Dành cho những người yêu mến ĐT Brazil

Theo bạn Brazil sẽ đạt thành tích thế nào tại Copa America 2011

  • Vô địch

    Bình chọn: 4 26.7%
  • Vào chung kết

    Bình chọn: 5 33.3%
  • Vào bán kết

    Bình chọn: 3 20.0%
  • Loại từ vòng bảng

    Bình chọn: 3 20.0%

  • Số thành viên bình chọn
    15
  • Poll closed .

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Ha ha, cái box này có vẻ sôi động lên rồi.

@MinhBC: Nói gì thì nói, không thể phủ nhận sự tiến bộ của HQ nói riêng và các nền bóng đá mới nói chung, HQ nếu không có thực lực thì ko thể vào đến BK 1 kỳ WC, trong trận gặp Ý, nếu ko có sự tiến bộ thì có thể họ thua Ý 3 đến 4 bàn rồi (trước đây chuyện đó là quá bình thường) thì lúc đó trọng tài có giúp đỡ đến mầy cũng không đỡ đc. Bạn nói về bóng đá đẹp, những khoảng khắc đẹp của bóng đá, nhưng thật lòng mà nói bạn đang đứng trên quan điểm của 1 CDV trung lập, thử hỏi người Hà Lan xem nếu họ đá thực dụng hơn và mang lại chiến thắng tại các WC 1974 và 1978 thì có có sẵn sàng đánh đổi không, và nói vậy thì cũng đánh giá thấp giá trị của các đội bóng vô địch năm đó như Đức (có Beckenbauer) và Argentina (Mario Kempes). Brasil đã thua trong năm 1982 và 1986 với 1 đội hình được ca tụng là "đội bóng ngoài hành tinh" nhưng cũng nên nhớ là Italia năm 1982 và Pháp 1986 cũng là những đội bóng mạnh không hề kém. Họ chiến thắng bởi vì họ hợp lý hơn (1982) và may mắn hơn (1986).

Một đội bóng lớn là 1 đội bóng phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn và tìm cách vượt qua nó. Bạn không thể chỉ đá với 1 lối đá trong suốt cả chiều dài lịch sử.

P/S: Mong rằng Admin hay Mod đừng hơi 1 tý là xóa bài, anh em có thể tranh luận với nhau hơi gay gắt 1 tý cũng ko sao, miễn là tôn trọng nhau và ứng xử có văn hóa :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hè hè, đối với tớ, trước tớ cũng nghĩ Brasil là đá đẹp nhất trong bóng đá cấp đội tuyển. Đến khi nhớn hơn và biết xem bóng đá thì tớ không bị dễ nhồi sọ nữa và qua thời gian tự dưng tớ nhận định Argentina đá đẹp hơn. Đến giờ đúng là lúc Argentina đã vượt qua Brasil ở cái tâm lý ai "đẹp" hơn ai =)). Công nhận là thời gian gần đây gặp mấy bác Bờ toàn thua liểng xiểng nhưng với thiên thần trắng Kaka mọc cánh ở giữa sân, Brasil đá hiện đại hơn.
Thay đổi tư duy chiến thuật trong khi các kỹ năng trời phú có thể làm công việc khác tốt hơn thì không thể nói là vẫn còn chất. Trong thể thao đối kháng, điểm mạnh bị giấu đi và che lấp bởi các toan tính về tiền bạc, thành tích thì đó là mất chất. Đối với tớ, mất chất là mất tất =)). Nhưng nói thế thôi, tớ sợ nhất các bác Bờ không mất chất mà chỉ đang là biến chất :D.
Em yêu anh Dunga nhất trên đời, thần tượng sống mai sau của em ở vị trí Huấn luyện viên. Chúc anh được ký hợp đồng trọn đời.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Hè hè, đối với tớ, trước tớ cũng nghĩ Brasil là đá đẹp nhất trong bóng đá cấp đội tuyển. Đến khi nhớn hơn và biết xem bóng đá thì tớ không bị dễ nhồi sọ nữa và qua thời gian tự dưng tớ nhận định Argentina đá đẹp hơn. Đến giờ đúng là lúc Argentina đã vượt qua Brasil ở cái tâm lý ai "đẹp" hơn ai =)). Công nhận là thời gian gần đây gặp mấy bác Bờ toàn thua liểng xiểng nhưng với thiên thần trắng Kaka mọc cánh ở giữa sân, Brasil đá hiện đại hơn.
Thay đổi tư duy chiến thuật trong khi các kỹ năng trời phú có thể làm công việc khác tốt hơn thì không thể nói là vẫn còn chất. Trong thể thao đối kháng, điểm mạnh bị giấu đi và che lấp bởi các toan tính về tiền bạc, thành tích thì đó là mất chất. Đối với tớ, mất chất là mất tất =)). Nhưng nói thế thôi, tớ sợ nhất các bác Bờ không mất chất mà chỉ đang là biến chất :D.
Em yêu anh Dunga nhất trên đời, thần tượng sống mai sau của em ở vị trí Huấn luyện viên. Chúc anh được ký hợp đồng trọn đời.

Chú Hiển Trâu lại đề cập đến vấn đề tế nhị rồi ;)). Chuyện Brasil và Argentina ai "đẹp" hơn ai thì có thể anh em mình hôm nào off ra ngoài cafe nói với nhau. Nói trên này mất công bị xóa bài. Anh đang tự hỏi chắc chú cũng chẳng mấy khi xem Brasil dạo này đá thế nào, có khi cũng chỉ xem qua báo hoặc thỉnh thoảng lắm là liếc qua mấy cái clip cũng nên. Mỗi 1 HLV đều có tính cách và con đường riêng của mình và con đường đó đúng hay sai đều được đo bằng các thành tích, với Brasil đó là WC.

Trước đây Brasil được biết đến với lối chơi ngẫu hứng, kỹ thuật, lấy tấn công làm chủ đạo và luôn luôn có các ngôi sao sáng chói trên hàng công nhưng nhược điểm luôn là hàng phòng ngự và lối chơi nhiều lúc quá phụ thuộc vào các ngôi sao. Khi Dunga lên nắm quyền Brasil, cuộc cách mạng mà ông mang lại cho Brasil là lối chơi tập thể, là tinh thần chiến đấu mà khó có 1 đội bóng Brasil nào có. Từ một đội bóng được gọi là "gánh xiếc rong" ở WC 2006 đến 1 Brasil quật cường ngược dòng nước sau khi thua 0-2 ở H1 trong trận CK Confed 2009, từ 1 Brasil đá để mua vui cho các fan trung lập và yêu bóng đá đẹp trên khắp thế giới (như nhiều bạn trên diễn đàn này thú nhận), đến giới truyền thông lúc nào cũng sẵn sàng đưa bạn lên mây xanh và lúc thì vùi dập không thương tiếc thì giờ họ "chiến đấu" cho chính họ, cho chiến thắng, cho vinh quang, cho niềm đam mê.

Chúng ta phải chấp nhận 1 điều là bóng đá giờ đã khác xưa, Brasil không phải lúc nào cũng là đội bóng nhiều ngôi sao nhất, hùng mạnh nhất, người Pháp có Zidane, Argentina có Messi trong khi đó Ronaldinho xuống phong độ, Ronaldo thì chấn thương liên tục và chuẩn bị về hưu, mỗi đội bóng nào cũng có thời kỳ lên và xuống. Lúc đó là thời điểm xuống thấp nhất của bóng đá Brasil trong vòng hơn 1 chục năm nay. Vậy bảo Dunga có thể làm gì để lấy lại vị thế số 1??? Liệu có tiếp tục đá đẹp và ngây thơ để rồi ăn trái đắng???

Olimpic 2008 là nỗi hổ thẹn lớn nhất của Dunga, với Ronaldinho và Pato, Brasil đã thảm bại trước Argentina. Từ đó Dunga càng quyết tâm đi theo con đường riêng của mình. Chỉ khi nào đội hình là 1 khối thống nhất, là 1 tập thể đồng lòng và sẵn sàng hy sinh vì nhau thì Brasil mới có thể bước tới vinh quang. Năm 1994, Romario và Bebeto ghét nhau như mẻ (không thèm nhìn mặt nhau ở giải TBN và không chịu ngồi cạnh nhau trên 1 chuyến bay) thế nhưng vào WC họ trở thành 1 cặp bài trùng ăn ý nhất, tuyệt vời nhất. Hình ảnh Bebeto và Romario với điệu đưa nôi nổi tiếng là 1 minh chứng rõ ràng nhất. Năm 2002, Rivaldo và Ronaldo cũng không ưa nhau, nhưng họ sẵn sàng vì mục đích chung để bỏ qua cái tôi của mình. Bóng đá là 1 môn thể thao tập thể, các ngôi sao dù có thế nào cũng chỉ là 1 cá nhân trong tập thể đó. Cái "đẹp" trong bóng đá cũng vậy, nó chỉ đẹp khi có hiệu quả đi kèm và phục vụ 1 mục đích chung.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Các bạn thử là huấn luyện viên khi đứng trên áp lực của cả nước nhà,thì các bạn sẽ phần nào hiểu suy nghĩ của Dunga thôi.Thử hỏi các bạn,là 1 cổ động viên của đội bóng Việt Nam,khi Việt Nam chiến thắng đối thủ(dù bằng cách nào,đẹp hay xấu) các bạn có để ý không đến thế trận ta chơi,để ý đến đẹp xấu không?Hay chỉ quan trọng ở kết quả Việt Nam thắng hay thua thôi.
Là một người VN, tôi luôn muốn ĐTVN giành chiến thắng với bất cứ lối chơi, chiến thuật nào. Dĩ nhiên là đừng có như Hàn Quốc tại WC 2002 là được.
Dĩ nhiên đó là khi VN nằm trong vùng trũng của bóng đá thế giới, còn nếu VN nằm trong top 10, thậm chí là top 20 thì chiến thắng thôi là không đủ mà còn phải thắng đẹp, thắng sao cho sướng mắt.

_Nói gần hơn chút nữa,một ngày nào đó,hơn 10 năm,Barca không có chiếc cúp nào trong tay,chợt Barca chuyển qua lối đá phòng thủ chặt chẽ thì các bạn có còn hâm mộ Barca hay không?có chỉ trích Barca hay không?Hay chỉ quan tâm đến việc Barca có đoạt cúp hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không. :no:
Và vì thế nên mấy câu hỏi tiếp theo không cần phải trả lời nữa.
---------------------------------------------------------------
Nói gì thì nói, Braxin vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch WC 2010. Điều này thể hiện qua rõ rệt qua tỉ lệ cược của các nhà cái tên tuổi trên thế giới. Ví dụ như William Hill xếp khả năng vô địch của Những vũ công Samba chỉ sau Những chú Bò tót.

He he, tôi thấy sự hâm mộ của bác BRABAR với Braxin chắc chẳng kém của Anh Ngọc với Milan/Italia là bao nhiêu. :)
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Ngoài những cổ động viên bản địa cha truyền con nối thì phần lớn đều trở thành fan của một CLB vào những thời điểm thành công của CLB đó. Barca mà không có cái Cup nào thì cũng chẳng ai thích đâu. Nếu Barca có thay đổi đi chăng nữa tôi vẫn thích Barca. Với tôi quan trọng nhất vẫn là danh hiệu, đá đẹp nữa thì càng tốt. Đừng trách Brazil vì hiện họ không có những siêu nhân như Ronaldo, Rivaldo, đội hình không thể so sánh với Argentina, Tây Ban Nha. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hehe, bác Brabar "bút chiến" ác liệt nhỉ? :smile4: Tiếc là dạo này khá bận không "chiến" được nhiều cùng anh em! :sad1:
Có một sự thật là từ khi xem WC, cặp tiền đạo ăn ý nhất (theo ý kiến chủ quan của em) đều là của Brazil: Romario & Bebeto (94), Rivaldo & Ronaldo (2002). Mặc dù không cổ vũ cho Brazil, nhưng thực sự rất ấn tượng với cặp tiền đạo này. Điệu đưa nôi của Bebeto thì quá nổi tiếng rồi. Còn tại WC 2002, Rivaldo đã chấp nhận từ bỏ lối đá quá cá nhân, nhờ thế Ronaldo mới có 2 bàn thắng quyết định vào lưới Kahn.

Brazil bây giờ chưa hẳn là đội bóng "công nhân" như nhiều người nghĩ. Robinho, Kaka, Alves vẫn sẽ mang lại nét quyến rũ cho người xem. Thậm chí Elano, Batos khi cần cũng có thể thi triển kĩ thuật chẳng kém ai. Em thì vẫn xem Brazil đá khá thường xuyên. Phải công nhận là họ có đội hình không mạnh như các kì WC trước, và lối đá đã bớt đi nhiều sự lãng mạng, thay vào đó là sự lì lợm và lạnh lùng của người Ý...

Đi siêu thị mua thức ăn phát đã <):D
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Hè hè, đối với tớ, trước tớ cũng nghĩ Brasil là đá đẹp nhất trong bóng đá cấp đội tuyển. Đến khi nhớn hơn và biết xem bóng đá thì tớ không bị dễ nhồi sọ nữa và qua thời gian tự dưng tớ nhận định Argentina đá đẹp hơn. Đến giờ đúng là lúc Argentina đã vượt qua Brasil ở cái tâm lý ai "đẹp" hơn ai =)). Công nhận là thời gian gần đây gặp mấy bác Bờ toàn thua liểng xiểng nhưng với thiên thần trắng Kaka mọc cánh ở giữa sân, Brasil đá hiện đại hơn.
Thay đổi tư duy chiến thuật trong khi các kỹ năng trời phú có thể làm công việc khác tốt hơn thì không thể nói là vẫn còn chất. Trong thể thao đối kháng, điểm mạnh bị giấu đi và che lấp bởi các toan tính về tiền bạc, thành tích thì đó là mất chất. Đối với tớ, mất chất là mất tất =)). Nhưng nói thế thôi, tớ sợ nhất các bác Bờ không mất chất mà chỉ đang là biến chất :D.
Em yêu anh Dunga nhất trên đời, thần tượng sống mai sau của em ở vị trí Huấn luyện viên. Chúc anh được ký hợp đồng trọn đời.

Cái khoảng gần đây của bác là nó gần như thế nào thế. Mới gần đây lão ma bư béo trước trận gặp Bra nổ tung giời là chúng tôi sẽ chiến thắng như đúng rồi nhưng xem ra bị giã 3-1 các fan Arg vẫn chưa hết bệnh cuồng nhỉ :smile1:, người ta đá bẩn thì có thể thắng sát nút 1-0 hay 2-1 nhưng đằng này thì thắng những 3-1 thì bẩn quá :smile6:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Câu này đáng để suy nghĩ: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trang tuấn kiệt chứ không phải hào kiệt. Xưa Hàn Tín thức thời chui háng tên băm lợn mà sau này thành tướng nhưng cái nhớ đến nhất của Hàn Tín vẫn là cái "đức" nhịn nhục chui háng, đấy là tuấn kiệt. Xưa cũng về chiến tranh thì các tướng nhà Trần có thể đầu hàng cả loạt trước quân giặc chứ không ai lại "ngu" đến mức phát biểu: Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương xứ Bắc. Cái "ngu" đó là của bậc hào kiệt. Trong bóng đá, kẻ thức thời có thể chiến thắng nhưng chưa chắc đã vô địch.
Một lần nữa xin phản bác rằng chả ai nói Brasil có đội hình kém hơn Argentina. Nói như thế là không thèm xem vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nói như thế là chẳng coi Kaka ra cái quái gì chứ chưa nói cả đống anh hoành tráng ngồi ghế dự bị như Đoàn Áo Vét nhà ta ;)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Câu này đáng để suy nghĩ: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trang tuấn kiệt chứ không phải hào kiệt. Xưa Hàn Tín thức thời chui háng tên băm lợn mà sau này thành tướng nhưng cái nhớ đến nhất của Hàn Tín vẫn là cái "đức" nhịn nhục chui háng, đấy là tuấn kiệt. Xưa cũng về chiến tranh thì các tướng nhà Trần có thể đầu hàng cả loạt trước quân giặc chứ không ai lại "ngu" đến mức phát biểu: Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương xứ Bắc. Cái "ngu" đó là của bậc hào kiệt. Trong bóng đá, kẻ thức thời có thể chiến thắng nhưng chưa chắc đã vô địch.
Một lần nữa xin phản bác rằng chả ai nói Brasil có đội hình kém hơn Argentina. Nói như thế là không thèm xem vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nói như thế là chẳng coi Kaka ra cái quái gì chứ chưa nói cả đống anh hoành tráng ngồi ghế dự bị như Đoàn Áo Vét nhà ta ;)).

Đúng thế. Đội hình Argentina có thể nói chỉ khủng ở hàng công, còn từ thủ môn đến tiền vệ thì... Cứ xem Demichelis đá dở như thế nào tại Bayern mà còn chắc suất tại ĐTQG. 2 hậu vệ cánh Heinz, Otamendi thì bằng mấy phần Maicon/Alves & Batos? Thủ môn của Argentina thì muôn thuở vẫn là yếu huyệt. Trước đây có thủ môn Roa (bắt tại WC 98), thì bây giờ có Romero. Họ đều có điểm chung là những thủ môn tầm thường của thế giới.:anui: Trong khi Brazil luôn có những thủ môn hàng đầu thế giới, trước đây là Taffarel, Dida, giờ có Julio César.

Nói đến hàng tiền vệ, cụ già Veron còn được kì vọng thì biết là như thế nào rồi. Maxi thì không có một suất chính thức tại Atletico, phải dạt sang Liverpool và cũng chưa lấy lại được phong độ. Trông chờ vào Pastore ư, hay là Gutierrez?

Vì thế nếu so sánh đội hình Brazil & Argentina thì phải xem xét tất cả các tuyến, chứ đừng có nhìn vào mỗi hàng công với Messi, Tevez, Aguero, Milito, Higuain. Nếu bóng đá những năm 40, 50 với sơ đồ 5 tiền đạo, chắc Argentina đã vô địch từ khi WC còn chưa khởi tranh rồi!
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Vẫn còn nhiều kẻ thức thời khác mà họ "may" chưa phải chui háng như Hàn Tín, nếm phân như Câu Tiễn nhưng vẫn là tuấn kiệt. Tướng Kutuzov được lịch sử ghi nhận là một trong những vị tướng giỏi nhất mọi thời đại khi đánh thắng Napoleon bằng phương pháp vườn không nhà trống. Cũng với kế sách ấy, Trần Quốc Tuấn ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên và được dân Việt phong thánh. Ai dám nói họ hèn ?. Quan trọng là nên công trạng, hào hay tuấn không thành vấn đề.

So sánh đội hình Argentina và Brazil nhé :
Nửa trên : Messi/Tevez/Milito/Higuain/Aguero/Di Maria/Aguero/Mascherano/Veron...vv
: Kaka/Robinho/Fabiano/Ramires/Baptista/Melo/Giberto Silva ...vv

Argentina toàn là những cầu thủ đẳng cấp đều nhau và đang đạt phong độ rất cao nhé, có Veron thì lởm thôi. Brazil thì Kaka chấn thương xuống phong độ, Robinho thì về quê đá cho Santos , còn lại toàn hàng lởm cả. Có lắp ghép thế nào thì Argentina vẫn hơn từng vị trí một, trừ Veron.

Nửa dưới: Romero/Samuel/Demichelis/Henize/Clemente/Burdisso...vv
Cesar/Lucio/Juan/Maicon/Alves/Bastos/...vv

Brazil nhỉnh hơn. Nhưng chỉ nhờ 3 cái tên là Cesar, Lucio và Maicon thôi, tôi chả biết Bastos là ai cả. Alves thì dự bị không được đá. Argentina được Samuel là ngang bằng ba cái tên kia.

Argentina xét tổng thể vẫn hơn.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Một lần nữa xin phản bác rằng chả ai nói Brasil có đội hình kém hơn Argentina

Câu này của chú anh đọc mà không hiểu rõ lắm :D nhẽ ra phải là "xin phản bác những ai nói Brasil có đội hình kém hơn Argentina" thì có lẽ rõ nghĩa hơn chứ.

Ơi chú Hiển ơi, chú có nói rằng "Trong thể thao đối kháng, điểm mạnh bị giấu đi và che lấp bởi các toan tính về tiền bạc, thành tích thì đó là mất chất" thì chú chắc cũng thấy rõ là Argentina có nhiều ngôi sao tấn công hơn và bạn Thu Nga cũng có nói là Brasil nhiều hậu vệ và TM chất lượng hơn. Vậy thì tại thời điểm này, điểm yếu điểm mạnh của 2 đội đã rõ ràng rồi nhé. Brasil chỉ đá chặt chẽ và phản công khi đối đầu với những đội bóng có hàng công mạnh hơn mình tại thời điểm đó. Như thế có gọi là mất chất không??? Chẳng nhẽ cứ hùng hục đá tấn công với 1 đối thủ được cho là mạnh không kém mình, lại đá trên sân khách thì chắc mới là không bị mất chất??? Điểm yếu của Argentina là chống bóng bổng và phản công, trong khi đó Brasil với những Fabiano, Luisao, Lucio lại khá mạnh ở điểm này. Đó là chiến thuật hợp lý hay không thì chắc chú cũng tự hiểu :D. Còn nói Brasil không có sự lãng mạn, mời chú lên Youtube search các bàn thắng của Maicon trận gặp Italia ở Confed Cup, bàn của Robinho trận gặp CH Ailen hay mới đây nhất là bàn của Elano trận gặp Zimbabwe, "Jogo Bonito" đó, chất Brasil đó.

Bạn nguyenbaolong đang nói đến vấn đề "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" là bạn ấy muốn nói đến sự thay đổi theo từng thời điểm, từng đối thủ. Không thể nào cứ áp dụng 1 đối sách trong tất cả thời điểm và với tất cả đối thủ. Chúng ta, những CDV ở Việt Nam xa xôi này, lúc đầu biết đến các đội tuyển, CLB qua các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta dựa vào cái gì để yêu thích??? Xin thưa, dựa vào lịch sử, vào danh tiếng, vào các ngôi sao mà các thứ đó đều lấy bản lề là thành tích. Sau đó, theo thời gian từ thích chuyển thành yêu, mà đã yêu rồi tức là trở thành 1 phần máu thịt rồi thì không bỏ được, cho dù đội bóng đó có thế nào đi chăng nữa. Cũng có người thích vì sở thích cá nhân, hay có thể gọi là cá tính nhưng dù gì đi nữa đội bóng đó cũng phải có cái gì nổi bật trong thời điểm đó. Đơn cử như Nottingham Forest là 1 đội bóng lớn ngày xưa ở Anh, nhưng có ai ngoài cái địa phương đó bây giờ còn yêu thích đâu. Thời tôi thích bóng đá Brasil (1986) cũng như bây giờ nhiều người thích Argentina, Brasil thời đó nổi tiếng với bóng đá đẹp, hoa mỹ nhưng ko thành công, trong khi đó Argentina và Maradona đang làm mưa làm gió khắp sân cỏ thế giới với biệt danh "đội bóng Châu Âu của Nam Mỹ". Bây giờ 2 đội lại ở tình thế trái ngược. Brasil thành công hơn với lối đá thực dụng hơn, tôi vẫn yêu và có thể tình yêu còn nhiều hơn trước. Cũng sẽ có lúc đến thời của Argentina, có thể lúc đó Argentina cũng thực dụng hơn bây giờ, thì lúc đó chẳng nhẽ các bạn lại quay sang ghét Argentina chăng???

Tôn trọng đối thủ của mình là 1 tiêu chí của "fair play". Chẳng nhẽ bây giờ Brasil tôn trọng đối thủ của mình hơn, không còn ngạo mạn khinh thường nữa là 1 điều xấu???
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Sau trận giao hữu với Tazania, Brasil được các bạn láng giềng Argentina đặt cho 1 cái tên rất kêu "Demonios de Tazania" (Demons of Tazania, tớ gúc gồ đấy chứ có biết 1 tiếng TBN mẹ nào đâu <):D).

brasil_ole_600.jpg

Nói về trận giao hữu cuối cùng của Brasil này thì quả thật tớ thấy buồn nhiều hơn vui. Melo và Gilberto đá quá tệ, đặc biệt là Melo thường xuyên để mất bóng, chuyền hỏng và phạm nhiều lỗi thô thiển. Bastos thì thường xuyên lên quá cao để mất cánh, hầu như tất cả các tình huống nguy hiểm của Tazania ở trận này đều xuất phát từ cánh trái của Bastos. Fabiano chưa lấy lại được cảm giác ghi bàn cũng là 1 điều khá lo lắng. Tuy nhiên cũng có vài điểm tích cực, Kaka đã đá cả trận mặc dù không hay lắm nhưng cũng có thể khá yên tâm về thể lực, Ramires rõ ràng là có thể lấy mất vị trí chính thức của Melo và Alves sau khi H2 vào sân đá tiền vệ phải cũng đá có nhiều pha phối hợp khá tốt với Maicon.

Rõ ràng, qua những loạt trận đấu giao hữu gần đây, chúng ta có thể thấy rõ Bờ Biển Ngà là đối thủ nguy hiểm nhất của Brasil tại vòng bảng. Nếu không có sự tập trung cao độ, rất có thể Brasil sẽ phải trả giá đắt (đứng nhì bảng => gặp TBN ở 1/16 và về nước sớm :(()
 
Sửa lần cuối:

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=rIOzF3zmfts[/ame]​

Trận Brasil hòa Ý 3 -3 trong khuôn khổ giải Cúp tứ hùng tại Pháp năm 1997. Trận đấu hay nhất mình từng được xem, 1 bên là Brasil với lối đá hoa mỹ, tấn công ào ạt, 1 bên là người Ý với những pha phản công sắc như dao cạo. 2 lối đá khác nhau tạo ra 1 trận cầu ko thể nào quên.
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0

Trận Brasil hòa Ý 3 -3 trong khuôn khổ giải Cúp tứ hùng tại Pháp năm 1997. Trận đấu hay nhất mình từng được xem, 1 bên là Brasil với lối đá hoa mỹ, tấn công ào ạt, 1 bên là người Ý với những pha phản công sắc như dao cạo. 2 lối đá khác nhau tạo ra 1 trận cầu ko thể nào quên.

Xem video trận này thấy thấp thoáng chú Denilson của Xi măng hp =)), chú này hoa mĩ cứ gọi là thôi rồi nhưng hiệu quả chỉ là để câu giờ. Hôm qua vtv3 có chiếu lại trận chung kết với Frace năm 98 nỗi buồn lại hiện về. Đúng là khắc tinh duy nhất của Brazl chỉ có thể là Pháp, với thằng hói là đầu tầu nhưng giờ hói đã treo giầy. Dù rất ghét hói nhưng phải công nhận là hói quá xuất sắc xứng tầm với Pele hay Marado, Ro béo. Còn trận thua Pháp năm 2006 nhiều người đổ lỗi cho Ronaldinho hay Adriano nhưng đối với mình đơn giản làvì Pháp đá quá hay và có 1 hàng hậu vệ da mầu quá khủng. Mọi người hay ca ngợi hậu vệ Ý nhưng thực ra năm 98,2000 và 2006 hàng hậu vệ Pháp mới thực sự là hàng khủng có thể kể tên các anh tài như Marcel Desailly, Thu dâm, Sylvain Wiltord, Makelele, Viera, Karembeu. Còn thế hệ bây giờ có Evra, Abidal, Sagna ( chú này chắc tồi nhất ). Điều quan trọng là khi Pháp không còn hói thì không còn gì đáng sợ, Ribey ư chưa đủ tầm. Tiếc là năm nay bốc thăm cách bảng quá không có cơ hội trả thù
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
felipemelo_gcom_30.jpg


Trong buổi họp báo gần đây nhất, Felipe Melo cầu thủ bị chỉ trích dữ dội nhất trong 2 trận giao hữu (đặc biệt là trận gặp Tazania) đã trả lời phỏng vấn của báo chí và cũng thừa nhận những lỗi lầm của mình. Đặc biệt, anh còn nói cha anh cũng đã gọi điện trực tiếp để "răn đe" cầu thủ này.

- Thực sự là tôi đã phạm rất nhiều lỗi trong trận gặp Tazania. Tôi quá chậm, thường để mất bóng và chuyền hòng quá nhiều, tôi biết điều đó là không tốt. Cha tôi cũng thường gọi điện cho tôi sau trận đấu và ông đã nhắc nhở tôi rất nhiều, thậm chí ông còn mắng.

Tuy nhiên, chàng tiền vệ to con này cũng không cho rằng mình hết cơ hội đá chính và anh hứa là sẽ tập trung hơn.

- Một trận đấu tồi không hẳn là xóa sạch những gì tôi đã cống hiến cho đội tuyển. Chúng tôi đã không thực sự tập trung cho trận đấu đó, tôi hứa sẽ trở lại với 100% phong độ khi bước vào các trận đấu tại WC. Trong thời gian chuẩn bị, những lối lầm kiểu này thường hay bị mắc phải, rất may đây chỉ là những trận đấu giao hữu chứ không phải các trận đấu chính thức.

Cựu tiền vệ của Fiorentina đã có trận đấu ra mắt đội tuyển Brasil cách đây 1 năm rưỡi khi Brasil đá giao hữu với Italia vào tháng 1 năm 2009 và chiếm 1 xuất đá chính bên cạnh Gilberto Silva từ đó đến nay.

Theo http://globoesporte.globo.com
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Melo có lẽ là cầu thủ dễ nóng mặt nhất của Brazil, <):D cỡ anh này mà gặp phải những chuyên gia khích đểu như Poulsen hay Materazzi thì khả năng nhận thẻ đỏ là rất cao, bởi vậy ngoài yếu tố chuyên môn đây cũng có thể coi là một điểm yếu của Brazil. :thevang::thevang: để các đối thủ có thể khai thác.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Hình ảnh trận Brazil - Bắc Triều Tiên


72423eb0295fcg.jpg


72423eb02124ag.jpg


72423eb01a47fg.jpg


72423eb00b4f8g.jpg


72423eb003ef9g.jpg


72423eaf82c1dg.jpg


72423eaf7d758g.jpg


72423eaf59b6cg.jpg


72423eaf54064g.jpg


72423eaf2faadg.jpg


72423eaf2a38eg.jpg


72423eaf292c1g.jpg


72423eaf29194g.jpg


72423eaf2368dg.jpg


72423eaf1e2f4g.jpg


72423eaf1cf6ag.jpg


72423eaf1cc49g.jpg


72423eaf1739ag.jpg


72423eaf17209g.jpg


72423eaf10a83g.jpg


72423eaf1082ag.jpg


72423eaf1056dg.jpg


72423eaf10184g.jpg


72423eaf0fff3g.jpg


72423eaf0fec6g.jpg


72423eaf0faddg.jpg


72423eaf090feg.jpg


72423eaf08f6dg.jpg


72423eaf08cb0g.jpg


72423eaf01a37g.jpg


72423eaf01262g.jpg


72423eaef9ebbg.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Qua trận này thấy Robinho đá rất hay nhưng dứt điểm chưa tốt. Kaka vẫn cần lấy lại phong độ của mình. Fabiano nữa. Ngạc nhiên nhất là ...Se số 9 của Triều Tiên, chú này đã khóc khi hát quốc ca.
 

valencia_no1

Juvenil B
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
105
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hôm qua ngủ quên nên không xem đc, sáng ra lên mạng xem thì tỉ số 2-1, thấy lạ , lên mạng xem lại clip thấy bàn của maicon đỉnh thật;;), bàn thứ hai của elano thì khỏi chê:thumbsup:, mà công nhận năm nay brazil thấy yếu thật khác barzil mọi kì wc khác, mong là mấy trận sau brazil thể hiện đc mình nhiều hơn nữa <):D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top