Dâu Tây - Lê Thị Linh Sương (SBD 22)

anhtuanjp

La Masia
Đầu quân
4/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bài viết quá bạn rất tuyệt , cảm ơn bạn .
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Lời đầu tiên, cảm ơn em và chúc mừng chúng ta, chỉ hai chúng ta thôi vì đã may mắn gặp nhau trong câu hỏi này trong ngày Phụ nữ. Chúc em luôn xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc.

Khi được biết 5 câu hỏi của 5 GK dành cho các thí sinh, điều đầu tiên bật ra trong đầu chị là: Hóa ra, cách đặt câu hỏi đã thể hiện rất rõ tính cách, góc nhìn nhận của người đặt câu hỏi như thế nào. Câu hỏi của chị không đi nặng về phần kiến thức, óc phân tích hay nhãn quan chiến thuật. Đơn giản, chị là Phụ nữ, cách yêu và cảm nhận bất cứ một vấn đề gì nào đó cũng rất Phụ nữ, cảm tính, chung thủy và đôi khi phi logic vô cùng. Hi vọng lớn nhất của chị khi gửi câu hỏi này tới BTC là mong muốn tìm được một bài viết đồng điệu, thậm chí, có thể giúp chị gọi ra những cảm xúc mà chị chưa biết nó đã từng tồn tại trong mình từ một nữ Cule thông minh và xinh đẹp khác (hẳn nhiên rồi, đã là nữ Barcamania, chẳng ai lại không thông minh và xinh đẹp).

Tạm gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta sẽ cùng bàn đến vấn đề khác. Rằng cách tiếp cận và giải quyết một vấn đề nào đó cũng chỉ rõ rằng, người trả lời mang tính cách ra sao. Trộm vía một ngàn lần, chị đã gặp được sự thủy chung, cuồng nhiệt, lãng mạn, thậm chí điên rồ với đơn giản là cái tên FC Barcelona từ em. Đọc bài viết của em, chị gặp ngay lại bản thân mình từ khi học cấp 2 - cái ngày mà chị nhớ mãi mới đọc được chuẩn tên SVĐ của CLB. Cảm ơn em đã gọi chị về những ngày tháng học cấp 3, một mình sống giữa một bầy fan MU đã đông lại còn hung hãn, về trận hòa 3-3 với MU năm 99 Bố chị không ở nhà nên chị đã gạ bằng được thằng em trai ngày ấy mới lên 7 tuổi dậy xem cùng. Về những tháng ngày học Đại học không biết xem Barca ở đâu. Về khoảng thời gian đằng đẵng gần như chỉ có chị là mem nữ duy nhất ở FCB trước khi các em đến. Hạnh phúc của chúng ta là sự cồn cào, trống rỗng trong dạ dày và đầu óc nhưng ngập tràn háo hức trong trái tim mỗi giờ Sửu canh Tư bật đèn lục cục đón chờ nghe tiếng nhạc và sắc áo quen thuộc trên TV. Những cảm giác đó, giá trị không kém những khoảnh khắc mất cảm giác khi nhảy múa gào thét trước chức vô địch nào đó em nhỉ?

Niềm vui em nói, có nhiều điều chị đã từng trải qua, và sẵn sàng cảm nhận và chia sẻ. Nhưng bài trả lời của em có những chi tiết vượt ngưỡng dự đoán của một người trước nay vẫn kiêu ngạo cho rằng mình lường trước được nhiều vấn đề như chị. Nỗi buồn ngọt ngào của em chính xác đã làm lay động phần trái tim khác dành cho Barca vẫn lẩn khuất đâu đó trong chị xưa nay. Cảm ơn em vì một bài viết "Hơn cả sự đồng điệu".

Chị muốn kể với em về một trong những giây phút khiến chị thấy là một thành viên FCB VN hạnh phúc như thế nào của chị. Năm 2003, SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam. Chị đến SVĐ Mỹ Đình để theo dõi một buổi đấu Điền kinh trong một buổi chiều Chủ nhật rét cắt da cắt thịt. Khi đang ngồi trên khán đài A, chuẩn bị theo dõi lượt Chung kết chạy 10,000m nữ, có một bạn nam ôm chiếc cặp sách đi qua mặt chị. Cặp sách của cậu ấy dán Logo FCB. Chị đã ngay lập tức hỏi: Cũng là fan Barca à? Cậu ấy gật đầu: Vâng ạ. Câu trả lời của chị là: Những người hiểu biết mới hâm mộ Barca.
Hơn 2 năm sau, cũng trên SVĐ Mỹ Đình, khán đài A, những hàng ghế đó, trong đám hơn 7 chục người mặc áo Barca hò reo trước chức vô địch Honda Cup của FC Barcelona B, chị gặp lại cậu ấy, đó là người đã tặng cho chị Logo Barca cậu ấy làm bằng tay và nhắc cho chị nhớ cái hất hàm ngày nào của chị trong lần gặp đầu tiên. Logo đó, cùng bức ký họa chân dung và tên nick chị trên nền logo FCB bằng bút chì cậu ấy tặng nhân sinh nhật năm 2006, hay miếng lót chuột Barca do chị thẳng tay mượn không trả là những kỷ vật vô cùng quý giá mà FCB VN đã mang lại cho chị. Bằng ấy năm trôi qua, bây giờ chị còn chơi thân với Thuận hơn cả em, nhưng khoảnh khắc gặp một trái tim đồng điệu giữa biển người mênh mông ngày đó, mãi mãi không thể phai mờ, [MENTION=2227]dothonam[/MENTION] nhỉ?

Quay lại với bài viết của Linh Sương, chị muốn gửi đến em điểm 9, và lời chia sẻ: Là (nữ) Culé thật tuyệt.

Chúc cho tình yêu mang 2 sắc đỏ - xanh của chúng ta mãi mãi bất diệt!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chuyện của chị Mai với Nam làm em nhớ lại Seagames năm ấy. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Ngày nào cũng bắt xe buýt ra Mỹ Đình, rồi xem tất cả các môn thể thao ở đó. Nhớ những ngày trốn vé xem các trận bóng đá, nhớ chiếc áo có đầy đủ chữ ký của Đội tuyển Việt Nam và ĐT Lào (mà mấy năm sau khi mình sang Nga, mẹ lấy nó làm giẻ lau :baifu_yeuroi:),... Tiếc là không gặp chị và mọi người từ ngày ấy. Nếu không kể cả không có gì liên quan đến Barcelona, có lẽ em vẫn nhận ra chị. Em nhận ra logo Barca trong tim chị :D. Đã xinh đẹp mà cuồng nhiệt thế kia thì chắc chắn chỉ có yêu Barca mà thôi!

Anh mượn góc của Dâu để gửi lời chúc 8/3 đến chị Mai nhé! :D
 

Dâu Tây

Juvenil B
Đầu quân
16/11/10
Bài viết
142
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến năm vị giám khảo - năm anh chị - năm culés kỳ cựu đầy nhiệt huyết và tài năng!
Cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian đọc và cảm nhận bài viết của em, dành cho em những lời nhận xét khiến em rất hạnh phúc.
Những ngày này đối với em, cũng đã trở thành một trong những khoảnh khắc vui nhất, kỷ niệm đáng trân trọng nhất từ khi trở thành một culé trong tập thể Barcamania.
Xin gửi những lời chúc may mắn và thành công đến các anh chị!
Chúc cho cộng đồng Barcamania luôn phát triển vững mạnh!
Riêng chị Mai, em xin chúc chị một ngày đầy ngọt ngào và hạnh phúc nhé.
 

leica88

Tay máy vàng, Cộng đồng Barçamania Việt Nam , Đội
Đầu quân
5/4/11
Bài viết
175
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến năm vị giám khảo - năm anh chị - năm culés kỳ cựu đầy nhiệt huyết và tài năng!
Cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian đọc và cảm nhận bài viết của em, dành cho em những lời nhận xét khiến em rất hạnh phúc.
Những ngày này đối với em, cũng đã trở thành một trong những khoảnh khắc vui nhất, kỷ niệm đáng trân trọng nhất từ khi trở thành một culé trong tập thể Barcamania.
Xin gửi những lời chúc may mắn và thành công đến các anh chị!
Chúc cho cộng đồng Barcamania luôn phát triển vững mạnh!
Riêng chị Mai, em xin chúc chị một ngày đầy ngọt ngào và hạnh phúc nhé.

em gái thấy chưa! anh nói rồi tình yêu với barca nó mới là cảm xúc thật nhất thăng hoa nhât.bài viết của em rất tuyệt rất thật với tình yêu của một cules.anh ko còn gì để bình luận về bài viết của em nữa bởi những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi,chúc mừng chúc mừng em chúc em có một ngày 8/3 vui vẻ chàn đầy hạnh phúc
 

Dâu Tây

Juvenil B
Đầu quân
16/11/10
Bài viết
142
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em cảm ơn anh trai nhiều nhiều ạ! :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
em gái thấy chưa! anh nói rồi tình yêu với barca nó mới là cảm xúc thật nhất thăng hoa nhât.bài viết của em rất tuyệt rất thật với tình yêu của một cules.anh ko còn gì để bình luận về bài viết của em nữa bởi những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi,chúc mừng chúc mừng em chúc em có một ngày 8/3 vui vẻ chàn đầy hạnh phúc
Ngọng líu ngọng lô lại bày đặt bi bô vào chém gió =)).
 

manhbarca

Tiểu học xã
Đầu quân
5/1/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cố lên em ơi!
:baifu_bansung:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Chị muốn kể với em về một trong những giây phút khiến chị thấy là một thành viên FCB VN hạnh phúc như thế nào của chị. Năm 2003, SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam. Chị đến SVĐ Mỹ Đình để theo dõi một buổi đấu Điền kinh trong một buổi chiều Chủ nhật rét cắt da cắt thịt. Khi đang ngồi trên khán đài A, chuẩn bị theo dõi lượt Chung kết chạy 10,000m nữ, có một bạn nam ôm chiếc cặp sách đi qua mặt chị. Cặp sách của cậu ấy dán Logo FCB. Chị đã ngay lập tức hỏi: Cũng là fan Barca à? Cậu ấy gật đầu: Vâng ạ. Câu trả lời của chị là: Những người hiểu biết mới hâm mộ Barca.
Hơn 2 năm sau, cũng trên SVĐ Mỹ Đình, khán đài A, những hàng ghế đó, trong đám hơn 7 chục người mặc áo Barca hò reo trên trước chức vô địch Honda Cup của FC Barcelona B, chị gặp lại cậu ấy, đó là người đã tặng cho chị Logo Barca cậu ấy làm bằng tay và nhắc cho chị nhớ cái hất hàm ngày nào của chị trong lần gặp đầu tiên. Logo đó, cùng bức ký họa chân dung và tên nick chị trên nền logo FCB bằng bút chì cậu ấy tặng nhân sinh nhật năm 2006, hay miếng lót chuột Barca do chị thẳng tay mượn không trả là những kỷ vật vô cùng quý giá mà FCB VN đã mang lại cho chị. Bằng ấy năm trôi qua, bây giờ chị còn chơi thân với Thuận hơn cả em, nhưng khoảnh khắc gặp một trái tim đồng điệu giữa biển người mênh mông ngày nào đó, mãi mãi không thể phai mờ, [MENTION=2227]dothonam[/MENTION] nhỉ?

Mai kể chuyện này làm mình lại nhớ lại ký ức thời đó. Hôm đó bận nên không đi cùng Nam và không gặp Mai ở sân Mỹ Đình. Được Nam kể lại gặp 1 fan nữ Barca, lại nói 1 câu: "Chỉ những người hiểu biết mới thích Barca". Đúng là 2 thằng muốn khóc luôn. Lúc đó đốt đuốc tìm cũng ít người thích Barca chứ chưa nói là con gái. Cũng có lẽ vì thế nên những Barcamania chúng ta mới có sự đồng điệu trong tâm hồn, nhỉ? Không cần phải nói nhiều, nhìn nhau là hiểu. Hì

Rất mừng là hiện nay FCBVN đã có một số lượng tương đối các Barcamania nữ và tình yêu của họ dành cho Barca thực sự làm mình khâm phục.
Những tình cảm buồn vui mà bạn Dâu Tây thể hiện trong bài viết thực sự khiến tất cả chúng ta xúc động. Nhân ngày 8/3, chúc toàn thể chị em trong FCBVN luôn vui vẻ, tươi trẻ, giữ mãi một tình yêu bất diệt với Bà Xã.

Chỉ có Barcamania mới làm ta xao xuyến
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Các nữ Cule viết bài thật hay, bay bổng và lãng mạn ( không như mấy tay bợm nhậu kia :baifu_chao:). Cám ơn các chị, các em nhiều lắm
[MENTION=2226]M@inoel[/MENTION]: em vẫn nhớ ngày đó như mới xảy ra hôm qua :D
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Bài viết rất hay và tình cảm. Cảm ơn tác giả.
 

culecuong

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
7/7/08
Bài viết
448
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ngắn gọn, xúc tích và thật tình cảm. Cảm ơn tác giả.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top