Dành cho những người yêu mến ĐT Brazil

Theo bạn Brazil sẽ đạt thành tích thế nào tại Copa America 2011

  • Vô địch

    Bình chọn: 4 26.7%
  • Vào chung kết

    Bình chọn: 5 33.3%
  • Vào bán kết

    Bình chọn: 3 20.0%
  • Loại từ vòng bảng

    Bình chọn: 3 20.0%

  • Số thành viên bình chọn
    15
  • Poll closed .

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Thua thì nó hơn điểm thế nào được, hòa nó đã nhì bảng rồi :|.
Brazil không triệt được BĐN đành phải để TBN của mình ra tay rồi =))

Em lộn, hehe. Ý em là BĐN thắng Brazil thì nó có thua hiệu số vẫn nhất bảng do hơn điểm.<):D
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình đoán rằng Brazil sẽ thắng Chi Lê, mà chắc chắn sẽ thắng, nhứng sẽ không đậm vì không cần thiết, làm 2 nháy là đưa trụ cột ra ngoài là vừa . :thumbsup:
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
01.jpg


1.jpg


2.jpg


03.jpg


3.jpg


004.jpg


04.jpg


4.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


bravo_reu950_2.jpg


danielalves1_reu950_2.jpg


danielalves2_reu950_2.jpg


islamichelbastos_reu950_2.jpg


kaka1_reu950_2.jpg


kaka_ap950_2.jpg


kaka_reu950_2.jpg


kakadunga_efe950_2.jpg


luciosuazo_ap950_2.jpg



maicon_efe950_2.jpg


ramires_suazo_get950_2.jpg


robinho1_reu950_2.jpg


robinho2_reu950_2.jpg


zzz.jpg


robinho_reu950_2.jpg


zzz.jpg


 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Xem trên HTV2, BLV liên tục đọc lộn tên cầu thủ, bực mình.
Em để ý rằng mấy trận Alves đá đều có những cú sút xa (trong trận này Alves có cú sút xa rất nguy hiểm). Có thể sau WC này, Alves sẽ hoàn thiện khả năng sút xa, giúp giải quyết những bế tắc mà Barça sau này gặp phải.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Brazil đá quá hay.
Alves từ khi được Pep đôn lên đá tiền vệ, bây giờ về Brazil Dunga cũng làm theo bài đó, đá hay ghê.
Brazil vô địch năm nay rùi, cố lên !!!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình thì chưa nghĩ đến chức vô địch vội, trước mắt là Hà Lan đã. Hôm qua rồi là trận đầu tiên xem Hà Lan đá, thằng này giờ đá đểu thật, chẳng có tý hồn nào cả. nhưng đội này lại có đẩy đủ nhân sự chất lượng cho lối đá phòng ngử phản công. Với 2 tiền vệ phòng ngử chất lượng là De Jong và Van Bommel, Một tiền vệ phát động tấn công tuyệt hảo là Sheijer, và Mối nguy hại Robben và Van persi. Hi Vọng Dunga sẽ có đối sách hợp lý để vượt qua Hà Lan.
Mình cũng thấy là phòng ngự trung lộ của Ha Lan cũng chưa thực sự hoàn hảo lắm khi trong trận có đến 3 lần tiền đạo của Slovakia có đóng đối mặt thủ môn và 1 lần thành Pen. Đó có thể là chỗ ta đánh vào. Hoặc một tình huống bóng bổng như của Juan.
Hi vọng vào chiến thắng!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Dù Brazil đá hay nhưng phong cách chơi của Brazil bây giờ luôn làm người ta cảm thấy nuối tiếc ngày xưa: Thời mà Brazil chơi bằng thứ bóng đá tấn công hoa mĩ, tuyệt đẹp, những sơ đồ siêu tấn công và những vũ điệu ma thuật trên sân bóng.
Brazil của thời Dunga vẫn tấn công, vẫn ghi bàn nhưng sự hoa mĩ ngày xưa không còn nữa, đội bóng Selecao sẵn sàng phạm lỗi, hoặc tiểu xảo bạo lực ở những tình huống không cần thiết, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương và sẵn sàng vào trận bằng lối chơi tận dụng thể lực để đảm bảo chiến thắng.
Brazil ngày nay đã xóa nhòa đi hình ảnh của một đội bóng tổng lực ngày nào trong tâm trí những người yêu nghệ thuật, những người yêu bóng đá và những cổ động viên cuồng nhiệt của vũ điệu Samba trên sân cỏ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Dù Brazil đá hay nhưng phong cách chơi của Brazil bây giờ luôn làm người ta cảm thấy nuối tiếc ngày xưa: Thời mà Brazil chơi bằng thứ bóng đá tấn công hoa mĩ, tuyệt đẹp, những sơ đồ siêu tấn công và những vũ điệu ma thuật trên sân bóng.
Brazil của thời Dunga vẫn tấn công, vẫn ghi bàn nhưng sự hoa mĩ ngày xưa không còn nữa, đội bóng Selecao sẵn sàng phạm lỗi, hoặc tiểu xảo bạo lực ở những tình huống không cần thiết, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương và sẵn sàng vào trận bằng lối chơi tận dụng thể lực để đảm bảo chiến thắng.
Brazil ngày nay đã xóa nhòa đi hình ảnh của một đội bóng tổng lực ngày nào trong tâm trí những người yêu nghệ thuật, những người yêu bóng đá và những cổ động viên cuồng nhiệt của vũ điệu Samba trên sân cỏ.

Xin lỗi cậu chẳng hiểu gì về bóng đá Brazil hết. Càng không hiểu về bóng đá Brazil hiện tại. cái mà cậu gọi là ngày xưa là báo chí, là loa đài, cậu có được xem không? Muốn đẹp thì phải đá như Brazil 1970? Hay trong đội hình phải có bộ tứ huền ảo như năm 2006? hay phải đẹp theo kiểu của đội tuyển TBN của cậu. Hay phải đá đẹp, hiền lành không tận dụng thể lực tiểu sảo để như Elano phải ngồi ngoài sân sau pha vào bóng của cầu thủ Bờ Biển Ngà?
Với tôi, lần đầu tiên xem bóng đá Brazil là năm 1994, khi đó bộ đôi Romario và Bebeto, năm 1998 thực sự chỉ có mình Ronaldo là đá tuyệt hay. Đỉnh cao là bộ ba 3R, Rivaldo - Ronaldo - Ronaldinho năm 2002. ôộ 3 hiện tại là Robinho - Kaka - Fabiano cũng cho tôi phần nào cảm giác của bộ ba 2002.

đội bóng Selecao sẵn sàng phạm lỗi, hoặc tiểu xảo bạo lực ở những tình huống không cần thiết.

Nhân tiện cậu về hỏi lại Capdevina của TBN nhà cậu xem, hôm qua có phải bị muỗi đốt không mà sao tự dưng lăn đùng ra sân ôm mặt làm thằng Costa của BĐN bị trọng tài tặng cho cái thẻ đỏ. Chắc trọng tài tưởng thằng Costa thauổix ra cho đốt Capdevina nhà cậu rôi!:starwars:" này muỗi này"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Nhân tiện cậu về hỏi lại Capdevina của TBN nhà cậu xem, hôm qua có phải bị muỗi đốt không mà sao tự dưng lăn đùng ra sân ôm mặt làm thằng Costa của BĐN bị trọng tài tặng cho cái thẻ đỏ. Chắc trọng tài tưởng thằng Costa thauổix ra cho đốt Capdevina nhà cậu rôi!:starwars:" này muỗi này"

Muỗi đâu mà muỗi, Capdevila bị bọ xít hút máu cắn :sad1:

nhưng đội này lại có đẩy đủ nhân sự chất lượng cho lối đá phòng ngử phản công. Với 2 tiền vệ phòng ngử chất lượng là De Jong và Van Bommel, Một tiền vệ phát động tấn công tuyệt hảo là Sheijer, và Mối nguy hại Robben và Van persi. Hi Vọng Dunga sẽ có đối sách hợp lý để vượt qua Hà Lan.

Van Bommel chậm lắm bác ạ, còn De Jong thì ko có đầu óc. Yên tâm với hàng thủ Hà Lan thì Bra của các bác phải chọc cho vài nháy là ít =)) (trừ khi Hà Lan đổ bê tông) Persie thì đang đạt phong độ rất kém ở kỳ WC này, điểm sáng trên hàng công của Hà Lan chỉ còn đến từ Robben và Sneijder thôi. Hy vọng Dunga sẽ hoá giải thành công 2 con bài đầy nguy hiểm này.
 
Sửa lần cuối:

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xin lỗi cậu chẳng hiểu gì về bóng đá Brazil hết. Càng không hiểu về bóng đá Brazil hiện tại. cái mà cậu gọi là ngày xưa là báo chí, là loa đài, cậu có được xem không? Muốn đẹp thì phải đá như Brazil 1970? Hay trong đội hình phải có bộ tứ huền ảo như năm 2006? hay phải đẹp theo kiểu của đội tuyển TBN của cậu. Hay phải đá đẹp, hiền lành không tận dụng thể lực tiểu sảo để như Elano phải ngồi ngoài sân sau pha vào bóng của cầu thủ Bờ Biển Ngà?
Với tôi, lần đầu tiên xem bóng đá Brazil là năm 1994, khi đó bộ đôi Romario và Bebeto, năm 1998 thực sự chỉ có mình Ronaldo là đá tuyệt hay. Đỉnh cao là bộ ba 3R, Rivaldo - Ronaldo - Ronaldinho năm 2002. ôộ 3 hiện tại là Robinho - Kaka - Fabiano cũng cho tôi phần nào cảm giác của bộ ba 2002.

Mỗi người đều có cái lý của mình. Ông thích xem Brazil đá thực dụng, còn tôi thích xem Tây Ban Nha đá đẹp hơn. cá nhân tôi hay nhiều người khác cũng rõ, Brazil khác xưa rất nhiều, vậy nên Pato, Ronaldinho mới xem World Cup qua Tivi, trận Brazil - Bồ vừa rồi , là một trận không quá quan trọng, nhưng Brazil lại quá thực dụng, 4 chiếc thẻ vàng, nhiều hơn cả đội chủ động phòng ngự là Bồ(3), đủ hiểu rằng họ xem trọng kết quả hơn lối chơi cống hiến như thế nào . :( . Cá nhân tôi trước đây rất thích Brazil, còn bây giờ thì không .:-<.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đúng là mỗi người đều có lý của mình, có cách yêu ghét khác nhau,lẽ ra tôi không tranh luận vấn đề này nếu như antireal không nói ra những câu đại loại nói Brazil đá bạo lực, tiểu xảo,...Quả thực tôi không bằng lòng. Còn về chuyện của Pato và Ronaldinho thì xin thưa với cậu rằng trong suốt 2 năm qua hai con người ấy không có đóng góp gì trên con đường đến Nam phi, vậy lý do gì trao cho họ cơ hội mà tước đi cơ hội của những con người kác dđã chiến đấu vì đội tuyển trong suốt thời gian dài. Có một bài phát biểu của Paul Schoel của nước Anh khi anh được Capello mời đá WC mà tôi thấy rất phục cách hành xử của anh. Paul nói rằng "trong 2 năm qua đã có rất nhiều người phải chiến đấu, phải hi sinh vì đội tuyển để đội tuyển có thể giành suất đến nam phi, vậy tôi có lý do gì mà nhận lời vào đội tuyển để làm đau khổ những người khác đã phải chiến đấu suốt hai năm qua nếu như vì tôi mà họ phải ở nhà." Đó là sự hợp lý có logic rất con người.
Trở ại với Ronaldinho, anh đã được trao cơ hội khi được coi là nhạc trưởng, và cũng là đội trưởng của Olimpic Brazil năm 2008, kết quả anh thể hiện thế nào? tôi còn nhớ là ình như anh còn bị cả Như Thành của chúng ta kèm tốt? vậy cơ hội nào cho anh khi anh không tự tạo cơ hội cho mình.
còn Pato thì sao? chưa có dấu ấn gi? chấn thương, chết chìm cùng các ông già Milan. Anh cũng chưa đủ suất sắc như Kaka của ănm 2002 (khi đó Kaka mới 22 tuổi) nhưng tôi cũng hi vọng rất nhiều vào anh trong các kì WC vì anh đã có câu phát biểu rằng " Tôi bị loại là xứng đáng " -> Pato biết mình không xứng đáng đó vì vậy chắc chắn Pato sẽ tiến bộ.
Vậy nên, đến giờ này mà vẫn còn người tiếc và nhắc đến Pato và Ronaldinho tì tôi cũng tin chắc rằng họ không theo dõi đầy đủ quá trình tiến tới WC 2010 của đổi tuyển Brazil với tinh thần xây dựng
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Xin lỗi cậu chẳng hiểu gì về bóng đá Brazil hết. Càng không hiểu về bóng đá Brazil hiện tại. cái mà cậu gọi là ngày xưa là báo chí, là loa đài, cậu có được xem không? Muốn đẹp thì phải đá như Brazil 1970? Hay trong đội hình phải có bộ tứ huền ảo như năm 2006? hay phải đẹp theo kiểu của đội tuyển TBN của cậu. Hay phải đá đẹp, hiền lành không tận dụng thể lực tiểu sảo để như Elano phải ngồi ngoài sân sau pha vào bóng của cầu thủ Bờ Biển Ngà?
Với tôi, lần đầu tiên xem bóng đá Brazil là năm 1994, khi đó bộ đôi Romario và Bebeto, năm 1998 thực sự chỉ có mình Ronaldo là đá tuyệt hay. Đỉnh cao là bộ ba 3R, Rivaldo - Ronaldo - Ronaldinho năm 2002. ôộ 3 hiện tại là Robinho - Kaka - Fabiano cũng cho tôi phần nào cảm giác của bộ ba 2002.

Tớ thì tớ cũng chả dám nói là tớ biết gì về bóng đá Brazil được nhiều như ấy đâu, nhưng rõ ràng bóng đá Brazil đã khác đi rất nhiều từ khi Dunga lên dẫn dắt, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Bóng đá Brazil đẹp không phải riêng năm 1970, mặc dù năm 1970 được coi là thế hệ vàng của tuyển Selecao, chỉ cần nhìn phong cách tấn công vũ bão, máu lửa của Brazil ở France 98 và WC 2002 khi mà Scolari dẫn dắt đội tuyển, ở đội tuyển đó luôn có những nghệ thuật gia với trái bóng đính thực, như Ro vẩu, Rivaldo, Ro béo, và rất nhiều tài năng kiệt xuất khác.
Brazil của Dunga thiếu đi rất nhiều sự mềm mại uyển chuyển, thay vao đó là tốc độ và sự khoa học, bàn thắng vẫn đến nhưng có lẽ thật khó để người ta có thể được chứng kiến lại cái chân trái ma thuật của Rivaldo, ảo thuật gia Ro vẩu rồi những cú dứt điểm thần sầu của Ro béo và Carlos và lối chơi ép sân toàn diện ngày nào.
Đội bóng nào cũng chơi tiểu xảo cả thôi,đó là điều tất yếu trong bóng đá hiện đại nhưng cái quan trọng là đội bóng ấy có giữ được bản sắc của mình không? Ây đừng đem TBN xấu ra để bào chữa cho việc Brazil thực dụng khi chính TBN tấn công ấy đã đánh bại BĐN điều mà Brazil thực dụng của ấy không làm được,

P/s: Tranh luận thì đừng kiểu ức chế nhé, tớ có một tiền sự rồi đấy =)) với lại ấy không thấy là khi Brazil đá với đội ngang cơ bây giờ xem rất là buồn ngủ à :-?
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tớ thì tớ cũng chả dám nói là tớ biết gì về bóng đá Brazil được nhiều như ấy đâu, nhưng rõ ràng bóng đá Brazil đã khác đi rất nhiều từ khi Dunga lên dẫn dắt, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Bóng đá Brazil đẹp không phải riêng năm 1970, mặc dù năm 1970 được coi là thế hệ vàng của tuyển Selecao, chỉ cần nhìn phong cách tấn công vũ bão, máu lửa của Brazil ở France 98 và WC 2002 khi mà Scolari dẫn dắt đội tuyển, ở đội tuyển đó luôn có những nghệ thuật gia với trái bóng đính thực, như Ro vẩu, Rivaldo, Ro béo, và rất nhiều tài năng kiệt xuất khác.
Brazil của Dunga thiếu đi rất nhiều sự mềm mại uyển chuyển, thay vao đó là tốc độ và sự khoa học, bàn thắng vẫn đến nhưng có lẽ thật khó để người ta có thể được chứng kiến lại cái chân trái ma thuật của Rivaldo, ảo thuật gia Ro vẩu rồi những cú dứt điểm thần sầu của Ro béo và Carlos và lối chơi ép sân toàn diện ngày nào.
Đội bóng nào cũng chơi tiểu xảo cả thôi,đó là điều tất yếu trong bóng đá hiện đại nhưng cái quan trọng là đội bóng ấy có giữ được bản sắc của mình không? Ây đừng đem TBN xấu ra để bào chữa cho việc Brazil thực dụng khi chính TBN tấn công ấy đã đánh bại BĐN điều mà Brazil thực dụng của ấy không làm được,

P/s: Tranh luận thì đừng kiểu ức chế nhé, tớ có một tiền sự rồi đấy =)) với lại ấy không thấy là khi Brazil đá với đội ngang cơ bây giờ xem rất là buồn ngủ à :-?

OK! cậu đừng có những câu nhận xét như lần 1 là được, nói thêm là năm 2002 người ta cũng mắng chửi, phản đối Scolari như Dunga bây giờ đến mức Scolari điên tiết còn nói rằng "Pele chẳng biết gì về bóng đá cả" hay đại loại như " Muốn giành chiến thắng, hãy nghe thật kĩ những lời Pele nói rồi làm ngược lại". Thời đó cũng là tranh cãi kịch liệt vì ông loại "Quỷ lùn" Romario, đến cả Tổng thống Brazil còn lên tiếng ép ông phải gọi Romario. Scolari còn đáp lại rằng " Tôi không hề khuyên ông chọn ai vào nội các của ông, thì ông cũng đừng bắt tôi phải chọn ai vào đội bóng của tôi"
Còn chuyện BĐN có cái thằng Gay đáng ghét mang ra làm cầu so sánh làm chi, hẹn nhau trận chung kết đá trực tiếp xem mạnh yếu thế nào có phải thú vị không! Hẹn TBN trận chung kết (nếu Brazil của tôi có thể vào được đến đó)
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mùa bóng ngay trước WC, Ro vẩu đá cực hay ở Milan, nhưng một mình anh không thể kéo cả tập thể rệu rã và già nua của Milan đi lên. Còn Kaka? Mang danh là người của Real nhưng hầu như ngồi ngoài vì chấn thương và vì lý do chuyên môn. Lượt về Liga còn có giai đoạn vài ba tháng liên tục không thấy tăm hơi đâu, vài trận cuối mới xuất hiện. 2008 đã là dĩ vãng, quan trọng là Ro vẩu đang có phong độ tốt trước WC. Nếu mang năm 2008 ra để đánh giá, thì Dunga sẽ là người phải từ chức đầu tiên. Vì thế, công bằng mà nói thì Ro vẩu xứng đáng lên tuyển hơn Kaka.
Về trường hợp của Pato, bị loại là xứng đáng, không bàn tới.
P/S: Câu nói của Scholes mắt toét chỉ là ngụy biện, thực tế thì ngay từ khi còn ở đỉnh cao phong độ và còn trẻ, Scholes đã tuyên bố chia tay ĐTQG. Scholes làm gì còn đủ tư cách để nói như thể mình "nhường" suất đi Nam Phi cho người khác thế?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Brazil của Dunga thiếu đi rất nhiều sự mềm mại uyển chuyển, thay vao đó là tốc độ và sự khoa học, bàn thắng vẫn đến nhưng có lẽ thật khó để người ta có thể được chứng kiến lại cái chân trái ma thuật của Rivaldo, ảo thuật gia Ro vẩu rồi những cú dứt điểm thần sầu của Ro béo và Carlos và lối chơi ép sân toàn diện ngày nào.

với lại ấy không thấy là khi Brazil đá với đội ngang cơ bây giờ xem rất là buồn ngủ à :-?

Chú có công nhận với anh rằng Brasil dưới thời Dunga mạnh mẽ và đáng sợ hơn Brasil của bộ tứ huyền ảo năm 2006 không
Những cầu thủ như Rivaldo, Ro béo, Ronaldinho, Carlos đâu phải thời nào cũng có hả chú :tongue:

ĐTQG khác với cấp CLB chú ạ. Trách nhiệm, áp lực nặng nề hơn. Đến như Hà Lan là nơi sản sinh ra bóng đá tấn công tổng lực cũng phải chuyển sang thi đấu thực dụng
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chú có công nhận với anh rằng Brasil dưới thời Dunga mạnh mẽ và đáng sợ hơn Brasil của bộ tứ huyền ảo năm 2006 không
Những cầu thủ như Rivaldo, Ro béo, Ronaldinho, Carlos đâu phải thời nào cũng có hả chú :tongue:

ĐTQG khác với cấp CLB chú ạ. Trách nhiệm, áp lực nặng nề hơn. Đến như Hà Lan là nơi sản sinh ra bóng đá tấn công tổng lực cũng phải chuyển sang thi đấu thực dụng

Thì em vẫn biết điều đó, lầm lỳ hơn nhưng xem Brazil không đã mắt nữa nên thấy hơi chán, trận Brazil hi vọng làm thịt BĐN mà :-ss
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Mùa bóng ngay trước WC, Ro vẩu đá cực hay ở Milan, nhưng một mình anh không thể kéo cả tập thể rệu rã và già nua của Milan đi lên. Còn Kaka? Mang danh là người của Real nhưng hầu như ngồi ngoài vì chấn thương và vì lý do chuyên môn. Lượt về Liga còn có giai đoạn vài ba tháng liên tục không thấy tăm hơi đâu, vài trận cuối mới xuất hiện. 2008 đã là dĩ vãng, quan trọng là Ro vẩu đang có phong độ tốt trước WC. Nếu mang năm 2008 ra để đánh giá, thì Dunga sẽ là người phải từ chức đầu tiên. Vì thế, công bằng mà nói thì Ro vẩu xứng đáng lên tuyển hơn Kaka.
Về trường hợp của Pato, bị loại là xứng đáng, không bàn tới.
P/S: Câu nói của Scholes mắt toét chỉ là ngụy biện, thực tế thì ngay từ khi còn ở đỉnh cao phong độ và còn trẻ, Scholes đã tuyên bố chia tay ĐTQG. Scholes làm gì còn đủ tư cách để nói như thể mình "nhường" suất đi Nam Phi cho người khác thế?

Gọi Ro vẩu làm gì nữa? Sẽ lại là một hình ảnh cục mịch chậm chạp để rồi phải nhận những chê bai mà thôi. Kaka là đầu tầu trong chiến thuật của Dunga, có sa sút phong độ thì vẫn là bất khả xâm phạm không bàn cãi. Vấn đề không phải so sánh xem ai xứng đáng hơn ai mà Dunga sẽ gọi những cầu thủ thích hợp với lối chơi của mình. Những cầu thủ cầm bóng lâu như Ro vẩu, Diego sẽ phá hỏng lối chơi, chứ không cần so bì với Kaka, họ vẫn hơn bọn Ramires, Enalo, Baptista nhưng vẫn không được gọi là vì thế, dù chỉ là dự bị.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thì em vẫn biết điều đó, lầm lỳ hơn nhưng xem Brazil không đã mắt nữa nên thấy hơi chán, trận Brazil hi vọng làm thịt BĐN mà :-ss

Brasil của Dunga là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, tinh thần luôn rực lửa. Hơn hết đó là lối chơi của cả tập thể chứ không dựa dẫm vào bất cứ cá nhân nào.

WC 2006, Brasil đến Đức với hàng loạt các nghệ sĩ. Nhưng hãy xem họ làm được gì. Họ thi đấu như những nghệ sĩ, nhưng chỉ để làm vui mắt CDV để rồi thành quả họ nhận được là phải xách va li về nước trước một tập thể đoàn kết của Pháp
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Tớ xin nhắc lại 1 lần nữa, những "cổ động viên trung lập và yêu bóng đá đẹp" hãy quên Brasil đi. Các cầu thủ Brasil thi đấu vì chính họ, vì quê hương và đến Nam Phi để giành Cúp vàng. Để đi đến cùng của giải đấu này không có nghĩa là bạn phải là đội bóng xuất sắc nhất, cũng không phải là đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất mà là đội bóng có 1 tập thể vững mạnh nhất, đoàn kết nhất và may mắn nhất :D.

Nếu bạn không có tình yêu với Brasil hay thậm chí có ghét nó đi chăng nữa thì bạn cũng ko có nghĩa là bạn có quyền chỉ trích họ. Năm 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 hay gần đây nhất là 2006 các bạn "cổ động viên trung lập và yêu bóng đá đẹp" ở đâu??? Có giọt nước mắt nào nhỏ xuống để tiếc thương cho thứ bóng đá mà họ mang đến cho thế giới không, hay chỉ là những lời chỉ trích là quá ngây thơ, ích kỷ ... Dù thế nào đi nữa chắc hẳn không 1 đội bóng nào trên thế giới muốn đối đầu với Brasil trước trận CK cả, kể cả đội bóng đó có là Barca ở thời cực thịnh. Tôi rất ít khi thấy 1 đội bóng nào dám đá tấn công với Brasil khi chưa bị dẫn bàn trước cả (ngoại trừ duy nhất là Hà Lan :D).

P/S: rất tiếc cho Elano khi khả năng góp mặt cho trận tứ kết với Hà Lan của anh hầu như không có và còn có thể là suốt cả giải. Hy vọng Alves sẽ tiến bộ hơn trong vị trí tiền vệ phải, hình như Alves vẫn bị tâm lý cóng ở những trận đấu lớn.
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
P/S: rất tiếc cho Elano khi khả năng góp mặt cho trận tứ kết với Hà Lan của anh hầu như không có và còn có thể là suốt cả giải. Hy vọng Alves sẽ tiến bộ hơn trong vị trí tiền vệ phải, hình như Alves vẫn bị tâm lý cóng ở những trận đấu lớn.

Alves vẫn bị cái gánh nặng là phải thể hiện mình trước Maicon, đâm ra rất hay chuyền vội, muốn toả sáng :( Nhìn thằng Maicon thì nó cứ đủng đà đủng đỉnh, Alves nhà mình chạy nháo nhác mà phát chán :(
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top