COPA America 2016 - Định Mệnh

Theo bạn đội tuyển nào sẽ bước lên ngôi cao nhất tại VCK COPA America 2016

  • Ác-hen-ti-na

    Bình chọn: 6 85.7%
  • Chi-Lê

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Urugoay

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Braxin

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Một đội bóng khác

    Bình chọn: 1 14.3%

  • Số thành viên bình chọn
    7
  • Poll closed .

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sức ép – Thất Bại – Sự giải thoát – và Tương lai – Tất cả là Tình Yêu

Cay đắng là điều tất cả fan Argentina, Messi cảm nhận được cho đến giờ. Nhưng người cay đắng hơn cả là Messi. Chính anh đã đá hỏng của Penalty quan trọng nhất. Nhưng lý do gì Messi đá hỏng quả đó? – chỉ có thể là sức ép tâm lý đè nặng. Khi bước vào loạt đấu súng có nghĩa là Messi phải đối mặt với quá khứ thất bại, phải đối mặt với áp lực từ người dân Argentina, và phải đối mặt với áp lực kiểu “Không vô địch đừng có về nhà”. Với hầu hết người hâm mộ còn cảm nhận được áp lực đó, và tôi nghĩ áp lực đó đã hiển hiện trong đầu Messi. Áp lực này là nhu cầu tình yêu từ cổ động viên Argentina chứ không phải áp lực từ danh hiệu cá nhân. Người Arghentina quá nghiệt ngã sau nhiều năm chinh chiến và cống hiến, họ vẫn không yêu thương đủ, vẫn không ủng hộ đủ và vẫn không công bằng đủ. Và một Messi cần yêu thương cần phải tự mình giành lấy tình yêu của họ bằng những danh hiệu – Điều mà gần như người Argentina ra điều kiện cho tình yêu của họ. Khác với Maradona, Tevez, họ được yêu thương vô điều kiện.

Và Messi đã thất bại lần nữa, lần này chính anh đã hỏng. Đá hỏng vì chính áp lực kia, vì chính danh hiệu kia và chính vì tình yêu kia. Anh không chịu nổi áp lực hay anh không chịu nổi tình yêu không được đáp đền? Có lẽ là lý do số hai, vì suy cho cùng tình yêu là điều tự nhiên không phải sự đánh đổi và khi đã đem lên bàn cân tình yêu với một cái gì đó hoặc để có được tình yêu bạn phải có một cái gì đó thì chính lúc đó nó đã thất bại mất rồi. Cái ranh giới đó thật mong manh.

Việc Messi tuyên bố giã từ ĐTQG như một sự giải thoát. Giải thoát cho Messi, giải thoát cho Argentina, giải thoát cho cái tình yêu gượng ép. Sự giải thoát lại là một sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Khi sức ép quá lớn cần phải xì hơi, khi tình yêu gượng ép cần phải dừng lại. Một quyết định tôi cho là bột phát nhưng hợp lẽ tự nhiên. Tôi ủng hộ Messi khi nói ra điều này. Trong phút chốc là gương mặt trắng bệch, là cái nhìn bất thần, là sự cô đơn khi ngồi trên băng ghế dự bị, là cảm nhận tình yêu đơn phương không thể gượng ép, rồi những giọt nước mắt chảy ra, những tiếng khóc, phút gục ngã trên sân, tất tần tật ùa đến như những gì tự nhiên nhất của con người. Tất cả chúng ta đã được chứng kiến giọt nước mắt của Messi sau bao nhiêu lần câu chuyện kể về nó, về những lần kìm nén và chỉ khóc trong phòng thay đồ. Tôi tin đó là sự giải thoát tuyệt vời nhất cho Messi . Và tôi tin anh đã cảm nhận được điều đó. Cổ động viên Argentina sẽ có một khoảng lặng để suy nghĩ lại về tình yêu của họ với Messi. Và họ sẽ phải suy nghĩ lại vì những lời chỉ trích đã được bung ra và sắp tung ra.

Nhưng tôi cũng tin vào một điều khi đôi bên để cho trạng thái đổ vỡ đến một cách tự nhiên, thì cũng là lúc họ sẽ nhận ra tình yêu đích thực. Không vội vàng nhưng sẽ đến một cách từ từ. 29 tuổi không còn trẻ nữa nhưng anh vẫn có thể chơi tốt đến năm 35-36 tuổi. Lần từ giã này như một sự chia tay tạm thời. Trước trận chung kết Messi đã nói anh sẽ còn khoác áo tuyển đến khi nào các cổ động viên còn cần anh. Giờ là thời gian thử thách cuộc tình này, sẽ có đau thương, sẽ có đổ vỡ, sẽ có những vết sẹo. Nhưng tôi tin một lần nữa họ sẽ đến với nhau. Và khi này là tình yêu vô điều kiện. Messi sẽ trở lại và nhận được tình yêu chân thành từ cổ động viên Argentina và biết đâu đó, tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái và cho trái ngọt muộn màng.

2 năm nữa là WC, Messi 31 – vẫn ngon, 3 năm nữa lại Copa 32 tuổi vẫn ngon, rồi 6 năm nữa lại WC – 35 tuổi vẫn là nhạc trưởng. Điều Messi cần là tình yêu. Rồi tình yêu sẽ cho quả ngọt muộn màng.
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đức 2014 cũng mướt mồ hôi ms ăn được Argentina chứ có cái vẹo gì mà nâng bi nghe ghê vậy! Làm như kiểu Đức của ông bá đạo lắm thế ;)) Tk gặp Ý hoặc Bò thì chuẩn bị vali mà lên đường về nước chứ ngồi đó mà tự sướng :))

2002 là năm Đức lởm nhất, cũng vào đến chung kết và chỉ thua bởi người ngoài hành tinh. Trong khi ARG với dàn sao cầm đầu là Batigol ko có vẹo gì. 2010 ARG cũng với dàn sao cầm đầu là Messi bị Đức giã cho 4 trái trắng tinh. Có mỗi 2014, với tính chất của 1 trận chung kết thì mới có tý gọi là ngang cơ nhưng vẫn thua. Với đội tuyển quốc gia thì đừng bao giờ coi thường Đức và Ý. Còn Bò mà bạn nói thì sau trận vừa rồi, mình chỉ mong Bò vào để gặp Đức, chứ để Ý vào thì Đức khó thắng hơn rất nhiều.

P/S: không muốn tranh luận nhiều vì dù sao cũng là anh em một nhà, nhất là hôm nay chúng ta đã quá buồn với việc của Messi và TBN rồi :">
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
2002 là năm Đức lởm nhất, cũng vào đến chung kết và chỉ thua bởi người ngoài hành tinh. Trong khi ARG với dàn sao cầm đầu là Batigol ko có vẹo gì. 2010 ARG cũng với dàn sao cầm đầu là Messi bị Đức giã cho 4 trái trắng tinh. Có mỗi 2014, với tính chất của 1 trận chung kết thì mới có tý gọi là ngang cơ nhưng vẫn thua. Với đội tuyển quốc gia thì đừng bao giờ coi thường Đức và Ý. Còn Bò mà bạn nói thì sau trận vừa rồi, mình chỉ mong Bò vào để gặp Đức, chứ để Ý vào thì Đức khó thắng hơn rất nhiều.

P/S: không muốn tranh luận nhiều vì dù sao cũng là anh em một nhà, nhất là hôm nay chúng ta đã quá buồn với việc của Messi và TBN rồi :">

Tôi đâu có coi thường Đức và Ý tôi chỉ thấy hài cho cái comment của cậu là lứa này hay lứa sau của Argentina cũng không có cửa vô địch kìa;)) Đức mạnh thật nhưng đừng cuồng quá mà nâng bi như vậy nghe phản cảm lắm.
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Quá đau đớn cho Messi, tôi đoán không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ trận đấu càng trôi về cuối, rồi sang đến hiệp phụ là tâm lí của Messi hết chịu đựng nổi. Có thể trong đầu cậu lúc đó quay cuồng bởi ám ảnh thất bại và cú đá pen như sự bất lực cuối cùng. Giải pháp nào cho Messi và cho cả Argentina đây ? Cầu mong Simeone về cầm quân và thay máu một loạt ? Cũng chưa chắc đem lại điều gì tích cực hơn, 10-15 năm nữa Copa thì có thể nhưng WC thì xịt hẳn rồi.

Trong trận vừa rồi xem cũng thấy nản khi Di Maria lại quay lại lối chơi rối rắm, Higuain và Aguero thì khỏi nói, những kẻ ăn hại đúng nghĩa. Nhưng Messi cũng không nhận ra một điều rằng cách chơi như vậy thì khó ăn lắm hay sao, nhiều pha cầm bóng băng đi đơn độc với ý nghĩ qua được 3-4 người của Chile nhưng làm sao mà qua được, thể lực của Messi không thể nào ăn được một đám trâu chó của Chile (khá ấn tượng với chú Beauséjour đá ầm ầm cả 120p, Vidal thì ngon khỏi nói). Nhiều lúc cầm bóng đứng im dử cầu thủ Chile lao vào để qua nhưng làm thế chỉ có chậm nhịp độ.

Trên tất cả có lẽ cũng là định mệnh rồi, Messi cũng đau lắm chứ, nỗi đau sẽ dằn vặt cậu ấy đến suốt cuộc đời, có khi nào trong đầu cậu ấy đang nghĩ ước gì mình chỉ là một cầu thủ bình thường thì đã không đau khổ như thế này.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Khi một đội bóng sở hữu:
- Cầu thủ xuất sắc nhất giải: A. Sanchez
- Vua phá lưới: E. Vargas (6 bàn thắng)
- Thủ môn xuất sắc nhất giải: C. Bravo
thì việc họ vô địch là hoàn toàn xứng đáng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu Messi ghi bàn trong trận chung kết thì:

1. Cầu thủ xuất sắc nhất Messi
2. Vua phá lưới Messi
3. Thủ môn xuất sắc nhất Romeo - vì Argentina thủng lưới ít hơn
4. Và đương nhiên nhà vô địch Argentina
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ối mẹ ơi, Bọ Xít Bọ Chét là cầu thủ xuất sắc nhất giải á :sosad:

Pep hói hiển linh nào, học trò bị chê đầu chứa toàn đất vừa ẵm giải xuất sắc nhất kìa :cuoimim:. Đúng là một cú sút của Messi đã sút bay mọi thứ. Theo mê tín thì trước kia Đức là anh Ba-lắc (đọc hao hao Black => đen). Giờ Argentina có anh Messi (đọc hao hao Méc-xịt => tịt).
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Gọi là Đường Lắc và Tôn Ngộ Si rồi ;))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
chắc năm ngoái Messi từ chối nhận giải thưởng nên mới trao cho Sanchez :v đến giờ vẫn còn thấy buồn cho Messi và tuyển Argentina
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
chắc năm ngoái Messi từ chối nhận giải thưởng nên mới trao cho Sanchez :v đến giờ vẫn còn thấy buồn cho Messi và tuyển Argentina
Buồn làm gì cho mau già. Trước kia mình thích Barça vì rất giống Argentina. Toàn bị Brazil đè. Danh hiệu kém hơn. Giờ ông Argentina bị thua chung kết liên tục chắc chắn lấy nước mắt của kha khá người xem. Thế là có một thế hệ người có cảm tình với Argentina thôi :D. Dân tộc đó có cá tính, ta không cần phải buồn giúp họ. Nhưng cu Messi đá quả bóng tuyệt vọng đến với số đông người yêu mến cậu ta quả là ác. 29 tuổi nhưng hóa ra còn trẻ trâu lắm. Kiểu này 35-36 mới già. Ta tha hồ mà xem nó đá vài mùa World Cup nữa.
 
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Người trong cuộc thì đâu sáng suốt bằng người ngoài cuộc ?


Buồn dĩ nhiên là phải buồn vì là con người mà. Nhưng tất cả các trận chung kết của Argentina chưa đủ độ chín muồi. Chưa chín muồi mà không có rùa thì tất bại. Những trận chung kết của Messi là do cửa chưa sáng, không phải ko có vận.



2018 mới đến hồi phán xét Messi. Chờ một HLV cao cầu hơn và những nhân tố mới như Icardi, Dybala và một dàn cầu thủ vẫn còn ngon nhưng chưa bao giờ khai thác hết được như Aguero, Di Maria, Gaitan.


Khung hậu vệ thì tốt rồi.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Tuyển Argen đá vẫn rời rạc lắm các tuyến đứng cách xa nhau tấn công thì khoán hết cho Messi :v với lối đá vậy gặp những đối thủ tổ chức tốt thì mình nghĩ là không có cửa :v chỉ dựa vào khoảnh khắc loé sáng của thiên tài Messi thì rất khó làm nên chuyện trận này qua trận khác :v tuyến giữa toàn tiền vệ đánh chặn không có người phân phối bóng kiểu Xavi Pirlo hay thậm chí Toni Kroos nên đá rất không gắn kết , các sao còn lại như Di Maria Kun hay Higuain không thể hiện được phong độ như ở clb 1 mình Messi là không bao giờ đủ chắc Messi mãi là ngôi sao cô đơn trên bầu trời Argentina.2 trận ck copa đều thua pk mình nghĩ nếu ck Wc mà có đá pk thì Argen vẫn sẽ thua thôi,buồn cho 1 thế hệ vô cùng tài năng nhưng không gặp may......
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ối mẹ ơi, Bọ Xít Bọ Chét là cầu thủ xuất sắc nhất giải á :sosad:

Pep hói hiển linh nào, học trò bị chê đầu chứa toàn đất vừa ẵm giải xuất sắc nhất kìa :cuoimim:. Đúng là một cú sút của Messi đã sút bay mọi thứ. Theo mê tín thì trước kia Đức là anh Ba-lắc (đọc hao hao Black => đen). Giờ Argentina có anh Messi (đọc hao hao Méc-xịt => tịt).

Ngay khi không còn Black thì Đức vô địch WC. Nếu bạn thực sự muốn ARG vô địch WC thì nên để Messi từ giã đội tuyển :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top