

Đá cúp 2 lượt không tính 3 điểm bạn à. ^^
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top