Đội bóng nào sẽ vô địch Champions League 2010/2011

Đội bóng nào sẽ vô địch Champions League 2010/2011?

  • FC Barcelona

    Bình chọn: 168 89.8%
  • Inter Milan

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bayern Munich

    Bình chọn: 1 0.5%
  • Chel$ea

    Bình chọn: 3 1.6%
  • Manchester United

    Bình chọn: 3 1.6%
  • Real Madrid

    Bình chọn: 4 2.1%
  • Arsenal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Lyon

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Rubin Kazan :D

    Bình chọn: 3 1.6%
  • Một đội bóng khác...

    Bình chọn: 5 2.7%

  • Số thành viên bình chọn
    187

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Để chuẩn bị cho trận lượt đi còn tới gần 2 tháng nữa mới diễn ra, FCB đã cho người từ ngay bây giờ ghi lại tất cả các trận đấu của ARS. Động thái này của PEP cho thấy ông tôn trọng và đánh giá cao đối thủ như thế nào. Quả như ông bà ta đã nói 'cẩn tắc vô áy náy'

barca-spies.jpg

Ảnh chụp trước giờ bóng lăn trong trận ARS-Chelsea
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Dưới triều đại Pep chúng ta đang thi đấu ngày càng gắn kết và năm 2009 ta thi đấu hay hơn 2008, năm nay chúng ta thi đấu hay hơn 2009, và rất nhiều khả năng sang năm chúng ta sẽ còn thi đấu hay hơn nữa.
Hic, kiểu này thì bóng đá thế giới là sân chơi riêng cho Barca rồi
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hic, kiểu này thì bóng đá thế giới là sân chơi riêng cho Barca rồi

Thi đấu hay hơn không có nghĩa là sẽ vô địch đâu, mùa giải 2009-2010 theo mình thì chúng ta đá hay hơn 2008-2009 nhưng kết quả thu được lại không được như ý. Còn bẹn thôi ngay cái kiểu bình luận xỉa xói thế này đi nhé. Có gì không hài lòng cứ nói ra!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Khó đoán

Nếu dự đoán đội vô địch La Liga thì rõ ràng là dễ hơn rất nhiều bởi ở La Liga chỉ có Barca và Real là sẽ đua đến cùng cho chức vô địch.

Còn tại CL thì rất khác - nơi phong độ, lối chơi là chưa đủ mà còn cần rất nhiều may mắn nữa, tôi nhấn mạnh là rất nhiều may mắn nhé.

Không phải ngẫu nhiên khi các ứng cử viên vô địch hàng đầu liên tục thay đổi - dựa trên sự thay đổi, trồi, sụt phong độ của các đội tại thời điểm đó. Cách đây 1 vài tháng thì Real là ứng cử viên hàng đầu, còn bây giờ là Barca.

Nếu Barca cứ giữ được phong độ như bây giờ đến hết mùa giải trên các mặt trận - điều rất khó xảy ra thì họ sẽ là ứng cử viên nặng kí.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút cộng với thẻ phạt hay chấn thương...

Theo tôi, đội có khả năng cao nhất - cho đến tận cuối mùa giải sẽ là Real - họ có 1 đội hình dày, đồng đều và còn có khả năng tiến bộ, kết dính thêm. Sau đó mới đến Chelsea, AC Milan, MU và Barca.

Có lẽ phải chờ đến kết thúc vòng 1/16, bắt thăm chia nhánh rồi thì sẽ dễ đoán hơn, còn căn cứ vào lực lượng, phong độ thì tất nhiên barca đang là số 1, nói như GS" Ars có thua Barca là chuyện bình thường vì họ là đội xuất sắc nhất hơn tất cả các đội còn lại chứ không riêng gì Barca", RM chiếm vị trí số 2 vì họ có thực lực và độ hình có chiều sâu, sau đó mình xếp Milan và Bayern vì Milan có hàng công rất mạnh còn Bayern năm nay khởi đầu chậm nhưng càng về cuối họ sẽ càng nguy hiểm, nên nhớ rằng Ribery và Rob đá rất ít nên họ sẽ bùng nổ vào cuối mùa, bóng đá Anh năm nay không ăn thua, xem trận Mu đá Ars thì rõ, Mu quá phụ thuộc vào Nani và họ cũng không mạnh còn bại tướng Ars thì phải chờ khoảng 2 năm nữa. Chelsea lực lượng quá mỏng nên khó lòng vực dậy sau khi đã quá sa sút.
Nếu năm ở khác nhánh, tôi tin sẽ có 1 trận SKD tại wembley, Barca vô địch!
 

rival

Tiểu học xã
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không cần phải bàn cãi. Vote 1 phiếu cho Barca. Bao giờ cũng ủng hộ Barca hết mình. Mong sao chung kết sẽ là Barca vs Real để tạo nên 1 trận siêu cấp kinh điển. :D ::D
 

Gái Xuân

Treo giò
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nửa mùa giải đầu đã trôi qua, có thể thấy giờ này hai đội bóng đáng ngại nhất là Dê và Rùa. Dê công khủng khiếp nhưng hàng thủ thì chưa thấy thương hiệu Mao đâu, nhưng dù yếu hay mạnh gì thì đây vẫn là kẻ thù lớn nhất. Đặc biệt phải dè chừng Vô Mao Nhô, sau một trận thua kiểu gì nó cũng có bài mới. Bọn Rùa thì công hơi cùn nhưng hàng thủ lại đặc biệt chắc chắn, trong bất kỳ thời điểm nào thì đây vẫn là đối thủ không vừa. Arsenal cũng khá nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Barca. Chelsea thì coi như vứt, bây giờ toàn mua những cầu thủ như Pirena của Everton, thảm quá. Mấy đội còn lại không đáng nhắc đến.
 

Nhan_sam_doc

Trung học xã
Đầu quân
14/5/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Theo tôi thì đối thủ lớn nhất của Barca chính là chúng ta,khoảng cách giữa các cầu thủ chính và dự bị là khá lớn,lực lượng lại mỏng,với mật độ thi đấu dày đặc của tháng 2,3 thì cầu thủ rất dễ xuống phong độ,dễ chấn thương,Messi,Xavi mà dính chấn thương thì đúng là tai họa cho xã nhà.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
năm nay Barca bước vào vòng nốc ao với nhiều thuận lợi, chúng ta có khoảng cách an toàn 7 đ với bầy dê, cầu thủ hay nhất của Ars là Nasri chấn thương, có thể nói năm nay Ars đã tiến bộ khá nhiều nhưng Barca còn mạnh hơn mùa năm ngoái khá nhiều, villa hòa nhập tốt nên nguy hiểm hơn Ibra, Pedro năm nay suất sắc hơn, Abi cũng lên chân thấy rõ và đá trung vệ cũng khá tốt ngoài ra chúng ta còn 1 vũ khí bí mật là Alffaley.
Lối đá Ars dựa trên cơ sở kiềm soát bóng nhưng khi gặp Barca thì họ trở thành kẻ đi tìm bóng cho nên tôi tin cũng như năm ngoái vũ khí duy nhất của Ars là tốc độ, họ có walcot cực nhanh, barca phải cử người canh chừng chú náy, khóa được Walcot Ars sẽ mất ngòi nổ. về các đối thủ khác tôi đánh giá cao bầy Dê với lực lượng hùng hậu, nếu năm khác nhánh hoàn toàn có thể có trận SKD ngay tại London cho dân PL xem đã con mắt. MU được đánh giá cao nhờ hàng thủ chắc chắn, khả năng kết dính các vị trí, Chel mới có thêm Torres (luiz không được đá CL) chắc cũng vào được BK, inter đang hồi sinh nhưng đá qua muộn sau thời hậu Benitez, các ông già Milan cũng sẽ chẳng đi tới đâu.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Khi lịch sử của Barca lên tiếng

irazyn1273618.jpg

Sau thất bại 2-1 trong chuyến làm khách tại thánh địa Emirates của Arsenal, Barca quay về Tây Ban Nha với vốn liếng là một bàn thắng trên sân khách dắt lưng cùng sự lạc quan vừa đủ để thầy trò Pep Guardiola không bị áp lực, cũng như tích lũy thêm niềm tin vào trận tái đấu trên sân nhà Camp Nou sau đó hai tuần.
Những ngày này, các ‘Pháo thủ’ cũng như hững người yêu mến họ chắc hẳn chưa hết vui mừng sau khi hạ gục được Barca. Còn riêng đội chủ sân Camp Nou, ngay lập tức họ quay về tập luyện như thường nhật và không hề đả động gì nhiều đến kết quả hồi giữa tuần. Họ là thế, Barca dưới triều đại Pep là thế, luôn chăm chỉ tập luyện và ra sân với lối đá tấn công quyến rũ; những lời bào chữa, đổ thừa, hay phát biểu tự kiêu không có trong giáo án của Pep. Tương lai chưa ai biết được điều gì, quá khứ chỉ là hai chữ ‘viễn vong’…nhưng lịch sử có tiếng nòi riêng của nó.

Trong những lần ra quân tại đấu trường Châu âu, Barcelona đã từng có đến năm lần thất bại trên sân khách với tỉ số 2-1 trong trận lượt đi, ba trong số đó tình thế được họ đảo ngược thành công. Hai trong năm đối thủ từng giành lợi thế ở lượt đi đến từ xứ sở sương mù; với Ipswich, Barca đã đánh bại họ, nhưng lại thua Leeds United.

Năm 1977, khi Barca có chuyến làm khách trên sân của Bilbao tại vòng từ kết UCL, đội bóng xứ Basques đã giành chiến thắng 2-1 tại sân nhà San Mames bằng hai pha lập công của Churruca và Dani, dù trước đó Barca đã mở tỉ số của Asensi. Trận lượt về diễn ra sau đó không lâu, Johan Cruyff tỏa sáng bằng hai bàn thắng nhưng đội khách cũng làm điều tương tự nhờ sự xuất thần của Irureta và Bilbao là đội bước tiếp vào bán kết năm đó. Với thất bại 2-1 lần này của thầy trò Pep Guardiola, người ta phải lật lại sổ sách ghi chép của CLB để biết rằng đây không phải lần đầu Gã khổng lồ vấp ngã ở lượt đi. Kể từ khi lần đầu tiên tham gia vào các cúp Châu âu năm 1955, năm lần thất thủ với tỉ số sát nút 2-1 ở lượt đi, ba trong số đó họ đi tiếp nhờ những nỗ lực hết mình, hai lần còn lại Barca đành chấp nhận ‘lời đề nghị ‘ của định mệnh.

25401-cruyff_spiller.jpg

Ipswich của Bobby Robson
Lần cuối cùng Barca chịu thua trong trận lượt đi cùng tỉ số 2-1 là vào mùa giải 1978/79, sau khi chịu trận tại sân Portman Road của Ipswich Town do cựu HLV Bobby Robson dẫn dắt tại vòng tứ kết cúp Winners. Trận thắng đó của CLB nước anh vẫn còn chất chưa nhiều tranh cãi khi Barca cho rằng TM Artola đã bị phạm lỗi trước khi Ipswich ghi bàn thắng đầu tiên, còn phía đội khách yêu cầu đuổi Zuviria ra khỏi sân vì anh có hành động không đẹp. Nhưng cuối cùng thì phần thắng cũng nghiêng về phía Bobby Robson bằng hai bàn thắng của Gates, đại diện của TBN có lợi thế là một bàn trên sân khách. Trận lượt về diễn ra vào ngày 21/03/1979 tại Camp Nou, bằng bàn thắng ở phút thứ 39 của trận đấu của Migueli quá đủ để đưa Barca của Luden Muller đi tiếp vào vòng trong.

Tại vòng 16 đội Fairs Cup 1966, Barca cũng vượt qua trận thua 2-1 ở trận lượt đi trước đối thủ đến từ Bỉ là Royal Anvers. Với một bàn thắng phản lưới nhà của Eladio và bàn thắng của Segers đã mang về lợi thế không nhỏ cho Royal, dù sau đó Barcelona có gỡ lại một bàn do công của Rife.
Tuy nhiên ở trận lượt về, đội bóng chủ sân Camp Nou đã có màn trình diễn không thể tốt hơn dù chỉ thi đấu với mười người từ phút 28, và giành chiến thắng 2-0 bằng hai bàn thắng của Rife và Zaballa.

Cũng tại vòng tứ kết Fairs Cup năm đó, Barca đã hòa Hannover trong suốt…ba lượt trận. Thời điểm đó chưa có luật ‘bàn thắng trên sân khách’ nên nếu hòa sau hai lượt, lượt trận thứ ba sẽ diễn ra và nếu mọi thứ vẫn không có gì thay đổi thì thần may mắn sẽ xuất hiện dưới hình thức tung đồng xu. Hannover thắng 2-1 trên sân nhà, Barca có chiến thắng khít khao ngay tại Camp Nou để cân bằng tỉ số chung cuộc. Lượt trận thứ ba diễn ra tại thành phố Hannover và kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Sau khi tung đồng xu, thần may mắn đã đứng về phía đội bóng đến từ xứ Catalan và họ được đi tiếp vào bán kết.

Trận thua 2-1 cuối cùng là ở bán kết cúp Châu âu 1975, có lẽ nó vẫn còn in dấu trong lòng một số ít người hâm mộ. Leeds dẫn 2-1 ngay tại Elland Road với bàn thắng của Bremner và Clarke, còn Barca có cơ hội rút ngắn tỉ số nhờ pha đá phạt trực tiếp của Asensi. Trận lượt về trở nên u ám khi ngay phút thứ sáu, Peter Lormer đã ghi bàn mở tỉ số cho Leeds, làm cho hàng ngàn cổ động viên ở Camp Nou phải chết lặng. Sang hiệp hai, Barca vẫn không thể cân bằng tỉ số và Barca đành ngậm ngùi nhường quyền đi tiếp cho đội bóng đến từ Anh.

(Dựa theo FCB.cat)​
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
10 lí do Barca sẽ vô địch UEFA Champions League 2011

championsleaguetrophy.jpg

Các bạn ạ, những màn trình diễn của Blaugrana trong 2 tuần đấu vừa qua rõ ràng là không được thuyết phục cho lắm.

Chúng ta lại một lần nữa Barca không thể đánh bại Arsenal tại Emirates.

Khi tiếng còi hết trận vang lên, không quan trọng ai là người vượt trội hơn trong trận đấu, ai là người giữ độc quyền phân phối bóng hay ai là đội có lối chơi đẹp mắt hơn; chiến thắng của Arsenal trước Barca là một chiến thắng công bằng và xứng đáng.

Tuy vậy, những Cule chân chính vẫn không từ bỏ hi vọng Pep Guardiola có thể vực dậy đội quân của mình và tiếp tục tiến về phía trước trên con đường chinh phục những kỉ lục khác đang còn dang dở.

Việc Barca có thể viết lại lịch sử bóng đá và trở thành một CLB xuất sắc nhất của mọi thời đại vẫn còn phải đợi thời gian trả lời. Nhưng ít nhất là vào lúc này Barca vẫn có những lí do rất rõ ràng để đạt được những điều đó.

1. Tinh thần quyết tâm:


Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ cho đến khi cuộc chơi kết thúc. Nếu Barca của Rijkaard là một đội bóng thiên về tấn công nhiều hơn – ngay cả tấn công tổng lực cũng chưa thể mô tả được sức tấn công của họ– thì Barca của Guardiola luôn có thói quen lấy lại thăng bằng ngay khi vừa bị vấp ngã. Điều đó có thể tốn đôi chút thời gian nhưng Barca hiện nay là một đội bóng không bao giờ làm CĐV của mình cảm thấy lo sợ ngay cả khi họ bị thủng lưới.

2. Sự tập trung:

109327394displayimage.jpg

Đôi khi có những sai lầm xuất hiện, như những gì đã xảy ra trong trận đấu với Arsenal vừa qua. The Gunners đã dạy cho các cầu thủ Barca một bài học rất có giá trị: đừng bao giờ lơ là trong trận đấu dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Nhưng trong phần lớn thời gian đã qua của mùa giải năm nay, Barca đã thể hiện một sức mạnh hoàn toàn vượt trội trước các đối thủ. Xavi và đồng đội hiếm khi hoặc là không bao giờ tặng cho đối thủ của họ những bàn thắng dễ dàng.

3. Những nhân tố đáng sợ:


lionelmessiq.jpg

Cứ cho là trong 2 tuần lễ vừa qua, Barca đã tỏ ra không phải là một đội bóng đáng sợ như mọi khi. Nhưng dù vậy, với việc sở hữu nhiều cầu thủ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào cần thiết, Blaugrana vẫn là một đội bóng đáng ngại nhất Châu Âu thời điểm hiện tại.

4. Kinh nghiệm đỉnh cao:

108425998displayimage.jpg

“Been there, done that” không chỉ là một bài hát kinh điển của ca sĩ Dr. Dre mà đó còn là điều mà phần lớn các cầu thủ Barca có thể nói về kinh nghiệm giành chức vô địch và cú ăn ba của mình: “Chúng tôi đã trải nghiệm qua rồi, không còn gì mới nữa.”

5. Sự xoi mói của báo giới:

108009030displayimage.jpg

Giới truyền thông thích thổi phồng về sự sa sút phong độ gần đây của Barca, nhưng có lẽ nếu đó không phải là một vấn đề làm cho Barca mất ổn định thì ngược lại nó sẽ chỉ mang lại cho các cầu thủ Barca thêm một nguồn động lực để chứng minh cho tất cả những kẻ có đầu óc quá tiêu cực là họ đã sai lầm.

Cần ví dụ ư?

Mọi người cần phải nhìn lại không đâu xa là trận El Classico mới đây thôi. Một trận "Siêu kinh điển" được quảng cáo là cuộc đối đầu cạnh tranh nhất trong năm, rút cuộc lại là một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp nhất của mọi thời đại.

6. Khát khao chinh phục nhiều hơn nữa:

88037680displayimage.jpg

Sau khi giành được cú ăn ba và danh hiệu vô địch La Liga thứ 2 liên tiếp, nhiều người đã cho rằng Barca sẽ tự hủy hoại mình cũng giống như những gì đã xảy ra với Barca của Rijkaard. Nhưng ngược lại là đằng khác, mùa giải này Lionel Messi đang trên đường vươn tới một thành tích cá nhân mà có thể là rực rỡ nhất của anh trong màu áo Blaugrana. Và Barca cũng đã xô đổ được kỉ lục nhiều trận thắng liên tiếp nhất do Real Madrid của mũi tên bạc Di Stefano huyền thoại lập ra vào mùa giải 60-61 thế kỉ trước (15 trận thắng liên tiếp, của Barca là 16). Và đó không phải là một biểu hiện của sự suy giảm động lực thi đấu mà mọi người đã lo ngại.

7. Những món nợ cần phải trả:


98739810displayimage.jpg

Nhiều người cảm thấy việc Barca bị loại khỏi bán kết Champions League năm ngoái là một điều không công bằng bởi trong trận đấu đó, Inter Milan đã biến thánh đường Camp Nou trở thành bãi đậu máy bay Airbus. Tuy vậy, chiến thắng vẫn là chiến thắng dù cho nó có xấu xí như thế nào đi chăng nữa.

Năm nay, Barca đang có một cơ hội (hay nói đúng hơn là một bất lợi vì chúng ta đã thất bại trong trận lượt đi trên sân Emirates) để chuộc lại lỗi lầm trước Arsenal trong trận lượt về trên sân Camp Nou.

Nếu Barca quả thực là một ứng cử viên cho danh hiệu “CLB bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại”, chúng ta nên đánh bại Arsenal để duy trì cơ hội đoạt được chiếc cúp CL thứ 4 trong lịch sử CLB.

8. Vinh quang cho những kẻ bị chối bỏ:

105876574displayimage.jpg

Điểm chung giữa các cầu thủ David Villa, Javier Mascherano, Adriano và Ibrahim Afellay là gì?

Đó là tất cả bọn họ đều chưa từng một lần bước lên bục cao nhất tại đấu trường CL.

Đặc biệt là David Villa và Javier Mascherano, không nghi ngờ gì 2 cầu thủ này đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới thế nhưng dường như những danh hiệu ở cấp độ CLB luôn lẩn tránh họ.

9. Cơ hội làm nên lịch sử:


103636811displayimage.jpg

Nếu Barca hoàn thành được thêm một cú đúp, hay nếu những vị thần bóng đá hào phóng ban tặng cho chúng ta một cú ăn ba nữa thì chắc chắn là đội bóng Blaugrana hiện nay sẽ được lịch sử ghi nhận như là đội bóng vĩ đại nhất từ cổ chí kim.

Không phải chỉ vì những danh hiệu mà Barca đã giành được nhưng còn là vì cái cách mà chúng ta đã đạt được chúng: vô cùng quyến rũ và đầy hiệu quả.

Inter Milan cũng đã giành được cú ăn ba vào mùa giải năm ngoái nhưng họ ít có khả năng, nếu không muốn nói là không bao giờ được đề cập đến như là một CLB xuất sắc nhất thế giới. Lí do vì sao mọi người đều hiểu rõ.

10. Chúng ta có Pep Guardiola:


pepguardiola.jpg

Pep Guardiola là một HLV trẻ tuổi nhất từng đoạt được danh hiệu CL và còn là nhà cầm quân trẻ tuổi nhất từng đoạt được cú ăn ba ở cấp độ CLB. Một HLV hoàn toàn thiếu kinh nghiệm cầm quân như Pep đã đưa con thuyền Barca cập bến đại thành công trong một mùa giải vĩ đại nhất mà một CLB có thể đạt được trong lịch sử bóng đá. Giờ đây hãy thử tưởng tượng với nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn, những vinh quang mà một Guardiola dày dạn sa trường có thể đạt được cùng với Barca là thật không thể tưởng tượng được.

Theo quan điểm cá nhân, tôi có cảm giác là Pep Guardiola vẫn chưa chạm tới nóc khả năng của mình. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để nói ra điều này, nhưng Pep Guardiola có mọi tố chất để trở thành một HLV bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.

PDDK1987 (Dịch từ Bleacherreport.com)​

-----------------------
P/s: Thật sự là mình không thể viết được những bài viết mang tính chất "thư giãn" là chính như thế này, nhưng nếu chỉ là dịch bài thì ok. Cả tuần nay thấy không khí diễn đàn có vẻ vắng lặng chứ không ồn ào xôm tụ như mọi khi. Không biết là tại tâm trạng mình hay là sự thật là vậy. Thôi thì dịch bài viết này để giúp vui cho anh em. Hi vọng diễn đàn sớm lấy lại được "phong độ" của mình :thumbsup:
 
Sửa lần cuối:

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca rồi sẽ vượt qua Arsenal thôi. Gian nan thử sức anh hùng mà lại.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Sau trận thử hùng của Barca với bầy kền kền là rõ ngay Tân Vương C1 mùa này
 

KOR's

Tiểu học xã
Đầu quân
3/8/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
@pddk1987: Chuẩn đấy bạn ah. 1 fan ruột của Barca đây.

Còn 3 trận nữa là đến vinh quang thui. Barca nhỉ!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Topic này là: đội bóng nào vô địch UEFA Champions League 2011? Câu trả lời rất dể.
Độii bóng Real Madrid sẽ vô địch.....nếu không có Barcelona..kha..kha.:ah:
Còn có Barcelona thì.....Real Madrid cùng mụ Mou là những kẻ học việc.:tire:
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
chắc sau trận bán kết lượt đi Mou sớm xin UEFA thêm lượt tranh giải 3 cho đỡ nhục <):D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Có một điều tôi không muốn tin, các cule cũng không muốn tin, đó là khả năng M.U vô địch CL năm nay cao hơn cả Barca nhà mình. Vì có một điều chúng ta phải tin, đó là số phận. Môn bóng đá nói riêng, bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp đều phải đi theo số phận nếu nó muốn CLB mà ta yêu thích đi đến kết cuộc nào: vinh quang hoặc cay đắng, các fan của Bayer hay Milan và chúng ta đều hiểu được điều đó.
Nhưng mọi cảm xúc hụt hẫng và tiếc nuối vô bờ bến nhất, chắc chắn phải dành cho fan và các cầu thủ Chelsea vì họ chưa từng được bù đắp cho những nỗi đau đó bằng chức vô địch CL. Cũng vì thế, thất bại của Chelsea sẽ mở ra con đường vinh quang cuối cùng cho CLB nào vượt qua the Blues. Từ mùa giải 04-05 đến nay (trừ năm 2007) đã chứng minh rõ ràng điều đó.
Tôi khao khát được nhìn Pep, Puyol, Xavi,...nâng cao chiếc cúp bạc thêm một lần nữa, ngay năm nay. Nhưng trong lòng còn lo lắng và bị ám ảnh bởi điều đã nêu ở trên.
Cầu mong Inter sẽ làm nên điều thần kỳ trước Shalke Nếu điều đó xảy ra, quan điểm của tôi sẽ thay đổi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Có một điều tôi không muốn tin, các cule cũng không muốn tin, đó là khả năng M.U vô địch CL năm nay cao hơn cả Barca nhà mình. Vì có một điều chúng ta phải tin, đó là số phận. Môn bóng đá nói riêng, bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp đều phải đi theo số phận nếu nó muốn CLB mà ta yêu thích đi đến kết cuộc nào: vinh quang hoặc cay đắng, các fan của Bayer hay Milan và chúng ta đều hiểu được điều đó.
Nhưng mọi cảm xúc hụt hẫng và tiếc nuối vô bờ bến nhất, chắc chắn phải dành cho fan và các cầu thủ Chelsea vì họ chưa từng được bù đắp cho những nỗi đau đó bằng chức vô địch CL. Cũng vì thế, thất bại của Chelsea sẽ mở ra con đường vinh quang cuối cùng cho CLB nào vượt qua the Blues. Từ mùa giải 04-05 đến nay (trừ năm 2007) đã chứng minh rõ ràng điều đó.
Tôi khao khát được nhìn Pep, Puyol, Xavi,...nâng cao chiếc cúp bạc thêm một lần nữa, ngay năm nay. Nhưng trong lòng còn lo lắng và bị ám ảnh bởi điều đã nêu ở trên.
Cầu mong Inter sẽ làm nên điều thần kỳ trước Shalke Nếu điều đó xảy ra, quan điểm của tôi sẽ thay đổi

"Dớp" được sinh ra để làm gì? Những kỉ lục được sinh ra để làm gì? Nói đơn giản, nó sinh ra là để những người có khả năng đạp đổ nó.

2003-04: súng nhựa thua Chelsea, vòng sau Chelsea bị Monaco thịt.
2004-05: súng nhựa thua Bayern, vòng sau Bayern bị Chelsea thịt.
2005-06: súng nhựa vào tận chung kết nhưng bị Ếch và Bê thịt 2 nháy. (lần nốc ao ở mùa sau Barca bị Liver làm thịt)
2006-07: súng nhựa thua PSV, vòng sau PSV bị Liverpool thịt.
2007-08: súng nhựa thua Liverpool, vòng sau Liverpool bị Chelsea thịt.
2008-09: súng nhựa thua MU và tất nhiên vòng sau MU bị Ếch và Mặt xị làm gỏi.
2009-10: súng nhựa bị Barca đè nát và vòng sau Barca bị Inter tiễn về nhà.

Theo quy luật từ năm 2004, cứ đội nào thắng Arsenal ở vòng trước thì vòng sau đội ấy sẽ bị loại và theo qui luật thì tỉ số trận tứ kết giữa Barça và Shakhtar nên bị đảo ngược là Shakhtar 6-1 Barcelona. :boss:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nếu mà cứ đem thống kê ra thì tôi có thể đưa ra chục cái mà theo đó Barca cửa vô địch năm nay cao hơn MU, điển hình là cái quy luật "đội vô địch sẽ có con đường chông gai hơn". MU rùa vòng bảng đã nhẹ, 1/16 thì OM, TK Chel còn gọi là ngang sức, Bk 99,99% sẽ gặp Schalke04, làm sao bằng được Barca với Ars, Shahktar và tới đây là Real?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đến thời điểm này những nhận định của mình đã gần chuẩn xác. Từ đầu mùa mình đã dự đoán Real và MU là hai đối thủ nặng kí nhất trên con đường chinh phục CL. Real là đối thủ ở mọi đấu trường. Nếu năm nay chúng ta vượt qua Real ở bán kết, và vượt qua MU ở chung kết thì còn gì bằng.
1 Real siêu mạnh với "người đặc biệt" Mou mà thất bại ở cả ba đấu trường trước Barca -> còn gì bằng.
1 MU đang trên đường ăn ba của ngoại hạng, của HLV Alex Ferguson phải thất bại trước Barca trong trận chung kết CL thì còn gì bằng.
Nghĩ đến cũng đã thấy mất ngủ rồi
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Vòng xoay ma quái

Có một điều tôi không muốn tin, các cule cũng không muốn tin, đó là khả năng M.U vô địch CL năm nay cao hơn cả Barca nhà mình. Vì có một điều chúng ta phải tin, đó là số phận. Môn bóng đá nói riêng, bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp đều phải đi theo số phận nếu nó muốn CLB mà ta yêu thích đi đến kết cuộc nào: vinh quang hoặc cay đắng, các fan của Bayer hay Milan và chúng ta đều hiểu được điều đó.
Nhưng mọi cảm xúc hụt hẫng và tiếc nuối vô bờ bến nhất, chắc chắn phải dành cho fan và các cầu thủ Chelsea vì họ chưa từng được bù đắp cho những nỗi đau đó bằng chức vô địch CL. Cũng vì thế, thất bại của Chelsea sẽ mở ra con đường vinh quang cuối cùng cho CLB nào vượt qua the Blues. Từ mùa giải 04-05 đến nay (trừ năm 2007) đã chứng minh rõ ràng điều đó.
Tôi khao khát được nhìn Pep, Puyol, Xavi,...nâng cao chiếc cúp bạc thêm một lần nữa, ngay năm nay. Nhưng trong lòng còn lo lắng và bị ám ảnh bởi điều đã nêu ở trên.
Cầu mong Inter sẽ làm nên điều thần kỳ trước Shalke Nếu điều đó xảy ra, quan điểm của tôi sẽ thay đổi
Dựa trên thực lực, tôi đánh giá sức mạnh Mu không bằng 2 ngáo ộp Liga nhưng nếu xét tới khả năng vô địch (một cách khách quan) tôi lại đánh giá Mu ngang Barca vì dù tôn trọng Shalke nhưng rõ ràng Mu vẫn không quá khó để vào chung kết, trong khi Barca, Real đại chiến thể nào cũng sứt mẻ, mất cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt, suy giảm thể lực nên đội nào thắng sẽ bị giảm lực khi vào CK, nói chung là Mu ngư ông hưởng lợi, họ có Rooney , Chicharito đang lên mây, Rio, Park trở lại, Gig hồi xuân, Mu có quá nhiều điểm sáng! và còn 1 vòng xoay ma qoái nữa là sau khi Porto bất ngờ giành C1 lần lượt Anh - TBN - Ý giành cúp: Liv-Barca-Milan, Mu - Barca - Inter, điều này năm ngoái mình đã nghĩ tới và không tim Inter có thể vô địch thế mà cuối cùng họ vô địch thật.
Cầu mong bằng tài năng và quyết tâm, Messi and team sẽ chiến thắng 2 đối thủ cứng cựa nhất giành Quán quân!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top