Đồng hành cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Thành tích của ĐT Tây Ban Nha tại VCK WC 2014 ???

  • Bảo vệ thành công chức vô địch

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Á quân

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở Bán kết

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở Tứ kết

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở vòng 1/16

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    4

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
một chiến thắng chỉ với cách bịêt tối thiểu nữa cũng đủ để giúp họ đi tiếp! và mục tiêu đó là điều nằm trong tầm tay.

Chiến thắng 1 - 0 là không đủ đối với TBN
- Các ƯCV là Brasil, Ó Đen, Đức đều có những chiến thắng đậm đà. TBN cũng phải làm một quả để ra oai chứ nhỉ :tongue:
- Cả TBN, Chi lê, Thụy Sĩ đều muốn ghi thêm bàn thắng để vươn lên ngôi đầu bảng, mục đích là tránh Brasil.

Một chiến thắng đậm trước Chi lê sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng cho TBN, đối thủ vòng 1/8 là Bồ, BBN là những đối thủ dễ chơi hơn so với Brasil
 

logic

Mầm non xã
Đầu quân
21/6/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Ngoài những sự điều chỉnh về nhân sự thì phạm vi hoạt động của các vị trí trên sân của TBN cũng có sự thay đổi. Rõ ràng nhất là việc Alonso đã được giao nhiệm vụ cùng với Busquets bảo đảm sự an toàn ở khu vực giữa sân (chỉ lên tham gia tấn công rất ít và không có cú sút xa nào trái với trận trước) và Xavi được toàn tâm toàn ý chơi ở vị trí dẫn dắt thế trận khi được bố trí đá hơi lệch phải quen thuộc.
D.Villa đã chơi rất thành công khi được bố trí đá hơi lệch sang trái với những pha đột phá rồi dứt điểm và đây có thể là tiền đề để Pep Guardiola xem xét bố trí anh đá vị trí này tại CLB Barcelona.

Rõ ràng là Villa đá khá tốt khi được xếp lệch trái kiểu này, có thể những pha xuyên phá không bằng Robben hay Robinho, nhưng kỹ năng chạy chỗ, dứt điểm từ xa, xử lý lôi kéo hàng thủ là khá tuyệt vời, nên chăng cho ku Ibra 1 cơ hội ở lại Nou Camp, biết đâu sang năm hắn sẽ kết hợp với Villa, Messi thành bộ 3 sát thủ.
Busquet thì chỉ đá tròn vai, thực sự không có gì đặc sắc, nhưng so với Senna thì theo tôi nghĩ vẫn hơn, Senna không xử lý được như ku này, chỉ có mạnh hơn, chăm sút xa hơn, chứ đầu óc có lẽ không bằng Busi. Chắc ku Busi này đi thầy rồi nên mới được hậu đãi thế, cả Pep lẫn Del Bosque đều nhận hết của ku Busi rồi nên không dám gạch tên =))
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
. Chắc gì Tây Ban Nha đã thắng được Chile?

. Chắc gì Brasil sẽ đứng đầu bảng khi kết thúc vòng bảng?

. Chắc gì Tây Ban Nha sẽ gặp Brasil và sẽ thua Brasil?

. Vòng cuối, bảng H đá sau bảng G nên vẫn tính toán được đối thủ ở vòng sau. Bóng thì chưa lăn nhưng cứ tính như đúng rồi ý, nói như đinh đóng hòm. Các bạn có tài dự như thế chắc cá độ ăn lắm lắm nhỉ:thumbsup:

Biết đâu Tây Ban Nha thắng đậm và đứng đầu bảng H, vòng 2 lại gặp Brasil. Và Brasil sẽ có kỳ nghỉ hè sớm hơn dự kiến. Quả bóng tròn tròn.

D.Villa hôm qua đánh xỉu hay sao ý nhỉ :thumbsup:


foto_443871_CAS.jpg
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
. Chắc gì Tây Ban Nha đã thắng được Chile?

. Chắc gì Brasil sẽ đứng đầu bảng khi kết thúc vòng bảng?

. Chắc gì Tây Ban Nha sẽ gặp Brasil và sẽ thua Brasil?

. Vòng cuối, bảng H đá sau bảng G nên vẫn tính toán được đối thủ ở vòng sau. Bóng thì chưa lăn nhưng cứ tính như đúng rồi ý, nói như đinh đóng hòm. Các bạn có tài dự như thế chắc cá độ ăn lắm lắm nhỉ:thumbsup:

Biết đâu Tây Ban Nha thắng đậm và đứng đầu bảng H, vòng 2 lại gặp Brasil. Và Brasil sẽ có kỳ nghỉ hè sớm hơn dự kiến. Quả bóng tròn tròn.

Chắc gì TBN đã qua được vòng bảng :D. Tốt nhất là TBN cứ thắng Chile để kiếm xuất vào vòng 2 đi đã, những đối thủ phía trước thì là ai thì hãy để Chúa phán xét :D.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chắc gì TBN đã qua được vòng bảng :D. Tốt nhất là TBN cứ thắng Chile để kiếm xuất vào vòng 2 đi đã, những đối thủ phía trước thì là ai thì hãy để Chúa phán xét :D.

Đúng đấy. Qua được rồi chuyện gì đến sẽ đến. Vào đến vòng mà khả năng là 50-50 thì tốt quá, tự quyết định được những gì thuộc về mình trong một trận đấu. Hơn là lại phải chờ đợi những điều không do mình quyết định ở vòng bảng.

Nhiều bạn dự đoán thế này thế kia. Mình cũng muốn học cái tài dự đoán của các bạn để ngồi máy kiếm thêm tiền du lịch.:thumbsup:
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Chiến thắng 1 - 0 là không đủ đối với TBN
- Các ƯCV là Brasil, Ó Đen, Đức đều có những chiến thắng đậm đà. TBN cũng phải làm một quả để ra oai chứ nhỉ :tongue:
- Cả TBN, Chi lê, Thụy Sĩ đều muốn ghi thêm bàn thắng để vươn lên ngôi đầu bảng, mục đích là tránh Brasil.

Một chiến thắng đậm trước Chi lê sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng cho TBN, đối thủ vòng 1/8 là Bồ, BBN là những đối thủ dễ chơi hơn so với Brasil

Cái cần thiết nhất đối với TBN bây giờ là một trận thắng trước Chile bằng mọi giá. Một trận thắng tối thiểu cũng đã là quá đủ! còn việc đối thủ ở vòng tiếp theo có là Brazil hay BĐN không quan trọng. BĐN với những gì đã thể hiện đâu có kém cạnh là bao so với Brazil, và ai dám khẳng định rằng gặp BĐN sẽ dễ đá hơn so với gặp Brazil.
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Torres đá như bị ma làm, cảm giác bóng rất không tốt, thắng 4 -0 có phải là có nhiều cơ hội đoạt ngôi đầu bảng hơn không. Tình hình này nếu vào vòng trong gặp Brasil thì cũng tiêu sớm thôi. Tiếc cho Bò tót quá.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Cái cần thiết nhất đối với TBN bây giờ là một trận thắng trước Chile bằng mọi giá. Một trận thắng tối thiểu cũng đã là quá đủ! còn việc đối thủ ở vòng tiếp theo có là Brazil hay BĐN không quan trọng. BĐN với những gì đã thể hiện đâu có kém cạnh là bao so với Brazil, và ai dám khẳng định rằng gặp BĐN sẽ dễ đá hơn so với gặp Brazil.

Mình cũng chỉ muốn Bờ Châu Âu được như lời bác nói để cho anh thiên thần sáng mắt ra :tongue:
Mình cá là hỏi lão râu kẽm với các cầu thủ. Hỏi 10, 9 người sẽ chọn gặp BDN

TBN chưa một lần giành cúp, được xưng danh là ông vua vòng loại. Với đội hình chất lượng nhất từ trước đến nay, TBN đang muốn mang chiếc cúp đầu tiên về quê hương. Nhưng muốn thế, họ phải vào được trận CK đã. Sẽ chẳng có gì đảm bảo Brasil sẽ thắng TBN, cũng như chẳng có gì đảm bảo TBN thắng được Brasil. Tránh được, hãy cứ tránh.
Một trong 2 đội Brasil hay TBN bị loại sau vòng 1/8 sẽ chỉ khiến cho WC 2010 thêm phần nhạt nhẽo
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Vạn sự khởi đầu nan, em tin TBN và Thụy Sĩ sẽ lại gặp nhau ở vòng loại và cái "dớp" sẽ được người dân TBN chào đón =))

TBN và Thụy sĩ vượt qua vòng loại sẽ ở 2 nhánh khác nhau. Chỉ gặp được nhau trong trận CK
TBN cứ thắng được Chi lê đi đã rồi hãy tính :tongue:
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
TBN cứ thắng Chile trước cái đã :) . Còn gặp đội nào vòng sau thì chỉ quyết định giữa trận BDN và Brazil. TBN bây giờ thấy đá khá rườm rà phải không các bác :(. Ít thấy tình huống ban bật nhanh nữa. Cố lên các chàng trai Bò tót :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vạn sự khởi đầu nan, em tin TBN và Thụy Sĩ sẽ lại gặp nhau ở vòng loại và cái "dớp" sẽ được người dân TBN chào đón =))
Thụy Sĩ loại Brazil hoặc Bồ Đào Nha, tin được không nhỉ với màn trình diễn quá hoàn hảo trước các cầu thủ TBN :smile5:

Xin lỗi các bạn TBN nhé, trận đá với Thụy Sỹ các bạn đá dở chứ không phải người ta đá hay. Còn việc muốn gặp Brazil hay Bồ Đào Nha các bạn cũng không có quyền lựa chọn, vì sao. Thứ nhất bảng G kết thúc trước, dù Brazil hay BĐN đầu bẩng thì các bạn cũng không có sự lựa chọn.
Ở tình hế của các bạn thì chỉ có chiến thắng trước Chi lê mới đảm bảo suất đi tiếp. Mà khi các bạn thắng Chi lê 1 quả thì các bạn đã trên Chile rồi. Tôi thì không tin lắm Thụy sỹ có thể thắng đậm Hundoras, vì thế khi thắng các bạn có đến 90% ngôi đầu.
Ngược lại nếu các bạn muốn chọn vị trí thứ 2, các bạn thắng tối thiểu Chile, mong Thụy Sỹ thắng đậm Hundoras, điều này hơi khó. Nhưng có điều còn khó hơn là các bạn Hòa Chile và mong Thụy sỹ không thắng Hundoras.
Chính vì thế các bạn hãy chiến đấu vì mục tiêu vào vòng trong đi, và thắng Chile đã đảm bảo 90% ngôi đầu rồi.
Cũng nói thêm: TBN tấn công không hay bằng Arghentina và Brazil đâu. Nhanh đều đều và chậm cũng đều đều, thiếu nhịp điệu lắm.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xin lỗi các bạn TBN nhé, trận đá với Thụy Sỹ các bạn đá dở chứ không phải người ta đá hay. Còn việc muốn gặp Brazil hay Bồ Đào Nha các bạn cũng không có quyền lựa chọn, vì sao. Thứ nhất bảng G kết thúc trước, dù Brazil hay BĐN đầu bẩng thì các bạn cũng không có sự lựa chọn.
Ở tình hế của các bạn thì chỉ có chiến thắng trước Chi lê mới đảm bảo suất đi tiếp. Mà khi các bạn thắng Chi lê 1 quả thì các bạn đã trên Chile rồi. Tôi thì không tin lắm Thụy sỹ có thể thắng đậm Hundoras, vì thế khi thắng các bạn có đến 90% ngôi đầu.
Ngược lại nếu các bạn muốn chọn vị trí thứ 2, các bạn thắng tối thiểu Chile, mong Thụy Sỹ thắng đậm Hundoras, điều này hơi khó. Nhưng có điều còn khó hơn là các bạn Hòa Chile và mong Thụy sỹ không thắng Hundoras.
Chính vì thế các bạn hãy chiến đấu vì mục tiêu vào vòng trong đi, và thắng Chile đã đảm bảo 90% ngôi đầu rồi.
Cũng nói thêm: TBN tấn công không hay bằng Arghentina và Brazil đâu. Nhanh đều đều và chậm cũng đều đều, thiếu nhịp điệu lắm.


Thứ nhất tớ chẳng thấy có lý do gì để nghi ngờ rằng Tây Ban Nha không đứng đầu bảng được, theo tớ Chile là một đội bóng có sức mạnh không nằm ở hàng phòng ngự, đá đôi công là tự sát, đá phòng ngự phản công thì hàng phòng ngự yếu khó mà đỡ nổi, nghĩa là đá như thế nào thì Chile cũng thua.:thumbsup:, đó là so sánh trên thực lực và đẳng cấp, và theo tớ thể nào mọi thứ cũng sẽ diễn ra như thế .=))
Brazil đá trước Tây Ban Nha nên Tây Ban Nha có quyền được chọn, nhưng với đẳng cấp một đội bóng lớn, tớ không nghĩ rằng họ sẽ chọn đứng thứ 2 chỉ vì Brazil đứng thứ 2 . =))
Thứ ba là bạn chẳng có tư cách gì để đánh giá khả năng tấn công cuả một đội bóng là Ứng Cử Viên Số Một cho chức Vô Địch World Cup . So sánh về hàng tiền vệ Tây Ban Nha ăn đứt Argentina, tiền đạo có thể kém cạnh và Argentina có phần nổi hơn nhờ đội hình dự bị siêu sao, còn với Brazil thì chưa biết được, vì năm nay Dunga đã đuổi một số hảo thủ tấn công như Pato Ronaldinho, ngoài dự đoán của mình, bạn nghĩ rằng nếu Brazil có thể đè bẹp Bờ Biển Ngà, chiến thắng Bồ Đào Nha nghĩa là Brazil tấn công hay hơn Tây Ban Nha chắc ?
. Ai bảo rằng sau mấy trận vớ vẩn ở vòng bảng là Tây Ban Nha đã lộ hết nghề ? :cool:
Nhanh đều đều và chậm cũng đều đều, thiếu nhịp điệu lắm
=)).
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Brazil đá trước Tây Ban Nha nên Tây Ban Nha có quyền được chọn, nhưng với đẳng cấp một đội bóng lớn, tớ không nghĩ rằng họ sẽ chọn đứng thứ 2 chỉ vì Brazil đứng thứ 2 . =))

TBN không có quyền lựa chọn vị trí thứ 2. Họ buộc phải thắng Chi lê để đi tiếp. Vị trí của TBN sau vòng bảng còn phải xem TBN thắng được Chi lê ko và Thụy Sĩ ghi được mấy bàn vào lưới Honduras :tongue:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi thích TBN nhì bảng và gặp Brasil ở vòng sau. TBN sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người phải sợ trong trận này. Và hãy quên cái từ TBN bị loại đi nhé. Villa sẽ lại ghi bàn. :)) Torres thì hay thật nhưng thực sự tôi thấy không sát thủ bằng Villa. Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng.
Bên lề chút: Matar ký hợp đồng với Barca rồi hay sao mà báo chí cứ nhặng lên thế nhỉ. DÙ sao vẫn khoái kỹ thuật của Robinho hơn là Matar.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận đấu gặp Chile hôm nay, Tây Ban Nha sẽ không được ra sân thi đấu với sắc đỏ quen thuộc nữa. Thay vào đó, trang phục áo xanh, quần trắng và tất trắng sẽ được sử dụng.

Cả Chile và Tây Ban Nha đều được biết đến là "La Roja". Và trong trận đấu tới, "La Roja" sẽ là Chile, chứ không phải là Tây Ban Nha.

Đỏ hay xanh gì cũng mặc kệ, kém tài thì bị phê bình, có khi bị chửi rủa thậm tệ. "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Quyết tâm mà tiến, đạt mục tiêu đề ra là được.

Chúc tuyển Tây Ban Nha đạt kết quả mong muốn.:thumbsup:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Brazil đá trước Tây Ban Nha nên Tây Ban Nha có quyền được chọn, nhưng với đẳng cấp một đội bóng lớn, tớ không nghĩ rằng họ sẽ chọn đứng thứ 2 chỉ vì Brazil đứng thứ 2 . =))
Thứ ba là bạn chẳng có tư cách gì để đánh giá khả năng tấn công cuả một đội bóng là Ứng Cử Viên Số Một cho chức Vô Địch World Cup . So sánh về hàng tiền vệ Tây Ban Nha ăn đứt Argentina, tiền đạo có thể kém cạnh và Argentina có phần nổi hơn nhờ đội hình dự bị siêu sao, còn với Brazil thì chưa biết được, vì năm nay Dunga đã đuổi một số hảo thủ tấn công như Pato Ronaldinho, ngoài dự đoán của mình, bạn nghĩ rằng nếu Brazil có thể đè bẹp Bờ Biển Ngà, chiến thắng Bồ Đào Nha nghĩa là Brazil tấn công hay hơn Tây Ban Nha chắc ?
. Ai bảo rằng sau mấy trận vớ vẩn ở vòng bảng là Tây Ban Nha đã lộ hết nghề ? :cool:

=)).
1. Các bạn TBN không có quyền lựa chọn vị trí thứ 2, các bạn chỉ có thể tự quyết định số phận của mình bằng chiến thắng trước Chile, và nếu không chiến thắng trước Chile thì hãy cầu nguyện cho Thụy Sỹ không dành chiến thắng trước Hundoras.
2. Đây là đội bóng, đừng đem các vị trí ra so sánh.
3. Theo quan điểm và cách nhìn của tớ Brazil và Arghentina tấn công hay hơn TBN. Chắc chắn vậy. Qua hai trận xem TBN thi đấu tôi cảm giác họ thi đấu không tốt. vì sao?
Thứ nhất: Quá vội vàng: mọi đường bóng đều nhanh, mọi pha xử lý đều vội vàng. Trong khi mình là đội bóng lớn là cửa trên tại sao cứ phải đá cái kiểu như là trận đấu chỉ còn 10' và đội bóng của mình đang thua. Khi các bạn đá nhanh, vội vàng rất dễ dính đòn phản công nhanh của đối thủ. Về phần chống phản công các bạn lại không có được một tiền vệ phòng ngự chắc chắn. Cả Busquet và Alonxo đều không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này.
Thứ hai: bỏ lỡ quá nhiếu, trận thụy sỹ các bạn sút 24 quả, không ghi được bàn nào, còn chưa kể mấy quả anh Torres bỏ lỡ cơ hội bằng cách tiếp bóng bằng ống đồng.

Thực ra tôi rất mong TBN vào sâu trong giải khi đó các bạn có thể bộc lộ hết những gì mình có với các đối thủ khác nhau. Nhưng trước mắt hãy tập trung vào Chile đi, một sai lầm cũng có thể khiến cho ƯCV số một theo chân ĐKVĐ và ĐKÁQ đấy.
Dù sao đi nữa Brazil của tui cũng chắc suất vòng hai rồi!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Xin lỗi các bạn TBN nhé, trận đá với Thụy Sỹ các bạn đá dở chứ không phải người ta đá hay. Còn việc muốn gặp Brazil hay Bồ Đào Nha các bạn cũng không có quyền lựa chọn, vì sao. Thứ nhất bảng G kết thúc trước, dù Brazil hay BĐN đầu bẩng thì các bạn cũng không có sự lựa chọn.
Ở tình hế của các bạn thì chỉ có chiến thắng trước Chi lê mới đảm bảo suất đi tiếp. Mà khi các bạn thắng Chi lê 1 quả thì các bạn đã trên Chile rồi. Tôi thì không tin lắm Thụy sỹ có thể thắng đậm Hundoras, vì thế khi thắng các bạn có đến 90% ngôi đầu.
Ngược lại nếu các bạn muốn chọn vị trí thứ 2, các bạn thắng tối thiểu Chile, mong Thụy Sỹ thắng đậm Hundoras, điều này hơi khó. Nhưng có điều còn khó hơn là các bạn Hòa Chile và mong Thụy sỹ không thắng Hundoras.
Chính vì thế các bạn hãy chiến đấu vì mục tiêu vào vòng trong đi, và thắng Chile đã đảm bảo 90% ngôi đầu rồi.
Cũng nói thêm: TBN tấn công không hay bằng Arghentina và Brazil đâu. Nhanh đều đều và chậm cũng đều đều, thiếu nhịp điệu lắm.

Tớ chẳng quan tâm đến cái vị trí thứ 1 hay thứ 2 của bảng đấu. Mục tiêu của TBN là vị trí số 1 giải đấu.
Hiện giờ, cửa đi tiếp của TBN có thể nói là nhỏ nhất trong 3 đội nhưng người ta luôn tin tưởng vào 2 từ "Đẳng cấp". Nếu TBN vào vòng 2 thì đương nhiên chọn Brazil hay Bồ Đào Nha cũng thế =)) chẳng khác gì nhau lắm, 2 cá nhân xuất sắc nhất của 2 đội bóng đó đều thi đấu ở TBN mà và theo tớ thấy thì trước Pique và Puyol 2 chàng ấy "tắt điện". Đương nhiên các cá nhân không thể giải quyết vấn đề của cả tập thể, và trong đội hình 2 đội bóng ấy không chỉ có Gay và Kaka là ngôi sao nhưng đối mặt với TBN ở vòng sau thì những đôi chân ấy cũng sẽ thể hiện rất nhiều sự toan tính.
Ấy nên thấy rằng TBN không vượt qua được Thụy Sĩ không chỉ là về vấn đề con người, đó là gánh nặng tâm lý. Nhưng tớ đảm bảo rằng nếu TBN không nổi 1 lần chọc thủng lưới Thụy Sĩ thì bất kì Argen, Brazil hay BĐN cũng phải trầy da chóc vẩy nếu muốn vượt qua được đất nước đồng hồ.
Một điều nữa ấy nói: TBN không tấn công hay hơn Argen và Brazil tớ xin được mạn phép cho rằng ấy hơi bị "Hồ đồ" đấy ;)). Nhanh đều đều, chậm đều đều là sao hả ấy, chẳng lẽ Brazil và Arhen đá kiểu nhanh một nửa và chậm một nửa nghĩa là nửa đội chạy nhanh và nửa đội chạy chậm =)). Thiếu nhịp điệu Ấy là fan của Barca thế ấy có biết TBN hiện giờ là phiên bản 2 của đội bóng con cưng không, bất kì ai cũng biết chính Barca và TBN hiện giờ đã nâng phong cách chơi bóng tiqui tanca lên tầm nghệ thuật, với những đường chuyền hoàn hảo, đan bóng khắp mặt sân và rất ít khi các cầu thủ phải sử dụng đến tốc độ ( trừ những tình huống đột phá và solo ) trong lối chơi đó, bóng không tập trung vào bất kì cầu thủ nào, những gì TBN thể hiện đều là những nét cơ bản trong bóng đá: chuyền, ghi bàn nhưng không đội bóng nào có thể hoàn thiện bằng TBN hiên giờ. Xét về mặt lối chơi, TBN là nghệ thuật của bóng đá đương đại ấy ạ.
3. Theo quan điểm và cách nhìn của tớ Brazil và Arghentina tấn công hay hơn TBN. Chắc chắn vậy. Qua hai trận xem TBN thi đấu tôi cảm giác họ thi đấu không tốt. vì sao?
Thứ nhất: Quá vội vàng: mọi đường bóng đều nhanh, mọi pha xử lý đều vội vàng. Trong khi mình là đội bóng lớn là cửa trên tại sao cứ phải đá cái kiểu như là trận đấu chỉ còn 10' và đội bóng của mình đang thua. Khi các bạn đá nhanh, vội vàng rất dễ dính đòn phản công nhanh của đối thủ. Về phần chống phản công các bạn lại không có được một tiền vệ phòng ngự chắc chắn. Cả Busquet và Alonxo đều không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này.

Thật sự thì đúng là khi trận đấu chỉ còn 10' và đội bóng của mình đang thua thì đội nào mà chẳng vội vàng. Brazil của ấy thì đá như đi bộ à, Ý phiên bản 2 à =)) Cuống chân trước một hàng phòng ngự chặt chẽ trong 10' cuối thì chúng ta đã nhìn thấy ở Barca quá nhiều, ấy có dám kết luận Barca tấn công không hay bằng Brazil không. Hơn nữa đen sự thiếu ổn định của cá nhân ra để nói một đội bóng hoạt động không tốt thì rất là buồn cười ấy ạ, vì Busquest đá không tốt suy ra TBN đá tấn công không hay bằng Brazil :-? khó hiểu??
Nói Torres, Villa bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tớ có thể tạm chấp nhận nhưng đâu thể đòi hỏi các cầu thủ liên tục ghi bàn, hơn nữa lại trước một đội bóng thủ toàn diện. Nếu Brazil của ấy không có cú sút đẳng cấp của Maicon vào lưới Triều Tiên thì có lẽ giờ cũng đã ở vào hoàn cảnh của TBN mà thôi, mà tớ dám đảm bảo rằng Triều Tiên phòng thủ còn lâu mới bằng Thụy Sĩ, ít ra là về mặt cái đầu ( Các cầu thủ Thụy Sĩ cao hơn Triều Tiên nửa cái đầu ý :smile5 ) Nếu có một run rủi nào đó Brazil của ấy gặp Triều Tiên thì tớ nghĩ ấy nên cầu trời khấn phật là đội hình ra sân của Brazil là 11 Maicon đi là vừa.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đá bóng như kiểu TBN là đá bẩn, đá xấu.

Đá đấm gì mà kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu thế thì đội kia còn mấy cơ hội làm ăn gì được.
Rồi còn chuyền qua chuyền lại, rình rập chờ đối phương sơ hở là chọc khe gây nguy hiểm ngay.

Tóm lại là phản bóng đá, đúng là phản bóng đá.
(Đùa tí :D)

Iniesta đã trở lại, đó là một tin vui cho những người yêu mến ĐT TBN nói chung và Barca nói riêng. Tuy nhiên, nếu Del Bosque vẫn cứ để Iniesta và Xavi thi đấu xa nhau như trận gặp Thụy Sĩ thì khác nào TBN tự làm suy yếu chính mình.
Chi-Lê là đối thủ có lối chơi gần tương đồng với TBN ở chỗ dựa trên nền tảng kỹ thuật chứ không thiên về dùng sức nên có thể nói là cơ hội cho TBN cũng nhiều mà thử thách cũng lắm. Đội bóng Nam Mỹ cũng không có ngôi sao sáng giá nào trong đội hình nhưng họ là một đội bóng được tổ chức tốt nhờ một tập thể đoàn kết.

Trước trận này, hai đội đã gặp nhau 7 lần và Những đấu sĩ bò tót đang chiếm ưu thế với 6 trận thắng và chỉ một trận hòa. Trong những lần chạm trán đó, TBN đã ghi tổng cộng 18 bàn và để lọt lưới 3 bàn.
Tuy nhiên điều đó không thể khiến cho các cầu thủ đến từ bán đảo Iberia được chủ quan. Bởi bài học Thụy Sĩ vẫn còn nóng hổi.

Chỉ cần tôn trọng đối thủ và chơi đúng với sức mình, TBN sẽ thắng và đoạt vé vào vòng sau.
 

BarArg

Mầm non xã
Đầu quân
3/6/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi thích TBN nhì bảng và gặp Brasil ở vòng sau. TBN sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người phải sợ trong trận này. Và hãy quên cái từ TBN bị loại đi nhé. Villa sẽ lại ghi bàn. :)) Torres thì hay thật nhưng thực sự tôi thấy không sát thủ bằng Villa. Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng.
Bên lề chút: Matar ký hợp đồng với Barca rồi hay sao mà báo chí cứ nhặng lên thế nhỉ. DÙ sao vẫn khoái kỹ thuật của Robinho hơn là Matar.

Tôi cũng thích điều này xảy ra. Đừng đánh giá thấp TBN vì những đối thủ vòng loại của TBN toàn chủ động phòng thủ, trong khi Brazil chỉ gặp mỗi Bắc Triều Tiên có lối đá này. Nếu TBN và Bra đôi công thì chưa chắc mèo nào cắn mĩu nào nhé.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đúng như dự đoán, Chi-Lê không phải là một đối thủ dễ dàng để cho Những chú Bò tót húc bay.
Trong những phút đầu trận, chính các cầu thủ đến từ Nam Mỹ mới là người tổ chức được nhiều đường lên bóng nguy hiểm khoét vào bên cánh trái của Capdevilla trấn giữ.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến từ tình huống tận dụng việc thủ môn đối phương rời bỏ khung thành quá xa mà D.Villa đã quan sát rất nhanh và tung một cú sút rất có cảm giác đưa bóng đi thẳng vào khung thành.
Kể từ đó, TBN tỏ ra chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân với hàng tiền vệ cực mạnh.
Ưu thế về thế trận rồi cũng đã được cụ thể hóa với bàn thắng thứ hai sau cú đệm lòng chính xác của Iniesta sau đường chuyền của Villa.
Sau tình huống này, các cầu thủ Chi-Lê còn chịu thiệt hại về quân số khi M. Estrada nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân sau pha cài chân với Torres.

Ở thế đường cùng, các cầu thủ Chi-Lê vùng lên một cách mạnh mẽ và nỗ lực của họ được đền đáp với bàn thắng của R. Millar sau khi cú sút của anh này chạm vào chân của Pique đổi hướng khiến cho Casillas phải bó tay.

Những phút sau đó, các cầu thủ TBN thi đấu khá cầm chừng, chủ yếu là giữ chắc bóng trong chân nên các cầu thủ Chi-Lê cũng không có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Và hai đội kết thúc trận đấu mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Cùng lúc đó, với việc Thụy Sỹ bị Honduras cầm hòa không bàn thắng khiến cho dù thua trận nhưng Chi-Lê vẫn giành vé đi tiếp.

Với việc đoạt ngôi đầu bảng H dù phải chờ đến vòng đấu cuối, các cầu thủ TBN sẽ có cuộc nội chiến của bán đảo Iberia với người anh em Bồ Đào Nha ở vòng loại trực tiếp sắp tới.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top